oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Trung tâm tư vấn >

Đã đóng
Kết quả 21 đến 30 của 30
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Trích dẫn Gửi bởi Rouge Xem bài viết
      Kiểu trai bánh bèo

      Nếu nói ra thì cậu ta 100% sẽ dừng nói chuyện dừng coi như mình tồn tại luôn đó
      Tại sao Quinn sợ mất cậu bạn này?

    2. #22
      Tham gia ngày
      20-02-2016
      Bài viết
      104
      Cấp độ
      2
      Reps
      89
      Mình FA từ lúc mới đẻ tới giờ nên ba cái chuyện tình cảm rối rắm phức tạp này không rõ ràng lắm, nhưng mà theo cậu nói thì cậu thích bé kia chỉ vì bé ấy giống người cũ? Nếu vậy thì vấn đề của cậu là quá dễ có cảm tình với người giống người cậu đã từng thích.

      Bây giờ cứ cho là cậu và bé kia quen nhau sau một đống drama và chiêu trò đi, thì cậu vẫn sẽ bị hình ảnh của người yêu cũ ám, chuyện tệ hơn là cậu nhận ra bé kia không giống với người yêu cũ của cậu (cái này có khả năng cao nè) và lại quay sang hối hận dày vò bản thân. Rồi sau đó thì cứ như các mẹ ngôn tình, đam mẽo, bách hợp thì là chuyện tình cẩu huyết đó.

      Giờ cậu cứ xác định là cậu thực sự thích ai đã, thích thật sự ấy nhé. Rồi sau đó tính sau. Hoặc là cậu cứ nói chuyện với bé kia, tiếp xúc xã giao, có thể là cậu sẽ nhận ra cậu không thực sự thích bé đó chăng. Còn cậu bảo cậu tiểu tam gì cơ? Cái thể loại quen với đứa này mà vẫn ôm ấp, thỏ thẻ đứa khác thì chẳng có đầu bạc răng long hay kết quả toàn vẹn được, cậu mà muốn phá thì tớ ủng hộ luôn. Mà cậu bảo hai cậu hay nói chuyện tâm sự, thế nó có biết cậu là bi (hay les) gì đó không?


      Thật ra mình nghĩ cảm giác của cậu là nhất thời thôi, theo thời gian cũng sẽ thay đổi kể cả chuyện với người yêu cũ nữa Thôi chúc may mắn.

    3. #23
      #ngườithương
      Pan.
      Tham gia ngày
      09-11-2014
      Bài viết
      2,234
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      21
      Reps
      807
      Trích dẫn Gửi bởi Newborn Otaku Xem bài viết
      Tại sao Quinn sợ mất cậu bạn này?
      Mình không muốn mất bất cứ bạn bè nào cả. Nếu thay thế cậu ta bằng bất cứ ai thì vẫn là buồn thôi.

      Trích dẫn Gửi bởi Điêu Xem bài viết
      Mình FA từ lúc mới đẻ tới giờ nên ba cái chuyện tình cảm rối rắm phức tạp này không rõ ràng lắm, nhưng mà theo cậu nói thì cậu thích bé kia chỉ vì bé ấy giống người cũ? Nếu vậy thì vấn đề của cậu là quá dễ có cảm tình với người giống người cậu đã từng thích.

      Bây giờ cứ cho là cậu và bé kia quen nhau sau một đống drama và chiêu trò đi, thì cậu vẫn sẽ bị hình ảnh của người yêu cũ ám, chuyện tệ hơn là cậu nhận ra bé kia không giống với người yêu cũ của cậu (cái này có khả năng cao nè) và lại quay sang hối hận dày vò bản thân. Rồi sau đó thì cứ như các mẹ ngôn tình, đam mẽo, bách hợp thì là chuyện tình cẩu huyết đó.

      Giờ cậu cứ xác định là cậu thực sự thích ai đã, thích thật sự ấy nhé. Rồi sau đó tính sau. Hoặc là cậu cứ nói chuyện với bé kia, tiếp xúc xã giao, có thể là cậu sẽ nhận ra cậu không thực sự thích bé đó chăng. Còn cậu bảo cậu tiểu tam gì cơ? Cái thể loại quen với đứa này mà vẫn ôm ấp, thỏ thẻ đứa khác thì chẳng có đầu bạc răng long hay kết quả toàn vẹn được, cậu mà muốn phá thì tớ ủng hộ luôn. Mà cậu bảo hai cậu hay nói chuyện tâm sự, thế nó có biết cậu là bi (hay les) gì đó không?


      Thật ra mình nghĩ cảm giác của cậu là nhất thời thôi, theo thời gian cũng sẽ thay đổi kể cả chuyện với người yêu cũ nữa Thôi chúc may mắn.
      Cám ơn cậu rất nhiều. Mình nghĩ cậu nói rất đúng. Mình vẫn còn tình cảm với người yêu cũ rất nhiều nên mới thoạt nhiên có tình cảm với cô bé đó.

      Cậu ta chắc chắn biết vì mình có nhắc qua khi mình mới chia tay nyc của mình, mình đã nói khi cậu ta hỏi sao mắt mình sưng. Cơ mà mình nghĩ là cậu ta cứ mặc xác điều đó thôi chăng? Mình thích cả hai giới nhé. Mình nghĩ do mình thích cả hai nên cậu ta nghĩ rằng vẫn có cơ hội chăng? Bọn mình sống ở nước ngoài, văn hóa khác biệt so với Châu Á. Hẹn hò không có tình cảm là chuyện thường, nhưng khi đang hẹn hò với ai mà vẫn tia người khác, thật sự có gì đó trong mình cảm thấy rất ghê tởm.

      Nói lại tiếp, cám ơn cậu nhiều nhé

      "If all hearts were open and all desires known - as they would be if people showed their souls - how many gapings, sighings, clenched fists, knotted brows, broad grins, and red eyes should we see in the market-place!"

      - Thomas Hardy

      "Have you ever been in love? Horrible isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up."
      - Neil Gaiman

    4. Đọc xong, cảm thấy đáp án mà cậu cần hẳn cậu cũng nắm được một phần rồi.
      Chính bản thân cậu cảm thấy còn chưa buông được người cũ thì sao cậu có thể đảm bảo yêu người mới một cách chân thành nhất được?
      Cô bé ấy khiến cậu ấn tượng, chẳng qua là cậu thấy giống cô ấy giống người mà cậu từng yêu. Nhất là cô ấy lại chủ động quấn lấy cậu, thì việc cậu đối với cô ấy có tình cảm cũng là chuyện bình thường thôi.
      Nếu như muốn theo đuổi cô bé ấy thì phải buông được người cũ đã. Lúc này cậu có cảm tình với cô bé ấy do cậu tìm thấy hình bóng của người yêu cũ, nhưng nếu sau này quen nhau, tiếp xúc nhiều, cậu thấy có nhiều điểm bất đồng thì sao? Lúc đấy người cảm thấy tổn thương vẫn chỉ là cậu thôi. Cô bé kia thì tớ k biết là có thích cậu thật không hay lại kiểu thả thính. ; ---- ; (Đứa tớ crush cũng toàn thả thính kiểu này.)
      Thế nên cứ xác định rõ tình cảm của chính mình đã.
      ------
      Hiuhiu, cảm ơn cậu đã đọc mấy lời sida của tớ ;---;
      Vấn đề cuối cùng ngoài lề tớ bối rối nữa mà chưa có dịp hỏi: Cậu với bạn Bloody King (từ hồi 4rum xa xưa) có phải là 1 hem?

    5. #25
      #ngườithương
      Pan.
      Tham gia ngày
      09-11-2014
      Bài viết
      2,234
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      21
      Reps
      807
      Trích dẫn Gửi bởi Titus•Alexius Xem bài viết
      Đọc xong, cảm thấy đáp án mà cậu cần hẳn cậu cũng nắm được một phần rồi.
      Chính bản thân cậu cảm thấy còn chưa buông được người cũ thì sao cậu có thể đảm bảo yêu người mới một cách chân thành nhất được?
      Cô bé ấy khiến cậu ấn tượng, chẳng qua là cậu thấy giống cô ấy giống người mà cậu từng yêu. Nhất là cô ấy lại chủ động quấn lấy cậu, thì việc cậu đối với cô ấy có tình cảm cũng là chuyện bình thường thôi.
      Nếu như muốn theo đuổi cô bé ấy thì phải buông được người cũ đã. Lúc này cậu có cảm tình với cô bé ấy do cậu tìm thấy hình bóng của người yêu cũ, nhưng nếu sau này quen nhau, tiếp xúc nhiều, cậu thấy có nhiều điểm bất đồng thì sao? Lúc đấy người cảm thấy tổn thương vẫn chỉ là cậu thôi. Cô bé kia thì tớ k biết là có thích cậu thật không hay lại kiểu thả thính. ; ---- ; (Đứa tớ crush cũng toàn thả thính kiểu này.)
      Thế nên cứ xác định rõ tình cảm của chính mình đã.
      ------
      Hiuhiu, cảm ơn cậu đã đọc mấy lời sida của tớ ;---;
      Vấn đề cuối cùng ngoài lề tớ bối rối nữa mà chưa có dịp hỏi: Cậu với bạn Bloody King (từ hồi 4rum xa xưa) có phải là 1 hem?
      Cô bé đấy không thả thính đâu tại tớ cam đoan bé ấy là straight Mình tớ tương tư thôi

      Ừ đúng rồi cậu, nhưng tên đó từ rất rất rất rất lâu rồi mình không ngờ vẫn có người biết đó

    6. Trích dẫn Gửi bởi Rouge Xem bài viết
      Cô bé đấy không thả thính đâu tại tớ cam đoan bé ấy là straight Mình tớ tương tư thôi

      Ừ đúng rồi cậu, nhưng tên đó từ rất rất rất rất lâu rồi mình không ngờ vẫn có người biết đó
      Bỏ xừ, lúc đọc deep deep thế nào lại hiểu nhầm một đoạn, thành ra có đoạn khuyên quá mức ngu si. Xin lỗi cậu nhé : (
      Hiuhiu, ngại chết mất
      Kiểu tương tư khi nhìn thấy hình bóng người cũ ở người khác thường xảy ra mà. Một thời gian nữa chắc sẽ tốt lên thôi.
      Ừm, tớ thấy nếu hiện tại cậu chưa xác định được tình cảm của mình. Thì thay vì để tâm quá nhiều thì cậu nên tìm những hoạt động khác thú vị hơn xem sao? Suy nghĩ quá nhiều bản thân cậu có lẽ cũng không quá thoải mái.
      Còn cậu bạn kia, nếu có cơ hội thì cứ nõi rõ một lần xem sao? Người như cậu ấy, không biết cậu thấy sao chứ bản thân tớ thấy cậu ấy chỉ hợp để làm bạn thôi.
      -----
      À ngày trước tớ còn đc cậu tặng hẳn cho cái bset với đống emo Belphegor mà :3 Có điều hồi đấy cứ nghĩ 4rum chả sập nên đống emo đấy tớ k lưu ; - ;

    7. #27
      #ngườithương
      Pan.
      Tham gia ngày
      09-11-2014
      Bài viết
      2,234
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      21
      Reps
      807
      Trích dẫn Gửi bởi Titus•Alexius Xem bài viết
      Bỏ xừ, lúc đọc deep deep thế nào lại hiểu nhầm một đoạn, thành ra có đoạn khuyên quá mức ngu si. Xin lỗi cậu nhé : (
      Hiuhiu, ngại chết mất
      Kiểu tương tư khi nhìn thấy hình bóng người cũ ở người khác thường xảy ra mà. Một thời gian nữa chắc sẽ tốt lên thôi.
      Ừm, tớ thấy nếu hiện tại cậu chưa xác định được tình cảm của mình. Thì thay vì để tâm quá nhiều thì cậu nên tìm những hoạt động khác thú vị hơn xem sao? Suy nghĩ quá nhiều bản thân cậu có lẽ cũng không quá thoải mái.
      Còn cậu bạn kia, nếu có cơ hội thì cứ nõi rõ một lần xem sao? Người như cậu ấy, không biết cậu thấy sao chứ bản thân tớ thấy cậu ấy chỉ hợp để làm bạn thôi.
      -----
      À ngày trước tớ còn đc cậu tặng hẳn cho cái bset với đống emo Belphegor mà :3 Có điều hồi đấy cứ nghĩ 4rum chả sập nên đống emo đấy tớ k lưu ; - ;
      Trai bánh bèo đó gái ơi, ngoài việc cơ thể cậu ta là nam lại còn đô con có cơ bắp ra thì mị ko thấy có lý do để ko kì thị giai đấy :'( Mị tin là mị còn nam tính hơn cơ :'(

      Mị thấy hợp lý nhất là nên tránh người ta dần đi, lúc gặp thì cứ đeo kính râm vào là khỏi nhìn thấy luôn cũng đc ; w ;

      À đã nhớ đã nhớ huhuhuhu mãi mị mới nhớ ra huhuhuhu mị tưởng người đã rời đi quá xa rồi ai ngờ ngay trước mặt vầy huhuhu ; w ;

    8. Trích dẫn Gửi bởi Rouge Xem bài viết
      Trai bánh bèo đó gái ơi, ngoài việc cơ thể cậu ta là nam lại còn đô con có cơ bắp ra thì mị ko thấy có lý do để ko kì thị giai đấy :'( Mị tin là mị còn nam tính hơn cơ :'(

      Mị thấy hợp lý nhất là nên tránh người ta dần đi, lúc gặp thì cứ đeo kính râm vào là khỏi nhìn thấy luôn cũng đc ; w ;

      À đã nhớ đã nhớ huhuhuhu mãi mị mới nhớ ra huhuhuhu mị tưởng người đã rời đi quá xa rồi ai ngờ ngay trước mặt vầy huhuhu ; w ;
      Hụ, còn tưởng trai men men, ai ngờ lại không men bằng Tiết :'( Dẹp trai đó qua một bên luôn đi : ))
      Ừa nếu tránh được thì cũng tốt :3 Ầy, tương tư gái thẳng đúng khổ mà
      Lúc trước cũng nghĩ là Rouge với bạn Bloody King năm nào tui bám chân là một, mà cứ bối rối mãi k dám sang hỏi :<
      Hôm nay đi tư vấn kiểu sida mới dám hỏi thử xem đó :'( Không ngờ đúng thật T v T

    9. #29
      #ngườithương
      Pan.
      Tham gia ngày
      09-11-2014
      Bài viết
      2,234
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      21
      Reps
      807
      Trích dẫn Gửi bởi Titus•Alexius Xem bài viết
      Hụ, còn tưởng trai men men, ai ngờ lại không men bằng Tiết :'( Dẹp trai đó qua một bên luôn đi : ))
      Ừa nếu tránh được thì cũng tốt :3 Ầy, tương tư gái thẳng đúng khổ mà
      Lúc trước cũng nghĩ là Rouge với bạn Bloody King năm nào tui bám chân là một, mà cứ bối rối mãi k dám sang hỏi :<
      Hôm nay đi tư vấn kiểu sida mới dám hỏi thử xem đó :'( Không ngờ đúng thật T v T
      Thời đại bây giờ khác biệt lắm rồi gái ạ. Giai là phải bánh bèo còn nữ là phải menly mới hợp thời

      Buồn lắm gái ạ. Chả biết em nó có biết mình thích nó không, cứ nhìn thấy mình là lại nói thầm với thằng ny nó (là bạn mình ý) kêu mình dễ thương thế Khổ, dễ thương thì chị mang em đi dùm đi cứ để em ở đây làm gì không biết

      Mình hiền lành đáng yêu cứ hỏi thoải mái đc mà

    10. #30
      không sao đâu bạn, mình yêu thì mình cứ tấn công thôi, yêu phải do mình quyết định mà, tiến thẳng đến mục tiêu đi bạn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:27.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.