oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Horror Library >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 24
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      713
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      2002
      Reps
      100037

      Trích dẫn Gửi bởi Kin Xem bài viết
      GIỎI TA
      video đây nè
      cảm ơn bạn, bạn trên kia đã đưa mình rồi
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      25-03-2016
      Bài viết
      6
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      1 ngày không ngủ đã không chịu nổi rồi chứ đừng nói gì đến mý chục ngày, không phát rồ mới lạ @@
      Sửa lần cuối bởi redmoon393; 25-03-2016 lúc 14:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Truyện này bản Eng của nó có trước bản được dẫn link nguồn lâu rồi. Bản tiếng Pháp mà bạn tình cờ dịch chắc cũng được dịch lại từ tiếng Anh rồi post lên web thôi. Vì mẩu truyện này là 1 creepypasta rất phổ biển trên mạng nên việc nó được dịch lại ra các ngôn ngữ khác cũng bình thường.
      Còn có cả tiểu thuyết dựa trên ý tưởng này nữa http://www.russiansleepexperiment.net/

      Và cả phim ngắn - http://www.imdb.com/title/tt3856410/
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      15-08-2016
      Bài viết
      123
      Cấp độ
      1
      Reps
      2
      Hư thật thì không biết. Riêng mấy tấm ảnh phụ hoạ nhìn ghê tởm. Không ngủ sẽ đưa đến trạng thái suy kiệt cùng ảo giác. Lúc xưa không ngủ nguyên đêm thì sáng hôm sau mình kiệt sức không có tin thần. T_T
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      06-04-2015
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Hồi xưa đọc đâu đó là ở trong con người có 2 bản thể tồn tại song song, và ngủ là cách để kiềm chế cái bản thể "đen tối" ngăn không cho nó trỗi dậy quá mạnh mẽ, nếu không ngủ thì những thứ tà ác và xấu xa nhất trong tiềm thức của mỗi con người sẽ xâm chiếm và như biến thành 1 người khác vậy.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Hư cấu là chuyên ăn chắc cho các thể loại creepy truyền miệng thế này rồi cơ mà nhìn vào mấy cái ảnh cũng thấy tương đối rung rinh, chắc cũng dựa trên sự kiện nào đó.
      không biết mấy cái ảnh đó họ lấy đâu ra nữa, có đúng là ảnh trong câu chuyện hay ảnh của những sự việc khác để ghép vào.
      nói thực thì có vài chuyện hơi bị phi lý quá đáng song về tính giải trí thì vẫn thấy khá thú vị.
      khoái nhất cái câu "mổ tiếp đi".
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      13-12-2014
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      2
      Reps
      69
      Trích dẫn Gửi bởi checkoutmybook Xem bài viết
      Hư cấu là chuyên ăn chắc cho các thể loại creepy truyền miệng thế này rồi cơ mà nhìn vào mấy cái ảnh cũng thấy tương đối rung rinh, chắc cũng dựa trên sự kiện nào đó.
      không biết mấy cái ảnh đó họ lấy đâu ra nữa, có đúng là ảnh trong câu chuyện hay ảnh của những sự việc khác để ghép vào.
      nói thực thì có vài chuyện hơi bị phi lý quá đáng song về tính giải trí thì vẫn thấy khá thú vị.
      khoái nhất cái câu "mổ tiếp đi".
      Truyện này ban đầu được đăng trên 4chan là đâu có mấy ảnh đấy đâu!
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Trích dẫn Gửi bởi Zeajoker939 Xem bài viết
      Truyện này ban đầu được đăng trên 4chan là đâu có mấy ảnh đấy đâu!
      vậy thì phải công nhận người viết giỏi kiếm ảnh. nhìn cũng thấy khá gần với nội dung.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      13-12-2014
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      2
      Reps
      69
      Trích dẫn Gửi bởi checkoutmybook Xem bài viết
      vậy thì phải công nhận người viết giỏi kiếm ảnh. nhìn cũng thấy khá gần với nội dung.
      Cảm giác đọc không có ảnh để rồi tự tưởng tượng ra thì thú vị hơn!
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Trích dẫn Gửi bởi Zeajoker939 Xem bài viết
      Cảm giác đọc không có ảnh để rồi tự tưởng tượng ra thì thú vị hơn!
      ấy là nếu câu chữ thật xuất sắc và câu chuyện đòi hỏi trí tưởng tượng nhiều. ví dụ như harry potter chẳng hạn, bản thân mình thấy nsx đã không thỏa mãn được mình bằng những kĩ xảo ấy.
      câu chuyện ở đây chủ yếu là tự sự, sử dụng cốt truyện để hù dọa người nghe, đoạn máu me bê bết đòi hỏi tí tưởng tượng nhưng cũng không đáng sợ, có chăng chỉ hay ở độ gay cấn và tương đối li kì thôi. trong trường hợp này thì mình thấy ấn tượng bởi con mắt nhìn chằm chằm giữa lớp băng vải hơn.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:07.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.