Chả là mình có một cậu bạn, không phải bạn thân nhưng đặc biệt gần nhau. Có thể nói là mối quan hệ tầm ở dưới khoảng cái khỉ gì cũng nói cho nhau được nhưng trên khoảng chỉ chào nhau qua khi gặp ý.
Chuyện là nó mới có người yêu vào đầu tháng này. Mình thừa biết là nó chả có tình cảm gì với bé người yêu nó đâu nhưng nó cứ yêu chơi thôi ý. Và kể cả nó có con bé ấy làm người yêu, nó thường xuyên ôm mình và nói là nó yêu mình, dù bọn mình chẳng thân đến nỗi thế. Một vài lần thì mình còn nghĩ là trêu đùa được chứ đến mức đêm nào cũng send mình tin nhắn qua nói một lôi một hồi là bọn mình nên ở bên nhau thì thật tâm mình chẳng vui lắm đâu. Mối quan hệ của nó với người yêu nó thì đúng là mình muốn phá thật, nhưng không phải mình thích nó, mà là thích em người yêu nó.
Mình chẳng ham hố làm tiểu tam hay đã từng nghĩ đến kiểu tình tay ba đúng nghĩa này đâu vì em người yêu nó là straight. Nhưng mỗi lần nhìn hai đứa nó đi với nhau, mình rất khó chịu. Lúc về thì nó hay nhắn qua bảo là đừng nhìn người yêu nó như tình địch vậy nếu mình chưa chấp nhận tình cảm của nó. Mà nó biết đâu là mình không có nhìn người yêu nó như tình địch, mà là nhìn nó đó.
Thật sự mình chưa từng nghĩ là sẽ đâm vào tình thế này vì mình vẫn còn tình cảm với bạn gái cũ của mình, và cô bé này là straight. Nhưng biết sao được, cô bé này quá giống với người yêu cũ của mình. Biết là chẳng bao giờ có duyên đâu nhưng thật sự, cảm giác như hạnh phúc có thể chạm tay được đến nhưng lại không đủ can đảm để níu lấy thật sự rất buồn khổ. Mình muốn thoát khỏi mối quan hệ này nhưng thật sự, mình không thể. Nó khó chịu đủ để viết được tiểu thuyết rồi mất. Bạn bè thì mình không muốn mất, nhưng cô bé đó, mình không thể không chạy theo. Mình nghĩ mình vẫn còn tình cảm với người cũ và em ấy giống cô ấy nên mình tự dựng nên tình cảm của bản thân thôi. Biết vậy nhưng mình vẫn cứ đâm theo, chắc mình điên rồi mất. Mình mong được thoát khỏi hoàn cảnh này rất nhiều. Mình đã tổn thương về mặt tình cảm quá nhiều rồi nên không muốn bị tổn thương thêm lần nữa. Mình nên làm gì?
Đánh dấu