Địa điểm: Suối nước nóng Cleo De Nile
Thời gian: 11/02/2xxx
<<<
----------------
Side Story 2 - PHỐT
Cleopatra đang mơ màng nằm trên vai Dagda thì bỗng dưng trên tường phòng mở ra một cánh cổng, và người vừa bước khỏi cánh cổng đó là đàn em yêu quý của cô, Roru. Cậu bartender chống nạnh, mặt có bao nhiêu biểu cảm khinh bỉ đều không kềm được mà thể hiện hết ra ngoài.
"Trời ơi bà đây rồi! Thời gian đâu mà còn nằm đó chảy cả silicon ra vậy hả!!"
Không kịp để vị nữ hoàng phân bua gì, Roru liền đi tới vác cái cơ thể đang "bay cao" của bà chủ club bước vào cánh cửa ẩn trên tường. Vị nữ hoàng nằm bẹp trên vai cậu em, quá thư giản nên chả còn tý sức lực chống cự. Cô chỉ biết ngâm ngùi nhìn cơ thể tuyệt vời kia biến mất sau cánh cửa đang đóng lại. Nightingale àh, hôm sau nếu toàn mạng, chị sẽ cùng em chia sẻ trải nghiệm nhé.
Ở một nơi khác, tại hành lanh nơi các Daemon đi dự tiệc vẫn đang cố mò mẫn đường đi thì bỗng dưng, bóng tối lại đột ngột bao trùm lấy toàn bộ khu vực. Một vài daemon đã bắt đầu liên kết việc mất mạng có phải là ảnh hưởng luôn việc mất điện liên tục như thế này không. Tất cả đang chìm trong im lặng thì một âm thanh cạch vang lên, sàn nhà bỗng biến mất và tất cả daemon đều bị tuột vào một ống nước. Như trong công viên nước, các daemon trượt thẳng theo ống nước tới một ... cái sàn nhà khác.
"Oé!!! Gì lẹ vậy ba!!"
Giọng Cleopatra vang lên trong bóng tối, và đèn bỗng vụt sáng lại. Trước mặt các daemon hiện tại là một căn phòng tắm tập thể rất lớn. Nơi này trang bị đầy đủ các vòi nước được mạ vàng cùng các loại xà phòng. Tất cả bọn họ đang đứng ở một đầu, và đầu còn lại, không ai khác chính là Amon Ra. Vị thần thiếu tấc đang đứng đó, với cơn giận dữ hung tợn và binh đoàn zombie bầy hầy của mình. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bùn đất vẫn đang rơi ra từ mấy cái kẽ vải quấn trên người chúng.
Cleopatra đúng ngay trung tâm phòng, giữa hai chiến tuyến. Cô đang ngồi vắt vẻo trên vai Roru, tay cầm cái loa lúc đầu, nói một cách dõng dạc
"Mấy đứa ơi! Chị chỉ giữ chân được tên điên này tới đó thôi... Nó làm bầy hầy hết cái khi nghỉ dưỡng của chị rồi. Dụng cụ chùi rửa chị dặn các cưng tìm có đủ chưa!! Tiến lên chà tụi nó!!!"
....
...
..
Tất cả im lặng... Chỉ có Roru lên tiếng...
"Chị àh...chị có dặn tìm cái gì đâu ......"
....
...
..
Tất cả lại im lặng ...
"Ý, ủa chị quên nói hả.... ahihi ....
Vị nữ hoàng chỉa cái loa về phía các Daemon đang đứng ngơ ngát...
".....Không sao! Chị lo được!"
Vị nữ hoàng vừa nói xong liền thúc chân kêu Roru chạy lạch bạch về một góc phòng. Cô búng tay, mấy cửa sập trên trên nhà mở ra, rớt xuống một đống các dụng cụ dọn vệ sinh nhà tắm trước mặt player.
"Trăm sự nhờ các cưng!! Chà tụi nó!!!!
Vị nữ hoàng đứng trong góc hò hét.
----------------------
Diễn biến tiếp theo diễn ra vài lúc 20h30
@
Scheherazade @
Seven Muller @
annalinh83 @
Kurama @
Shin Ăn Hại @
Tâm Sự EVA @
Suri @
.Mikưng @
Phantom_Cat @
Poscame @
Neith @
Alfred F. Jones @
Lia Fáil @
HT Rosa @
Mya0505 @
annalinh83 @
Aria Verlotte @
Arshes @
Maeda Rinky @
Joseph Brown @
hpkid2002 @
.Mikưng
Đánh dấu