oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Review] Hỏa phụng liêu nguyên - Chút cảm nhận khi đọc "Hỏa phụng liêu nguyên"


      Chút cảm nhận khi đọc "Hỏa phụng liêu nguyên"



      Chap 1.

      Hai từ thôi, xì một tiếng, có lẽ nào là mấy thể loại Manhua võ hiệp đánh nhau ảo lòi với mấy anh giai cơ bắp cuồn cuộn?

      Vì mấy khung đầu đậm chất kiếm hiệp thế cơ mà. Kể cả khi Tư Mã Ý xuất hiện, vẫn chưa nhận ra nó có chút dính dáng gì đến Tam quốc, ngoài mấy cái tên nghe-quen-quen.

      Chap 2.

      Nhận nhầm Liêu Nguyên Hỏa với Tư Mã Ý.

      Chỉ vì hai thằng có điệu nằm lười biếng chẳng khác gì nhau.

      Chap 4.

      Bị cuốn vào lúc nào không hay. Đến nỗi, bên cạnh là cả đống bài vở mà không dứt ra được, cắm đầu đọc hết cả trăm chương truyện.

      Câu chuyện về thời loạn Tam quốc, với cả trăm nhân vật vốn quen thuộc đến từng điển tích, từng giai thoại. Tác giả chém còn mạnh tay hơn cả La Quán Trung.

      Tiểu Mạnh giả là Điêu Thuyền, Tư Mã Ý và Triệu Vân quen nhau từ trước, Thủy Kính Bát Kì với tám vị quân sư đầu óc có cả đống sạn khuấy đảo thiên hạ. Những màn đấu trí còn gay cấn hơn cả những trân đánh tung trời tung đất....

      Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì cũng không đủ để tạo nên một Hỏa Phụng Liêu Nguyên cuốn hút đến thế.

      Đọc Tam quốc diễn nghĩa, chỉ thấy Đổng Trác là kẻ bạo ngược chuyên quyền, chỉ thấy Lữ Bố là kẻ sát phụ táng tận lương tâm, thấy Tào Tháo
      gian hùng đến tàn ác, thấy Trương Phi, Văn Xú... chỉ là những kẻ hữu dũng vô mưu...

      Nhưng HPLN cho một cái nhìn khác, thật khác.

      Ở đó, trong thời loạn lạc, "Kẻ xấu cũng giết người, người tốt cũng giết người"

      "Ta không cần biết ngươi là khúc ruột của cha mẹ. là cha của bao nhiêu đứa con,...

      Trong thời này, không phải ta chết thì là ngươi chết!"

      Trong thời đại đó, dù thắng dù bại; dù là kẻ được thế nhân ca tụng nhân nghĩa như Lưu Bị, bạo ngược như Đổng Trác, gian hùng như Tào Tháo,...cũng
      đều có những lí lẽ của riêng mình.

      Nét vẽ dữ dội, những trận đánh đẫm máu, những thành lâu sụp đổ....

      Trong loạn thế, kẻ có thể bá chủ một phương há lại là người tốt?

      Kẻ hữu dũng vô mưu, chỉ có cậy mạnh để đánh mà không có thực lực há lại có thể được tin tưởng thống lĩnh cả đội quân;
      nếu vậy, thiên hạ này, kẻ hữu dũng vô mưu được mấy người? (Văn Xú)

      Những kẻ hữu dũng vô mưu, có thể lưu danh được hay sao?

      Hỏa Phụng Liêu Nguyên, đã thay đổi thế giới quan của tôi như vậy đó.....


      quái vật ăn chay
      Sửa lần cuối bởi Phong Hoa; 13-03-2015 lúc 14:10.
      Giai nhân, người ở đâu?
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:30.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.