oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 11 đến 19 của 19
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11


      TỤI MÌNH SẼ LÀM CÁCH MẠNGGGGGGGGGGG

      =]]]]]]]]]]]]

      Nghiêm túc đó, tụi mình sẽ cùng nắm tay nhau thay đổi quyết định của Đoàn trường.

      Mình không tin là học sinh cái khối 12 này không làm được.

      Fighting!!!!!!!!!

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12


      19.05

      Lời thật lòng thì khó nghe, mà lời hợp ý thì khó nói.

      Haiz, hôm nay là lần đầu tiên mình nói thật một phần suy nghĩ của bản thân về bạn. Cảm giác rất kì lạ. Tụi mình không thân nhau, nhưng mình lại có thể dễ dàng nói ra những suy nghĩ thật nhất của bản thân, dù chỉ có mấy dòng. Có lẽ vì hôm nay là sinh nhật bạn, cũng có lẽ vì mình nghĩ điều bạn ấy cần nhất lúc này là tình cảm chân thật. Mình bảo, trước sinh nhật năm nào mình cũng khóc, vì bất giác sẽ nhớ đến nhiều chuyện khác nhau, có lẽ bạn cũng vậy.

      Mình nghĩ bạn đã khóc, có lẽ ngay lúc này đây, khi mình đang gõ những dòng này, bạn cũng đang khóc. Nhưng không sao cả cô gái à, khóc không phải là yếu đuối, chẳng qua là giữ trong lòng mãi chịu không được thì đổ bớt ra ngoài thôi. Nhất là đối với bạn, mình hi vọng bạn có thể thoải mái khóc cho tất cả những ấm ức mình đã chịu bao năm qua, để mai thức dậy lại vững vàng bước tiếp.

      Bạn không may mắn như mình, đã trải qua đủ loại bất hạnh, đổ vỡ trong gia đình, nhưng bạn có thể kiên cường đứng vững đến ngày hôm nay là một điều đáng quý. Mình mong bạn sẽ mãi mãi mạnh mẽ như hôm nay, và lại càng mạnh mẽ thêm vào ngày mai.

      Chúc mừng sinh nhật, PD <3
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13

      #24.05.2017

      Buổi học cuối cùng của thời cấp 3, sinh nhật mình, không ai trong các cậu biết.


      Sửa lần cuối bởi Tịch Băng; 04-06-2017 lúc 21:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14

      #30.05.2017 10:48PM

      Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là một hành trình.

      Vài tiếng đồng hồ nữa thôi, hành trình của chúng ta sẽ đi đến điểm cuối.

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15


      - Mãi mãi là bao xa?

      - Mãi mãi là mãi mãi
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Đỗ rồi, nhưng buồn quá.

      Mong cho tất cả những người con yêu một đời bình yên vui vẻ.

      Mong kết quả hôm nay không phải là một sai lầm.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Mình sẽ xem đây là thiên ý, là định mệnh, dù muốn cũng không đổi được.

      Có những thứ, bắt buộc phải từ bỏ có phải không? Đâu phải cứ cố gắng là có được.

      Mà mình đã thật sự cố gắng đâu mà đòi nhận lấy.

      Hmm, thất bại rồi, sự thật đấy, mày đã thấy chưa. Mày là người bị bỏ lại, duy nhất bị bỏ lại.

      0.05, đau đớn thật.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18

      (Bonus thêm một kỉ niệm “đáng nhớ”:
      Điều hạnh phúc nhất của em là được học chuyên toán và là một mẩu của CKT3. Một trong những kỉ niệm rùng rợn nhất thuở ấy là đi ăn hủ tíu sau Hội khỏe Phù Đổng năm 12. Trời mưa như trút nước, đứa nào đứa nấy ướt như chuột, chui vào quán hủ tíu ven đường có một xíu, vừa đứng vừa ăn, đứa này đứng lên đứa khác ngồi xuống. Ngồi ăn trong bóng tôi, ngoài trời sấm chớp đùng đùng, dưới chân muỗi đốt liên hoàn, đứa nào đứng ăn thì được bonus thêm nước mưa từ trời vào bát. Ăn với tốc độ ánh sáng để nhường chỗ cho đứa khác ngồi vào, ăn xong mà tô vẫn còn nghi ngút khói, ăn xong còn quả selfie bên bệ rửa bát. Mỗi lần đi ăn với CTK3 là mỗi lần bần không thể tả.

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19


      Hồi học cấp 3, ai cũng bảo ráng học đi lên đại học nó nhàn, chỉ có ăn chơi thôi.

      Lên đại học rồi mới biết, ăn chơi cái qq, nhàn cái vẹo gì.

      Đại học là một chuỗi những dl thay nhau ập đến, chất chồng chất chồng chất chồng.

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:06.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.