truyện 40: chỉ muốn nói...bạn Quân thật sự chỉ muốn xem thứ 'dư' để xác định giới tính sao? Bạn thật sự không có ý gì khác à? (cười râm)
Truyện 41: Cười muốn trẹo hàm, thật ra mềnh cũng ngờ ngợ tình tiết này rồi, nhưng tưởng là xỏ bông tai cơ. Ấy, làm tưởng bở có yaoi xem.
truyện 42: không biết nên nói gì...bạn ấy bị bệnh sến thì đúng hơn.
truyện 43: Tội nghiệp anh ấy, quen phải một bạn...giỏi luật quá làm thắt não luôn. Cơ mà câu cuối có mùi...giả thù nha.
truyện 45: hai người này giận nhau thiệt hả? Bé Quân cưng quá đi, trả lời ngoan thật muốn nựng. Anh sếp thiệt là gian, đá một hồi cuối cùng quay về mục đích chính đi đón người ta. May mà bé thông minh không bị dắt mũi.
ps: comt đấy, up nhiều là comt hà
Cảm ơn bạn đã đọc và cộng rep cho mình
Quy ẩn giang hồ, tìm mình thì nhấn hàng chữ máu xanh bên dưới nhé
Có một sự thật không mấy vui vẻ... Đó là sau khi lạc trôi gần 1 năm khỏi chốn phồn hoa đô thị, khi tớ quay lại thì phát hiện 81 cái truyện siêu ngắn của tớ bị... hết hạn link rồi Bây giờ thì tớ cũng không biết phải làm gì để sửa vì ko nhớ hồi như mình đã up những cái nào lên.
Do đó, bây giờ có lẽ tớ sẽ up tiếp mớ khác trong thời gian tìm kiếm giải pháp. Ai có lòng hảo tâm chỉ tớ cách phục hồi link với
---------------
82.
83.
84.
85.
86. Cái này dựa vào truyện dài về ông Sếp và cậu nhân viên
87.
88.
89.
90.
91. Chú thích: Thời chiến thì bác sĩ tất cả lĩnh vực đều được tập hợp...
Đối với những người mà thời gian gần đây rất bận không thể cày longfic hoặc thậm chí oneshot như mình thì truyện ngắn của Rin là giải pháp tốt nhất ) Có nhiều truyện hài hước, đọc giải trí thỏa mãn vô cùng, cũng có những truyện làm tim mình hẫng đi một nhịp cảm xúc vui buồn đủ cả. Chỉ muốn nói một điều là sự sáng tạo trong câu chuyện của bạn Rin dồi dào quá <3 Lót dép hóng mớ truyện tiếp theo của cậu.
Btw, mình nghĩ cậu nên gõ word rồi post lên, tránh việc link ảnh bị die như thế kia. Link ảnh die phải up lại cũng phiền cho bản thân cậu lắm.
"If he's a serial killer, then what's the worst
That can happen to a girl who's already hurt?
I'm already hurt."
Tình hình là người làm pic cho tớ (bạn Twin xinh đẹp) đã gửi lại cho tớ bản đẹp tất cả file bạn ấy làm cho tớ (bạn ấy lưu hết trời ơi ôm chưn) nên tớ up 1 phát hết lên imgur rồi, tuy nhiên vì thứ tự này có chút khác với thứ tự tớ tự sắp xếp trong album tớ up bên facebook nên tớ đang nghĩ làm sao để đổi hết mớ hình hết hạn đây... Có khi mấy cái từ 45 (không nhận được comment nên không nhớ nội dung là gì) tớ sẽ xóa post luôn để reup sau.
Với cả, tớ biến đống này thành ảnh để up fb cho tiện vì toàn viết trong note điện thoại, nên giờ ngồi gõ lại cũng... hơi phê đó Thôi thì 7/7 này thi xong tớ sẽ ngồi đối chiếu vậy *cười trong đau đớn*
Lần này tớ up thêm vài cái đoản nữa, sau này có trùng tớ xóa đi vậy. Đọc vui hén~
Truyện viết nhiều thì cũng có cái mặn, cái nhạt. Đọc kèm nhau cho đỡ chán nhé.
-------------
101.
102.
103. Cái này tớ viết sai chính tả chữ Formon Nó là Formol, hãy thông cảm
104.
105. Cái này là chuyện bên lề của couple ruột nhà tớ <3
106.
107.
108. Tớ học luật và lúc này đang hoc tới Luật Doanh nghiệp nên viết cho đỡ chán đời...
109.
110.
111.
Cái này lũ bạn tớ biến tấu cười không nhặt được mồm
Đánh dấu