Cross Grand Quest #8: Fortius Quo Fidelius


Ngay sau khi Ira đồng ý và trước khi họ trốn xuống đường cống ngầm, Aleksey mở điện thoại ra. Hắn bấm số rất nhanh. Burner phone tới giờ mới xài một lần, để nhắn cho Itsuki đêm họ đến Fireflies. Giờ là lần thứ hai Aleksey sờ đến nó.

Hắn gọi cho Noelle.

Nhấc máy đi.

@Alfred F. Jones






Aleksey im lặng. Hắn nhìn lên ông sếp cũ, rồi quay lại nhìn ba người.

Chỉ còn họ sống… à?

Hắn nhắm mắt lại. Còn sống là được.

“Fireflies sẽ rút hết trước khi ngài tấn công thôi, tổng tư lệnh Assam.”

Khi mở mắt ra, Aleksey nhìn thẳng lên phía Borcuse Assam. Nhìn mặt ông ta khiến Aleksey nhớ đến lần ổng ăn của hắn một cú đấm. Borcuse Assam là kẻ tính toán thực dụng và có thể sử dụng bất cứ thứ gì để đạt được điều ông ta muốn, không ngại tiếng xấu mà có vẻ cũng chẳng cần danh dự. Mà điều Aleksey nói là sự thật. Vì Aleksey không tin Fireflies, và Fireflies càng không tin họ.

“Ngài sẽ không bắt được Modric Killian chỉ với một đợt tấn công trực diện như vậy. Tôi nghe nói gã vừa vượt ngục ngay trước khi chúng tôi đến, gã sẽ cảnh giác hơn nhiều. Chuyện thông tin có thể sẽ bị lộ, gã cũng sẽ lường được thôi.”

Aleksey càng không tin Borcuse Assam sẽ thực sự tha cho họ. Hoặc có thể, và đem đi làm vật thí nghiệm sống như những gì Itsuki từng trải qua. Aleksey lúc này không quay lại nhìn đồng đội, hắn hy vọng là họ hiểu.

“Trừ khi ngài để chúng tôi trở lại đó, một mình. Chúng tôi sẽ giao lại cho ngài kẻ ngài muốn tống vào tù.”

Một đợt tấn công nhiều khả năng sẽ không hiệu quả hay để kẻ khác làm thay việc? Aleksey không phải Borcuse Assam, không chắc được ông ta sẽ làm gì. Nhưng Borcuse Assam có thứ ông ta muốn và bọn hắn cũng vậy.

“Bọn tôi muốn sống. Ngài muốn Fireflies, và Modric Killian.”

Dĩ nhiên Borcuse Assam sẽ cần bảo hiểm. Aleksey thì chỉ cần họ thoát được khỏi tình cảnh trước mắt. Còn chuyện sau đó, sẽ tính sau.


Choice: - Khác
@Đông @Ultimate @nh0clun_needyou