oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 35
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Trích dẫn Gửi bởi Hibari Kyoka Xem bài viết
      Mình không thích 2 arc đấy lắm vì tự nhiên đâu đẻ ra vụ đến tận bây giờ Mutsumi mới bắt đầu nhận ra là yêu nữ chính, thế đoạn đầu cho senpai đi hẹn cùng rồi các kiểu nó để làm gì?

      Nếu bộ này Junko thực sự định cho end 1v1 thì Nana với em kouhai rớt đài luôn rồi, mà ít ra 7 nó còn có ít development hồi hội thao ( bắt chước Igarashi vụ yêu lại từ đầu ) Hi vọng tác giả không nhây luôn tới end cho OE hay Harem end

      Anyway, #TeamSenpai
      À Senpai từ đầu đã ngơ rồi, chắc là thích Seri cũng lâu nhưng lại không biết, nên vẫn cư xử nhẹ nhàng bình thường và êm ả như mọi ngày xung quanh dàn harem, đến lúc tìm kho báu mới nhận ra coi shoujo motip này cũng không mới chỉ có điều toàn rơi vào mấy em nữ chính ít rơi vào nam lắm. Còn em Kouhai rớt đài hẳn rồi chỉ là plot device thôi mà, Nana chỉ mới thích chứ chưa phải level thấm thía như Iga hay Senpai đâu.
      Come little children
      I'll take thee away
      Into the land of inchantment...

      Come little children
      The time's come to play
      Here in my garden of shadow...
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Không ai xem Wixoss nhỉ
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      28-11-2014
      Bài viết
      851
      Cấp độ
      435
      Reps
      21688

      Trích dẫn Gửi bởi vforvendetta Xem bài viết
      Phần Lostorage là không dùng điều ước để dụ dỗ thiếu nữ nữa mà đem ký ức người chơi để làm con bài mặc cả, làm động cơ để bắt buộc Selector tham gia dù không muốn, có vẻ LRIG không còn là các Selector bị hoán đổi nữa mà chỉ là 1 con duy nhất chuyên đi mô phỏng ký ức thân thương của người sử dụng, do đó Selector trong phần này có cả nam. Còn Em main Suzuko là phiên bản cô đơn Ruuko.

      Sự thay đổi cách thức tham gia đấu bài khiến diễn biến của phim nhanh hơn, nhưng có một cái đáng tiếc ở đây là Okada không còn tham gia trong khâu viết kịch bản nữa, thế nên tiết tấu phim nhanh nhưng khô khan và đơn điệu rất nhiều, nội dung có vẻ đen tối hơn trước nhưng cũng không đảm bảo gì là nó sẽ hay hơn 2 phần đầu tiên của Wixoss cả, thế nên mình không đặt sự mong đợi cao gì ở phần này, chủ yếu xem mấy em quằn quại đau khổ là chính
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tham gia ngày
      18-02-2016
      Bài viết
      65
      Cấp độ
      1
      Reps
      25
      FI mùa này có vẻ lởm hơn mấy mùa trước, đi đâu cũng gặp xanh lá, với lại không chấm điểm thì không biết mức độ của nó nằm ở chỗ nào
      Tiếc một cái là vì không còn FI chửi mấy bộ dưới 5 của Vivi nữa nên chỉ có thể giải tỏa đầu óc với FI của Mokey King-senpoi
      E ni wầy, đây là list của mình:
      - Hibike Euphonium: KyoAni's is da shit (Except for Phantom World, it's shit.)
      - Touken Ranbu Hanamaru: Hiếm lắm mới có bộ Cute boys do cute things làm mình enjoy như vậy, không quăng quá nhiều hint vào mặt.
      - Haikyuu! SS3: Mình cũng thuộc dạng ghét cay ghét đắng sport, nhưng đây là một ngoại lệ. Quá tuyệt vời nên không thể ghét nổi.
      - Gi(a)rlish Number: Watari Wataru thì cứ auto-pick.
      - Shuumatsu no Izetta: For Hayami Saori only. Với lại lâu lâu coi yuri đổi gió tí
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Trích dẫn Gửi bởi duckiedoggey Xem bài viết
      FI mùa này có vẻ lởm hơn mấy mùa trước, đi đâu cũng gặp xanh lá, với lại không chấm điểm thì không biết mức độ của nó nằm ở chỗ nào
      Tiếc một cái là vì không còn FI chửi mấy bộ dưới 5 của Vivi nữa nên chỉ có thể giải tỏa đầu óc với FI của Mokey King-senpoi
      E ni wầy, đây là list của mình:
      - Hibike Euphonium: KyoAni's is da shit (Except for Phantom World, it's shit.)
      - Touken Ranbu Hanamaru: Hiếm lắm mới có bộ Cute boys do cute things làm mình enjoy như vậy, không quăng quá nhiều hint vào mặt.
      - Haikyuu! SS3: Mình cũng thuộc dạng ghét cay ghét đắng sport, nhưng đây là một ngoại lệ. Quá tuyệt vời nên không thể ghét nổi.
      - Gi(a)rlish Number: Watari Wataru thì cứ auto-pick.
      - Shuumatsu no Izetta: For Hayami Saori only. Với lại lâu lâu coi yuri đổi gió tí
      Lul, than thở đi đâu cũng gặp xanh lá mà hết 4 bộ cậu pick là nó nằm trong đống xanh đấy rồi , yên tâm chưa?

      Mùa này xem ra top đầu rất là khá nên xanh lá nhiều, với lại đa phần là xem đến tập 2 mới bắt đầu viết nên chất lượng cứ yên chí. Trừ trường hợp là không hạp thể loại mới ko xem nổi thôi, giống như mấy bộ như Udon no Kuni, 3-gatsu no Lion với Fune wo Amu dù có hay mà không hạp được thể loại SoL thì cũng bằng thừa. Vậy nên đừng nhìn phân loại xanh lá không thôi mà chịu khó đọc những gì người viết ... viết để tham khảo cho chắc cú hơn.

      Với cả đang thử nghiệm kiểu hình thức không chấm điểm này vài mùa xem sao
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Với lại phải công nhận đúng là mùa này chất lượng đặc biệt cao. Nếu chấm kiểu thang điểm ngày xưa thì chắc mình cũng vất cho 4-5 bộ trên 8.5

      This is a good time to be alive, my friend.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. gi(a)rlish number is over hype. imho, it's an example of a so-so show, won't be a big hit but hard to fail. it's lack of story, not a random chit chat things but has no vision for even an one season anime and almost base on sarcasm element (can draw some attention thou), half-serious, not sure to expect plot this or plot that and more important, a mc with too much "interesting" traits that preventing pp to self-insert is not an easy way to make an attractive char.
      Sửa lần cuối bởi ruakull; 20-10-2016 lúc 22:40.
      “Bella omnium contra omnes”
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Shuumatsu no Izetta : not a yuri fan and me anti shoujo + political things (real women political leaders are different), action is gud thou
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      Tham gia ngày
      07-12-2014
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Không khí mùa này thích hơn mấy mùa trước. Vẫn chưa xem hết được Joker Game với 91 Days vì mệt não, đi làm về chỉ muốn ngủ chứ không muốn bị chúng nó tra tấn tinh thần

      - Yuri on Ice: Spam nát tumblr từ hồi mới ra poster. Mà nghĩ phim không hay thì nghe nhạc cũng đủ vì OP quá chất BGM quá ngon. Nhưng mà hay. Bình thường rảnh rang cứ có yaoi bait là đớp chỉ cần không bốc mùi quá thì vẫn được nhưng bait ngon mà hàng cũng ngon thế này thì nuốt vội.
      Cứ ra tập mới là lên trend twitter Nhật, tumblr, weibo, FB đi đâu cũng thấy thính chúng nó thả.

      - Keijo: Lại một bộ service tận răng mà vẫn ngon. Xem gái so ngực đọ mông một cách đầy nghiêm túc.

      - Gi(a)rlish Number: ban đầu còn thấy chút ấn tượng vì mở đầu cũng khá. Nhưng xem tới nửa tập bắt đầu thấy phiền vì sự salty-wannabe của nữ chính. Cố quá thành quá cố. Cái trò cố gắng "phơi bày" sự thật "trần trụi" của giới seiyuu nói riêng và anime nói chung làm cho đám fan seiyuu cảm thấy như trí thông minh đang bị thử thách. Ra vẻ deep mà thực ra hời hợt, xem hết tập 2 vẫn chả hiểu định nói cái gì?

      - Fune wo Amu, 3-gatsu, Drifters, Haikyuu - auto-must

      - Touken Ranbu: Cuối cùng Touran cũng có cái gì đó có thể tự hào là hơn Kancolle.

      - Nanbaka: Tự nhiên bốc trúng bộ này. Nhảm vc mà chả hiểu sao cứ ngồi coi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:40.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.