oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 361 đến 370 của 637
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #361
      Radiata

      Frederick nghiêng đầu. Anh cũng không hẳn là rõ khu vực này, nhưng đường đi đến Sacramentum thì anh biết. Có lẽ giúp người một chút cũng... không tệ?

      Anh nhận lấy tấm bản đồ da dê từ cô gái, hạ mi mắt tìm tòi. Không thể không nói, người vẽ bản đồ này quả nhiên... quá dở về mô tả địa hình. Frederick là người biết đường, thế nhưng cũng phải mất một thời gian để nhận diện đường đi trên tấm bản đồ đó, huống gì... Người con gái này, theo bản đồ này mà tới được đây, quả nhiên là quá may mắn.

      Anh nhìn bản đồ một lần nũa, trong đầu cố hình dung cách mô tả sao cho người con gái kia hiểu. Vài phút sau, anh chịu chết.

      "Tấm bản đồ này... không dễ theo dõi như vậy. Ý tôi là, với những người biết đường thì có thể nhìn ra, nhưng nếu không biết thì rất dễ lạc."

      Frederick bình luận một câu như vậy. Thoáng thấy mày liễu nhíu lại, anh bổ sung.

      "Nhưng tôi biết có một số người cũng có ý định tới Sacramentum. Nếu không nhầm thì họ cũng sắp khởi hành rồi, ngay sát hôm nay, sau lễ hội này. Nếu cô không ngại, tôi có thể giới thiệu cô với họ, có lẽ họ sẽ có cách giúp cô."

      Anh nghĩ, có lẽ bọn họ sẽ có dư một tấm bản đồ khác cho cô gái chẳng hạn.

      "Mạn phép hỏi, cô tới Sacramentum làm gì vậy?"

      Nơi đó có đấu trường sinh tử, được cho là đã lấy đi bao sinh mạng người thách đấu. Frederick chưa từng thử vào đó, có đôi lúc cũng nóng lòng muốn thử. Anh nhìn người trước mặt. Đây phải chăng cũng là người muốn thách đấu?


      @Đông Nguyệt

      ???w
       
      Thời gian: ???
      "For his fragments."

    2. #362
      Radiata

      Chàng lính trẻ nhìn người đang mỉm cười trước mặt mình, trên mặt bày ra một dấu chấm hỏi rõ to.

      Hồi lâu sau anh mới hỏi.

      "Xin lỗi, cô... là ai?"

      Hôm nay hỏi câu này hơi nhiều rồi. Trước đó với... khụ, Brittany, giờ thì... Anh cầu nguyện, đừng là một cô nàng nào mà anh lỡ ngủ khi say nhé. Dù trải qua bể dâu, anh vẫn tin tưởng bản thân là người tốt, không phải tra nam! Dù hiện thực hôm nay vả mặt anh hơi đau.

      "Tôi không có ý gì đâu, chỉ là vừa mới thức dậy, có chút không tỉnh táo, cũng không nhận người."

      Anh nhìn thức ăn trên bàn. Hừm anh chẳng thích ăn thịt nguội, anh thèm ăn thịt nướng cơ. Luxanna nướng thức ăn ngon nhất.

      "Cô ăn đi."

      Anh chưa đói. Thật sự. Và anh có cảm giác giờ mà mình nuốt cái gì vào thì cũng không xuôi được.


      @Scarlet Lady


      ???w
       
      Thời gian: ???
      "For his fragments."

    3. [QUOTE=Đông Nguyệt;1312084]


      Radiata
      Cuối tháng 7



      - Về nhà.

      Tích U đáp, vô cùng đơn giản. Theo như những gì cô hỏi đuợc, muốn từ đây về Whitetooth, đi qua nơi ấy là điều bắt buộc.

      Cô cũng đã nghe đồn về những trận chiến sinh tử ở đó và thành thử mà nói với một nguời sống cùng đức tin của mình và trên phương diện một y sĩ, mấy chuyện như vậy thật vô bổ. Vì thế nếu không bắc buộc phải ở đó thì cô cũng không tính sẽ ở lại mà tiếp tục lên đuờng về Dustfall. Sau Dustfall cô còn cần đến điểm hẹn với Lilla để đi tìm mộ của người tiều phu nọ.

      - Vậy còn các vị, đến đó làm gì vậy?


      @Alfred F. Jones












      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_


    4. #364
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 24.07
      Địa điểm: Radiata


      <<<






      Cậu trai nhìn anh chàng nọ trưng ra vẻ mặt như muốn khóc đến nơi thế kia, cảm thấy hoang mang hết sức. Hình như ban đầu cậu đâu có định đóng phim tình cảm hay gì đó nhỉ, chỉ định an ủi người đang say thôi, cơ mà sao cuối cùng thành như thế này? Justia không biết, mà cậu nghĩ mình cũng không muốn biết lắm, cơ mà trong tình huống này thì làm gì bây giờ?

      Sau vài giây ngẫm nghĩ, cậu quyết định đưa tay lên cao, cao chút nữa rồi bèn xoa nhẹ đầu anh chàng nọ, chỉ có điều xoa được một chút thì thấy weird weird nên bỏ tay xuống rồi trả lời người nọ.

      "Nhưng mà Rose...không phải là tên con gái sao?"


      Tiếp tục ngần ngừ. Scarlet nghe có vẻ ngầu, cơ cậu vẫn tin anh chàng này tên là táo chứ không phải đỏ đỏ gì đó, nhưng người ta đã nói thế thì...

      "Vậy anh muốn tôi anh gọi là gì?"


      Cậu hỏi, có hơi nhíu mày. Rồi chủ đề lại kéo đến một vấn đề mà chắc chục tuổi nữa Justia mới có cơ hội nghĩ đến, cuối cùng vẫn là bối rối nên trả lời đại.

      "Tôi muốn đặt tên nó là... Justice."


      Chính nghĩa, nghe hay ho hết sức. Thanh niên tóc trắng ngẫm chút rồi thấy vô cùng hài lòng với cái tên đó, xong dứt khoát đẩy anh chàng kia đi lên hết cầu thang và đẩy dọc hành lang tầng kế tìm phòng đúng. Người say mà đứng nói lâu một hồi, khéo trúng gió mất thôi.




      @Noir No I don't I want you to jump of a bridgeeeee :gun: Bún khô cứng nhưng ngâm nước sẽ mềm ra đó rất là tiện tại ông không biết thôiiiii ))) Ơ hay vô duyênnn :né ảo diệu: Voãi okay, Ulti hay up sót lắm nên cứ mỗi lần báo xong là phải check lại á, 1 mình cân cả topic cũng dễ phun máu




      .

    5. #365



      -------------------------------------------------------------------------------------------
      Code tip
      -------------------------------------------------------------------------------------------







      -------------------------------------------------------------------------------------------

      -------------------------------------------------------------------------------------------


      -------------------------------------------------------------------------------------------
      Nội dung tương tác
      -------------------------------------------------------------------------------------------


      Wolf

      24.07.1722

      Halfdan ngớ người trước một loạt những lời tụng kinh bằng thứ ngôn ngữ kì quái mà mình chưa từng nghe bao giờ. Nhưng không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy như mình vừa được khai sáng như Tố Hữu.

      Xong, cái cậu tóc nâu kia chẳng biết dùng thứ ma thuật gì mà đã dịch chuyển tức thời và bay ra sau lưng kẻ cuồng đạo và lại nói ra những điều kì quái.

      Mà khoan, 'sinh linh phàm trần'?

      "Ồ?" Halfdan cười tươi rôi rối rồi quay lưng lại rồi đặt một tay lên vai cậu tóc nâu kia. "Ồ! Ồ!"

      Hắn đặt luôn tay còn lại luôn rồi gật đầu liên tục.

      "Đồng đạo đây rồi!"

      "Tôi là Halfdan Hvitsek!"

      "Cậu có thời gian để bàn luận về sự vĩ đại của các vị thần linh không?!"


      Cre BBCode: Tendou đẹp trai.


      -------------------------------------------------------------------------------------------

      -------------------------------------------------------------------------------------------


      @Noir

    6. #366
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 24.07
      Địa điểm: Radiata

      <<<






      Justia nghe cô bạn giới thiệu thì cũng cẩn thận xem xét, sau đó nhặt một lá trong bộ toàn tiên nữ có câu let's play được in bằng font hoa mỹ màu mè ngay bên dưới lên mà nhìn ngắm kĩ lưỡng. Mặt sau mỗi lá bài còn in hình người, nhìn cứ như thủ lĩnh của cả hội không bằng. Nếu có cô gái này ngoài đời, chắc cổ lúc nào cũng bị một dàn tiên vây quanh rồi rả rích let's play let's play suốt cả ngày.

      Cũng thật may, vì tương tác này xảy ra trước khi cậu đi nhận quest ở Erebor, chứ không là đã nhìn Arisa với ánh mắt khác.

      "Thú vị nhỉ, cứ như bài này in theo người nổi tiếng đương thời ấy."


      Cậu trai nhìn lá bài Demonfall chi chi đó rồi cảm thán, may mà chưa thấy lá Aurelia the Saber...

      "Tôi nghĩ mình sẽ chọn bộ này."


      Thanh niên tóc trắng nhìn tới nhìn lui rồi giơ một bộ in hình cô gái mặc giáp cầm kiếm lên, nhìn có vẻ giống hiệp sĩ, cậu thích dù cậu nhớ Luna của cậu hơn

      "Sylvia thì sao?"


      @Mực Nướng




    7. #367
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 24.07
      Địa điểm: Radiata

      <<<






      "À dùng được. Ở thành người ta bảo muốn trở thành hiệp sĩ thì phải nộp một cái đầu quái. Tôi không hiểu lắm, nhưng chắc là một kiểu chứng minh thực lực? Haha..."

      Thành này tất nhiên là thành Erebor chứ không phải Elysion. Mà quả thật là may quá, cậu đang trên đường xuống đó, có thể vừa thăng cấp vừa làm lính luôn... Một công đôi việc, không phải vòng lên Skyforge đi đánh quái vật nữa, cậu phải cảm ơn Schnee gấp đôi gấp ba về chuyện này mới được.

      Rồi nghe cô gái kể về vuốt quái vật, tự dưng thấy nhiều chấm.

      "Ở chợ mà cũng bán mấy thứ này sao? Tôi cứ nghĩ toàn mấy thứ bình thường thôi chứ, thật phong phú..."

      Justia nói, cậu đang tưởng tượng đến một gian hàng chuyên treo đầu thú vuốt quái vật chân rồng các kiểu nhưng thấy rợn rợn nên thôi.

      "Mà cám ơn Schnee, lần sau tôi sẽ đãi cô món gì để bù lại nhé?"

      Thanh niên tóc trắng gãi đầu, hỏi.

      "Ừm, tôi nghe đồn người kinh thành toàn thưởng rượu chứ không uống, chắc cũng có sức đề kháng đặc biệt với rượu bia."




      @Christell




    8. #368
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 24.07
      Địa điểm: Radiata


      <<<






      Cốc nước của Justia lại đang trên đà đưa lên miệng thì dừng ngang ở đó, sau quyết định đặt nó xuống bàn.

      "Ra vậy. Nhưng mà ăn trộm đồ thừa của người khác cũng không tốt."


      Cậu trai nói đơn giản, trên mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Thực ra cậu còn nhiều thắc mắc lắm, nhưng cảm giác hỏi thì cũng không đi đến đâu, chưa kể lại dễ dẫn đến nhiều chuyện không hay nên quyết định thôi. Nếu cô nhỏ nói dối thì, chắc sớm muộn gì cậu cũng biết được thôi, không cần phải gấp.

      "Em không biết nấu ăn?"


      Cuối cùng Justia hỏi như vậy.

      @Akumi Yuuki




    9. #369



      -------------------------------------------------------------------------------------------
      Code tip
      -------------------------------------------------------------------------------------------







      -------------------------------------------------------------------------------------------

      -------------------------------------------------------------------------------------------


      -------------------------------------------------------------------------------------------
      Nội dung tương tác
      -------------------------------------------------------------------------------------------


      Radiata

      24.07.1722

      "Hửm?"

      Halfdan nghe thấy âm thanh gì đó kì lạ bỗng phát ra từ trên miệng giếng.

      "Đó là âm thanh của thần linh chăng?" Hắn tự nghĩ rồi đổ cả mồ hôi hột.

      Và rồi tự dưng từ trên miệng giếng, lại xuất hiện một sợi dây thừng được thả xuống.

      Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại thêm một quả táo từ đâu trên trời rơi xuống nữa và dính hẳn lên đầu hắn.

      "Nói thế cũng tin. Đồ ngốc."

      "?????"

      Halfdan ngớ người ra rồi nhìn lên miệng giếng, xong, nhìn qua sợi dây thừng, rồi lại nhìn qua quả táo đang nổi lên bền trên mặt nước.

      "Hả?"

      ...

      Và mặc dù hắn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng welp, hắn cầm lấy sợi dây thừng kia rồi tự từ từ leo ra khỏi cái giếng hôi hám kia và mong sao không ai thả dây xuống lại.

      Cre BBCode: Tendou đẹp trai.


      -------------------------------------------------------------------------------------------

      -------------------------------------------------------------------------------------------

      @Heavenleena






    10. Thời gian: 24.07
      Địa điểm: Radiata




      "Chị em mình đi dạo phố nha~".

      Nàng cười tươi, ánh mắt chiều chuộng Rinny khi cô bé kéo kéo tay mình làm nũng. Hí, có phải đây là cảm giác của người chị đối với em gái hông. Nàng là con một nên hổng hiểu, trước giờ hay tò mò tưởng tượng mông lung á, nếu mình có em gái, chị gái, em trai, anh trai, thì sẽ thế nào ta?

      Nếu có anh trai, hẳn được cưng nựng gấp bội.

      Nếu có chị gái, hẳn sẽ trêu chọc nhau suốt ngày.

      Nếu có em trai, ừm, chắc là chị gái càng cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn ha?

      Và nếu có em gái, sẽ là như bây giờ nhỉ?

      "Em coi nhiều hàng quán sáng đèn lung linh không nè. Nghe nói đang dịp lễ hội đó".

      Đường phố buổi tối mà khá đông vui, đèn lồng rực rỡ đung đưa trong gió với nhiều kiểu dáng màu sắc và hình thù khác nhau. Đồ chơi bày bán cũng phong phú. Tất nhiên là hông thể thiếu ít món ngọt trẻ con thích. Nàng cũng thích.

      "Ý. Mặt nạ".

      Juliet dừng chân trước sạp bán mặt nạ. Đáng yêu có, ngộ nghĩnh có, dữ dằn cũng có nốt. Nàng chợt nhớ tới một chuyện mà không nén nổi tiếng cười trong trẻo.

      "Chị biết chuyện này hay lắm nè. Có một chiến binh tài năng xuất chúng, can đảm gan dạ, quyết liệt mà lại hiền lành, rất hiền, rất đáng yêu".

      Nàng cười, mắt lấp lánh như sao như đang nghĩ về một điều vui vẻ nhất trần đời. Đoạn, quay sang cô bé, cầm chiếc mặt nạ hung dữ huơ huơ.

      "Nhưng mà lúc nào cũng đeo mặt nạ xấu xí như quỷ dữ nhìn thấy ghét à. Em biết vì sao hông".

      Nàng áp hờ chiếc mặt nạ vô mặt mình, sau đó từ từ kéo sang bên, hé lộ nửa gương mặt thiếu nữ xinh đẹp cùng con ngươi màu đỏ tinh nghịch lóe lên vẻ bí hiểm.

      "Tại vì nam chiến binh đó dung mạo mỹ miều tựa con gái nên toàn bị nhầm á!".

      Rin Rin.

      "Nhưng mà chị thấy không cần thiết".

      Thực ra, Rin bạn nàng không dễ bị nhầm là gái, chỉ là nàng dễ phân biệt nhầm thôi. Mà kệ, chẳng phải mọi chuyện vẫn tốt đẹp đó sao.

      Juliet vuốt tóc Rinny, thật dài thật mềm, vén tóc mai ra sau tai cô bé, rồi nàng cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cô bé, phảng phất hương hoa hồng.

      "Ý. Đằng kia bán kẹo bông kìa".

      Nàng nắm tay kéo cô bé ra mua hai cây kẹo bông trắng muốt, xốp xốp mềm mềm. Nhân tiện mua thêm cái đèn lồng be bé hình tròn, tua đỏ đính quả lắc xinh xinh, cầm lên là kêu leng keng nghe rất vui tai cho Rinny chơi.

      Có em gái, hẳn người làm chị sẽ thương yêu cưng chiều hết mực. Mua đủ thứ cho nè. Dẫn em đi chơi.

      "Các anh chị ấy có thường dẫn em đi chơi hông? À, em đói hông. Mình đi ăn thứ gì cho ấm bụng nha".

      Và nhất định sẽ bảo vệ em khỏi kẻ xấu. Ờm, cơ mà trước hết phải nhận ra được ai xấu ai tốt đã. Àiiiiiii.


      @Akumi Yuuki




    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:09.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.