@
Sieuvocmaytinh @
Hellespontos @
Thần Uy @
Mì Vô Hạn @
Đậu @
Folisa @
Snow @
Aoytaku hime @
yuchan9x @
Shironeko 0406 @
Đàm Hoa @
Aoi Ryuu @
Shizanao và rất nhiều rất nhiều người khác, bao gồm cả chính mình
hy vọng k nhầm giới tính ai
Chúc những cô gái và những người phụ nữ quanh mình một mùng 8/3 vui vẻ và hạnh phúc.
Đừng buồn nếu người còn độc thân vì đời còn dài, rồi người sẽ tìm được bến đỗ thôi. Hãy nghĩ sự độc thân theo một hướng tích cực, hãy làm những điều mình thích, hãy hưởng thụ nó vì sự kết hợp của tuổi trẻ và sự tự do chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong đời. Sẽ quá muộn để hưởng thụ nó khi người đã là một người vợ, một người mẹ, một người chủ gia đình.
Hãy tự tin lên và nở nụ cười. Khoa học đã chỉ ra rằng nụ cười là lớp trang điểm đẹp nhất của người phụ nữ. Hãy cười thường xuyên hơn đi nhé, những người phụ nữ và cô gái xinh đẹp bên cạnh mình. Các bạn đều rất xinh đẹp khi mỉm cười, mình đảm bảo đó (cứ cười lên và tia các chàng, thả nào cũng có con cá sa lưới
, mình không lừa mọi người đâu
thực ra thực ra mình cũng là FA ).
Khi làm phụ nữ, bạn không bao giờ cô đơn! Rất nhiều nghiên cứu về giới tính đã chứng minh rằng những người phụ nữ luôn có nhau. Họ không như những người đàn ông, những người phụ nữ luôn luôn có thể chia sẻ những bí mật và khó khăn của mình với những người phụ nữ khác. Họ biết lắng nghe, họ biết thấu hiểu, họ nhạy cảm, họ sẽ cố gắng giúp đỡ nhau mà không cần một lý do nào cả.
Không gì tuyệt hơn khi được làm phụ nữ. Phụ nữ thì sao chứ? Xã hội đã thay đổi, bây giờ đã chẳng còn phân biệt cái câu “làm phụ nữ...” là phải thế nào nữa rồi. Phụ nữ có học hành (ở Mỹ số phụ nữ tốt được tốt nghiệp đại học còn cao hơn đàn ông đến 20%
), phụ nữ có công việc riêng có thể tự nuôi sống họ và gia đình họ. Họ chẳng bao giờ phải dựa dẫm vào đàn ông và áp đặt mình vào những điều kiểu như “làm phụ nữ là phải…” nữa.
Tất cả các bạn, những người phụ nữ và các cô gái, đều xinh đẹp, đều tự do, đều tài giỏi, các bạn có khả năng lãnh đạo, có thể tự điều khiển cuộc sống của mình. Hãy tự tin và cười lên, hãy tin tưởng và tự vẽ lên cuộc đời của chính mình, đừng tin những lời đồn đại, những lời nói xấu và dèm pha, cứ lờ chúng đi vì chúng còn chẳng bằng không khí xung quanh bạn, chẳng có một chút lực ảnh hưởng gì đến da thịt bạn cả, và, bạn vẫn là bạn.
Hãy cho thế giới thấy rằng những người phụ nữ mới là những người thông trị thế giới!
Và… quan trọng nhất là...
Hãy hạnh phúc hơn nữa nhé! Mình luôn ở bên các bạn
. Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình suốt thời gian qua
.
Sr, mình lảm nhảm vô nghĩa hơi nhiều Mình có phát biểu gì khiến các bạn không hài lòng cũng cứ lờ đi nhé Vì đây chỉ là một chút nông nổi của mình thôi cộng với đây cũng là những lời mình muốn nói với chính mình
Đánh dấu