Và sau đó để con tim lấn át lý trí " tẩm quất " thằng criminal hơi quá tay, khiền cô nàng đành lui ở ẩn ( khúc chia tay rất đẹp & đồng thời producer nhá hàng " the storm has just begun " là 1 chuỗi dark & darker than pitch black sau đó )
Well, this released-meisterpit should branded and add more (Not For Children,Absolutely Seriously Warning!!!)
Đồng thời cũng nắm được nguồn gốc ra đời của "Joker" - kẻ mà phe thiện lẫn phe ác đều e dè
Cái kết mình không hiểu cho lắm. Sao cuối cùng cả 2 đứa lại cười? Senpai thông não cho đàn em đi
Cái này là 1 trong các điểm nhấn tuyệt nhất của phim
Theo quan điểm cá nhân thì : Cuộc đời của Joker quanh quẩn kiếm kế sinh nhai cho vợ con , không còn chiêu nào khác là mua vui cho thiên hạ
Rốt cuộc thì lại vướng vào giết người & vợ đang mang thai chết thì phải( ) (bị mafia lừa tham gia giả làm thằng hề rồi tụi nó thưởng $$$) -----> Quẫn trí tuyệt vọng rồi hóa điên
Khúc gần kết thì ai cũng nghĩ Batman sẽ chấm hết cuộc đời bệnh hoạn của thằng điên nhưng Batman không làm thế
Batman lộ đường sinh cứu rỗi Joker & Joker từ chối , đáp lại là màn chọc cười cổ điển - 1 màn cười thống khoái rất đỗi bình thường của nghiệp bán tiếng cười cho thiên hạ - mua nước mắt cho bản thân
Hai người cười như kẻ dại vì số phận 2 người quá giống nhau - đều bị số phận đày tận cùng của tuyệt vọng
Cảnh cười khá là thấm Vì thời khắc đó không còn là Batman cũng chẳng còn là Joker - chỉ đơn giản là tên hề & kẻ hiểu trò hề của hắn
p/s : Tưởng Joker là tên điên , madpsycho hết thuốc chữa mà khúc end trả lời có lý đáng sợ luôn
- Có thể tao giúp được mày Joker ..
> Nah , mày nghĩ đến mức này thì tao còn cứu được nữa sao ..
p/s 2 : Èo đám này spoiler nặng , cơ mà ai coi comic rồi thì movie adapt gần như trọn vẹn rồi , chắc không khác mấy
Sửa lần cuối bởi (= 3 =)_senpai; 07-08-2016 lúc 02:46.
Đánh dấu