.
Grif là cận vệ trung thành của Arthur, anh ao ước sẽ có ngày trở thành một Hiệp sĩ Bàn tròn, nhưng trong lúc đó vẫn tiếp tục phục vụ nhà vua. Tuy nhiên, Grif cuối cùng đã hy sinh bản thân, uống thuốc độc từ loài Rắn Agrabahn vì lợi ích của Camelot. Anh xuất hiện trong tập “Nguy hiểm cận kề”.
Tiểu sử
.
Trước Lời nguyền thứ ba
Grif giúp Arthur và David chuẩn bị cho nhiệm vụ của họ (Tập phim “Nguy hiểm cận kề”).
Khi lời tiên tri của Merlin đã trở thành hiện thực, và cư dân Storybrooke giờ đang đến thăm Camelot, Arthur bằng lòng đồng hành cùng David đi tìm Nấm Đỏ, hy vọng dùng nó để liên lạc với Pháp sư quyền năng. Họ tới kho vũ khí hoàng gia để chuẩn bị, và chẳng bao lâu cận vệ của Arthur, Grif cũng gia nhập họ, mang theo một cái rương lớn và để trên Bàn tròn. “Cẩn thận!”, Arthur hét lên, không hài lòng khi cái rương được để trên mặt bàn. Khi Grif kéo một cái ghế ra để nhường chỗ cho Arthur và David, nhà vua tiết lộ rằng cái rương thực chất là rương chiến lợi phẩm, chứa những đồ vật phép thuật và vô cùng quý giá do Những hiệp sĩ Bàn tròn giành được. Arthur mở nắp rương, lấy ra một món đồ; đó là một ngọn đuốc mà ánh sáng không bao giờ tắt. “Tôi chưa từng trông thấy phép thuật như thế này”, David kêu lên, rồi Arthur tiết lộ đó chính là Ngọn lửa không thể dập tắt, tuyên bố rằng nó sẽ soi sáng đường đi của họ, và nơi họ tới chắc chắn sẽ cần nó. Arthur và David nhanh chóng rời đi, bắt đầu nhiệm vụ, và sau đó phim có nói rằng ngay khi họ đến Brocéliande (Khu rừng của màn đêm bất tận), họ bảo Grif trở về lâu đài với lũ ngựa sợ hãi (Tập phim “Nguy hiểm cận kề”).
Sau Lời nguyền thứ ba
Season 5
Grif tự tử vì lợi ích của Camelot (Tập phim “Nguy hiểm cận kề”).
Không tin cư dân Storybrooke vì đã nói dối về việc Emma là Chúa tể Bóng tối, Arthur định sẽ biến thị trấn thành Camelot cho dân chúng của mình, đồng thời chiếm lấy lòng tin của David. Theo như một phần trong kế hoạch, anh bảo cận vệ của mình, Grif lấy trộm một thứ từ cái rương chiến lợi phẩm. Arthur nói dối David là ai đó đã lấy hạt đậu thần có thể mang người dân của mình về nhà, cho nên David kiểm tra cái rương bị lấy trộm. Anh hỏi Grif có giả thuyết nào xem ai đã lấy nó không, và trong lúc cảnh sát trưởng không để ý, Arthur ném cho Grif cái nhìn ẩn ý, thế rồi tên cận vệ nói Emma là thủ phạm. David nghĩ chuyện đó có thể xảy ra bởi Emma mới lấy cắp một cái rìu, nhưng Arthur chỉ ra rằng cô chẳng cần hạt đậu thần làm gì cả và cái rương lại có vết xước. Tại tiệm cầm đồ, họ hỏi Belle rằng có ai cầm đồ hạt đậu thần không, nhưng câu trả lời của cô phủ nhận điều đó. David đã tùy cơ ứng biến, lấy một cái chén bình thường và tuyên bố với cư dân Camelot rằng họ phải uống nước từ nó để tìm kẻ trộm. Grif vội nhảy lên lưng ngựa tẩu thoát, khiến Arthur và David đuổi theo bằng xe của David. Arthur điều khiển bánh lái, còn David đánh ngã ngựa tên cân vệ theo kiểu đấu thương. Grif “thú tội” đã lấy trộm cái rương, nói rằng anh phát ốm bởi cách Arthur đối xử với mình, nhưng bảo là không có hạt đậu nào cả. David hỏi riêng Arthur là anh có nghĩ Grif nói dối không, nhưng Arthur nói mình tin hắn. David hứa sẽ tìm cách khác để đưa cư dân Camelot trở về nhà và khi anh chuẩn bị giam giữ Grif thì họ phát hiện một cây Nấm Đỏ tới từ Camelot trong lúc chịu lời nguyền. Sau đó, Arthur đến thăm Grif trong nhà giam và thuyết phục anh uống thuốc kịch độc vì lợi ích của Camelot, để người dân thị trấn sẽ không bao giờ biết được sự thật về chuyện gì đã xảy ra (Tập phim “Nguy hiểm cận kề”).
Đánh dấu