1. Thám tử lừng danh Conan, hay nhất là nên xem những vụ giết ngừoi đó vào đêm khuya và không có bóng người, như vậy thì độ hồi hộp nó tăng rất nhanh. Haha!
2. Inuyasha
3. Ớt bảy màu
4. Tintin, truyện rất thú vị, đọc hoài đọc mãi mà mình vẫn không thấy chán
Có hai bộ mình đọc nhiều lần đến mức thuộc lời thoại của nhân vật là Dragon Ball và Slam Dunk.
Conan thì lâu lâu lôi vào tập ra ngó, còn mấy bộ khác thì hầu như đều là bất chợt nhớ đoạn nào thì lấy ra đoạn ấy mà đọc.
Ba bộ truyện mình đã từng đọc lại lần nữa là Whistle! (Daisuke Higuchi), đọc mấy lần vẫn thích như mới ; Nana (Ai Yazawa), và Ranma 1/2 (vì tính giải trí cao nên cứ buồn thì lôi ra đọc )
Còn mình là Vùng đất xa xăm , mỗi lần coi lại là thấy khỏe khoắn vui tươi, hoạt động hết năng suất luôn . các tác phẩm của Mori Kaoru ( kết nét vẽ và nội dung đỉnh ) - Otoyome Gatari , Emma , Shirley,.. dòng sông huyền bí và linh tinh vài quyển , chả nhớ hết !
Đánh dấu