-
Gửi bởi
tonlamba
Hôm nay mới xem ep 6.
Film cắt mất cái đoạn main giúp đỡ em kia trên đò. Có đoạn đó thì đoạn em cho thuê phòng trọ sẽ có vẻ hợp lí hơn. Nhưng mà không có cũng không ảnh hưởng nhiều quá.
Đúng là chỗ này cắt cũng hơi tiếc, làm bà con hiểu nhầm em này hám trai các thứ =]] cơ mà tại vì về sau em này không còn xuất hiện nữa nên nếu xây dựng nhiều một chút như trong manga thì sẽ khiến bà con hẫng.
-
Ko biết tớ có phải người bình thường ko? Nhưng nếu là main thì tớ cũng ko thể đánh lại hay bỏ chạy được, vì làm thế đồng nghĩa với việc chấp nhận mẹ mình đã mất, main vẫn cố níu chút hy vọng cuối cùng rằng đó ko phải sự thật (dù đã quá rõ ràng). Những lúc thế này tình cảm luôn lấn át lý trí, thêm với cảm giác tội lỗi vì đã đồng ý bố mẹ đi du lịch, main đã gián tiếp giết chết bố mẹ mình cho nên main càng ko muốn chấp nhận sự thật này. Tóm lại main cảm thấy căm ghét bản thân mình hơn là con ký sinh, vì main là người duy nhất biết sự tồn tại của giống quái vật này và đã để cho bố mẹ đi trong nguy hiểm. Có thể main đã hiểu rõ sự thật từ trước đó nhưng vẫn quyết định ko chạy mà muốn chết dưới tay "mẹ" của mình, như một cách chuộc tội.
-
Gửi bởi
ruakull
nah, tớ nói là so với người bình thường, không phải ý nói main hành động như thế là phi logic..
so với người bình thường là đúng rồi còn gì... nếu mà nó cư xử vừa mới là đâm liền thì chắc thằng đó nó chả mặn mà với ba má nó lắm đâu có khi còn hơi bị khác thường ấy.
Mình không tính luôn cái vết sẹo má main chịu vì ảnh, cơ mà nếu mà mình trong tình cảnh cũng cố níu kéo lại hi vọng vì mình sống cùng gia đình hơn 19 năm từ ngày sanh ra ba má chăm sóc thì chẳng thể nào vứt đc cái tình cảm đó mà tin rằng gia đình mình đã có người mất kiểu vậy...
-
Gửi bởi
Silver
so với người bình thường là đúng rồi còn gì... nếu mà nó cư xử vừa mới là đâm liền thì chắc thằng đó nó chả mặn mà với ba má nó lắm đâu có khi còn hơi bị khác thường ấy.
Mình không tính luôn cái vết sẹo má main chịu vì ảnh, cơ mà nếu mà mình trong tình cảnh cũng cố níu kéo lại hi vọng vì mình sống cùng gia đình hơn 19 năm từ ngày sanh ra ba má chăm sóc thì chẳng thể nào vứt đc cái tình cảm đó mà tin rằng gia đình mình đã có người mất kiểu vậy...
develope của main được làm tốt, tớ không có ý kiến (dù vẫn hơi lăn tăn đoạn lần đầu phát hiện migi). chỉ là tớ đánh giá main là người có cảm xúc hơi cực đoan. that's all.
-
@ruakull mình thì lại không cực đoan và đúng ròi vì tính main nó chả phải cứng cựa và logical như mấy main bá đạo mà là dạng emotional nên khoảng cảm xúc thể hiện kiểu cuối ep 5 thế là đúng rồi.
-
Trải qua bi kịch thì nhìn main ngày càng già dặn.Sau này giết bọn kí sinh không phải lăn tăn nữa.
-
^ người bình thường thì sao mà làm main chính đc, phải tập hợp nhiều yếu tố khác thường mới có chuyện để viết chứ
-
^ ý bảo là main có tính cách khá giống với 1 người bình thường ấy, dù là style yếu yếu hay whine nhưng full of emotion
-
Mình thấy shinichi nó cư xử vậy là hợp lí rồi, char development cũng tốt
Ep này ost hay quá, mỗi tội k hợp tình cảnh lắm
Btw, migi best waifu
-
main badass quá, trong cái OP chả spoil độ badass cỡ này nên tưởng main bị yếu bóng vía
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:58.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu