oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Fan Fiction >

Trả lời
Kết quả 11 đến 12 của 12
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Trích dẫn Gửi bởi Newbie1104 Xem bài viết
      Mình mới đọc hết vài chap, lâu lâu ghé lại mới thấy 1 fan của Fate nên cũng đi vào comment .
      Về cốt truyện thì cũng chưa có gì nhiều để nói. Về ngữ pháp và câu cú mình cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên nhịp độ có hơi nhanh, theo ý mình thì nên để nó chậm đi 1 chút thì tốt hơn.

      Như mình thấy thì ở đây Shirou cuối cùng đã chọn Sakura, nhưng những gì đọc được thì lại thiên về cái kết của UBW hơn là HF. Nếu bạn đang viết về 1 AU, thì tớ nghĩ là nên thêm vào phần summary, còn nếu không thì có lẽ nên chú ý đến lore của Fate hơn 1 chút. Ví dụ 1 số điểm như sau:

      - Sức mạnh của Heroic Spirit sau khi họ chết phần lớn được quyết định bởi độ nổi tiếng của họ khi còn sống, càng nhiều người biết càng khỏe. Vậy nên nói Servant chỉ khỏe bằng 1/10 lúc họ còn sống là không chính xác.

      - Áo choàng đỏ của Archer là quà tặng của Ciel, nên tớ không nghĩ là nó để tuyên dương chiến công hay gì đó đâu.

      - Tại sao Rin lại biết được Grail hiện tại bị nứt? Hệ thống Grail cũ ở Fuyuki đã bị gỡ bỏ dưới sự giám sát của chính Rin (hoặc bị phá hủy bởi Shirou/Illya trong HF), trong khi Servant chỉ được cho vừa đủ kiến thức để họ không thấy lạc lõng ở thời điểm được triệu hồi, đồng nghĩa với việc không có thông tin gì về Grail mới cả.

      - Cũng liên quan 1 chút đến điểm trên. Lancer sẽ không nhớ Rin. Heroic Spirit sẽ mất hết trí nhớ về lần được summon trước đó, với ngoại lệ là Saber Arturia (chưa thực sự chết trong sự kiện Fate Zero và FSN, thân xác thực vẫn còn sống) và có thể là cả EMIYA (Counter Guardian không phải là Heroic Spirit).

      - Illya còn sống? Cái này hơi khó tin, trừ khi có lời giải thích hợp lý nào đó. Illya là Grail Vessel, khi cái Lesser Grail ở Fuyuki hiện hình thì Illya phải chết rồi (hoặc là đằng nào cũng chết, vì cô ta được thiết kế như vậy. Cơ thể đó sẽ yếu dần theo thời gian, Illya không thể lớn hơn nữa được). Với cả tớ thấy hơi khó tin nữa là nhà Einzbern lại cho nhóm Shirou tiếp tục sử dụng dinh thự của họ, trừ khi Illya vẫn còn thuộc gia đình đó. Điều này đồng nghĩa với việc cô ta chính là Vessel cho Grail mới này, tớ nghi ngờ về việc Shirou để điều đó xảy ra. Mà theo như cậu viết thì nó cũng không thể xảy ra được. Illya đang thi đấu hộ Sakura, 1 pháp sư của nhà Makiri.

      - Còn nữa, nhà Makiri là gia đình phát minh ra Command Seal của Fuyuki Grail. Vậy ai là người đã làm ra các Seal đó lần này? Ai là người cung cấp chiến trường mới (ở Fuyuki là nhà Tohsaka), lại còn ngay dưới mũi của Clock Tower và phía Nhà Thờ, họ để yên cho nó xảy ra sao?

      Ngoài ra còn một số điểm nữa như việc Rin trở về Nhật. Giám sát của trận chiến sẽ không chấp nhận điều này (rời khỏi chiến trường quy định, tăng khả năng làm lộ bí mật phép thuật). Tớ sẽ ngạc nhiên lắm nếu phía Nhà Thờ và Clock Tower không cho người truy sát họ. Riêng phía Nhà Thờ đã có những người có thể chống lại cả Servant rồi, như Kirei. Ciel lại càng nguy hiểm vì cô ta bất tử.

      Tớ góp ý về lore như vậy mọng bạn tìm được cách giải thích hợp lý, hoặc chí ít note là truyện AU. Bản thân truyện này không tệ một chút nào . Goodluck.
      Chào đằng ấy <3 cám ơn vì bạn đã comment.
      - Tớ có xem qua FTS và xem review các route, nhưng những cái về chuyên sâu hơn thì tớ đã hỏi người bạn của mình và cô ấy có lẽ đã cho tớ sai lệch thông tin 1 chút xíu

      - Tớ cũng đã được cho thông tin sai lệch về điều này, tớ sẽ chỉnh sửa nó lại sau

      - Vì khi viết fic này, tớ đã xây dựng cốt truyện là sau khi Archer biến mất, Rin đã cùng Shirou đến học tại London, và sau đó nơi này đã xảy ra chiến tranh. Tại sao Rin lại còn nhớ là vì bởi cô ấy cũng được xem là 1 lỗi bug khi bản thân trở thành Anh Linh.

      - Lancer nhớ Rin là bởi vì tớ muốn cho 1 tí công bằng trong lần triệu hồi này, bởi vì Rin đã từng gặp Lancer khi còn sống, nên cô ấy đã biết rõ hầu hết về các năng lực của ảnh <= đây chính là lỗi bug

      - Về việc Illya còn sống và trưởng thành, thì tớ cũng có nghĩ về chuyện em ấy trở thành cái vỏ cho chén thánh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tớ muốn cô bé này được hạnh phúc nên tớ quyết định sẽ để cho ẻm tiếp tục sống. Và tại sao em ý vẫn còn sống và tiếp tục sử dụng dinh thự này thì tớ sẽ giải thích vào các chương kế tiếp nhé Thực chất là ‘thay để tham gia’ chỉ là 1 hình thức để đánh lừa kẻ thù, chứ người triệu hồi vẫn là Sakura.

      - Khi Rin còn sống thì có thể nói là chiến tranh thế giới đang xảy ra (quy mô lớn ở Anh, và vài vụ nhỏ ở phía Nhật: giữa con người và pháp sư) nên mọi thứ không còn như trước nữa.

      - Việc Rin rời khỏi Anh là nằm trong quyết định của những người mà mong muốn cô ấy chết, vì cô ấy nhớ rất rõ những kí ức khi bản thân còn sống. À mà trong truyện này sẽ không có Ciel trong fic tớ thì giám sát lần này là 1 OC do tớ tự viết ra (mục đích chính vẫn là tớ muốn tạo hint Archer x Rin trong fic)

      Tớ sẽ note lại đây là truyện AU để tránh các lỗi lặt vặt gây nhầm lẫn route, vì nó trộn rất nhiều route Fate lẫn cả game Fate/Grand Order cám ơn bạn đã ủng hộ fic ^^ *ôm ấp yêu thương* còn những cái tớ chưa giải thích thì nó sẽ được trả lời trong các chương sắp đến nhé.
      Sửa lần cuối bởi Esmeralda; 26-07-2016 lúc 12:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      12-11-2017
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Chào cậu đến tận cuối năm 2017 tớ mới đọc đc fic này của cậu tớ thấy fic rất hay nhưng cho tớ hỏi là cậu có tiếp tục viết tiếp fic không ?
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:25.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.