"Cảm ơn anh."
Faariha cười một nụ cười nhẹ nhõm. Cô bước lên một bước, vòng tay ôm lấy Melek. Thì thầm vào tai cậu một lời trấn an nhẹ như khoảng không thanh tĩnh trên đầu Gedi.
Anh có một trái tim dịu dàng, Kỵ sĩ Rồng ạ.
[NPC story] Faariha sẽ đi theo player nhánh Salaam cho đến hết arc Lupus.
"... Tôi hiểu."
Đó là tất cả những gì Jahanzeb nói sau khi lắng nghe Curran và Lana. Qua thiết bị điện tử, các bạn nghe anh ta thở dài.
Thế rồi người thanh niên Gedi bước qua mặt các bạn. Anh ta vào căn nhà khi nãy các bạn vừa đi ra, qua bậc cửa là đặt một viên gạch dưới chân cho cửa đừng đóng lại. Hẳn là Jahanzeb phải rất quen thuộc với căn nhà này. Anh ta để cửa mở cho các bạn bước vào trong.
"Đây là nhà cũ của đại ca." Jahanzeb lên tiếng, bước về phía chiếc giường.
"Thời gian đầu chúng tôi cũng ở đây, vì đây là ngôi nhà duy nhất còn lành lặn. Sau khi dựng một căn nhà khác trên đỉnh đồi rồi thì chỉ còn mình anh ấy ở lại đây. Vì một vài lý do mà anh ấy không thường sống với bọn tôi trừ khi cần thiết. Đại ca bảo anh ấy là quá khứ, còn chúng tôi là tương lai.
Quá khứ là bất dịch, tương lai là bất định. Ngài Albert từng nói với chúng tôi như vậy."
Đẩy mạnh chiếc giường ra, cánh cửa sập với biểu tượng của Độc cổ sư mà khi nãy Curran tìm thấy xuất hiện trở lại trước mặt các bạn. Jahanzeb dùng một con dao nhỏ để mở khoá nhưng không bước xuống ngay. Một vài tiếng động vang lên dưới căn hầm.
Jahanzeb thế rồi quay lại nhìn các bạn.
"Đại ca đã rời khỏi Gedi từ hơn mười năm trước cùng ngài Albert. Anh ấy là Độc cổ sư cuối cùng của Gedi. Anh ấy dạy chúng tôi nhiều thứ nhưng không dạy chúng tôi đọc chữ, vì vậy mọi thứ anh ấy đang làm dở từ mười năm trước vẫn còn ở đây. Có thể sẽ là những thứ các vị cần."
Người thanh niên nói, ánh mắt nghiêm túc. Trông anh ta lúc này không còn vẻ thận trọng hay muốn "đấm vỡ mặt" ai muốn chen vào Gedi nữa. Jahanzeb nhìn các bạn một lúc lâu. Cho đến khi tiếng động bên dưới căn hầm dừng lại, anh ta mới tiếp lời. Giọng, lặng lẽ.
"Tôi nghĩ đại ca của chúng tôi cũng là người các vị cần tìm, và nếu vậy chúng tôi không có quyền yêu cầu trao đổi gì cả. Mong rằng những thứ dưới này có thể giúp các vị cứu người."
"Cảm ơn vì đã thật lòng với chúng tôi."
Anh ta bước sang một bên, nhường đường cho Curran và Lana. Thế rồi quay lưng rời đi. Sát khí các bạn cảm thấy trước đây cũng biến mất, Mert bước ra từ trong bóng tối, nhìn theo bóng lưng người thanh niên Gedi.
"... Chúng ta không còn nhiều thời gian."
....
Walter đáp lời Linnea, nói rằng anh ta tìm được tài liệu cổ có nói qua về nơi này. Jazmin nhắn với anh ta rằng các bạn đã lên đường về Salaam.
"Lệnh triệu tập đối với Kỵ sĩ Rồng đã được đưa ra, là nhiệm vụ với Vua Lupus. Chúng ta phải trở về trước ngày mai."
Một đợt chấn động nữa truyền đến, miệng hầm rung chuyển. Mellenion đẩy các bạn và Aalee ra ngoài, bản thân cô hoá thành một Ruby cao lớn với bộ vảy trắng muốt, cùng với sự hỗ trợ của người Kỵ sĩ, dùng cánh và đuôi chặn lại sự sụp đổ từ cửa hầm. Walter nhìn hai người các bạn. Nếu họ rời khỏi vị trí này, lối ra vào Gedi sẽ hoàn toàn sụp đổ.
"Không có bất cứ tài liệu nào nói về việc hoá giải Độc cổ. Dù vậy, tôi tin rằng nó nằm ở đây. Sự trả thù của Độc cổ sư sẽ không chỉ dừng lại ở một mạng người mà đang lan ra toàn Lupus. Có những dấu hiệu ngầm về sự ảnh hưởng của Độc cổ trong những khu dân cư."
Có tiếng người vang lên từ bên dưới, kinh hãi có, hoang mang có. Rung chấn lúc này đang truyền khắp Gedi.
"Thông tin ở đây có thể là sự cứu rỗi cuối cùng cho Lupus. Tôi và Mellenion sẽ đảm bảo đường ra cho mọi người."
Người nắm tay cả hai kéo đi đầu tiên là Aalee.
...
"Nhưng này, Kỵ sĩ rồng là gì vậy?"
Faariha hỏi Melek như vậy trên đường xuống Gedi. Chưa có bất cứ ai ở Gedi, kể cả anh trai cô, từng nhìn thấy Kỵ sĩ Rồng. Suy cho cùng, ánh sáng cũng chưa bao giờ rọi xuống nơi này cả.
Sau story này, Visrin, Linnea, Melek cũng đều sẽ được dẫn về chỗ của Lana và Curran. Story cuối ở Gedi để unlock [A path to Destruction and Salvation] sẽ lên vào ngày mai.
Player không có choice tại story này, nhưng có thể hành động tự do.
@
BubbleTea @
Sil'Arc @
Lia Fáil @
aiden.c @
Wes.
Đánh dấu