Ánh Tim ngồi đó, chăm chú nhìn Galatea và chờ đợi một câu trả lời. Một phút.. Rồi hai phút trôi qua... Trông chị gái có vẻ lúng túng. Phải chăng em đã hỏi điều ko nên hỏi sao? Nhưng mà ngẫm lại, em thấy bình thường lắm mà? Hay là tại chị gái có quá nhiều việc để làm nên mới im lặng để sắp xếp câu chữ rồi mới kể cho em. Thế nên là em vẫn ngồi đó, trưng cặp mắt ngây ngô ra nhìn, tay thì vuốt vuốt xoa xoa bàn tay Khoan Khoan, hi vọng sẽ khiến cô bạn cảm thấy dễ chịu phần nào.
"
Hazel đi nằm nghỉ một chút, mọi người nói chuyện thong thả. Ánh Tim cứ là Ánh Tim của mọi ngày là được. Đáng yêu lắm." - Hazel đứng dậy, xoa nhẹ đầu em.
Ý~ cảm giác này, thích thích sao á nha. Em mỉm cười nhìn Hazel rồi gật đầu cảm ơn cậu bạn vì để lại mấy cục kẹo chanh thơm ngon. Mà thấy Hazel rời khỏi bàn ăn làm em có chút ngạc nhiên, cậu ấy tỉnh hồi nào vậy, có phải do em ồn ào quá ko? Nhưng mà nãy giờ cũng có nói thêm tiếng nào đâu ta. À đúng rồi, chắc do Hazle buồn ngủ nên ra ghế nằm ngủ cho đã ấy mà.
Ánh Tim bóc một cục kẹo chanh, tháo vỏ rồi cho kẹo vào miệng nhai chóp chép. Thích thêm cái nữa là ở dạng hooman em có thể thưởng thức mấy món ăn từ từ chứ ko nuốt trọng như ở dạng rồng hihi.
"
Ơ... Uhm... Việc đó..."
Cuối cùng Galatea cũng lên tiếng, Ánh Tim thẳng lưng ngồi dậy, dỏng tai để nghe cho rõ.
"
Một ngày... Chị... Uhm... Ngủ dậy... Rửa mặt... Đánh răng... Đi tắm rồi... Chải tóc... Trang điểm... Uhm... Ăn sáng..."
Em gật gật đầu mỗi khi đến đoạn chị gái ấp úng. Để xem nào, mới chỉ buổi sáng thôi mà đã làm nhiều việc đến thế sao. Vậy là sau khi ngủ dậy thì rửa mặt rồi đánh răng, rồi làm đủ thứ. Ánh Tim suy nghĩ một hồi, nào giờ em ngủ dậy, ko lười thì ra sông rửa mặt, còn lười thì ngủ dậy vẫn để nguyên khuôn mặt đó ko làm gì hết. Mà thường em ngủ mấy ngày liền, thức buổi nào thì ko biết, nên chuyện đánh răng rửa mặt vào buổi sáng hẳn là xa lạ lắm. Sau này ở dạng hooman phải chăm chút hơn vào buổi sáng mới đc.
"
Đến... Đến bờ sông Nox luyện tập... Tập... Ăn trưa... Uống nước... Nghỉ... Thở... Hít thở thật nhiều... Hít vào... Thở ra... Lại hít vào... Rồi... Rồi..."
Ánh Tim có chút khó hiểu, hơi nghiêng đầu nhìn chị gái. Kì lạ, vẻ mặt chị ấy từ đỏ đã chuyển sang tím tái. Em hơi lo lắng chẳng lẽ chị gái sắp phát bệnh?
"
Rồi.. Rồi sao nữa ạ-" - Ánh Tim chưa kịp nói xong câu thì thấy Galatea đã ụp mặt hẳn xuống bàn, hai vành tai đỏ lét. Hẳn đã có chuyện rồi!
"
Hm… còn rất nhiều thứ mà." - Chỉ huy trưởng lên tiếng.
Những điều ngài ấy nói tiếp theo em đều nghe rất rõ, nhưng vì lo cho Galatea nên em ko dám hỏi gì thêm, đợi khi ngài ấy nói xong, em mới hốt hoảng.
"
Chỉ huy trưởng! Chị Galatea bị làm sao này...!" - Ánh Tim hơi nhổm người dậy nói với qua phía Citali. - "
Ngài mau qua đây xem đi!"
Em thật là, đáng lẽ nên để mọi người nghỉ ngơi mới đúng...
Đánh dấu