đề cử, đề cử!!!
mình biết truyện này cũng lâu rồi nhưng lười xem, đến lúc xem thì bị cuốn hút phải đọc một luôn.
hic, bây giờ đi làm rồi không có nhiều thời gian như trước nữa.nhưng may mà vẫn còn những truyện chất lượng như vầy để giải stress ah
đúng đó, bạn Vô Tiễn trong này rất khác người ah
nói chung là mình thấy bạn này nhập ma nhưng không có tâm ma, mấy lúc giết người hàng loạt gì đó là do bị khống chế thôi
kiểu tình yêu của bạn Vong Cơ trong này cũng lạ đời hơn người khác nữa, không giống mô típ lạnh lùng công trong những truyện đã xem.
HAY HAY HAY!!!
truyện rất hay, cực lực đề cử . cực lực đề cử . cực lực đề cử (truyện quan trong nói 3 lần )
Thụ không có thánh mẫu đâu, yêu ghét rõ ràng, công tư phân minh đó.
rất thích công trong truyện này, zời ơi sao say rượu mà nó cute vãi linh hồn luôn, say rượu là dấm chua đổ cả hũ, vui ghê.
Cái cách công trả giá cho thụ, không cầu hổi báo, không để thụ biết... luôn mong ngóng, chờ đợi thụ trong kiếp trước, rồi khi thụ chết và trọng sinh lại, thì thay đổi cái vèo, không có đi sau bảo hộ gì hết nữa, ẵm luôn về nuôi cho xong :v :V :V
Mình thích thể loại HE, ngược thì mình đọc ko được, ngược 1 chút cho truyện có sóng gió thì OK nhưng phải HE hix
Cái truyện này là thể loại "ngọt sủng luôn" .. kết quá là kết nè
Mình chỉ mới biết đến đam mỹ 1 năm nay và có nhiều bộ truyện mình chưa đọc đến, điển hình bộ này, là thể loại mình lần đầu tiên đọc "MA ĐẠO TỔ SƯ"
Cảm ơn bạn đã share bài
Thánh mẫu thụ chỗ nào vậy, hông có zụ đó nhé, thích kiểu thụ như Ngụy Vô Tiễn nha, lưu manh nhưng trọng tình nghĩa, còn công Lam Vong Cơ yêu một cách thầm lặng, tội cái lúc NVT chết mà anh còn chưa kịp tỏ tình, hên là thụ trọng sinh, HE.
Trong số vô vàn truyện đam mỹ từng đọc thì truyện này để lại ấn tượng sâu cho người đọc, hấp dẫn từ đầu tới cuối, nhiều bộ đam đọc xong quên nội dung, nhưng truyện này hay nên tới giờ cũng nhớ đại khái nội dung.
ĐỌC ĐI CÁC BẠN, KHÔNG THÌ BỎ PHÍ LẮM!
Đánh dấu