161wc




Thời gian: Chiều tối 10.05.2021 | Địa điểm: Lối đi lại

Tiếng ừm rất khẽ, cũng không biết cô thấy vui hay buồn vì nó nữa. Các elite mới và cấp trung đều tập trung ở đây, cô chẳng qua chỉ là thuận miệng xác nhận lại. Nhưng cuối cùng, vẫn lại thôi, điều muốn hỏi không thể thoát ra trên môi được. Khó khăn đến là thế... nên cũng nhẹ nhõm biết chừng nào khi cậu bảo:

"Chevalier n'Eon de Silvain. Nếu được hôm nào chúng ta lại gặp nhé?"

Ừm, có thể lần sau sẽ tốt hơn.

"Byeon Sena. Hẹn gặp lại."

Cô tạm biệt cậu và vòng qua khung chung cư trong bóng chiều nhập nhoạng. Bóng tối đổ nghiêng rồi nuốt vạn vật vào lòng nó. Conqueriam zone lên đèn không kịp soi hình bóng cô gái trẻ đã đi khuất xa. Có đôi khi nơi này lại vắng vẻ, tiêu điều đến không hiểu được như thế. Như một nỗi niềm mơ hồ thuộc về riêng ai.

@InoyamaManaLisa