forum này vọc đã bao từ A đến Z rồi, cái gì cũng k phải đóng, cái tiền kia chả liên quan gì Vọc cả.
Vọc cũng nói forum mới ko cần donate/VIP mem dịch vụ gì cả.
Tiền kia là từ hồi 3/11/2014 sau vns.net và trước vn-s.net, cơ bản ko lq gì vns.site, nếu có chắc là 1 số ng đã donate vẫn đang hoạt động ở vns (không chắc), và việc catcanh post bài ở đây.
Nếu có thể lấy danh nghĩa tiền từ thiện là của Vns thì không tệ, dù lên truyền thông chẳng biết là tốt hay xấu
Gửi bởi Alfred F. Jones
forum này vọc đã bao từ A đến Z rồi, cái gì cũng k phải đóng, cái tiền kia chả liên quan gì Vọc cả.
Vọc cũng nói forum mới ko cần donate/VIP mem dịch vụ gì cả.
Tiền kia là từ hồi 3/11/2014 sau vns.net và trước vn-s.net, cơ bản ko lq gì vns.site, nếu có chắc là 1 số ng đã donate vẫn đang hoạt động ở vns (không chắc), và việc catcanh post bài ở đây.
Dị thôi, ngồi grab popcorn.
Hình như không phải đâu, cái tiền catcanh giữ mình nhớ từ hồi vnsharing.net rồi, không phải lúc sập. Hồi đó có người post sách nhạy cảm (hình như nội dung phản động) nên Hyu bị mời lên đồn uống trà đòi phạt 80 triệu, sau đó cả forum góp lại.
Lúc forum sập mới nhắc lại vụ tiền
Nếu có thể lấy danh nghĩa tiền từ thiện là của Vns thì không tệ, dù lên truyền thông chẳng biết là tốt hay xấu
Hình như không phải đâu, cái tiền catcanh giữ mình nhớ từ hồi vnsharing.net rồi, không phải lúc sập. Hồi đó có người post sách nhạy cảm (hình như nội dung phản động) nên Hyu bị mời lên đồn uống trà đòi phạt 80 triệu, sau đó cả forum góp lại.
Lúc forum sập mới nhắc lại vụ tiền
vụ đó là bên thế giới ngòi bút sau đó lại thêm 1 vụ LN nữa, nói chung donate vụ ngòi bút cũng k thấm vào đâu vì tiền ủng hộ quá bèo trong khi admin Hyntas nội gom tiền từ vietsub.vnsharing.net, truyen.vnsharing.net, vip member và domdomsoft cũng khá lắm rồi.
Giờ chỉ mong số tiền đó được chuyển cho mấy chương trình xã hội thiết thực là được rồi vì nếu 8m trong đó có 20 người thì mỗi người là 400k nhưng đó là trước ngày vnsharing.net sập vào tháng 11-2014, tính ra đến giờ cũng 1,5 năm rồi, thế nên tính ra mỗi ngày mất đi 1 cây cà lem thôi, ko bao nhiêu
ôi chụy cá, nhìn thấy chụy trái truym em lại run rẩy lên từng hồi
giờ lười post bài 4rum chết bà luôn mà thấy chị vẫn phải nhoi ra một cái, hoài niệm mấy cái thẻ chị tặng vờ lờ
thật chứ em cũng chả nhớ còn vụ này nữa, thôi coi như chị post thông báo thế thì mọi người biết vậy, ai tin thì tin không tin thì thôi, mả cha thằng nào nói lại có drama
thế, em close topic nhớ, thanh niên nào ý kiến ý cò thì lên phường giải quyết
Đánh dấu