oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 311 đến 320 của 637
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #311


      Thời gian: 24/07
      Địa điểm: Radiata

      Con nhỏ nhìn "cha", rồi nhìn con ngựa, rồi lại nhìn "cha", ánh mắt dò xét:

      - Thôi, ăn trộm thì nhận luôn là ăn trộm đi, lại còn chống chế.

      Con nhỏ dòm dòm một lúc rồi khoanh tay:

      - Còn gọi Ere-chan là trai nữa thì Ere-chan sẽ hét lên là cha trộm ngựa của người ta đấy.

      @.Chun
      Sửa lần cuối bởi Akumi Yuuki; 02-08-2017 lúc 21:06.

    2. #312


      Thời gian: 24/07
      Địa điểm: Radiata

      Ủa ủa, chị í nói thế nghĩa là từ chối đúng không?
      Ây da ây da, hic, hơi buồn một xíu, nhưng không sao.

      Con nhỏ mỉm cười rồi vẫy tay:
      - Vậy chị đi đường nhớ đi cẩn thận nha. Em nghe nói bây giờ có nhiều người xấu lắm đấy. Bây giờ chắc em sẽ quay lại cuộc thi, hẹn gặp lại chị ở Elysion nhaaa.

      Nói xong, con nhỏ tự tiện ôm Sylvia một cái rồi đi, vừa chạy còn vừa vẫy tay với Sylvia.

      Sylvia unlock rank 4 với Ishtar

      @Mực Nướng End tt nha ;; v ;;
      Sửa lần cuối bởi Akumi Yuuki; 30-07-2017 lúc 10:20.

    3. #313


      Thời gian: 24/07
      Địa điểm: Radiata

      Tự dưng có ai đó đi qua đặt một chai bia xuống bàn. Con nhỏ dòm dòm chai bia, sau đó ngẩng lên trả lời nốt câu hỏi của Justia để cúi xuống dòm chia bia tiếp:

      - Dạ không ạ. Em mất gia đình năm ba tuổi rồi, em thực sự không nhớ rõ về họ cho lắm. Nếu em nhớ không nhầm thì mẹ em là một nhà thơ, còn cha em thì là thuyền trưởng. Em cũng không rõ nữa.

      Thực sự là khi nghe tin cha mất, con nhỏ bị mất trí nhớ, tới tên mình cũng không thể nhớ nổi. Chút kí ức về cha mẹ đó là do mọi người kể lại, hoặc là do nó tìm kiếm được ở xung quanh căn nhà cũ.

      Con nhỏ xoay xoay chai bia rồi ngửa mặt lên:
      - Em nghĩ bia thì chắc em uống được. Chắc em chỉ hơi ghê ghê rượu thôi...


      @Shin Ăn Hại


    4. Thời gian: 23/7
      Địa điểm: Radiata [Village]

      <<
      "Thật tiếc là cô lại thua cuộc phút chót nhưng biết làm sao..." Djeeta nhìn lên Historia, người đã đè cô nàng ra giường với ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người con gái trước mặt vậy. "...từ giờ trở đi cô đã là của tôi rồi D~jee~ta ~" Tròn xoe mắt, Djeeta thấy mình không thể làm gì, cô thể cô nàng như bị đóng băng vậy !

      "Đ-Đừng mà..." Cô nàng tóc vàng vừa lẩm bẩm vừa ôm lấy thứ mang lại hơi ấm duy nhất, vẻ mặt có nét gì đó lo sợ và e ngại ghê lắm. "...tha cho tôi H-Historia..." Nhắm nghiền mắt, Djeeta bám chặt lấy niềm hi vọng cuối cùng của mình, thật ra là người Historia, và cứ thế thầm rên rỉ liên tục. Có lẽ rượu là lí do của những việc thế này, giấc ngủ yên bình thường ngày của Djeeta giờ lại đang là một cơn ác mộng.

      @#NotTendo

    5. #315
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446





      Thời gian: 24/07
      Địa điểm: Radiata

      <<


      "Nghĩa vụ của một hiệp sĩ?" - Gái tóc vàng cười cười, hỏi ngược lại - "Nếu chiến tranh xảy ra, khi anh trở thành lính thì nghĩa vụ đầu tiên phải là chiến đấu cho thành phố của mình mới đúng chứ".

      Well... theo quan điểm của cô thì cứ chiến tranh = người chết cả thôi, nên có gì thì cứ chạy trước cho khỏe. Còn bảo vệ thì ừm, cũng khó nói lắm, vì lính thì không thể trái lệnh cấp trên, lỡ cấp trên bắt giết người thì sao? Hoặc giả như lính của Equestarm ấy, cô chẳng thấy chúng bảo vệ được người dân chỗ nào cả, mà ngược lại còn khiến nhiều người ở đó sống trong sợ hãi. Đôi khi lý tưởng của cá nhân đi ngược với lý tưởng của tập thể thì cũng khó khăn lắm.

      Mà sao chưa uống rượu đã triết lý lắm thế này...

      "À, có chút chuyện cần gặp anh, hì hì... ".

      Schnee cười cười, đưa ngón trỏ lên môi suỵt một phát, ra vẻ bí mật lắm. Cô đoán là người nọ quên chuyện kia rồi, không sao, giờ cô cũng không tiện đem nó vào đây lắm nên để lát nữa cũng được. Đúng lúc này thì có người gọi tên cô vào đấu vòng đầu tiên. Chà, có vẻ như Ishtar đã quay lại rồi.

      "Tôi phải vào rồi, hẹn anh sau buổi thi đấu ở nhà trọ gần đây nhé".

      Ngẫm nghĩ một chút, lại bổ sung.

      "Hoặc nếu anh say quá thì sáng hôm sau cũng được, không gấp đâu".


      @Shin Ăn Hại


    6. #316



      Thời gian: 24/7
      Địa điểm: Radiata

      "Cũng được. Cậu thích bộ này sao?"

      Sylvia cũng thích mấy lá này dù không biết cách chơi lắm do nó trông ngồ ngộ. Mà hình như bài này dùng để bói không phải dùng để chơi....

      Thôi kệ, muốn chơi bài thì kiểu gì cũng bày ra được. Đây cũng là cách giúp cô không tránh khỏi nhàm chán trong suốt 1 năm quanh quẩn ở các quán rượu đấy.

      "Rủ thêm cũng được, mà tôi không quen nhiều người ở đây lắm."

      Hoặc có quen thì họ cũng say xỉn cả rồi.... Cô nhìn sang team Elysion, xong quay ngoắt đầu lại.

      "Nhưng mà cậu chơi được chớ... có ổn không đó..."

      @Shin Ăn Hại


    7. #317
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 24.07
      Địa điểm: Radiata


      <<<






      "Vậy sao... Xin lỗi vì đã hỏi chuyện không nên hỏi."


      Justia nói rồi gãi cổ, có hơi bối rối. Chắc đây là lý do cô nhỏ đi làm dân đủ nghề với bạn bè... Mà khoan đã, lẽ nào nhóm bạn của Ishtar cũng như thế này luôn? Sao nghe khó khăn quá vậy?

      Cậu trai có hơi thắc mắc, nhưng cuối cùng quyết định không hỏi nữa. Dù gì cũng là chuyện riêng người ta, không nên xía vào nhiều quá thì tốt hơn.

      "Ừm, anh nghĩ bia uống đỡ hơn rượu. Ít ra không đi kèm cảm giác cháy cổ họng lúc nuốt nó xuống."


      Thanh niên tóc trắng chống cằm nhìn chai bia rồi cảm thán, xong bổ sung.

      "Uống ít để dợt thử thôi, kẻo lát em thi là say bí tỉ rồi..."





      @Akumi Yuuki



      .

    8. #318
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 24.07
      Địa điểm: Radiata

      <<<






      "Chiến đấu vì thành phố, bảo vệ người dân, phò tá vua, sao không thể làm cả ba chứ?"

      Hiệp sĩ chiến đấu là vì vua của họ, nhưng mà không bảo vệ được người dân thì cũng như không. Chí ít Justia nghĩ như thế, nếu đã có thể bảo vệ vua thì hãy cố gắng bảo vệ luôn cả dân đi. Vua mà không có dân thì không thể làm vua, hiệp sĩ mà không có vua để bảo vệ thì... Chậc, dù nghe hơi tham lam nhưng cậu sẽ cố vậy, trừ phi tính huống bảo cậu chọn dân hoặc là vua, lúc đó sẽ xem xét tiếp.

      Mà, chút chuyện cần gặp?

      Justia nhíu mày nhìn người kia, nhưng chưa kịp hỏi thêm gì thì cô gái đã đi mất nên chỉ biết gọi với theo.

      "Lát nữa cũng được, tôi chờ cô ở phòng trọ."


      --x--


      Sau cuộc thi, Justia len lỏi qua dòng người đang say xỉn đánh nhau sứt đầu mẻ trán hoặc đang nôn mửa ra đủ mật xanh mật vàng quanh làng mà leo lên hành lang dãy phòng trọ, xong cũng không biết phòng Schnee là phòng nào nên bèn đứng tạm ở hành lang chờ.



      @Christell




    9. #319
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 24/7
      Địa điểm: Radiata




      "Tôi sẽ cố, hiện giờ tôi đang thử kể chuyện cười. Chưa có hiệu quả nhưng rồi sẽ có thôi."

      Trường hợp khó giao tiếp bẩm sinh? Ban đầu hắn cứ nghĩ bộ mặt đơ đơ nhăn nhó này là do cậu ta không ưa hòa nhập cơ đấy. Song Justia lại xem chừng thật sự quan tâm đến niềm vui mọi người.

      Red chẹp miệng, vuốt cằm, hướng đôi mắt về hai cô gái ngồi băng ghế kia, hết nhìn họ lại khúc khích thỏ thẻ tai nhau. Thoáng chốc hắn nghĩ, có lẽ cậu không cần phải cố đâu, cứ hành động tự nhiên là ổn. Nhưng những sự ấy hắn không nói, sợ làm tổn hại danh dự tóc bạc. Lỡ đâu cậu ta nghĩ hắn nói thế vì không muốn nghe chuyện cười của mình, hay bản thân cậu đã là trò cười cho thiên hạ thì…

      Justia choàng tay qua người hắn, tay còn lại đẩy đẩy lưng đỡ hắn lên. Red chuếnh choáng leo lên từng bước. Hình như đến đoạn drama tình ái hay sao mà ban nhạc phía dưới chơi một bản đàn sầu não chan chứa yêu thương hết sức. Một nỗi lo âu ghê gớm dấy lên trong lòng thanh niên. Đây rõ ràng không phải Wolftenskoll hay Skyforge mà méo hiểu sao hắn cứ tưởng như sắp có xô đá trên cao rớt xuống đập vào mặt hai người?

      Nỗi sợ làm tóc nâu đỏ nhanh chóng quay đầu lại, gào lên với người kia, như thể đây là lần cuối cùng còn có thể gặp nhau:

      "Đừng bao giờ bỏ tay ra, Juiciiiiiiiiiiiii! Đừng bao giờ!!!!!!!!!!!"

      -Hoàn toàn bỏ qua hai câu nói cuối cùng của chàng thanh niên tóc bạc.

      Ý hắn là- Pfft! Đừng nghi ngờ trí óc của hắn chứ. Hắn nhỡ rất rõ tên cậu là Juice gì đó mà. Justia với Juici khác nhau như Satan với Santa vậy. Làm sao mà nhầm được.

      Ế mà, tên hắn là gì ấy nhỉ?

      "Còn tôi là-... eh..." Vắt não mãi chẳng nhớ ra, người thanh niên bèn gãi đầu cầu cứu nhìn tóc bạc. "...Cái gì đó màu đỏ?"



      @Shin Ăn Hại: "I might be a baka, but I'm your baka~✩ Tee✩hee" :Ngậm hoa hồng: :Nháy mắt với Justia: )))))) Wtf ông tưởng trẻ con phải mềm mềm chứ ))))))) Cháu là loại trẻ em nào vậy )))))))? ~~:Ie đạp Shin: Không chơi với người giàu ))))~~

    10. #320
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 24.07
      Địa điểm: Radiata

      <<<






      "Nhìn nó là lạ, như đồ triệu hồi tinh linh quái thú gì ấy."


      Justia cầm lá bài clow lên và nói, dù cậu cảm giác cái này trông như mấy thứ mờ ám mà phù thủy sẽ dùng để triệu gọi quỷ satan với ếm bùa người ta, cơ mà không thể nói thế với Sylvia được. Mà thôi kệ, dù gì cũng là bài cô gái sưu tâm nên chắc không đến nỗi đâu, trừ phi cô mua từ chỗ ám muội được vận hành bởi phù thủy thậ--

      À, cậu nghĩ hơi nhiều rồi thì phải...

      "Để tôi thử đi rủ xem."


      Cậu trai nói, xong vội xua tay.

      "Đừng nhìn tôi vậy chứ, tôi cũng đâu có say lắm. Sẽ chơi được, đảm bảo với Sylvia luôn."



      @Mực Nướng




    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:06.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.