hình như mình là thằng fan hay có ý kiến kiểu anti-fan
hồi xưa convince mấy bác trong này "bộ này nó hay" cũng hết hơi
mà giờ mới để ý 15 - 18 - 25 tuơng đồng nhau phết (15,18 đã coi, 25 = ending arc 3 đã biết), his name is suffaru for a reason
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
hình như mình là thằng fan hay có ý kiến kiểu anti-fan
hồi xưa convince mấy bác trong này "bộ này nó hay" cũng hết hơi
mà giờ mới để ý 15 - 18 - 25 tuơng đồng nhau phết (15,18 đã coi, 25 = ending arc 3 đã biết), his name is suffaru for a reason
based mymyEp 19: White Whale Capture Battle
Ep 20: Wilhelm van Astrea
Ep 21: A Bet that Fights against Despair
Ep 22: The Road to Mathers Territory
Ep 23: Against of Despair
Ep 24: A Sad Victory
Ep 25: The Beginning of the End
xong, marathon 3 eps, nhưng nói ep này bằng tier của ep 15 thì không chuẩn bị tới đoạn làm lành với Julius, mà thật ra anh này cũng tsun chán
cơ mà chắc là anime hiếm hoi có đoạn hội thoại giữa 2 người gần hết cả ep mà dân tình không phàn nàn ngoài việc chửi thằng cu dám từ chối Rem
trước tiên mình nói luôn bộ này nó coi enjoy chứ không phải là tệ, thằng White Fox nó adapt + cha author giám sát theo cho adapt chuẩn. Nhưng mà để kêu là chân thực thì cho mình xin, LOL cười muốn thúi con mẹ ruột đây
đúng ra cái cách thằng subaru nó đối với con emil tới giờ nhìn ek phải là yêu mà là kiểu idolize cần phải bảo vệ, bảo yêu thì đúng là như Rem với thằng Subaru, mà author buff Rem làm như vợ nó luôn rồi nên fanboi khoái bảo là waifu. Nên cái ep 18 đúng là buff tinh thần cho anh nhưng anh vẫn còn screw loose. Để mà gọi là chân thực thì nó cũng đã yêu con Rem rồi. Nói chung thằng main, vẫn như câu cũ, nó không được bình thường và bị bại não khá nặng. Tác giả vẽ ra 1 thằng 18 tuổi chưa yêu lần đầu nhưng ngộ nhận cảm nắng là yêu rồi cứ sup cho người mình yêu như thằng bại não để rồi bị vô cái thế sida thế này.
đâu, tg build đúng chuẩn mấy thằng NEET đó chớ, always going with full retard put tank in the mall, bobo
@^ troll thế thôi chứ có thể coi ep 18 là bước ngoặt của câu truyện khi thanh niên Sufferu (Suffer+Subaru) phải chọn giữa Emilia và Rem.
Nếu chọn Rem thì thanh niên chính nhà ta sẽ có một cuộc sống êm ả với cô nàng tóc dài xanh dương cùng hai mụn con.
Nhưng thế thì tác giả còn gì để viết nữa chứ, nên trong mạch truyện chính cũng như anime sẽ follow theo Emilia-tan route.
Giờ chỉ mong WF cho thêm 1-2 ep Ova cover Rem route như trước đấy có bộ Strike the Blood của thằng Silver Link cho mấy ep cuối là phần ngoại truyện về đứa con gái tương lai của main
Đánh dấu