Sơn Tùng M-TP và những người bạn áo xanh
Tùng đang nằm vô vọng trên mái nhà hát Sydney, một phần vì không tìm ra cách nào đứng dậy mà không ngã gãy cổ, một phần vì Tùng sắp hết hơi hớp hớp như con cá mắc cạn. Nếu có ai đó thử leo lên nhà hát Con Sò vào một ngày rảnh rõi để hát, họ sẽ hiểu được đây không phải chuyện vui vẻ gì. Tùng đã cống hiến hết giọng hát, thanh quản, phổi, gan, thận, phèo,... để thức tỉnh những thanh niên sa ngã dưới kia, và Tùng nghĩ mình đã sức cùng lực kiệt. Đúng, Tùng không còn đủ sức để hát nữa. Giọng hát rời Tùng như nắng ấm xa dần, xa mà xa mà xa mãi cố kéo lại không nổi
hoặc vì ngay từ đầu đã không tồn tại.
Nhưng giây phút đó, Tùng đã thấy họ!
Những anh chàng áo xanh dương như màu bầu trời! Từ trên này Tùng không thể nhìn rõ mặt họ nhưng Tùng chắc chắn đó là sky đến cổ vũ mình! Hóa ra Úc vẫn còn những con người văn mình tân tiến, những sky trung thành đến đây cổ vũ cho Tùng. Họ đang nói gì đó, có lẽ muốn khích lệ Tùng chăng. Tùng cảm động đến rơi lệ nhưng chỉ thấy toàn nước mũi chảy lòng thòng. Đã có người nghe thấy giọng hát của Tùng, đã có người đến đây vì Tùng! Vậy thì Tùng càng không thể bỏ cuộc! Tự thức tỉnh đi Tùng ơi!
- CÁM'S ƠN'S SỰ'S ỦNG'S HỘ'S CỦA'S MỌI'S NGƯỜI'S!!! CHO'S TÔI'S THẤY'S CÁNH'S TAY'S CỦA'S CÁC'S BẠN'S NÀO'S!!!
Tùng gào lên bằng tất cả tâm huyết, tất cả sức cùng lực kiệt, và cùng lúc đó trỗi dậy như con phượng hoàng trụi lông trong đống tro tàn của Dumbledore. Hoàng hôn chiều buông xuống, tỏa sáng rực rỡ sau lưng Tùng. Tâm trạng này là gì đây? Tùng cảm thấy lâng lâng. Tùng cảm giác như... cảm giác như không còn là chính mình nữa...! Tùng tự thấy mình vĩ đại và lớn lao hơn bao giờ hết!
Nếu gió có muốn hất tung Tùng xuống đất thì cứ việc, nhưng nó sẽ không bao giờ thổi tắt được ngọn lửa bất diệt trong Tùng! Và nếu định luật trái táo rơi có muốn áp dụng lên người Tùng thì cứ làm đi! Trọng lực có thể chiếm được thể xác Tùng nhưng linh hồn và tinh thần của Tùng sẽ còn mãi! Hãy hát như hôm nay là ngày cuối cùng! Hãy thực hiện sứ mệnh bầu trơi trao ta!
- TÙNG'S TIN'S CÁC'S BẠN'S!!! HÃY'S THỨC'S TỈNH'S THẾ'S GIỚI'S BẰNG'S SỨC'S MẠNH'S BẦU'S TRỜI'S!!
Đừng hòng đánh bại Tùng! Tùng không phải dạng vừa đầu!!!!
@
Flandre Scarlet
Đánh dấu