Nhân vật:
Thời gian: 24/7
Địa điểm: Radiata
Lilla xem chừng không thoải mái lắm, nên hắn lặng lẽ rút tay khỏi eo và hạ lên đầu em, vỗ nhẹ. Từng này có thể chấp nhận được, đúng không? Red khịt mũi. Tí quên. Với tóc nâu đỏ, một chút động chạm thân mật chỉ thể hiện hắn thích ai đó bao nhiêu thôi. Sống bên Bella và Djeeta quá lâu, ranh giới chuẩn mực hành xử nam nữ nhòa đi cũng nhiều.
Xin lỗi. Hắn nhìn tóc vàng với vẻ hối lỗi, nụ cười yên vị trên môi. Anh sẽ tôn trọng khoảng cách của em hơn. Nhưng hắn không nói. Có một số thứ không cần nêu ra thì hơn.
“Em không biết...”
Awww. Red hơi mong đợi cô bé tự bộc bạch ước muốn ra. Xem chừng kỹ năng dẫn dắt câu chuyện bản thân còn chưa đủ. Sau vụ này, hắn phải bắt tay tập luyện lại, bằng cách nhận mấy công việc chào hàng thôi.
Lilla ngước lên nhìn hắn. Mắt em trong tựa một hồ nước êm đềm, nơi những ánh sao lung linh phản chiếu. Hắn đang bận ngưỡng mộ vẻ đẹp ấy thì em lên tiếng:
“Nếu... có một thiếu nữ là vật tế của thần, và... chạm vào cô ta anh sẽ bị ngài trừng phạt, anh sẽ làm thế nào?”
“…Ví dụ chi tiết nhỉ?”
Đây là một câu hỏi khá phức tạp. Căn bản vì Red cũng có đức tin tới các vị thần của hắn trong một hạn định, đặc biệt là nữ thần may mắn và vị thần quản trị định mệnh con người. Mặc xác vậy, câu trả lời vẫn xuất hiện khá nhanh.
“Còn tùy.”
Tùy vào độ quan trọng của cô gái này với hắn.
Red chắc chắn không phải chàng kị sĩ hào hiệp trượng nghĩa mọi cô gái ước mơ. Lòng tốt và sự hào hoa của hắn không đủ để có thể thốt lên, anh không sợ, anh sẽ giải cứu cô ta khỏi vị thần, dẫn cô đến một tương lai tốt đẹp hơn.
“Có một số người xứng đáng đấu tranh vì, phải chứ?”
Hắn khẽ cười, khóe mắt cong cong tựa vầng trăng bán nguyệt.
Nhưng nếu cô gái này là người tóc nâu đỏ đang tìm kiếm thì khác. Mục đích của hắn. Ước mơ của hắn. Lúc đó hắn sẽ sẵn sàng thách thức cả Chúa trời, vứt bỏ cả đạo đức này, đức tin này, sự tồn tại này để sống vì cô, để chết vì cô. Kể cả khi thân xác này bị thiêu đốt cả ngàn năm dưới địa ngục, mãi mãi mong mỏi bóng hình người, hắn nghĩ, kết thúc như thế cũng không tệ.
“Em không phải người ở đây?”
Giờ hắn trực tiếp bày tỏ nghi vấn của mình. Djeeta có kể với hắn về cô, nhưng xem ra không được chi tiết lắm.
@
Lilac
Đánh dấu