Địa điểm: Quán rượu Champagne
Thời gian: Tối, 26 tháng 7, năm 1819
Rượu à? Một quý sờ tộc chân chính như hắn sẽ không bao giờ bước chân vào quán rượu. Từ nhỏ thân sinh của hắn đã dạy rằng ở quán rượu thường có đầy rẫy cạm bẫy, nhẹ thì trở thành Chí Phèo, nặng thì bị bọn gian ác chuốc say rồi đem đi bán làm nô lệ hoặc bắt cóc tống tiền gì đó. Nhưng hôm nay thì lại khác, hắn lại muốn mượn rượu giải sầu.
Chuyện là lúc nãy khi hắn đang vênh váo đi trên đường làng thì chểnh mảng vấp phải cục đá, thế là hắn té vào bụi cây hoa râm bụt, bông bụt thì dính đầy trên đầu. Đã thế, cảnh tượng này còn bị mấy cô thôn nữ bắt gặp, họ cười khúc khích như muốn chọc hắn điên tiết lên. Bị quê, hắn liền bỏ vào quán rượu gần đó để trút giận, trong lòng ngẫm nghĩ nổi loạn một chút thì đã sao chứ.
Tuy hắn không quen uống rượu nhưng bữa nay lại uống rất nhiều. Đường đường là thiếu gia mà lại bị người ta cười vào mặt! Hắn tức giận, uống đã gần hết nửa chai. Trong người hắn trở nên nóng bức, hắn biết mình đã say rồi, liền với tay nới cái khăn quàng trên cổ.
Bỗng có một bóng người tóc dài xuất hiện, nhưng hắn không thấy rõ khuôn mặt người ta lắm vì lỡ say mất rồi.
"Tôi có thể ngồi đây? Cậu không phiền chứ?" - Hắn thấy người ta kéo ghế ra, còn chào hỏi thân thiện. - "Tôi là Han, hân hạnh được gặp"
Bình thường với cái bộ dạng nhếch nhác như vầy mà phải đối diện với người lạ mặt, hắn đâu có gan đến vậy. Nhưng khi xỉn thì con người ta thường làm chuyện trái tính và hành động táo bạo, nên hắn cứ nói đại khái.
"Cậu cứ thoải mái... Hức! Tôi là Ivor Ashworth. Cậu là người mới đến phải không?"
Một lúc saum mặt hắn dần dần đỏ lừ, lại còn ngồi cái tư thế của trùm cuối. Có bao nhiêu nút áo liền bay xẹt xẹt hết ra lộ hết cả bụng chẳng có miếng cơ nào. Xem ra, hắn ta lúc tỉnh mà chứng kiến được hình ảnh của mình khi say như vầy, sẽ quê đến mức phải đập đầu vào gối tự vẫn mất. Thật cảm ơn vì ở thời đại này người ta vẫn chưa phát minh ra smartphone để quay clip tống tiền.
"Nói đùa thôi chứ tôi cũng là người mới đấy... Hức" - Hắn cười khà khà, rồi lại tiếp tục nhâm nhi ly rượu mát lạnh.
Đánh dấu