Hyu em, vậy là ngày này đã tới, cái ngày mà anh đã mong ước bao lâu, ngày mà thế giới sắp tan tành, vũ trụ này sắp ra cám tới nơi, ngày mà con người sắp tuyệt chủng, nhần loại đang chuẩn bị đi đến hồi kết..... thì nó lại chính là ngày chúng ta đến với nhau, ngày mà em đã có anh ... hay nói đúng hơn là anh đã "tóm" dc em trong tay.
Còn nhớ chăng em ơi, cách đây đã 5 năm, ngày mà anh còn là 1 thằng noob trên internet, ngày mà em còn là 1 thằng ko máy ko móc lò mò trên mạng, lập nên 4rum này. Ngày mà chúng ta còn chưa biết nhau, ngày anh còn trong trắng và em còn ngây thơ. Lúc đó em như một bông tầm ma mọc hoang, như 1 con chó ngao chưa thuần ...... em thấy anh lang thang trên 4rum như chàng ca sĩ thời còn hát dạo, rồi chính em đã ra tay tống cho anh 1 cái nick đỏ chót gạch ngang hông chỉ vì anh đã lỡ lời tán tỉnh: "chỉ vì anh quá yêu em". Liệu đó có phải duyên phận chăng chăng chăng ....... ?
Bao năm đã qua đi, anh cùng em lớn lên và già đi, 4rum mở rộng rồi phát triển, từng đó thời gian đã có biết bao người con gái (và cả trai) đi qua cái cuộc đời khốn khổ của em, em như cây liễu trong gió, như bông hoa lài giữa đống sh1t trâu, đủ cả thơm lẫn thối. Ai sung sướng, ai đau khổ. Vậy mà em có biết anh luôn là người dõi theo em chăng, tình cảm của anh đã nhen nhúm từ lúc anh gặp em, từ lúc anh thấy cái nick sida của em - hyutars, nó mới xứng đôi với HYNPLO làm sao. HxH phải chăng là duyên số, phải chăng là định cm nó mệnh ? "Chỉ vì anh quá yêu em"
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tình yêu của anh cho em lớn dần như sóng thần từ đại dương, cây tùng trong rừng lớn. Anh từ 1 member thành VnS group sau lên mood rồi cuối cùng leo lên chức smod, biết bao năm tháng chỉ có anh và em, chúng ta đứng cùng nhau ở 2 vị trí cao nhất 4rum. Vì sao mà em ko hề biết tình cảm của anh, em vô tâm trước cảm xúc làm anh đau khổ, em đi với người khác ngay trước mặt làm anh đau đớn, em mấy lần suýt bỏ anh mà đi. Vì sao lại thế hở em, phải chăng vì em sợ là người nằm dưới, hay vì em ko dám bước qua số phận mà đến với anh, cuối cùng em vẫn là 1 thằng bất lực và chết nhát. Nhưng anh mãi ko giận em, vì anh biết chúa đã gửi anh xuống cái 4rum chết tiệt này giúp em, để đưa em đi qua những đoạn đường gai góc, để mang em qua bao giai đoạn khắc nghiệt, cuối cùng thời gian sẽ trả lời tất cả, kể cả là đó có thể là 100 hay 1000 năm sau anh vẫn ko hối hận. "Chỉ vì anh quá yêu em" mà thôi.
Liệu có lúc nào trong lòng em có anh, có khi nào em nghĩ về anh mà ko kèm theo từ "gay". Phải chăng em chỉ coi anh như 1 thằng biến thái - đẹp trai nhất 4rum - mà mình ko bao giờ bằng dc, phải chăng em mặc cả số phận, em thương xót cho bản thân. Anh ko biết và chắc cũng ko bao giờ biết dc em đã nghĩ gì, nhưng anh đều tha thứ cho em, anh phải độ lương để bù cho bản tính đàn bà của em, anh phải cao cả để có thể bảo bọc người có sở thích hành k1nh như em, trên hết chỉ vì "anh quá yêu em mà thôi" - Hyu ah.
Giờ đây khi anh cuối cùng đã có dc em, dù chỉ trong khoảnh khắc, biết đâu khi chúng ta vừa lấy nhau, còn chưa kịp làm gì thì trái đất đã nổ tung. Nhưng anh ko cần em ơi, chỉ cần có em trong tay, ôm em trong lòng thì anh có thể đi đến tận cùng của hồi kết, qua bên kia của vũ trụ, tới đáy của lỗ đen. Ko có gì có thể làm anh sợ hãi khi anh có em, và em bên anh đâu.
Mong em đọc dc những dòng này và biết rằng anh đã, luôn và sẽ yêu em, để anh ko bao giờ còn đau khổ vì khoảng cách giữa anh và em chỉ là 1 cái màn hình mà em vĩnh viễn ko biết anh yêu em, đó phải chăng chính là khoảng cách xa nhất cuộc đời.
Mãi yêu em, người yêu dấu.
HYNPLO - đêm trước ngày tận thế.
Đánh dấu