oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 73
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Trích dẫn Gửi bởi GuenKan Xem bài viết
      KyoAni thì tóm lại 1 chữ thôi cho dễ hiểu : MOE !!
      Kiểu này dám chắc là chưa đọc hết bài
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      227
      Cấp độ
      6
      Reps
      258
      bài review đỉnh! đã tín dụng

      Trích dẫn Gửi bởi mokey king Xem bài viết
      Có một sự thật là

      review nó giống như cái váy.

      Cần phải đủ dài để bao quát được hết nội dung

      và đủ ngắn để khiến người ta muốn nhìn.
      chuẩn
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Trích dẫn Gửi bởi DemVeMaKiem Xem bài viết
      Thế MK là thích vén váy dài hay vén váy ngắn,

      váy ngắn chả cần vén, có tí gió là bay vù vù rồi.

      Váy dài thì trước khi kịp vén nửa đầu gối đã bị ăn đạp.
      Fetish tomboy mặc quần nhé
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      04-12-2014
      Bài viết
      304
      Cấp độ
      1
      Reps
      2
      Trích dẫn Gửi bởi vforvendetta Xem bài viết
      Kiểu này dám chắc là chưa đọc hết bài
      Đúng rồi , mới đọc được gần phân nửa à :v
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      27-02-2015
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Nhờ coi mấy bộ tragedy của hãng này mà biết được cách tốt nhất để lấy đi nước mắt người xem là phải xây dựng nhân vật khiến họ yêu mến và đồng cảm trước đã. Mà lúc này Kyoani hết làm mấy bộ xúc động đậy rồi, không được buồn buồn ghê.

      Hóng spotlight của Madhouse và P.A Works
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Câu chuyện đầu tiên làm mình để ý đến KyoAni là K-On!, cái đầu tiên để ý đến K-On! là một bức ảnh tình cờ thấy được về Yui, ấn tượng đầu tiên là dễ thương cực, vì hiển nhiên dù sao thiện cảm đầu tiên cũng là nhìn vào vẻ ngoài mà...Mà bản chất vốn lười nên một câu chuyện đều đều thoải mái như K-On! làm mình kết lúc nào cũng chả biết, cứ đặt một mục tiêu và thoải mái thực hiện từ từ thôi, cần gì phải áp lực... Nhưng mà nhiều khi cũng không cần phải để ý hay phân tích gì sâu xa lắm, những cảnh hay những chi tiết dù chỉ thoáng qua trong một ít giây nhưng cũng vừa đủ biết để khiến ta nghĩ: "Ừm, nó là như vậy...!" rồi


      Thực ra thì mình cũng thích Studio này lắm, mà kể cũng chưa xem được nhiều đâu, vì đến lúc nào hên thì sẽ kiếm được một tựa anime hay cực thôi, và nếu nó do studio và có seiyuu mình yêu thích đảm nhận thì càng tuyệt, lúc tìm anime mà xem cũng là một cái thú vui rồi đó Chỉ biết một ít tựa nhưng tựa nào xem cũng đều thấy thích cả = )))

      (Giờ nhớ lại lúc vừa biết Clannad do KyoAni đảm nhận thì lại ngạc nhiên thật)
      Hóng spotlight của Shaft (Đặc biệt thích cách nhấn nhá một số "mảng" (dù chỉ là nhỏ xíu thôi) Chắc là khá đặc biệt)
      Sửa lần cuối bởi LLTD; 17-05-2016 lúc 11:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      hàng của Shaft chưa bao giờ làm mình thất vọng, chưa kể còn có style riêng đến nỗi thành meme nữa
      cơ mà sao không ai nhắc tới Deen nhỉ, dạo này thấy Deen có vẻ comeback nhẹ
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. spotlight của Deen chắc toàn chửi xong đến gần cuối thì xoa xoa tí rồi vỗ nhẹ thôi chứ có gì hơn đc
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Lâu rồi bận làm nên không lên forum. giờ lên thấy ngay cái review studio yêu thích, phải login comment ngay
      Trước đây mình cũng không hay coi anime là mấy. lâu lâu mới dạo 1 tập onepiece hay bleach. nhưng từ khi "dính đạn" của KyoAni thì lâm vào nghiện ngập anime luôn
      Mình tới với studio này cũng chỉ tình cờ do nghe được giọng hát của Aki toyosaki (qua bài hát Fuwa fuwa time), đoạn solo giữa bài cưc kỳ cute đủ làm mình mềm nhũn người.
      sau khi tìm hiểu về cô ca sĩ này thì mới biết tới K-ON và đã chết mê chết mệt K-ON từ những tập phim đầu tiên.
      Cuối cùng, từ vn-sharing. mình biết tới cụm từ kyoani và đã cày hết tất cả mọi film của hãng này (trừ Free) một cách không thương tiếc . --> dẫn tới nghiện anime....
      Thực sự mà nói, kể cả Ghibli đi nữa cũng chưa từng có studio nào mà lại cuốn mình theo dòng chảy được như vậy cả. với haruhi, chuunibyou, và đặc biệt là với K-on, Clannad mình có thể xem sáng, trưa, chiều, tối, khuya không ngủ mà không thấy chán.
      ----------
      Chỉ đáng tiếc là gần đây Stuido này đang dần thay đổi phong cách hoạt họa, theo như cảm nhận của mình thì phong cách mới này so với trước đây giống như KyoAni từ Godlike Moe đang trên trời cao bỗng tụt xuống thành Moe show như các studio khác dưới mặt đất.
      Bản thân mình thích phong cách cũ hơn (phong cách như kiểu K-ON, Chuunibyou, Kyoukai). nhìn hình ảnh đơn giản, tuy nó phi thực, nhưng dễ gần, dễ trở thành một thứ gì đó để người ta yêu thích và khắc nó vào tâm trí người xem, chứ không phải là một thứ đẹp lung linh trưng trong tủ kính rồi xem xong lát sau lại chả mấy ấn tượng như bây giờ.
      Có lẽ so sánh đúng nhất với ý kiến này của mình là 2 từ "Đáng yêu" và "Đẹp". có lẽ mình nói có phần hơi thái quá, nhưng nếu bạn là fan KyoAni thì có lẽ sẽ nhận ra sự khác biệt này từ tác phẩm Amagi Brillian Park trở về sau. Thế nhưng đây chỉ là cảm nhận của mình thôi. có lẽ với người khác thì nó lại đẹp hơn cái cũ. mỗi người có cảm nhận khác nhau nên không thể nói hết được.
      Sửa lần cuối bởi socthuytinh; 19-05-2016 lúc 13:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Trích dẫn Gửi bởi socthuytinh Xem bài viết
      Chỉ đáng tiếc là gần đây Stuido này đang dần thay đổi phong cách hoạt họa, theo như cảm nhận của mình thì phong cách mới này so với trước đây giống như KyoAni từ Godlike Moe đang trên trời cao bỗng tụt xuống thành Moe show như các studio khác dưới mặt đất.
      Bản thân mình thích phong cách cũ hơn (phong cách như kiểu K-ON, Chuunibyou, Kyoukai). nhìn hình ảnh đơn giản, tuy nó phi thực, nhưng dễ gần, dễ trở thành một thứ gì đó để người ta yêu thích và khắc nó vào tâm trí người xem, chứ không phải là một thứ đẹp lung linh trưng trong tủ kính rồi xem xong lát sau lại chả mấy ấn tượng như bây giờ.
      Sau Amagi Brilliant Park thì KyoAni chỉ làm thêm KnK movie, Free movie (mình ko xem), Hibike! Euphonium và Phantom.
      Chắc là mình - với tư cách một fanboy của KyoAni - có cái nhìn về điều này khác với cậu. Free phục vụ fujoshi thì hướng nhìn của nam giới có lẽ rất khác nên không dám nhận xét về thị trường này (nhưng cứ thử tưởng tượng, nếu cậu thích xem moe show toàn gái, thì người khác giới sẽ nghĩ như thế nào về một "moe show" nhưng toàn trai?).
      Nếu bỏ Phantom World ra một bên, thì 2 bộ còn lại, KnK movie2 mình thấy thuộc dạng khá, vẫn xem được.
      Tuy nhiên, nếu xét đến Hibike ! Euphonium thì bộ đã tạo cho mình ấn tượng còn hơn cả K-on! và suýt soát sánh ngang bằng bộ cực phẩm Hyouka. Mình chẳng thấy nó đi xuống ở chỗ nào, mà trái lại còn khôi phục niềm tin của mình ở hãng.

      Trong các tác phẩm từ 2011 trở về sau, không tính movie Haruhi với K-on thì top KyoAni anime của mình là:
      1/ Hyouka
      2/ Hibike ! Euphonium
      3/ Nichijou
      4/ Chuuni ss1
      5/ Tamako movie

      Sắp đến thì còn có Hibike ss2 và Koe no Katachi hứa hẹn sẽ là những bộ thành công lớn.
      Nếu sau khi cậu đã xem xong Hibike mà vẫn cảm nhận KyoAni vẫn dưới mặt đất thì mình nói thẳng, cậu chẳng phải là fan của KyoAni đâu mà chỉ là fan của moe show thôi.
      Sửa lần cuối bởi vforvendetta; 19-05-2016 lúc 21:28.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:13.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.