oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 250
 
  • Công cụ
  • Hiển thị

    1. 28/9 - Cao nguyên Noah




      Sau một hồi làm bạn với mĩ nhưn cá, Raven càng ngày càng cảm thấy bản thân mình có hơi tự do quá mức. Tính ra thì đồng đội người thì hỏi han, người thì lo lắng cho cô mà cô thì lại chạy loăng quăng hoài, kể cũng khổ. Nghĩ là như vậy, nhưng khó có thể tránh khỏi đôi khi Raven tự tung tự tác, bởi hàng trăm năm qua cô luôn tự đi theo quyết định của chính mình.

      Hoa, nghe nói rất đẹp. Nhưng với loài rồng thì chúng cũng chỉ là những hình thái khác lạ lẩn trong vô vàn những hình thái khác mà thôi. Thật mỏng manh làm sao. Raven ngẫm nghĩ, nhỡ cô giẫm bẹp mất đống hoa đi thì có phải là hết đường chạy?

      Raven cứ lững thững đi, vừa đi vừa đợi những người bạn loài người cuả mình, vừa ngó ngang xung quanh.

      Cô thấy Khoan dừng lại, hỏi thăm vị trưởng làng. Raven cũng cúi đầu xuống có vẻ hứng thú lắng nghe lắm.

      Thấy mấy người làm đê cũng khổ, nên Raven quyết định ở lại giúp.

      Choice. Ở lại giúp người dân.

      - "Tôi ở lại giúp người ta nhé? Tôi sẽ đuổi theo sau nếu mọi người đi trước."

      Raven hỏi đồng đội của mình.

      @Futabata @ruichan @Cherisses



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      27/9
      [Story] Cao nguyên Noah
      <<<




      Vậy thì,...

      "Để đề phòng ngộ nhỡ, con nghĩ mọi người vẫn nên có biện pháp di tản dự phòng thì hơn ạ. Mạng người là quan trọng, tuy có khó khăn vất vả rất nhiều nhưng còn sống thì còn làm lại được những việc mình muốn làm."

      Rồi em nghiêng đầu xin phép trưởng làng, quay sang đồng đội nghiêm trang nói:

      "Rất xin lỗi mọi người vì đây là quyết định cá nhân của em. Em sẽ cố gắng về kịp thời hạn, nhưng ngộ nhỡ, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu quyết định của em làm ảnh hưởng đến kết quả thi của mọi người, thì em xin phép... Em cũng không biết mình có thể làm gì để chịu trách nhiệm, nhưng..."

      Rồi em cúi sâu người, đứa trẻ bé nhỏ ấy cũng không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Dù sao họ cũng là những đồng đội đã sát cánh qua hai thử thách cùng em, những lúc hoạn nạn, những lúc mừng vui. Em chạm nhẹ vào cánh Raven thể hiện lòng biết ơn với người đồng đội này. Trong lúc đó hình như anh trai Orion nói to gì đó với mọi người.

      unlock rank 2 với Raven
      Em nói to trước cả đoàn người:

      "Vận chuyển hết vật liệu có lẽ mất khoảng ba ngày, nếu có rồng giúp sức thì có thể sẽ nhanh hơn. Ngoài ra cưỡi gió không ai hơn loài rồng, không biết có rồng nào có thể đưa tin hoặc thu thập tình hình giùm người dân ở đây không ạ?"

      Thời tiết, mực nước, quãng đường đi ngắn nhất có thể có. Đang làm mà lỡ nước có dâng đột ngột thì cũng còn có người mà báo động dân làng.

      Và sự đứt liên lạc hoàn toàn của chính quyền Lupus cũng là một điều khiến em lo ngại.





      choice ở lại giúp dân làng

      @ruichan @Pinky Bookaholic @Cherisses
      @Kurama



      zời ơi post rep xong mới thấy nhảy ra tận 2 cái mention!!!


      Sửa lần cuối bởi Futabata; 08-10-2017 lúc 02:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831



      Cao nguyên Noah| 28 - 09 - 817

      - Chuyện này không phải cứ đưa ra quyết định cá nhân hay kêu gọi là xong đâu. Ban nãy bà chị đó nói rồi đó, chúng ta phải "đi bộ", nếu rồng bay, hoa sẽ không chỉ đường nữa. Nếu đi quá một cây số, nó cũng không chỉ đường nữa. Chúng ta còn chưa biết có phải nếu một cá nhân phạm luật thì cả đoàn sẽ mất "biển chỉ đường tự nhiên" này không. Muốn vận chuyển thì rồng phải bay, đúng chứ?

      Nếu không, với thân hình đồ sộ của chúng nó, cứ đi bộ và đi bộ thì trông vừa buồn cười mà vừa có vẻ sẽ chả có hiệu quả gì nếu là vận chuyển vật liệu.

      Tôi phẩy phẩy tay nói với một cô bé tóc đen vừa hỏi chuyện trưởng làng và có vẻ rất thành khẩn muốn giúp đỡ mọi người trong làng, cũng đồng trời đáp lại cả cậu con trai tên Ilya. Wow tên con trai á.

      - Nếu chỉ một nhóm chấp nhận ở lại và vô tình phạm luật, có thể tất cả chúng ta sẽ chôn chân ở đây luôn. Lòng tốt là đúng nhưng để xem đã, cứu được một ngôi làng nhưng lỡ mất cả quãng đời về sau thì không ổn lắm... Trách nhiệm với người cùng đoàn cũng quan trọng lắm đấy...

      Ba mươi năm mới có một lần thi tuyển mà. Với ai đó chả quan tâm lắm tới kì thi như Lana thì dễ rồi, nhưng lỡ với những người đã chuẩn bị từ bé đến lớn như Irma hay Clive để thi tuyển làm Kỵ sĩ rồng, thì tôi không thích nhìn người quen đánh mất ước mơ chút nào.

      Nếu những người khác vẫn muốn đi nhưng vì nhóm người ở lại khiến cho hoa không chỉ đường nữa, thì rắc rối to. Toàn mấy người mới quen với nhau cả, dễ gì mà thông cảm nếu ảnh hưởng quyền lợi lên nhau?

      Thời tiết ở Lupus thì tôi không lạ gì, mệt thật.

      Mấy cái lựa chọn này mệt quá!!!!! Nếu tôi đủ tốt bụng thì đã chả đau đầu vậy rồi!!!!!

      Tôi quay sang ông trưởng làng và hỏi:

      - Ông ơi, khoảng cách từ bờ sông lên tới mỏm đồi là bao xa? Với lại, cho tôi mượn giấy bút và chim bồ câu được không? Nếu không thể liên lạc với chính quyền, tôi sẽ thử liên lạc với Thần Điện xem sao. Tôi là Thánh Nữ tập sự của Thần Điện, dưới quyền của Thánh Nữ A (cho mị cái tênnn). Vùng này là vùng nào ở Lupus, làng gì, cư dân bao nhiêu? Nếu tình hình cấp bách thì tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị phương án di dân?

      Cuối cùng, dĩ nhiên tôi cũng không quên hỏi ba người đi cùng mình từ đầu chặng thử:

      - Này, Tố Tố, Valois, Wyriam, mọi người nghĩ thế nào? Valois với Wyriam có từng thi bao giờ chưa? Có kinh nghiệm vụ này không thế?

      Choice: Khác - Thử các cách khác xem sao đã
      @Intimate @Joseph Brown



      Sửa lần cuối bởi Lia Fáil; 08-10-2017 lúc 08:56.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465

      Noah Highland
      Responsibility
      27.09.817

      Trước khi xuất phát, Graben giao cái túi nhỏ cột ở chân cho bên ban giám khảo. Thanh kiếm của Murasame cũng phải nộp theo. Về cơ bản thì cả nhóm tay không xuất phát ở chặng thi mới. Các đội đang cùng bước đều bước thì xuất hiện một ngôi làng trước mắt và một người đàn ông lớn tuổi nhờ họ giúp đỡ vận chuyển vật liệu để xây đê. Trước khi trong nhóm đưa ra quyết định thì một chàng trai ở nhóm khác đã đứng ra nói vài thứ.

      Con rồng trắng nghe người kia nói xong thì suy nghĩ một chút.

      - Chàng trai kia đã lên tiếng kêu gọi chúng ta cùng giúp đỡ dân làng.

      Nó cất tiếng hỏi ba thành viên còn lại trong nhóm.

      - Tên đó không phải thành viên nhóm chúng ta, nhưng tôi vẫn muốn hỏi... Murasame. Blackwood. Ánh Tim. Cả ba có muốn giúp họ không hay sẽ đi tiếp?

      Nếu ai đó trong cả ba muốn góp sức giúp dân làng thì Graben cũng sẽ cùng góp sức với họ. Nếu cả ba muốn đi tiếp thì nó cũng sẽ đi cùng.

      Bởi vì hai người - một rồng này mới là “trách nhiệm” của nó.

      Hỏi ý kiến thành viên trong nhóm rồi sẽ quyết định.


      - Scroll down for more -

      Rule | Story (a)>>>

      @khongphaiFladau @.Amar @Tím
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15


      Thời gian: 28.09.817
      Địa điểm: Cao Nguyên Highland



      Monoceros nhìn quanh. Rồi đưa hai bàn tay lên, nhìn chằm chằm vào đó.

      Và cậu làm chuyện đó hoàn toàn tự nhiên, như là trách nhiệm. Là cơ thể tự cử động tới giúp người. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới những thứ quá phức tạp, không cân đo đong đếm gì nhiều.

      Cậu sẽ vẫn giúp người, và vẫn hoàn thành bài thi. Nếu có trượt bài thi, thì cậu vẫn sẽ vui vì mình vẫn giúp được ai đó.

      Suy nghĩ này thật nguy hiểm, nhưng không giơ tay lên chắc không phải là Monoceros. Tuy nhiên giờ cậu nhóc đang đi với ba người đồng hành nữa, điều đó tạo ra sự ngần ngại một chút khi quyết định. Cậu thở hắt một cái rồi nói với họ.

      "Tôi muốn ở lại giúp mọi người. Mọi người cứ đi trước đi nha, không phải lo cho tui đâu. Hãy hoàn thành bài thi theo cách của mình."

      Sau đó đưa tay lên theo đúng emo O v O )9. Không quên nhắn một câu với anh hai bằng vẻ mặt như thể được cho quà thay vì nguy cơ bị trượt bay khỏi sổ đầu bài...sổ ghi danh kỵ sĩ rồng.

      "Daijoubu onii-chan."

      Rồi quay sang hỏi già trưởng làng một chút.

      "Trước hết hãy nêu rõ công việc cần, khối lượng cần phải mang và những thứ khác, sau đó tôi mới nghĩ cách được. Rồng cũng có thể dùng đuôi để vận chuyển, còn mọi người tập trung ở hai đầu, một đầu đưa vật liệu cho các bạn rồng, một đầu đỡ nguyên liệu và chỉ hướng cho bạn rồng thả xuống. Đó là nếu các bạn đồng ý giúp sức."


      - Báo với đồng đội mình sẽ đi giúp mọi người. :face_palm:

      @Tinker @himekou @Arshes @Kurama

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16



      Noah Highland || 28.09.817 || Chapter 1
      __________________________________________________


      Story 3.1|Story 3.2



      Vui vẻ ở phòng Ngân hà nhiều bao nhiêu, thì nghe xong lời của Kỵ sĩ trưởng Haley, tâm trạng của Hazel sa sầm bấy nhiêu. Không được mang theo thứ gì dư thừa ngoài quần áo. Kẹo, rõ ràng đã bị liệt vào danh sách dư thừa. Felix, dường như cũng không là ngoại lệ.

      Vốn xuất thân dòng dõi Alméras có truyền thống cương nghiêm, không lý nào Hazel lại không hiểu rõ, dù bản thân có cảm thấy khó chịu đến mấy thì cậu bắt buộc phải tuân thủ quy cách thi. Felix cũng sẽ bắt buộc cậu làm như vậy. Thế nên, sau khi đặt một nụ hôn sâu lên lọ kẹo yêu dấu, Hazel đã không do dự mà giao nộp nó, cùng với hàng tá túi kẹo khác, cho giám khảo giữ hộ.

      Hazel lặng thinh đứng ở điểm xuất phát, hiệu lệnh bắt đầu vừa phát lên là cậu bé chẳng nói chẳng rằng đi luôn. Dĩ nhiên, tốc độ vẫn kiềm chế để ở cùng một nhóm với đồng đội của mình. Không có liều thuốc tinh thần là lọ kẹo trân quý, tâm tình của Hazel hiện rõ trên gương mặt sa sút cùng bầu không khí nặng nề xung quanh.

      Mọi thứ đều như một sự phiền hà đối với Hazel. Và những người dân làng đột nhiên ngáng đường kia, lại khiến sự phẫn nộ trong lòng cậu bé càng thêm âm ỉ.

      Nhưng Hazel vẫn còn đồng đội. Cậu bé hiểu, không thể để chuyện riêng tư của mình làm ảnh hưởng đến người khác. Không quan tâm đến việc đã có người lên tiếng kêu gọi giúp đỡ dân làng, cậu bé chỉ quay sang đồng đội của mình, nói chắc nịch:

      "Hazel không muốn giúp họ. Hazel sẽ đi tiếp."

      Nói với đồng đội + Không đồng ý, tiếp tục hành trình

      Galatea - Khác: Chỉ ở lại một ngày để giúp hết sức có thể rồi đi thâu đêm để bắt kịp đồng đội.
      Mộc Miên - Tiếp tục hành trình.
      Azrael - Choice...


      Khi đã có được câu trả lời cậu muốn, Hazel chỉ gật đầu một cái với Galatea rồi cùng Mộc Miên lên đường ngay. Có lẽ với tính cách thường ngày, cậu bé sẽ cố ý thả chậm bước để chờ người ta đuổi kịp, nhưng hiện tại, Hazel lại không phải là một người tốt bụng như vậy.


      363w


      @Heavenleena @HT Rosa @黒い羊 @Kurama


      Sửa lần cuối bởi Maru; 08-10-2017 lúc 20:07.

      How can I fix your heart?
      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Thời gian: 28.09.817
      Địa điểm: Cao nguyên.

      Emeres luôn nghĩ rất đơn giản.

      Đơn giản đến mức phụ huynh cậu nhìn vào chỉ cần viết 1 dòng là đủ. Cậu xoa đầu đứa em. "Ừ."

      Về vấn đề giúp ra sao, cậu đồng ý với phương án của Mono. Hơi nghiêng đầu nhìn về phía teammate nhà mình, gật đầu cười khích lệ, ai cũng có lựa chọn của bản thân.

      Choice. Ở lại.
      @Tinker @himekou @InoyamaManaLisa @Kurama

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 08-10-2017 lúc 11:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Địa điểm: Cao nguyên Noah
      Thời gian: 28.09.2017


      Những lời của Lana không thể nói là không tác động tới vị trưởng làng. Ngay cả khi yêu cầu sự giúp đỡ từ các bạn ông cũng cảm thấy áy náy, nhưng thời gian thực sự không còn nhiều, trên vai ông là cuộc sống của hơn năm chục con người. Ông chỉ có thể giải đáp những thắc mắc của họ và tin tưởng vào thiện chí của những người lạ này.


      “Ông ơi, khoảng cách từ bờ sông lên tới mỏm đồi là bao xa? Với lại, cho tôi mượn giấy bút và chim bồ câu được không? Nếu không thể liên lạc với chính quyền, tôi sẽ thử liên lạc với Thần Điện xem sao. Tôi là Thánh Nữ tập sự của Thần Điện, dưới quyền của Thánh Nữ Verdandi. Vùng này là vùng nào ở Lupus, làng gì, cư dân bao nhiêu? Nếu tình hình cấp bách thì tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị phương án di dân?”

      Nghe xong, vẻ mặt của vị trưởng làng tỏ ra rất ngạc nhiên, trưởng làng không tin thần điện lo liệu chuyện này. Trước giờ thần điện ở Lupus không có chức trách đó cũng không can thiệp vào chuyện điều phối của chính quyền, nên nghe vậy ông tỏ ra khá hoang mang.

      Có điều vẻ mặt thành khẩn của Lana khiến ông cũng không muốn nói ra nghi ngại của mình, hơn nữa bây giờ có bệnh thì phải vái tứ phương. Trưởng làng nghĩ vậy, rồi vẫy một cậu thanh niên đứng cạnh đó lại, bảo cậu ấy đi lấy một con chim bồ câu cùng giấy bút. Sau đó ông mới trả lời những câu hỏi còn lại của Lana.

      “Thật ngại quá, ngôi làng này nằm phía Đông Nam của thành Lupus, không có tên chính thức, mọi người vẫn gọi nó theo tên tôi - “Vanir”. Nếu cô có thể liên lạc với Lupus qua thần điện thì có thể ghi tên tôi vào trong đó, biết đâu có người sẽ nhận ra. Tôi là Vanir Gunlord. Ngôi làng này vốn được chính quyền Lupus cử chúng tôi đến đây dựng lên để khai hoang. Trong làng hiện có năm mươi sáu người, có trẻ con, phụ nữ và thanh niên.”

      Ông chỉ về những người đang tụ tập ven sông, các bạn có thể thấy gần như hầu hết cả làng đều đang ở đây. Những người thanh niên thì cao lớn vạm vỡ còn những người phụ nữ thì rất khỏe mạnh, đứa trẻ lớn nhất cũng chưa đầy sáu tuổi.

      “Chúng tôi cũng đang bàn bạc để di tản phụ nữ và trẻ em lên ngọn đồi cạnh đây, thanh niên thì sẽ tiếp tục đắp đê. Dù sao cũng không thể cứ vạ vật mỗi mùa lũ đến được.” - Ông cười khổ, sau đó nói tiếp - “Từ mỏm đồi khi tới sông phải đi một quãng đường khoảng 2 cây số, chúng tôi có chín chiếc xe kéo để chở đất đá.”


      @Lia Fáil


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 09-10-2017 lúc 17:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Hanazawa


      Thời gian: 28/09/817
      Địa điểm: Noah Highland
      Đối tượng tương tác: Mạc Tư Thanh Irma Gwyneth Ki Kurenai

      ...


      <<

      Cô ta nhìn cậu thanh niên thu hút sự chú ý của đám đông bằng cách nêu lên ý kiến của bản thân, đối với cô ta mà nói, là nó khá dài dòng và không hề có bất kì một giải pháp cụ thể nào được đưa ra cả, khá bất lợi trong việc thuyết phục những người khác suy nghĩ lại và thay đổi quyết định của mình theo quan điểm cá nhân. Cô ta hiểu cậu ta không hề có ý ép buộc ai cả, hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện và số lượng người đồng ý ở lại giúp đỡ cho dân làng mà tính đến bước kế, nhưng trước tiên, bản thân cậu ta phải có thông tin cụ thể về công việc và giải pháp trước, nếu như có cả rồng phối hợp với người cùng làm xong việc.

      Rồng không thể bay, vì bay là phạm quy, hoa chỉ đường sẽ biến mất, nên không thể bay cho nhanh hơn trong quá trình vận chuyển. Nếu đi bộ, để rồng vác vật liệu trên lưng, đừng nói thời gian đi lại, ngay đến việc chất lên dỡ xuống cũng đã tốn kha khá rồi, vả lại, đâu phải rồng nào cũng chịu để yên cho người chất vật liệu trên lưng như một con lừa. Họa chăng rồng có thể sử dụng đuôi để vận chuyển, nhưng khối lượng một lần chuyển đi chuyển về có thể cũng không được nhiều. Ấy là cô ta nghĩ như thế.

      Cô ta cũng đã thấy có ý kiến trái chiều, từ một cô gái trẻ tự xưng là Thánh Nữ tập sự của Thần Điện, đoán ít nhiều cũng là người quen của Irma. Cô ta không rõ cô gái trẻ kia đồng ý hay không đồng ý, nhưng không nhiều thì ít cũng có ý trùng hợp với suy nghĩ của cô ta. Lòng tốt thì lòng tốt, không thể để vì điều ấy mà làm ảnh hưởng đến những người khác, đặc biệt hơn trong một cuộc thi, thì là ảnh hưởng đến chính đồng đội của bản thân.

      Rồi sau đó nữa, cô ta lại thấy, cũng đã có những người khác đưa ra quyết định, hoặc nói chuyện với trưởng làng để biết thông tin mà nghĩ phương hướng giải quyết công việc. Ấy là khi họ lựa chọn ở lại để giúp đỡ cho dân làng.

      Với bản tính của cô ta, thấy nạn là giúp, như với cách cô ta đã làm khi gặp ông lão và phượng hoàng lửa kia, nhưng sự lựa chọn giúp đỡ ấy không hề gây ra chút tổn hại tới ba người đồng đội. Lần này cũng thế, chỉ là khác hơn, và cần phải suy nghĩ cẩn thận kĩ lương hơn trước khi đưa ra quyết định.

      Cô ta không quan trọng mình qua hay trượt chặng này, vốn dĩ ban đầu cô ta cũng không coi đây là bài thi, mà chỉ coi là một thử thách để cô ta thử sức; vượt qua được thì tốt, không được cũng không sao, đâu phải đã hết cơ hội lần sau.

      "Tôi sẽ ở lại để giúp họ vận chuyển vật liệu."

      Hanazawa sau một hồi im lặng, nghĩ đủ thứ lên lên xuống xuống, cuối cùng cũng quay sang nói với ba người đồng đội của mình.

      "Mọi người có thể đi trước nếu muốn, dù sao hoàn thành chặng thi vẫn quan trọng hơn mà."

      Cô ta lại bảo, sau đó nghĩ mình cần bổ sung thêm điều gì, liền tiếp tục:

      "Thiếu một người có thể sẽ gây bất lợi với những gì có thể xảy ra trước mắt, nhưng xong việc ở nơi này tôi sẽ tìm cách bắt kịp ba người, nên sẽ không sao cả đâu."

      Choice: Khác - Nói với đồng đội, đồng thời đồng ý giúp đỡ người dân
      .
      Wordcount:
      642 words
      .



      BBCode by Hanazawa.


      @Alfred F. Jones @annalinh83 @Tịch Băng
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20



      Thời gian: 28/9/817
      Địa điểm: Cao nguyên Noah


      ----------------------------------------------


      Khi nghe đến chữ "di dân", chàng thanh niên đứng trân trân ra như đã tìm thấy giải pháp hợp lí cho mọi chuyện. Bò lại làng thi có vẻ khó thuyết phục, nhưng giờ trưởng làng đã nói ra thế thì cậu cũng không ngại gì nữa.

      "Rất cám ơn những góp ý của các bạn. Có lẽ tôi đã chưa suy xét kĩ về ảnh hưởng của quyết định mình lên mọi người và về nguyên tắc đã đề ra, cái này là lỗi do tôi. Theo tôi nghĩ thì không thể nào thành Lupus lại ngó lơ mọi người, trừ khi có trục trặc gì đó trên đường đi. Gửi bồ câu đến Thần Điện cũng được, nhưng không gì đảm bảo sẽ tới nơi, tôi sợ sẽ y như tình huống với chính quyền vậy.

      Cho nên, tôi muốn đưa ra một đề nghị mới. Trưởng làng, xin ông hãy kêu gọi tất cả mọi người gấp rút thu dọn đồ đạc, toàn bộ dân làng sẽ đi theo chúng tôi. Tuy đường có dài và phải bỏ lại mọi thứ, nhưng đây có vẻ là cách duy nhất để vẹn lòng đôi bên, không còn giải pháp nào khác, xin ông hãy chấp nhận. Khi đến nơi, chúng tôi sẽ kêu gọi mọi sự giúp đỡ cho làng của ông."







      @Kurama
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 08-10-2017 lúc 15:25.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:21.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.