Title: [Movie] Gekijouban Mahouka Koukou no Rettousei: Hoshi o Yobu Shoujo
Onii-sama The Movie giúp dễ nhận diện thương hiệu hơn nên title vẫn sẽ để vậy, khi nào chiếu thật thì mình edit lại nhé.
Lotte thì khả năng hủy hoặc dời lịch vẫn có thể xảy ra, nên chưa chắc được đến cái trailer còn bị xóa vì lý do bản quyền nữa mà
Cậu post cái trailer via dailymotion lên cũng được.
Mà nhìn lại mới để ý, LN series bộ này gần cán mốc 8 triệu bản đến nơi :o
Bữa thấy post của bạn có giải thích về chiêu bốc hơi của Tatsuya mà sao edit xóa nó rồi bạn, mình sắp coi xong ss1 rồi, coi tới khúc Tatsuya dùng phân rã thì muốn lên đây đọc review chiêu đó ntn, bạn re-up lại dùm với :v
Bữa thấy post của bạn có giải thích về chiêu bốc hơi của Tatsuya mà sao edit xóa nó rồi bạn, mình sắp coi xong ss1 rồi, coi tới khúc Tatsuya dùng phân rã thì muốn lên đây đọc review chiêu đó ntn, bạn re-up lại dùm với :v
Đây cậu nhé!
Định nghĩa 'bốc hơi' thực sự =))
Kiểu phép Phân rã Mist Despersion của Shiba Tatsuya
Ma Pháp: Mist Dispersion (hay còn được biết đến trong Liên minh Đại Á với cái tên “Demon Right - Cánh tay phải của Quỷ”
Cấp: Ma pháp cấp Chiến thuật (Tactical-Class)
Người sử dụng: Shiba Tatsuya
Đặc điểm Uy lực, Sát Thương, Tốc độ thi triển, Quy mô và bán kính: Mist Dispersion là ma thuật Phân rã cấp A, trực tiếp phân rã cấu trúc vật lý của mục tiêu! Với khả năng đọc Eidos và có thể trực tiếp phân rã cũng như tái tạo! Nó có thể phân rã cơ bắp, mô, xương và thậm chí cả nội tạng thành các hạt Phân tử Cơ Bản như ion, nitơ, và các thành phần phân tử cơ bản khác! etc.
Ma pháp này được mô tả là khá yên lặng, không có bất cứ tiếng động và ánh sáng nào phát ra khi thi triển khởi động thức, và khi được nâng lên mức độ Phân rã Cao Nhất, mục tiêu bị tan thành tro bụi, biến thành hơi nước bốc hơi như một ngọn lửa ma rồi tiêu tan vào màn đêm :v Ma pháp này không truyền qua không gian vật lý nên có thể được nhắm xuyên qua các đội tượng vật lý và ko bị giới hạn bởi khoảng cách trên bất kỳ phương diện nào. (Như ai đã đọc Light Novel và thưởng thức bản TV anime đã thấy, Tatsuya đứng trên tầng cao và nhắm thẳng đến "doanh trại" của No Head Dragon và cho bốc hơi từng anh bạn một mà ko để lại dấu vết.) Và đồng thời phép này cũng không bị giới hạn bởi kích cỡ của mục tiêu hay vật liệu cấu thành (một chiếc xe Container cỡ khủng, siêu máy bay trực thăng, siêu xe tăng Cấp chiến trường, siêu thiết giáp, etc. cũng sẽ bốc hơi trong nháy mắt nếu dính phải Mist Dispersion.
Khả năng ngăn cản: Phần này mình sẽ nói qua, mình đã đọc Light Novel và thấy Mist Dispersion hoàn toàn có thể ngăn cảm được bởi 1 người? Người ấy tên Angelina Kudou Shields aka "Lina, Angie Sirius" *nàng tóc vàng bên trên poster) bởi khả năng của nàng là ma thuật luôn trong trạng thái tự kích hoạt (Cast quá nhanh) có tên "Parade", đặc điểm của kiểu ma thuật này là nó sẽ tạo ra một cá thể Eidos giả đè lên Eidos của bản thể thật để bảo vệ chính bản thể nó, ta có thể gọi nó là 1 chiếc mặt nạ, trường hợp khi đã phân giải được "Parade mặt nạ" thì một "Parade thay thế" sẽ được thế thân vào! Khiến Tatsuya rất khó khăn trong khả năng đọc dữ liệu Thể Thông Tin Eidos trong Trường Thông Tin Idea!
Bé Lina mà mình nhắc đến đây!
Sửa lần cuối bởi Nốt Nhạc Buồn; 28-08-2017 lúc 09:57.
^ Tks bạn =]], mà nghe nói là movie này nói về vol 11 trong LN còn end ss1 là ở vol 7, vậy xác định là đi chỉ coi anime ko là vào coi movie sẽ bị bỡ ngỡ vài chỗ ah?
^ Tks bạn =]], mà nghe nói là movie này nói về vol 11 trong LN còn end ss1 là ở vol 7, vậy xác định là đi chỉ coi anime ko là vào coi movie sẽ bị bỡ ngỡ vài chỗ ah?
Tác giả sẽ viết một cốt truyện khác không theo mạch chính, thời điểm nó diễn ra là trước Kì Nghỉ Hè ở Vol.8 Hồi tưởng ấy bạn! Nên bạn thích thì cứ đọc từ Vol.8 trở đi và đọc hết Arc Khách Phương Xa để rõ hơn về bé tóc vàng bên trên. ^^
Đánh dấu