Phòng Màu Xanh Lá
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Phòng Màu Xanh Lá
Thời gian:
Địa điểm: Phòng xanh lá - Suối nước nóng
Side Story 2 - PHỐT - Phòng Màu XANH LÁ
Vị Daemon vừa mở cửa ra liền có một luồng gió mát lạnh thổi phà vào mặt, mang theo tý bụi làm cay mắt. Sau khi dụi mắt mấy cái, các player phát hiện mình vừa bước vào một khu rừng rậm rạp. Tòng teng trên vài cọng dây leo là vị nữ thần với khuôn mặt trắng toát, Danu. Cô đang treo mình vắt vẻo trên cây, đòng đưa từ cành này qua cành nọ để phơi bánh tráng. Nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy hình như trong phòng còn có vài bệ đá chụm lại tạo thành hòn non bộ nho nhỏ, trên đó là bảng hiệu bán bánh tráng nướng - trộn. Bên cạnh hòn non bộ bán bánh trán còn có một vài khay nướng bánh trán với vài pdvd vẫn đang quạt vù vù nướng bánh.
"Ôh, có khách!"
Vị nữ thần đang treo tòng ten bất ngờ quay về phía cánh cửa, cô thả mình đu xuống trước mặt người vừa bước vào, mặt vô cùng hớn hở. Có phải tại vì mùi bánh trán nướng của cô quá hấp dẫn nên mấy người này phải tìm cho bằng được không? Vậy đã tìm ra mà không mua là không được nha.
---------- Effect ----------
Khu vực nướng bánh và phơi bánh của thần Danu. Phòng được Cleopatra đặc cách cho Danu sử dụng để mở rộng thị trường bán bánh trán
- Player vào phòng bị ép mua các loại bánh tráng với tổng giá trị 3500 Vin. Sau khi mua bánh tráng lập tức bị tống quay về chỗ cũ.
Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 11-02-2017 lúc 22:17.
Nhìn bà cô mãn kinh trước mặt, tôi cảm thấy đúng là "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ/ Vô duyên đối diện bất tương phùng", làm gì có chuyện rút ví tôi ngon lành thế, đừng có mà mơ.
Tôi ngay lập bấm đốt ngón tay tính toán:
- Phí tư vấn giải quyết vấn đề hôm ở rừng là 3.000 Vin, phí đền bù tổn thất chấn động tinh thần hôm đó do bị treo cao quá lâu là 5.000 Vin, phí làm xước cổ tay hôm ở chùa là 1.000 Vin, tổng là 9.000 Vin, phiền cô trả tôi để còn chữa trị tổn thương tinh thần. Tổn thương này chỉ có thể dùng tiền bạc giải quyết, không thể chữa lành bằng mọi cách.
Chìa tay ra trước mặt bà cô, tôi đế thêm:
- Xong vấn đề trước mới giải quyết vấn đề sau. Không đền bù thiệt hại là tôi không mua bánh tráng đâu nha.
W: 162
@Hột Vịt Lộn
Thời gian:
Địa điểm: Phòng xanh lá - Suối nước nóng
Side Story 2 - PHỐT - Phòng Màu XANH LÁ
Danu đang bối rối nghe đối phương nói một tràng cái gì đó nhiều lắm. Cô nghiêng đầu nhìn, mình có nợ ai sao QAQ... Vị nữ thần gãi gãi cằm, xong sực nhớ cái gì đó liền búng tay một cái. Cô lấy ra một mảnh giấy trắng, đọc đọc một lúc thì gấp lại. Vị nữ thần vẫy tay, mấy cọng dây leo uống èo, bò trườn lên người đối phương nhanh chóng đặt lên tay cô gái một đống bịch bánh tráng rồi quấn lấy cô ta, thảy ra cửa.
Bên trong giấy có viễn sẵn, "ai trả giá cứ lột thẳng rồi mời ra ngoài. Bóp ví để em lo.". Bên dưới mảnh giấy còn có chữ ký rắc kim tuyến lấp lánh của Cleopatra.
Vị nữ thần sau khi mời cô gái kia ra ngoài thì quay lại công việc phơi bánh. Cũng đang suy nghĩ mình nợ ai cái gì ....
Cô chỉ muốn bán bánh trán mà ~~
GM tự trừ Vin, không cần báo vào item
@Poscame
Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 11-02-2017 lúc 22:53.
Đánh dấu