{ Another } - Version 7 - Hãy cứ dẩy lên, vì ta chưa chết!
Another
Đó là một câu chuyện. Còn đây là một trò chơi . . .
Giới thiệu
Lấy bối cảnh lớp 3-3. Game chia người chơi thành hai nhóm: Nhóm học sinh thường và Nhóm người chết. Đứng đầu của Nhóm học sinh thường là Những người không tồn tại. Nhóm học sinh thường sẽ tìm xem ai là người chết và “giết” họ. Tương tự như vậy, nhóm người chết cũng sẽ tìm “giết” những người không tồn tại trong số các học sinh thường. Trò chơi kết thúc khi nhóm người chết hoặc những người không tồn tại bị “giết”.
Nhóm người chết và những người không tồn tại sẽ được quản game pm riêng vai trò của mình. Mặt khác, họ vẫn đóng vai trò của một học sinh bình thường. Các học sinh thường sẽ chỉ biết vai trò của bản thân, Nhóm người chết (2 người) và Nhóm người không tồn tại (2 người) chỉ được biết "đồng đội" của mình là ai.
Game chia ra làm ngày và đêm ( Ban ngày là từ 9h đến 20h30 , Ban đêm từ 20h30 đến 9h sáng hôm sau).
Ban ngày: Nhóm học sinh thường bàn luận xem ai là người chết. Những người không tồn tại sẽ căn cứ vào phân tích của nhóm học sinh thường và pm cho quản game những người họ cho là người chết. Nếu họ “giết” đúng, họ thắng. Nếu không, họ sẽ “giết “oan các học sinh thường. Ban đêm: Thành viên nhóm người chết bắt đầu hoạt động. Họ sẽ bí mật thống nhất với đồng đội của mình xem ai là những người không tồn tại và pm cho quản game. Nếu “giết” đúng, họ thắng. Nếu không trò chơi vẫn tiếp tục. Đặc biệt: Trong nhóm học sinh thường sẽ có Đội y tế. Người này cũng được quản game chọn ngẫu nhiên. Đội y tế cũng giống học sinh thường, chẳng biết ai là người chết, ai là người không tồn tại, chỉ hơn học sinh thường 1 cái là được quyền cứu sống 1 người vào 1 đêm thôi. Mỗi đêm, Đội y tế này sẽ pm quản game, nói tên người mà họ sẽ đến cứu ( có thể cứu học sinh thường hoặc cứu trúng người chết). Và họ chỉ có 2 tiếng để kịp thời cứu chữa cho nạn nhân.
Cập nhật này làm tính gay cấn của trò chơi tăng lên rất cao. Cùng với nhóm người chết và người không tồn tại, Đội y tế cũng phải vừa tránh để lộ diện kẻo người chết “giết”, lại phải tránh sao cho cả lớp không nghi ngờ. Nhóm học sinh thường cũng phải thật cẩn trọng với quyết định của mình, tránh treo cổ nhầm Đội y tế.
_ 1.Game chỉ kết thúc khi thỏa mãn điều kiện : trong vòng 2 ngày Người chết hoặc người không tồn tại bị tiêu diệt
_ 2.Người chết, người không tồn tại lẫn đội y tế “giết” bằng cách pm cho quản game.
_ 3.Người chết và người không tồn tại giết 1 lần 2 người, đội y tế cứu 1 lần 1 người. Nếu trong ngày hôm đó mà người chết, người không tồn tại hay đội y tế không pm nghĩa là họ không giết hoặc cứu ai cả.
_ 4. Những ai có ít hơn 2 post/1 ngày thì bị tính là mất tích và bị loại khỏi trò chơi
_ 5. Người chơi: Tổng số: 30 người. Trong đó:
+ Nhóm người chết 2 người
+ Những người không tồn tại 2 người
+ Đội y tế 1 người
_ Đội thắng mỗi người 15 rep, đội thua mỗi người 5 rep.
_ Trường hợp người trong đội thắng còn sống mỗi người khuyến khích cộng thêm 5 rep.
_ Những người còn sống nếu đưa ra suy luận hay từ các gợi ý của quản game, sẽ được bonus từ 1 đến 5 rep cộng tùy độ cao thủ của suy luận . Rep bonus này sẽ được quản game báo cáo cho Mod kèm theo bảng rep của member sau khi game kết thúc, và sẽ được chính tay Mod cộng chứ ko phải quản game .
_ Những ai mất tích thì bị tính là inactive và không có rep
_ Trong quá trình chơi không một ai được phép dùng rep thank vào bất cứ lý do gì, nếu Mod phát hiện sẽ loại khỏi cuộc chơi, trừ đi số rep đã thank và ban nick 7 ngày.
"If all hearts were open and all desires known - as they would be if people showed their souls - how many gapings, sighings, clenched fists, knotted brows, broad grins, and red eyes should we see in the market-place!"
- Thomas Hardy
"Have you ever been in love? Horrible isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up."
Nick forum: Tiểu Chiêu
Nickname: Bạch Ngọc - inactive
Nick forum: mizu.
Nickname: Thủy Top - died
Nick forum: ngoisaotimld
Nickname: Tím - died
Nick forum: Tịch Băng.
Nickname: Eo sa let it go
Nick forum: ookami
Nickname: Hentai-kami (thằng đội sịp lên đầu ý) - died
Nick forum: Điêu
Nickname: Dương Quá/Quá Nhi
Nick forum: Venomous Viper
Nickname: Bò sát xanh xanh
Nick forum: Aoi Ryuu
Nickname: Culy đời đầu - died
Nick forum: Ilevein
Nickname: 11 là mã số bình chọn của em
Nick forum: Mie Ckàn
Nickname: Lạc đà có trym (feature. Bủm)
Nick forum: luudiep
Nickname: Diếp
Nick forum:. Flandre Scarlet
Nickname: Nó tên là gei, gọi nó là gei. - died
Nick forum: Jeremiah
Nickname: Chẻ Châu
Nick forum: anime2002
Nickname: Lờ.
Nick forum:. Itadakimasu.
Nickname: Hãy ăn em đi~ - died
Ngày 1
Người chết
Người không tồn tại
Đội Y tế
Ngày 2
Người chết
Kẻ không tồn tại
Kết quả xổ số ngày 1 như sau:
Tổng cộng là 4 người chết, kẻ không tồn tại chọn 2, người chết chọn 1, học sinh chọn 1 và y tế không cứu ai cả. 4 người chết đó là:
- mizu. -> Học sinh thường
- Itami -> Học sinh thường
- ookami -> Học sinh thường
- Itadakimasu. -> Người chết
Số lượng người còn sống như sau:
1. Học sinh thường: 11 (Tiểu Chiêu inactive)
2. Người chết: 1
3. Kẻ không tồn tại: 2
4. Y tế: 1
Chúc các bạn ngày 2 vui vẻ!
Tang lễ
3 bạn chết đầu ngày 1 lại là học sinh thường. Thú thật là mình vẫn chưa lý giải được tại sao các bạn ấy lại chết vì gợi ý có nhắc gì đến ba đứa nó đâu cơ chứ. Mình cũng không nhắm vào chúng nó để gạt phe đối phương nữa, thế mà chúng nó vẫn chết là sao ý nhỉ? Chắc tại số...
Thôi mình xin gửi lời thương tiếc kính viếng tiễn đưa ba bạn Thủy Tóp, Hentai-kami và Thụ Bảy Màu. Chắc điểm chung cùa ba bạn này là đều sẹc xy quá đà. Trong phim, mấy đứa uốn éo sẹc xy đều chết đầu đó ba má ơi. Biết đường về sau ăn mặc có tư cách tí nghen :'(
Cuối cùng là người chết duy nhất của chúng ta, bạn Itadakimasu... Bạn bị bạn Noir phát hiện, định giết quách bạn ấy đi thì hóa ra bạn ấy còn không bị giết được, tội nghiệp ghê chưa. Ôi nó cũng là cái số.... Muốn giết mẹ nào sida mà nhận ra mẹ ấy có power undead, thấy khổ lắm ahuhuhu, thế rồi lại bị cả lũ giết sau. Thôi không biết nói sao ngoài an ủi là số bạn nhọ
Sau ngày 1 thì mình nhận ra là hội người chết và kẻ không tồn tại làm việc bị sida, toàn giết đểu mới hay chứ. Giết người là phải có tâm, phải tập trung xem đứa nào xấu xấu giết nó đầu. Để học sinh thường làm anh hùng ngày 1 có phần hơi quê nghen.
Số người bị chết hôm nay là 5. Y tế đã cứu 1 người. Không có ai inactive.
- Tịch Băng => Được y tế cứu
- Peace Prince => Học sinh thường
- ngoisaotimId => Học sinh thường
- Aoi Ryuu => Học sinh thường
- Flandre Scarlet => Người chết
Sau ngày cuối, số kẻ không tồn tại vẫn là 2, người chết là 0, y tế còn 1 và học sinh thường là 11.
Chúc mừng phe học sinh đã thắng trong kì 7 này!
Tang lễ
Tại vì mình bị lười nên thôi mình ứ thèm làm nữa đâu. Trong số người bị giết có 1 cmod 1 mod 1 tmod, và mình chưa muốn bị mấy box Touhou, TD với Horror từ mặt nên hoy dẩy lênnnnnnn
Giải đáp ở dưới hình gợi ý.
Ngày 1
Người chết
Đây là hình ảnh sau khi Alice ăn chiếc bánh to lớn khi mới bước vào Wonderland. Và chiếc bánh đó có hình dạng thế này:
Eat me = Hãy ăn em đi => Itadakimasu.
Người không tồn tại
Như mình đã gợi ý ở #153, artwork này là của Tim Burton, người đã làm đạo diễn phim Alice in Wonderland 2010. Thật ra mình thấy gợi ý này khá dễ.
Alice => Alicia
Đội Y tế
Đây là Anna Hatheway. Anna => Frozen. Kèm thêm Anna này mặc váy trắng => Ice
=> Eo sa let it go => Tịch Băng
Ngày 2
Người chết
Gợi ý này khá dễ, chắc các bạn cũng đã đoán hết ra.
Fire Station => Flandre Scaret
Kẻ không tồn tại
Đây cũng là một gợi ý dễ, thật tiếc vì người chết đã không đoán ra.
Dublin Ireland => Dú-I => YuIcute
Như mình đã nói, có còn một loại gợi ý nữa nằm trong post của mình. Nó là ở #2, trong danh sách người chơi.
- Người chết, sau đoạn Nick forum: sẽ có một dấu "."
- Kẻ không tồn tại, đoạn Nick forum: và tên nick sẽ không cách nhau.
- Y tế, sau tên nick forum sẽ có một dấu "."
Cuộc sống vốn không có tình cảm sẽ rất nhạt.
Tình cảm nếu không được chăm bồi cũng sẽ từ từ phai nhạt.
Nhưng chỉ một chút cố gắng khơi gợi mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều... rất nhiều...
Đánh dấu