oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Khác > Kí ức > Thế giới Động vật > Evol saga > Bên ngoài bức tường >

Trả lời
Kết quả 191 đến 200 của 319
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #191
      Tham gia ngày
      31-08-2015
      Bài viết
      462
      Cấp độ
      1
      Reps
      30




      03.09.10AF - Điểm tập kết
      Bài trước

      "Tôi là dân nhập cư, lần đầu đến vùng này nên còn hơi bối rối. Tôi phải làm gì trước vậy đồng chí?"


      Shinya Kogami cảm thấy màn giới thiệu hơi thừa thãi. Đứng ở đây, nếu không phải người nhập cư thì còn ai khác nữa. Nhưng anh đủ lịch sự để kiên nhẫn lắng nghe cho hết. Anh tự biết mình không nên để lại ấn tượng không hay về chính quyền cho một công dân Valhaven tương lai.


      “Đầu tiên, anh xếp hàng cùng mọi người trước bàn làm giấy tờ kia.”


      Shinya dũi thẳng tay, chỉ về dòng người rồng rắn lên mây ở phía bên kia điểm tập kết.


      “Chuẩn bị sẵn giấy tờ, chứng minh thư, tóm lại bất kỳ thứ gì có chứa thông tin về nhân thân là được. Cầm sẵn cho lẹ, xong người ta hỏi gì ngắn gọn trả lời cái đó. Vậy thôi, xong rồi thì đứng qua một bên. Hết. Anh nắm được chưa?”


      Vị thanh tra cố gắng hướng dẫn xúc tích nhất có thể, nói chậm rãi, ngắt nhịp ở những điểm quan trọng để đảm bảo thông tin đi vào cái đầu kia thật to và rõ ràng. Trong suốt quá trình, anh thầm nghĩ ai đó cần phải ghi nhận về vấn đề này. Hoàn toàn chẳng có bảng biểu hướng dẫn gì cả, làm ai tới cũng ngu ngơ giữa đám đông, mất thời gian của cả chính họ lẫn ban tổ chức. Thật là kém chuyên nghiệp.

      ...

      Bài trước

      Bị bất ngờ tóm từ phía sau, vị thanh tra chụp ngược lại tay người đó theo phản xạ. Kogami quay qua, nhìn gã tóc trắng từ trên xuống dưới với gương mặt vô cùng dữ tợn. Với những người theo nghiệp của anh, chẳng ai thích những đụng chạm bất ngờ chút nào.

      ”Cậu có hộp quẹt hay biết chỗ nào bán hộp quẹt không?”


      Nhận ra đó chỉ là một công dân bình thường, mặt vị thanh tra dãn ra. Anh cúi đầu, xin lỗi người lạ mặt vì đã phản ứng thái quá rồi lục tìm trong các túi áo khoác để tìm cái hộp quẹt.


      “Đây.”


      Anh ngửa lòng bài tay ra, kẹp cái hộp quẹt giữa ngón trỏ và ngón giữa, đưa ra trước mặt. Đó là một cái bật quẹt dạng hộp bằng kim loại, phía trên khắc hình chữ S hoa mỹ. Nhìn nó hoàn toàn không hợp với hình ảnh của vị thanh tra chút nào, hẳn ai đó đã tặng nó cho anh.


      “Nó hơi lờn nên đừng ngại quẹt mạnh vào.”

      ...

      Bài trước

      “Shinya Kogami, thanh tra sở cảnh sát Valhaven.”


      Vị thanh tra trả lời gọn lỏn, đứng thẳng dậy và xốc cổ áo mình ra cho thẳng. Mắt anh không nhìn người trước mặt nữa mà vươn ra quan sát toàn bộ điểm tập kết. Anh không có mặt ở đây để bàn chuyện phiếm. Chính vì vậy mà khi đã xong việc, tất cả những gì anh muốn làm quay lại với nhiệm vụ.


      “Hy vọng sẽ không bao giờ gặp anh ở văn phòng của tôi.”


      Đối với người khác, hẳn câu này nghe vô cũng lỗ mãng nhưng đối với anh thì đó thật sự là một lời chúc tốt đẹp. Bộ phận của anh là các chuyên án hình sự mang tính chất phức tạp. Chẳng bao giờ có gì hay ho xuất hiện đằng sau cánh cửa đó cả. Không phải thủ phạm, nhân chứng trong tình trạng nguy hiểm thì cũng là báo cáo tử thi mà thôi.
      Đó cũng là những lời cuối cùng mà vị thanh tra dành cho Raizar ngày hôm nay vì sau đó anh đã cáo từ và quay đi mất. Anh còn nhiều việc phải làm.


      End tt.
      ...

      Bài trước

      Shinya Kogami là người đàn ông bận rộn. Anh liên tục đi hết chỗ này đến chỗ khác để đảm bảo tình hình an ninh chung tại điểm tập kết. Chính vì vậy mà trừ phi có chuyện gì hệ trọng, anh sẽ không can thiệp.


      Vị thanh tra đi ngang qua thanh niên ngồi dưới đất nọ, cảm thấy anh ta chẳng khác gì hằng trăm con người cũng biết ngồi dưới đất khác nên hối hả bỏ qua luôn.


      End tt
      ...

      Bài trước

      "Cảm ơn nhiều."


      Shinya Kogami nhìn thanh niên với đôi mắt lạ lẫm. Cậu đã làm anh giật mình khi bỗng dưng cúi gập đầu như vậy. Qủa thực vị thanh tra chỉ nhìn cậu loáng thoáng mà thôi nên không nhớ mặt mũi cậu thuộc về người mà anh đã gián tiếp hỗ trợ ban nãy.


      Anh ậm ừ, buông câu “Không có chi” cho có lệ rồi phất tay bảo người thanh niên tiếp tục công việc kẻo đến tối cũng chưa được vào căn cứ. Chỉ vậy thôi, rồi ai đi đường náy.


      End tt.

      @Maeda Rinky @Guri @ClarkAnderson142 @Gạo đặc sản @Isaliz

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #192
      Sloth
      Nyanko Cat
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,102
      Cấp độ
      0
      Reps
      941
      BEGIN

      "Cuộc sống này là một chuỗi của sự dối trá"

      ĐIỂM TẬP KẾT / 3/9/10AF



      1 2 3 4 5


      Đạp chiếc giày của mình lên trên tờ giấy-mà-cô-biết-là-hàng-quan-trọng của thanh niên kia, Alisa kéo cổ áo anh ta xuống, dí sát mặt mình lên, chắc cách đầu chỉ chừng vài cm.

      - Nôn hết tiền ra đồ chậm tiêu, hay muốn dính cứng ở đây khỏi vào nữa?

      Tất nhiên, không ai có thể nghe những lời thì thầm phía trên của Alisa cả, và từ ngoài nhìn vào cô có thể đảm bảo luôn là mọi người vẫn chỉ thấy một cô gái thống khổ ngập trong nước mắt mà thôi.

      Hạ màn, vở diễn kết thúc rồi...


      @Maeda Rinky



      Trả lời kèm trích dẫn




    3. Ngày 3 tháng 9, điểm tập kết
      Cylian - Takashi Youshi


      Takashi đánh một cái ngáp dài phía sau chiếc “mặt nạ” bằng da cỡ lớn, che gần hết khuôn mặt. Điều cuối cùng mà cậu có thể nhớ được chính là bản thân mình cùng với Charlotte đã tìm đến khu tập kết phía bên ngoài Valhaven, nơi hứa hẹn sẽ cho cả hai một chỗ trú ẩn an toàn, ít nhất là không cần ngày ngày đêm đêm, từng giờ từng phút đều phải cảnh giác cao độ, như thể sẽ có sinh vật gớm ghiếc nào đó nhảy ra và biến tụi nó thành chất dinh dưỡng bổ béo.

      Nhưng đến nơi, giữa dòng người đông đúc, hai đứa lại lạc nhau, kết quả, Takashi đang ở một nơi cách điểm tập kết không xa cũng chả gần. Bởi vì Takashi không thích sự náo nhiệt, không thích quá nhiều hơi người, càng không thích “ô nhiễm” tiếng ồn, đặc biệt là khi thính giác của cậu nhạy hơn rất nhiều từ khi đặt chân đến thế giới này. Đó cũng là lý do mà Takashi đang tìm một đôi tai nghe cách âm tốt, bền và chịu sốc được, những cái trước không bị nát thì cũng hỏng hết rồi. Sống ở một thế giới như thế này, muốn tìm món đồ bền chút cũng khó, nghĩ mà thở dài thườn thượt.

      Đưa tay chỉnh lại “mặt nạ” cho ngay ngắn, giờ mới để ý, bên cạnh là hồ nước trong vắt như pha lê, trên bờ xếp một hàng thực vật khổng lồ hình thù kì quái, trên mỗi cây đều có khớm hoa cực đại đỏ tươi, tất cả cánh hoa đều khép lại. Takashi có thể nghe thấy tiếng thở, rất mỏng nhưng chưa từng ngắt quãng, thoạt nhìn như còn đang say giấc. Cảnh tượng này an bình quá đỗi… Ừm, an bình, an bình xuống địa phủ uống trà với Hades thì đúng hơn.

      Cậu nhóc khẽ lùi vài bước, cố gắng rời khỏi phạm vi cái hồ nhanh nhất có thể. Một năm trời đương đầu với những mối nguy tiềm tàng nơi hoang dã, Takashi còn lạ gì cảnh này. Tiếp theo dĩ nhiên sẽ…

      CHÁT!

      Quả nhiên, còn chưa được 100m, ngoài sau đã phát ra thứ âm thanh chấn động quen thuộc.

      Lại là Ebb. Đôi lần Takashi tự hỏi, tại sao thân hình bọn chúng đồ sộ nhưng tốc độ lúc nào cũng kinh người. Con Ebb kia trong nháy mắt đã đuổi đến ngay phía sau. Chạy hoài cũng không phải thượng sách, nhưng nếu không phải cặp roi điện – vũ khí phòng thân còn nằm trong ba lô, mà ba lô thì do Charlotte giữ thì Takashi đâu cần phải dùng chiêu “tẩu vi thượng sách” này.

      Bởi vì mãi lo suy nghĩ mà mất cảnh giác, để cho đám “xúc tua” (mà trước đó vẫn còn là lá và thân cây) thừa dịp quấn lấy chân, Takashi bất ngờ té rầm xuống đất. Đến chừng đứng lên được, quay lại thì Ebb đã rất gần, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Takashi cũng không còn cách chống trả, phía sau lớp “mặt nạ” là biểu tình tuyệt vọng, trong đầu chỉ kịp xẹt qua hình ảnh của một người.

      “Bảo trọng, Ch…”

      ĐOÀNG!!

      Tiếng nổ rền vang chấn động cả một khu, khói đặc len lỏi khắp mọi ngóc ngách, phân biệt không rõ thiên đường và địa ngục nữa. Thân thể bỗng nhẹ hẫng, tay ai đó vòng qua lưng bế Takashi lao ra khỏi đám mây mù. Một màn trắng xóa nhưng thị lực không hề giảm sút, Takashi vẫn nhìn ra được người đến ứng cứu là ai. Cylian – đạo chích FA thần tượng anh hùng Robin Hood, Batman gì đấy.

      Nói thật, đối với những thứ ở đây, Takashi vẫn còn lạ lẫm lắm, đặc biệt là về vấn đề lịch sử, nhưng mấy câu chuyện như cướp của nhà giàu rồi đem chia cho dân nghèo thì nhiều lắm. Bất quá, như vậy cũng không có nghĩa là gặp ai cũng trộm được, Takashi còn nhớ như in khoảnh khắc Charlotte cho Cylian một trận nhớ đời. Kể ra thì cũng hơi nặng tay.

      Nhưng theo thời gian thì mọi chuyện cũng được xí xóa, và cậu cũng không rõ tại sao cuối cùnglại trở thành “bạn bè” với người này. Chắc vì anh ta cũng tốt tính… và khiếu hài hước bẩm sinh. Tỉ như lúc này đi, hai đứa đang nằm sóng xoài trên mặt đất vì cái tội đã “yếu mà còn ra gió” của anh ta.

      “... Takashi, chạy mau!”

      Nhưng vẫn rất lo cho người khác nhỉ? Thằng nhóc nhanh kéo Cylian dậy rồi chỉ hướng bên trái điểm tập kết:

      “Đầm lầy.”

      Ebb phi thường nhanh, đuổi sát đến nơi, hai người suýt vào trở thành mồi cho nó, chỉ kịp nhìn nhau một cái đã lật đật chạy hết sức bình sinh.

      Chạy mãi, chạy mãi, đến khi trước mắt là đầm lầy thì tách ra hai bên bờ. Con Ebb kia vì tốc độ quá nhanh mà không kịp dừng lại, trực tiếp té xuống, bị chôn chân trong vũng bùn lầy, miệng rú lên những tiếng hét thê lương, hơi thở nặng nhọc, được một lúc thì đuối sức, cũng không còn tru nữa.

      Lúc này Takashi mới thở hồng hộc dựa vào gốc cây bên hồ nhìn Cylian. Dĩ nhiên cây này là “cây”, không phải một con Ebb khác. Nghĩ nghĩ một hồi liền nói:

      “Cám ơn.”

      Nếu mà hỏi Cylian có sao không thì Takashi thấy thừa quá, vì rõ ràng là anh ta vẫn đang ở trước mặt, bình an vô sự, chỉ là không biết có đứt hơi như nó không thôi. Còn nói cám ơn là bởi vì Cylian là ân nhân cứu mạng của Takashi, nếu như lúc nãy anh ta không đến cứu, chắc cậu sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại người kia nữa.


      Takashi - unlocks S.Link Rune Uruz Rank 1 cho Cylian

      @Mya0505

      #1
      Sửa lần cuối bởi jenny_ben30; 05-09-2015 lúc 10:40.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #194
      Tham gia ngày
      27-05-2015
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      19
      Reps
      926

      Thời gian: 3 tháng 9 10AF
      Địa điểm: Điểm tập kết
      <<<<

      "Vì không còn ai để mang theo"

      Rue không tỏ vẻ ngạc nhiên. Thậm chí cô không nói thêm câu, "Tôi cũng vậy", vì trong tình cảnh của họ hiện nay những lời ấy xem ra không cần thiết nữa. Cô hơi rụt lại trước khói thuốc người kia phả ra, lâu rồi không nghe cái mùi hăng hắc này, tự nhiên lại cảm thấy lạ lẫm.

      Dòng người phía trước đột nhiên di chuyển, hình như cánh cổng đến Valhaven đã mở. Rue xách chiếc vali hồng của mình lên tay, kéo lê nó đi theo những con người ảm đạm. Cô không quên quay lại vẫy tay với người đã tử tế cho mình mượn bật lửa một lần nữa, kèm theo nụ cười:

      "Đất hẹp, người không còn lại bao nhiêu, biết đâu chúng ta sẽ gặp lại. Cảm ơn anh lần nữa vì cái bật lửa."

      Rue vừa nói vừa nắm chiếc vali bước đi, guốc giày tung tẩy nện trên nền đất cằn cỗi tạo thành những âm điệu vui tai.

      Unlock Social Link Rune Perb Rank 1 - cho Murshid

      @Con Hươu

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #195
      Sloth
      Nyanko Cat
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,102
      Cấp độ
      0
      Reps
      941
      BEGIN

      "Cuộc sống này là một chuỗi của sự dối trá"

      ĐIỂM TẬP KẾT / 3/9/10AF



      1


      Alisa lại xuất hiện đây, và Alisa có nói là cô ghét mấy tên phá đám chưa nhỉ?

      Không phải bạ ai Alisa cũng muốn vờn, thế nên cô cần quan sát và có hứng thú, một quả bóng hay một thằng nhóc thò lò mũi cắt ngang mạch suy nghĩ của cô đều như nhau cả.

      - Không cần, và nhóc có năm giây để biến khỏi tầm mắt chị.

      Bất chấp việc thấp hơn và có thể trẻ hơn, Alisa thường xuyên xưng hô không chút kiêng dè khi cô không vui.

      Còn 3 giây.


      @Kin



      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Địa điểm: Điểm tập kết
      Thời gian: 3 tháng 9 10AF

      Bạn quá lười để onl pc nên quote lại rồi sửa nội dung cho nhanh <(")


      Tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi. Tôi không thích phụ nữ đã có chồng mà là phụ nữ ĐANG có chồng.

      Masaki vừa đi vừa chúi mũi vào cuốn truyện trên tay. Có lẽ cô là người duy nhất không buồn quan tâm đến After fall hay gì gì đó. Chỉ cần mỗi ngày thức dậy vẫn còn mayo để ăn thì con người chưa tuyệt chủng được đâu.

      Đọc xong cuốn truyện, Masaki tìm một chỗ nghỉ và bắt đầu ăn cơm. Cơm trộn mayo,hay còn gọi là cám heo trộn cám chó, ăn tới đâu ruồi bâu tới đấy. Đó là món ăn mà chỉ mình Masaki ăn được. Và cũng chính vì thói quen ăn uống quái đản đó mà Masaki không có bạn. Dù không phải mĩ nhân so với dàn nhân vật nữ ở Evol Saga nhưng Masaki cũng thuộc loại ưa nhìn với những đường nét mảnh mai và gương mặt lanh lợi. Nhan sắc này không phải tự dưng mà có. Masaki đã trải qua một quá trình tập thể dục cực kì khắc nghiệt. Cô nghiêm khắc tới nỗi in hình ava người cầm và bỏ trong túi để nhắc nhở bản thân không được lơ là.

      Bí quyết làm đẹp của Masaki có vẻ sẽ hữu ích với mĩ nam một mắt này đây.

      Đang ăn thì Masaki bị một người giẫm phải chân. Cô khẽ nhăn mặt và ngước lên nhìn người đó. Quả là một mĩ nam đẹp như bước ra từ đam mĩ. Mái tóc đen mượt như vừa dưỡng ẩm ở tiệm kia thật đáng ghen tị. Dải băng bịt mắt không hề khiến mĩ nam bớt gái tánh chút nào hết. Mĩ nam không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Masaki. Nhưng cô không thể nào tập trung vào ánh mắt đó vì đang mải ghen tị với suối tóc tung bay trong gió của mĩ nam.

      Hai người một tóc xõa một tóc bím cứ giương mắt ngó nhau. Giống như một cuộc thi mắt đấu mắt giữa Itachi với Sasuke vậy. Sao ông cứ đứng dòm hoài thế, mau xin lỗi tui coi.

      Mĩ nam vẫn đứng ngó và câm như thóc. Tới đây Masaki bắt đầu nghi ngờ. Tội nghiệp, đúng là hồng nhan bạc phận mà. Tóc mượt cho cố vô rồi lại vừa chột vừa câm.

      Cảm thấy mình ngồi ăn mà bắt mĩ nam đứng ngó thì sẽ rất kì nên Masaki lên tiếng.

      - Anh muốn ăn không? Chỉ cần gật hoặc lắc, không cần nói đâu.



      Sửa lần cuối bởi One Of A Kind; 05-09-2015 lúc 09:29.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #197
      Tham gia ngày
      15-05-2015
      Bài viết
      136
      Cấp độ
      1
      Reps
      13

      3 - 9 10AF | Điểm tập kết | << | @oOReismeeOo
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


      "Đất hẹp, người không còn lại bao nhiêu, biết đâu chúng ta sẽ gặp lại. Cảm ơn anh lần nữa vì cái bật lửa."

      Người kia, ren rua, chim thỏ, hoa lá sặc sỡ, đi một mình. Anh gãi mũi, nhìn xung quanh. Hình như ai chả đi một mình. Có lẽ đây là số phận chung của những con người ở đây rồi.

      Mà nói chứ....

      Murshid chợt nhận ra đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của anh khi đến vùng đất này.

      Anh cũng không còn nhớ lần cuối cùng mở miệng là khi nào nữa.

      Murhid, 29 tuổi, khịt mũi. Anh nhấc bổng chiếc vali chẳng đồ đạc gì nhiều của mình lên, tiến về phía cổng.

      Unlock Social Link Rune Naudiz Rank 1 - cho Rue


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #198

      Before

      Thời gian: 3/9/10AF
      Địa điểm: Tập kết
      Liên quan: [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]


      Nó gật đầu với câu hỏi của người tên Meta, dù không chắc lắm với câu hỏi cuối, nhưng cũng không quan trọng cho lắm.

      - Mà anh tên là Meta K. Sao gọi sang Neet vậy chứ?

      - Vì.. là NEET? - nó nghiêng đầu trả lời, mặt vẻ khó hiểu với câu hỏi của người tóc dài đối diện. Má má bảo, ai trên thế giới cũng biết NEET là gì hết, nên cũng chẳng nói gì nhiều cho nó về từ đó cả.

      @Guri
      -=-
      Before

      Thời gian : 3/9/10AF
      Địa điểm : Tập kết.

      S..chule? Nhăn mặt, nó cố gắng phát âm trong đầu mình tên gọi của người tóc xám. Tên gì mà khó đọc, tại sao tên ai ở đây cũng khó đọc?

      - Lúc nãy hả... À, đúng rồi, sừng của em - đó là sừng phải không? - là sừng thật nhỉ? Hay là tóc vậy?

      - Tai. - nó ngước nhìn cậu trai, trả lời đoạn đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ 2 thứ ở trên đó, cùng với mái tóc lòa xòa màu vàng của mình, - có gì sao?

      @Isaliz

      -=-
      Before

      Thời gian: 3/9/10AF
      Địa điểm: Tập kết

      - Ngày xưa nhà anh ở xa đây lắm, chắc phải mất tới 30 ngày đi bộ mới tới được đây kìa. Giờ thì anh chả còn nhà nữa, nên chỉ mất có một tuần để tới đây thôi.

      Một tuần, vậy là 7? Hay 1? Cũng nhiều hơn vài người nó biết. Nó nhìn người tóc bù xù màu vàng..

      - Anh là Quạ. Còn nhóc tên là gì?

      Chắc là thêm 1 nấc là đủ.

      - Nagi.. ni.

      1 tuần để tới đây, cũng khá tốt, dù nó hơi thắc mắc một chút nhưng .. chuyện không liên quan gì nó cả. Má má bảo, con nít không nên suy nghĩ quá nhiều, sẽ mau già.

      Vi rút người già rất ghê, nó thấy rồi, đoạn vô thức đưa tay phủi vai áo của mình

      Nagi(ni) unlock S.Link Rank 1 Isa cho Fukurou Karasu



      @Solid

      -=-

      Before


      Thời gian: 3/9/10AF
      Địa điểm: Tập kết

      Nó nhìn những thứ trên mái tóc của người đối diện một cách thú vị. Lâu lắm rồi, nó mới thấy những thứ như vậy, nên không trách nó việc nhìn chằm chằm vào chúng. Má má bảo, mắt nó lúc nhìn chăm chú như thế, cứ như của con quạ trước món đồ lấp lánh nào đó. Dù nó luôn nghĩ là má má nói hơi quá, làm sao mà nó có thể có sao trong mắt được chứ, mắt con người đâu thể thay đổi tròng trong 1 sớm 1 chiều được.

      - Nagi. - nó mở miệng trả lời, và mắt vẫn chăm chú nhìn những thứ trên đầu của người ta.

      Nhiều màu sắc quá, nó nghiêng đầu tự hỏi.. không nặng sao?

      @oOReismeeOo
      Sửa lần cuối bởi hpkid2002; 05-09-2015 lúc 02:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #199
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      771
      Cấp độ
      6
      Reps
      227
      Bài trước.


      Thời gian : 3/9/10AF
      Địa điểm : Điểm tập kết.

      "Mê ta Cây? Tên anh độc lạ quá."

      Ờ lâu lắm rồi mới có người khen tên chàng, cho chàng hạnh phúc một tí nha. Trước giờ người ta toàn đánh giá tên chàng không hà, chàng khổ tâm lắm. Đâu phải vì chàng mà cái tên viết tắt lại thành MK đâu. Cũng đâu phải tại chàng mà MK lại mang nhiều nghĩa tiêu cực vậy đâu. Tất cả là lỗi của xã hội và ngô ngữ mà thôi, chàng vô tội, vậy mà người ta cứ nhè chàng ra đánh không còn cọng giá nào. Chàng đau lòng hết sức luôn.

      "Nợ nần gì chứ... Giúp được bao nhiêu người thì giúp thôi. Nếu anh muốn báo đáp thì... sau này có thể lại chỗ tôi mua ủng hộ vài cái bùa trừ tà là được rồi!"

      "Bùa trừ tà?"

      Chàng ngơ ra hỏi lại, nhóc này đi buôn bùa sao?

      "Hiện giờ tôi không còn tiền..." - chàng thành thật - "Nhưng khi nào có điều kiện sẽ mua. Mà bùa cậu bán nó trừ được cái gì?"

      @Solid

      ~*~


      Bài trước.


      Thời gian : 3/9/10AF
      Địa điểm : Điểm tập kết.

      "À... Tôi đi một mình... còn anh thì sao? À mà tôi có giành hết bóng mát của anh không?"

      Coi bộ cô nhỏ này cũng biết nghĩ lắm, chàng thích điều này, bởi có một số người chàng từng gặp cứ cho rằng việc người ta nhường cái gì cho mình đều là hiển nhiên cơ. Thấy thiện cảm của mình với cô nhỏ cũng tăng dần lên, chàng cười hiền từ rồi mới trả lời tiếp :

      "Tôi cũng đi một mình. Chúng ta giống nhau rồi" - gì chứ với mấy người chàng có cảm tình thì chàng hiền lắm - "Nãy giờ tôi cũng tránh đủ rồi, giờ cũng không nắng lắm. Nhỏ cứ ngồi trong đó đi, không sao đâu"

      Chàng cười hì hì rồi nói tiếp :

      "Mà nhỏ tới từ đâu? Nhìn màu tóc này tôi chẳng đoán được nhỏ xuất thân từ đâu cả"

      @Koneko

      ~*~


      Bài trước.


      Thời gian : 3/9/10AF
      Địa điểm : Điểm tập kết.

      "À, cảm ơn a- cậu nhé. Mà cậu cũng nên cẩn thận nha, ở đây xem chừng hơi bị đông".

      Cảm động quá, đây là lần thứ mấy trong ngày chàng gặp được người tốt biết hành xử văng minh ấy nhỉ? Mà giờ chàng mới nhìn rõ người này là nam. Nam mà chơi nguyên quả đầu hồng chóe, thật là bắt mắt người nhìn. Meta K. không có vấn đề gì với màu hồng, chỉ thấy nó là lạ. Gái tóc hồng thì xinh rồi nhưng trai tóc hồng thì chàng gặp hơi ít. Mấy người có màu tóc rực rỡ luôn rất nổi bật giữa thế giới hiện nay, làm chàng khâm phục hơn vì họ có thể sống sót mà không làm mục tiêu dễ bị phát hiện cho mấy con ebb ngoài kia.

      "Ừm đông thật. Xin lỗi vì đã va vào cậu nha"

      Chàng cười cầu hòa. May ghê, cậu ta không nổi giận với chàng. Đáng để làm quen nha.

      "Chúng ta làm quen không? Tôi là Meta K. 20 tuổi, biệt xứ từ phương Tây. Còn cậu?"

      Shisou Inanis - Unlocks Rune Berkanan - Rank 1.

      @Christell

      ~*~


      Bài trước.


      Thời gian : 3/9/10AF
      Địa điểm : Điểm tập kết.

      “ Đừng chạy cậu ơi!!! Cậu người hay ma gì đó!!!!”

      BỐP!

      Ôi đời ôi đời ôi đời.

      Ôi cái đời định mệnh nhà chàng.

      Đó là những gì hiện hữu trong đầu Meta K. khi chàng lãnh nguyên cái đèn pin vào đầu. Định mệnh thằng hiếp râm. Định mệnh tất cả. Từ khi bước chân tới đây, cứ nghĩ sẽ được sống cuộc đời mới. Ai dè chưa gì đã gặp biến thái, đã muốn kẹp xã giao bất chấp người ma thì thôi, đằng này nó còn hành hung chàng nữa. Chàng đâu sợ ánh sáng từ đèn pin, nhưng nguyên cái đèn pin táng vào đầu thì tưởng chàng mình đồng da sắt chắc? Meta K. bị một cú quá đau, mất đà té ụp xuống đất, bị hủy dung lần thứ hai trong ngày. Nhưng lần trước là do chàng, lần này là chàng bị hãm hại.

      Chàng phải làm gì đó.

      Chàng phải làm gì đó.

      Nếu chàng không làm gì, nó sẽ chuyển từ hãm hại sang hãm hiếp mất.

      Vậy là chàng vận hết nội công, đứt bật dậy để bỏ chạy.

      Ai dè vừa bật dậy lại ngay lúc thằng kia kịp tới gần.

      BỐP!

      Cằm và đầu gặp nhau, va chạm không nhẹ tí nào...

      @Tử Dương

      ~*~


      Bài trước.


      Thời gian : 3/9/10AF
      Địa điểm : Điểm tập kết.

      "Anh cũng vậy sao?"

      Cô bé nọ trả lời Meta K., được dịp cho chàng quan sát. Ừm xinh xắn dễ thương nhỏ người có vẻ dễ chịu lễ phép.

      Ngon rồi.

      "Ừ, và có lẽ hầu hết những người ở đây đều vậy thôi. Hahaha"

      Chàng cười hiền lành để cuộc đối thoại diễn ra tốt đẹp và trơn tru hơn. Dù sao thì chàng cũng hợp với những người dễ tính hơn nhiều, chàng không có đủ công lực để trò chuyện cùng những người ít nói hay khó tính bao giờ.

      "Tôi là Meta K. Tới từ phương Tây. Còn cô bé?"

      @Mực Nướng

      ~*~


      Bài trước.


      Thời gian : 3/9/10AF
      Địa điểm : Điểm tập kết.

      Meta K. chăm chú lắng nghe theo lời chỉ dẫn của đồng chí thanh niên tình nguyện, duy chỉ có chuyện xếp hàng là làm chàng chột dạ. Xếp hàng là một loại văn hóa, nhưng nhìn đám người rồng rắn lên mây kia thật khiến chàng thấy bất an. Chờ lâu là một chuyện, mà đông người quá thì không biết Valhaven có chứa nổi không nhỉ? Chàng không có gì chắc chắn là tới lượt mình lại không xảy ra chuyện từ chối tiếp nhận thêm người lắm. Tới lúc đó thì phải làm sao đây...

      ... nhưng hoang mang thì hoang mang, chột dạ thì chột dạ, chàng cũng không đem chuyện này ra nói với đồng chí kia được. Meta K. không hề hy vọng gì về việc đồng chí ấy có thể giải quyết được chuyện này. Cái này đành phải tùy thuộc vào vận mệnh thôi. Nghĩ vậy, chàng thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa mà tiếp tục nói chuyện với đồng chí kia :

      "Cám ơn đồng chí đã chỉ dẫn tận tình. Tôi có thể biết tên và chức vụ của đồng chí không?"

      Sợ làm mất thời gian của người ta, chàng nói thêm :

      "Tôi chỉ cần hỏi thêm bấy nhiêu vậy thôi. Hy vọng đồng chí không phiền"

      @Ghost Writer

      ~*~


      Bài trước.


      Thời gian : 3/9/10AF
      Địa điểm : Điểm tập kết.

      "Vì.. là NEET?"

      Rốt cuộc Meta K. cũng chẳng hiểu mình Nét với Nít chỗ nào mà đứa nhỏ gọi thành như vậy. Nhưng kinh nghiệm cho thấy là chàng không nên đôi co với con nít, nhất là con nít hay ngiêng đầu thơ ngây như nai vàng ngơ ngác dẫm nát bác thợ săn như đứa này. Chàng bảo rồi, cái gì khó quá thì chàng mạnh dạn bỏ qua. Dù vậy chàng vẫn lầm bầm lại :

      "Người ta là Meta K. mà... Thôi, không nói với nhóc nữa, anh đi bộ tí cho đỡ buồn chân"

      Thật ra là chân đang đau, nhưng ngồi nghỉ một hồi chàng sợ mình lại nhão ra mất. Nhão thì nhão nhưng nhão trước mặt đứa nhỏ này tự dưng có linh cảm không lành. Chàng đưa tay vò mái đầu vàng hoe của nó rồi nói :

      "Hẹn gặp lại ha. Anh mong chúng ta sẽ là hàng xóm"

      Nói rồi chàng thả tay, đi nhặt lại giày rồi rời khỏi chỗ đứa nhỏ.

      [End tt]

      @hpkid2002

      Sửa lần cuối bởi Guri; 05-09-2015 lúc 00:36.
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. "Có vẻ là [chưa chắc mother tui hay mod biết thì thế quái nào mà biết để insert giờ ] giờ rồi."

      Ừm thì ra đã là giờ này rồi, teo như thông báo thì cũng chưa đến nữa ngày sẽ mở cổng? Được rồi, ít nhất cũng không mù giờ giấc...

      Giờ mới để ý về cô, tóc màu nhâu.. hạt dẻ? Mắt màu biển, dù anh không biết màu biển là sao, thấy trong hình nó giống giống như vậy. Hôm nay lại chú ý ngoại hình người khác quá đà rồi, thật là... Cố gái kia cất chiệc đồng hồ vào túi, nó có vẻ rất quan trọng nhi? À thôi nếu phán đoán chuẩn xác đến từng chi tiết đi làm Cona... không được, đi đâu cũng có người chết thì... nói chung là không làm, và dự đoán thì thường sai nên bỏ qua đi.

      "Anh cũng là một trong những người sắp nhập cư ở đây?"

      Cắt dòng suy nghĩ của mình, anh trả lời

      - Đúng vậy, cô cũng vậy à? A, tôi quên tự giới thiệu trước rồi, Rinky Raizar là tên của tôi. Đằng kia là nơi làm thủ tục nhập cư, giấy tờ thì chắc sẽ có người hướng dẫn? Chỉ cần cô chắc rằng mình có đem chứng minh thư và giấy tờ cá nhân là được.

      Nhìn xung quanh một lát, anh nói

      - Sau khi đăng ký, cô có thể làm quen mọi người rất dễ, mọi người rất thân thiện (a tragic story for Raizar after some hours~~) và...

      Anh thở dài

      - Hãy quên đi những gì không tốt đã xảy ra, vì đây là mọt khởi đầu mới

      Raizar đã cười sau câu nói đó, tuy anh cười như không cười nhưng anh nghĩ đó cũng là một niềm vui.

      @Mực Nướng




      A~a~ hôm nay là ngày gì thế này? Có vẻ như anh sẽ tập để làm quen với cuộc sống mới nhưng không ngờ nó đến nhanh vậy, anh còn chưa ăn chiều nữa, haizzz. Tờ giấy đã bị cố định rồi. Plan B? không Plan C. Dọa cô bé rồi bỏ chạy (YES ,WE CAN) vừa cúi xuống thì cổ áo anh đã bị kéo xuống. Ồ, nhìn nhỏ con mà mạnh thật. Khoan nào, bây giờ không phải là lúc để để ý chứ. Cái quan trọng là GẦN QUÁ, GẦN QUÁ rồi, trong cảnh này thì trong manga sẽ ra sao? Mà từ bao giờ anh lại phụ thuộc vào đống manga đến vậy chứ? Nhất định là não theo không kịp rồi.

      - Nôn hết tiền ra đồ chậm tiêu, hay muốn dính cứng ở đây khỏi vào nữa?

      Ồ, cuối cùng cũng chịu thừa nhận, nhưng mà có 1 mình Raizar nghe được thì anh... làm gì được chứ. Chết tiệt, lẽ ra nên đem một cái máy ghi âm theo, mà mình cũng chẳng có thì lấy gì mà đem? Để xem nào, không thể mất hết trước khi vào thành phố được. Plan E/F/G ... Plan T. Đúng rồi, chính là nó, để xem cô có thể tiếp tục màn diễn không nào.

      - Được rồi, nhưng cô vẫn chưa đùa với tôi được đâu, cô-bé-mà-tôi-vẫn-chưa-biết-tên-à,

      Anh nói vào tai cô, sau đó đứng dậy,

      - Tôi sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm, và mọi người xung quanh đây cũng thấy, đổi lại, tôi sẽ chăm sóc cho cô, cho nên sự an toàn và nhu cầu của cô và đứa bé tôi sẽ đảm bảo. Cô sẽ sống với tôi từ bây giờ. Vì cô đang có "nó" nên tôi sẽ không làm gì hết, hi vọng cô sẽ thật sự có "nó".

      Cười như một ác quỷ, Raizar nhìn cô bé và xem cô sẽ làm gì, anh nói nhỏ mà có thể cô nghe thấy, có thể không

      - Đây mới thật sự là hạ màn, cô nhóc à. Lần sau chúng ta lại gặp.

      Quên mất, có lẽ nên trốn khi gặp cô nhóc này, quá là đáng sợ.

      @Flandre Scarlet
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:57.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.