Vâng, lại là mình đây, và mình lại mở 1 cái text game mới, nhằm chung tay giải quyết những vấn đề nhỏ nhỏ trong cuộc sống... khi bạn không biết phải "Làm gì...?"
Người thứ nhất sẽ hỏi một câu bắt đầu = "Làm gì...?"
Người thứ hai sẽ trả lời theo suy nghĩ của mình và đặt câu hỏi tiếp cho người thứ 3 trả lời...
P/ án 1: ra rửa mặt rồi dạo dạo 1 tí
P / án 2: Nếu không thể ra ngoài thì thử lấy tập ra ghi ghi chép chép, không nhất thiết cứ phải chép bài học
P / án 3: Ngủ (<-thường chọn cách này )
Làm gì khi bạn không có thời gian nhưng lại quá ham chơi, ham vui?
- Đếm cừu (chắc đếm tới 1000 là được) mình đã thử và thỉnh thoảng thành công
- Đọc cái gì đó thật chán, như Triết chẳng hạn (mình thích Triết nên không thành công)
- Nghe nói căng da bụng sẽ chùng da mắt (nhưng vừa ăn xong mà ngủ sẽ khó ngủ lắm)
- Uống cái gì đó nóng, hoặc tắm nước ấm
- Chờ tới khi buồn ngủ (đảm bảo thành công nhưng không được lợi về thời gian )
Làm gì khi người ta nghi ngờ giới tính thật của mình?
p/s: thanh niên này buộc phải bye bye tinh thần ham hố để đi làm việc đây ><
Thói đời đủ thứ trái ngang , rau củ - thịt tươi còn giả nữa mà , huống gì mấy cái khác
Con người rất hay ở chỗ : họ luôn muốn làm đẹp lòng mọi người , sống thật chánh thiện , nhưng lại hay than " không có thời gian " , bởi trừ những thời gian ăn uống ngủ nghỉ , lấy con số 24 kia chia 5 xẻ 7 tiếp thì thời gian cho riêng người còn bao nhiêu ?
" Những ng` hiểu ta tự khắc sẽ không xét nét ta "
## Làm gì khi rung động trước một tình cảm cách biệt tuổi tác ?
Đánh dấu