oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Horror Library >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 24
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      713
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      2002
      Reps
      100037

      [Chuyện có thật] Thí nghiệm của Nga về giấc ngủ







      Thí nghiệm của Nga về giấc ngủ






      Cuối những năm 1940, những nhà nghiên cứu người Nga đã bắt 5 người phải thức suốt 15 ngày bằng cách sử dụng khí thực nghiệm được chế ra từ nhiều loại chất kích thích. Những người này bị giam giữ trong không gian kín để có thể kiểm soát lượng ô-xi tiêu thụ vừa đủ để thứ khí kia không giết chết họ, vì nếu nồng độ quá cao thì đây sẽ là một chất kịch độc. Thời này còn chưa có máy quay phim, nên những nhà nghiên cứu kia chỉ sử dụng những micro và những khung cửa sổ bằng thủy tinh dày hơn chục cm để làm công tác theo dõi. Căn phòng được trang bị những chiếc giường nhỏ không có ga giường, nước và nhà vệ sinh, bên cạnh đó, còn có sách và thức ăn khô đủ cho năm người trong vòng một tháng.

      Các đối tượng đem ra thí nghiệm là những tù nhân chính trị bị xem là kẻ thù của nhà nước trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

      Năm ngày đầu mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, những đối tượng này chỉ đôi khi phàn nàn vài ba tiếng, vì người ta đã hứa với họ rằng nếu như họ chấp nhận tham gia thử nghiệm và không ngủ trong vòng 30 ngày thì họ sẽ được tự do (dù việc có được trả lại tự do thật hay không thì vẫn chưa rõ). Những lời họ nói ra, những việc họ làm đều bị theo dõi sát sao, người ta ghi chú lại rằng những người này chủ yếu nói về những chuyện khốn khổ mà họ đã phải trải qua trong quá khứ, sang ngày thứ 4 thì câu chuyện họ kể càng thêm tăm tối.

      Sau năm ngày, họ bắt đầu phàn nàn về tình cảnh, về những sự cố đã buộc họ phải đi đến bước đường này, đồng thời có dấu hiệu của chứng hoang tưởng một cách nghiêm trọng. Họ thôi không nói chuyện với nhau nữa, mà thay vào đó, lại bắt đầu nói chuyện với micro hay những hình ảnh phán chiếu qua khung cửa sổ. Kì lạ thay, dường như họ nghĩ rằng họ có thể giành được lòng tin của các nhà thí nghiệm bằng cách chống phá những người đồng cảnh ngộ, cũng những đối tượng thí nghiệm khác đang bị nhốt cùng họ. Ban đầu những nhà nghiên cứu cho rằng đấy là do tác dụng của thứ khí kia...

      Sau ngày thứ 9, người đầu tiên bắt đầu khóc lóc. Anh ta chạy khắp phòng, la hét suốt ba giờ không chịu ngừng, rồi sau đó dù có cố gắng đến mấy thì anh ta cũng chỉ có thể thỉnh thoảng rít lên mấy tiếng lít nhít. Những nhà nghiên cứu cho rằng anh ta đã bị đứt dây thanh quản. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả đó chính là phản ứng của những đối tượng thí nghiệm khác.... họ chẳng có chút phản ứng nào cả. Cho đến khi người đàn ông kia gào thét, thì họ chỉ để ý đến mấy chiếc micro, lầm bà lầm bầm không ngừng nghỉ. Hai kẻ không khóc thì lúc ấy đang ngồi xé sách, bôi phân của mình lên những trang sách rồi dính lên các ô cửa sổ bằng kính. Những tiếng gào thét rồi cũng nhanh chóng im bặt.

      Những lời thầm thì kia cũng nhắc đến những chiếc micro.

      Ba ngày nữa trôi qua. Cứ mỗi giờ là các nhà nghiên cứu lại kiểm tra micro để chắc chắn là chúng còn hoạt động, vì họ cho rằng làm sao mà 5 người bị nhốt trong một phòng mà lại chẳng có chút âm thanh nào được. Lượng ô-xi tiêu thụ trong phòng đã chỉ ra rằng cả năm người kia đều còn sống. Thực ra rất khó mà tính ra được lượng ô xi tiêu thụ của 5 người là như thế nào. Buổi sáng ngày thứ 14, những nhà nghiên cứu đã cố gắng làm gì đó để nhận được phản ứng từ một trong những tù nhân: họ sử dụng hệ thống máy nói nội bộ cố liên lạc với căn phòng, mong sẽ làm một tù nhân nào đó phản ứng. Họ sợ những kẻ bị giam cầm kia đã chết hoặc lâm vào trạng thái thực vật.

      Họ thông báo: "Chúng tôi sẽ mở cửa phòng để vào kiểm tra micro; tranh xa cửa, nằm úp sấp xuống đất, nếu không các ông sẽ bị bắn. Nếu tuân thủ quy định, một trong số các ông sẽ được tự do"

      Và ngạc nhiên thay, họ nghe thấy một giọng nói điềm tĩnh vang lên: "Mấy người sẽ chẳng thả chúng tôi ra đâu"

      Các nhà nghiên cứu và lực lượng quân sự tài trợ dự án bắt đầu cãi nhau. Họ không thể sử dụng hệ thống liên lạc để nhận được thêm lời hồi đáp nào nữa, nên đành quyết định sẽ mở cửa phòng vào nửa đêm ngày thứ 15.

      Khí kích thích trong phòng đã được dọn sạch, chỉ còn lại không khí trong lành, và từ trong micro bỗng vang lên tiếng phản đối. Ba giọng khác nhau vang lên đầy van xin, như thể thứ khí kia là tình yêu của đời họ, cầu xin người ta hãy để thứ khí kia vào. Người ta mở phòng ra và cử các binh sĩ vào trong để tìm kiếm các đối tượng thí nghiệm. Những kẻ bị giam cầm kia hét to hơn bao giờ hết, còn những tên lính kia, ngay khi vừa nhìn thấy những gì ở bên trong phòng, cũng ngay lập tức hét toáng lên. Bốn trong năm đối tượng vẫn còn sống, mặc dù với tình trạng đó thì họ cũng không thể xem là còn"sống" nữa rồi.

      Ảnh


      Đồ ăn của 5 ngày trước đó vẫn còn nguyên. Trong ống cống tiêu nước ở giữa phòng là những miếng thịt đùi và phần cơ thể của đối tượng thí nghiệm đã chết, do vậy ống cống bị nghẽn và mực nước ngập lênh láng khắp phòng dâng gần 10 cm. Nước này có phải là máu không thì vẫn chưa xác định được. Cơ thể của những đối tượng "sống sót" cũng bị rách một phần da và cơ. Dựa vào mức độ phân hủy của thịt và xương trên tay họ trong không khí tự do, các nhà nghiên cứu chuẩn đoán sơ bộ rằng những vết thương này là do tay gây ra chứ không phải bằng răng.

      Quan sát vị trí và góc độ gây ra vết thương một cách kĩ càng hơn thì ta có thể rút ra được, hầu hết các vết thương, nếu không phải nói là tất cả, đều do chính họ tự gây ra. Bộ phận phần ngực phía dưới lồng ngực của bốn đối tượng kia đã bị gỡ bỏ. Trong khi tim, phổi và cơ hoành vẫn còn nguyên, da và hầu hết cơ bắp gắn vào xương sườn đã bị rách tả tơi, đến nỗi có thể nhìn thấy buồng phổi thông qua các xương sườn. Tất cả các mạch máu cũng như các bộ phận cơ thể đều còn nguyên vẹn, chỉ đơn giản là chúng bị lấy ra và đặt trên sàn nhà, rải rác xung quanh cơ thể bị moi ruột, thế nhưng những đối tượng thí nghiệm lại vẫn sống sót. Người ta có thể thấy rõ hệ thống tiêu hóa của 4 đối tượng khi hoạt động, tiêu hóa thức ăn. Rõ ràng họ đang tiêu hóa những mẩu thịt của chính họ đã bị xé rồi ăn trong mấy ngày qua.

      Hầu hết các binh sĩ đều là các đặc công người Nga được đặc biệt giao phó nhiệm vụ lắp đặt này, nhưng hầu như tất cả đều từ chối quay lại căn phòng đó để đưa những đối tượng thử nghiệm ra ngoài. Những kẻ còn sống sót vẫn bị bỏ lại trong phòng và cầu xin người ta hãy lại thả thứ khí kia vào phòng để họ tiếp tục thức.

      Trước ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả mọi người, khi được đưa ra khỏi phòng, những đối tượng kia lại tỏ vẻ chống đối đầy bạo lực. Một binh lính người Nga đã bị cào rách cổ họng mà chết, một người khác đã may mắn thoát chết sau khi bị một đối tượng cắn nát tinh hoàn và cắn thủng động mạch một bên chân. Nếu tính cả những người đã tự tử một tuần sau đó thì có thêm những năm người khác tử vong.

      Trong suốt cuộc vật lộn, một đối tượng bị vỡ lá lách, và gần như ngay lúc đó, anh ta bị chảy máu đến chết. Những nhà nghiên cứu y khoa đã cố gây mê đối tượng này, nhưng vô ích. Người ta đã tiêm cho anh ta hơn mười liều dẫn xuất của morphine ở mức tối đa cho phép giành cho người, nhưng anh ta vẫn nổi điên lên như mắc dại, đập bể xương sườn và cánh tay một trong số các bác sĩ. Người ta phát hiện ra rằng trái tim anh ta vẫn tiếp tục đập trọn thêm hai phút nữa sau khi xảy ra hiện tượng xuất huyết, điều này khiến cho lượng không khí trong hệ thống mạch máu nhiều hơn hẳn so với lượng máu thật. Ngay cả khi ngừng lại rồi, anh ta vẫn tiếp tục gào khóc thêm ba phút nữa, cố tấn công bất cứ ai đến gần và cứ gào đi gào lại từ "Nữa" bằng chất giọng ngày càng yếu, cho đến lúc chìm vào im lặng.

      Ba đối tượng thử nghiệm còn sống đã bị trói lại và mang đến cơ sở y tế, hai người dây thanh quản vẫn còn nguyên thì tiếp tục cầu xin thêm thứ khí kia để có thể duy trì sự tỉnh táo....

      Ảnh
      Người bị thương nhiều nhất thì đã được đưa đến phòng mổ đã được chuẩn bị sẵn. Trong suốt quy trình trước khi chuẩn bị thay thế các cơ quan nội tạng, người ta phát hiện ra anh ta hoàn toàn miễn dịch với thuốc an thần đã được tiêm để chuẩn bị cho quá trình phẫu thuật. Dù đã bị phun khí gây mê để ngăn cản anh ta cử động, nhưng đối tượng thí nghiệm kia vẫn kháng cự dữ dội, cố vùng thoát khỏi dây trói kèm cặp. Anh ta đã gần như xé nát dây trói bằng da dày 10 cm trói chặt nơi cổ tay, trong khi có cả một người lính nặng 90 kg đang cố giữ chặt cổ tay anh ta, không cho anh ta động đậy. Người ta đã phải sử dụng một lượng thuốc hợp lí nhưng hơi quá so với người bình thường mới có thể gây mê được cho anh ta, rồi ngay khi đối tượng thí nghiệm kia nhắm mắt lại, con tim anh ta cũng ngừng đập. Sau khi khám nghiệm tử thi đối tượng đã chết trên bàn mổ, người ta phát hiện ra lượng máu của anh ta có nồng độ ôxy gấp ba lần so với bình thường. Những cơ bắp vốn dĩ phải luốn dính chặt vào xương lại bị xé nát tả tơi, và khi vật lộn anh ta còn bị gãy mất 9 khúc xương. Nguyên nhân chủ yếu là vì người này đã sử dụng sức mạnh cơ bắp quá sức.

      Kẻ thứ hai còn sống sót cũng chính là kẻ đầu tiên trong nhóm bắt đầu gào khóc. Dây thanh quản đã bị phá hủy, anh ta chẳng thể cầu xin, cung chẳng thể làm gì để từ chối phẫu thuật, anh ta chỉ có thể phản ứng lại bằng cách lắc đầu tỏ vẻ phản đối khi thấy người ta đem khí gây mê đến gần mình. Khi được khuyên ngăn thì người này vẫn cứ lắc đầu miết, nhưng rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận phẫu thuật mà không gây mê. Sau đó, trong suốt 6 tiếng đồng hồ cần thiết để thay thế các cơ quan trong bụng và cố che chắn ổ bụng với phần da còn lại, người này hoàn toàn không tạo ra bắt cứ phản ứng gì. Bác sĩ phẫu thuật chính liên tục lặp đi lặp lại rằng y học đã bó tay, không cách nào tiếp tục duy trì sự sống cho đối tượng này. Một y tá phụ giúp trong ca phẫu thuật đã sợ hãi mà nói rằng mỗi khi ánh mắt cô gặp phải ánh mắt gã bệnh nhân, khóe môi hắn đều nhếch lên thành một nụ cười ghê rợn.

      Khi ca phẫu thuật kết thúc, đối tượng kia nhìn các vị y bác sĩ và bắt đầu rít lên the thé, cố nói ra lời một cách khó nhọc. Nghĩ rằng anh ta có chuyện quan tọng muốn nói, những vị bác sĩ kia gọi người mang giấy và bút đến. Anh ta chỉ viết đơn giản mấy chữ "Mổ tiếp đi"

      Ảnh
      Hai đối tượng thí nghiệm kia cũng đã được phẫu thuật, và cũng đều không cần gây mê. Tuy nhiên, trong ca phẫu thuật người ta vẫn phải tiêm thuốc tê. Các bác sĩ phẫu thuật chẳng thể nào mổ được khi mà bệnh nhân cứ cười liên tục. Bị tiêm rồi, bọn họ chỉ có thể dùng mắt theo dõi các bác sĩ. Nhưng rồi thuốc tê cũng nhanh chóng mất hiệu lực, bọn họ vùng vẫy cố bỏ trốn. Đến khi đã có thể nói được, họ liền đòi cái thứ khí kích thích kia. Các nhà nghiên cứu đã cố gắng gặng hỏi vì sao họ lại tự gây ra những thương tích kia cho mình, tại sao họ lại tự xé ruột và tại sao họ lại muốn thứ khí kia.

      Và chỉ có duy nhất một câu trả lời: "Tôi phải tiếp tục tỉnh táo"



      Bị theo dõi sát sao, ba đối tượng được phân ra trong ba phòng khác nhau, chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Các nhà nghiên cứu thì đang phải đối mặt với cơn thịnh nộ của các vị "Mạnh Thường Quân" vì chẳng thể nào đạt được mục tiêu đã đề ra, và họ bắt đầu nghĩ đến chuyện ban cho những kẻ kia cái chết an lành (chú thích: an tử - làm cho người mắc bệnh nan y chết một cách nhẹ nhàng). Vị sĩ quan chỉ huy, một cựu điệp viên thuộc KGB, ngược lại, đã nhìn thấy tiềm năng của những kẻ này và muốn xem xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn họ lại ngâm mình trong thứ khí kia. Các nhà nghiên cứu thì nằng nặc phản đối, nhưng lại bị bỏ qua.

      Để chuẩn bị nhốt họ lại vào phòng, các đối tượng đã được kết nối với một màn hình điện não đồ với các đường dây liên kết đã được củng cố chắc chắn để chuẩn bị cho việc giam giữ trong một thời gian dài. Ngạc nhiên thay, khi nghe nói sẽ bị giam lại trong thứ khí kia, cả ba đều ngừng thôi không chống cự nữa. Rõ ràng, vào lúc đó, họ chẳng thể tình táo thêm bao lâu nữa. Những đối tượng, kẻ nói được thì hét oang oang liên hồi, kẻ bị câm thì cố hết sức lết đi bằng hai chân, loạng choạng hết từ bên trái sang bên phải, cố tìm cái gì đó để dựa vào. Kẻ cuối cùng thì lết đi trên đầu gối, mắt thì chớp liên hồi. Khi kết nối người đầu tiên với điện não đồ, hầu như toàn bộ các nhà nghiên cứu đều kinh ngạc trước sóng não của anh ta. Hầu hết thời điểm thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng đôi khi không hiểu vì lí do gì mà trên điện não đồ chỉ hiển thị một dòng duy nhất. Thường hiện tượng này chỉ xuất hiện ở những người chết não, rồi sau đó, mọi chuyện trở lại bình thường. Khi các bác sĩ đang tập trung nhìn màn hình thì một cô y tá để ý đến ngay khi đối tượng kia đặt đầu xuống gối thì mí mắt anh ta liền nhắm lại. Sóng não thể hiện anh ta đang trong trạng thái ngủ sâu, sau đó, đường thẳng kia xuất hiện lần cuối cùng, và lúc đó, con tim anh ta cũng ngừng đập.

      Đối tượng duy nhất vẫn có thể nói được liền gào thét đòi được giam lại ngay. Sóng não của người này cũng hiển thị những đường thẳng như kẻ vừa ngủ đã chết kia. Vị chỉ huy kia ra lệnh bịt kín căn phòng lại với hai đối tượng ở trong, cùng với ba nhà nghiên cứu. Một trong ba người được nêu tên liền rút súng rồi bắt vào hai mắt của chỉ huy, sau đó quay sang chĩa súng về phía đối tượng bị câm, bắn nát óc gã ra.

      Sau đó, ông ta chĩa súng vào đối tượng còn lại, vẫn đang bị trói chặt trên giường, trong khi các thành viên khác của đội ngũ y tế và nghiên cứu chạy trốn khỏi phòng. "Bị nhốt với lũ này á? Đừng hòng!" Ông ta gào lên với người đàn ông đang cố víu lấy bàn. "Mày là cái khì gì hả?" - Ông ta hỏi - "Nói cho tao biết! Mau!"

      Đối tượng kia bật cười.

      "Mày quên nhanh thế?" - Anh ta đáp "Bọn tao cũng chính là bọn mày thôi. Là sự điên rồ ẩn trong mỗi chúng mày, lúc nào cũng gào thét được giải thoát khỏi cái linh hồn thú vật của bọn mày. Là thứ đêm nào cũng trốn chui trốn nhủi trên giường bọn mày. Là thứ bọn mày lặng thầm đè nén khi đang vui vẻ trong thiên đường bóng đêm mà bọn tao chẳng thể nào đặt chân đến"

      Nhà nghiên cứu kia chợt khựng lại. Sau đó, ông ta nhắm vào tim của đối tượng kia, rồi nổ súng. Sau đó điện não đồ hiện lên một đường thẳng băng, trong khí đối tượng đang nghẹ thở, anh ta vẫn yếu ớt thốt lên vài lời "Cuối cùng... cũng... được tự do...."




      Tên dịch giả: [SPOIL]@Aoytaku hime;[/SPOIL]
      Nhóm dịch: Consternated Team
      Nguồn: L’EXPÉRIENCE RUSSE SUR LE SOMMEIL

      Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.


      Sửa lần cuối bởi luudiep; 03-10-2017 lúc 16:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      20-11-2014
      Bài viết
      34
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      có vẻ giống 1 fiction hơn là 1 real story
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      713
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      2002
      Reps
      100037

      Trích dẫn Gửi bởi yeuonepiece Xem bài viết
      có vẻ giống 1 fiction hơn là 1 real story
      hay chuyện ma đô thị ta tớ cũng không rành lắm @_@ tại tớ tìm ở 1 web tiếng Pháp nên hình như không gắn tag
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      20-11-2014
      Bài viết
      34
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      um, câu chuyện này đọc lâu rồi, nó kha 1noi63 tiếng, có cả 1 video đọc nó nữa, nhưng nhiều tình tiết có thể là hư cấu
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      713
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      2002
      Reps
      100037

      Trích dẫn Gửi bởi yeuonepiece Xem bài viết
      um, câu chuyện này đọc lâu rồi, nó kha 1noi63 tiếng, có cả 1 video đọc nó nữa, nhưng nhiều tình tiết có thể là hư cấu
      Ồ... :-O có thể cho mình xin link hoặc từ khóa kiếm không >_< Bản Việt hay bản E thế?

      edited: đã sợt ;__; Không hiểu sao có những đoạn khác hẳn ;__; hay tại tớ dịch từ tiếng Pháp nên nó khác ta......
      Sửa lần cuối bởi Aoytaku hime; 06-03-2016 lúc 20:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      20-11-2014
      Bài viết
      34
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      bản việt, xem lâu rồi nên ko nhớ tên, nhưng 1 ai đó là clip đọc nó với mấy tấm hình kinh dị lồng vào backrough
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      20-11-2014
      Bài viết
      34
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      https://www.youtube.com/watch?v=ahV3uASnQMQ
      mới mò ra, nhưng giọng đọc khá nghiệp dư
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      713
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      2002
      Reps
      100037

      Trích dẫn Gửi bởi yeuonepiece Xem bài viết
      https://www.youtube.com/watch?v=ahV3uASnQMQ
      mới mò ra, nhưng giọng đọc khá nghiệp dư
      Giọng đọc có vẻ không hợp đọc truyện ma lắm )
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      28-01-2015
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Đêm khuya đọc tỉnh cả ngủ :v Mà cái này bác kiếm được trên surface net ak?
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      713
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      2002
      Reps
      100037

      Trích dẫn Gửi bởi myotochi Xem bài viết
      Đêm khuya đọc tỉnh cả ngủ :v Mà cái này bác kiếm được trên surface net ak?
      cái này là mình tự dịch từ tiếng Pháp ra nha ^_^ nguồn mình ghi rõ ở phía dưới: http://www.horror-scaryweb.com/2015/...ur-le-sommeil/
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:57.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.