oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia West >

Trả lời
Kết quả 591 đến 600 của 612
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #591
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218

      Thời gian: ???
      Địa điểm: Vườn - <<

      "Fufu, sự thật thì thưa ngài..."

      Cô gái nhếch mép, gõ cây gậy lớn của mình xuống đất. Sau một màn transform hoa hoè hoa sói, thế chỗ cô không ai khác chính là gã pháp sư tóc trắng đang cười cười nhìn vua phép thuật.

      "Làm tôi phải quay về nguyên gốc, quả không phải dạng vừa."

      Tôi chưa bao giờ tới được Anh linh toạ" - Gã đưa tay về phía Solomon, và một bông hoa nở ra trên tóc vị vua - "Dù vậy, tôi đã chứng kiến hành trình của một cô gái cố gắng thay đổi tương lai của đảo quốc nọ trong vô vọng."

      Merlin thấy thằng kia hoá ra cốc trà nhìn fancy quá nên cũng muốn đú. Nhưng rồi trong lúc niệm chú gã lại cắn lưỡi, nên thay vì là tách trà đẹp đẽ thì là cái cốc uống nước in hình hoa như của trẻ con mẫu giáo.

      "Vậy ý ngài là việc ấy chỉ là thông báo cho người kia, còn thay đổi thế nào cũng phải do sự sắp đặt của định mệnh sao?"

      "Thế thì báo trước nhưng không để người ta làm gì, nghe ác nhỉ." - Gã nhún vai - "Thật ra thì, tôi không quan tâm lắm."


      Solomid - Unlock Bond 3 Air với Merrin (Bond 2 ở đây)

      @hpkid2002
      Sửa lần cuối bởi Tâm Sự EVA; 27-03-2017 lúc 08:23.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #592


      Thời gian: ????
      Địa điểm: Vườn
      Liên quan: <<<


      - Tương lai vốn là một thứ tùy hứng; kể cả chính bản thân những người cai quản nó cũng không thể nắm rõ được. - vị vua thoáng nhúng vai, không khẳng định cũng không phủ định lời vị phát sư vừa nói - Nhưng không có gì là ngẫu nhiên hay không có chủ đích cả.

      Hớp một ngụm trà, hắn đoạn lén đổi nước trà thành cacao nóng để uống lót bụng. Ban nãy lúc hóa phép hắn quên không chỉnh lại niệm chú, và chưa ăn gì mà uống trà thì không tốt cho sức khỏe.

      - Mà, nếu vậy thì anh quan tâm điều gì? - hắn hỏi, người hơi tựa vào đống tượng đã bị phá hủy phía sau. - Hẳn không phải là content mới cho bài blog tiếp theo chứ?

      Nói thực thì lúc ban nãy thấy người kia biến hình hắn có hơi giật mình một tẹo, nhưng cũng may là chưa tỉnh ngủ hẳn nên cơ mặt vẫn còn hơi đơ, không phản ứng kịp.


      Unlock rank 3 Air với Merlin. bond 2 here


      @Tâm Sự EVA

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #593
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218

      Thời gian: ???
      Địa điểm: Vườn - <<

      "Vậy thì cứ nhắm mắt tiến lên thôi nhỉ? Hi vọng sẽ không nát."

      Đâu đó trong lòng, dù rất nhỏ, hắn cũng mong họ không hối hận để không như cô gái ấy.

      "Ara, tôi quan tâm tới gì sao?... Với vai trò một nhân tố đứng ngoài thì, dĩ nhiên là tới bức tranh đại cục rồi."


      Không phải là những nhân tố nhỏ nhỏ trong bức tranh đó. Đó là kiểu của gã pháp sư ấy.

      Gã đưa cái ca nước lên nhấp một ngụm. Ít nhất là trà vẫn ngon, không haha gã đang tự lừa ai thế này, vị như hạch vậy.....


      "Nhưng mà, Vua phép thuật. Ngài vẫn đang trên hành trình tìm kiếm công cụ thực hiện điều ước cho mình đó sao?"

      @hpkid2002
      Sửa lần cuối bởi Tâm Sự EVA; 27-03-2017 lúc 18:16.
      Trả lời kèm trích dẫn










    4. Thời gian: ???
      Địa điểm: Hình như là vườn Sala song thụ?

      Fudou ngồi xếp bằng thiền định giữa hai gốc cây đại thụ mà tâm không tài nào tịnh cho được khi mà xung quanh cậu đang diễn ra những sự lạ thường. Nhắm mình không thể tập trung cosmo trước tình hình này, Fudou đành giở lấy bìa sau của quyển kinh Phật mà shisou đã dúi cho ra ghi chép lại một bức tâm thư mà gửi cho thầy ấy.

      "Shishou thân mến, sau khi người đuổi con ra khỏi dinh Xử Nữ mà đi du ngoạn thế gian một lúc, không hiểu bằng cách ảo diệu nào đó mà con lại lạc vào khu vườn này. Tất cả những gì con nhớ được trước khi vạn vật trước mắt mình nhòe đi là hình ảnh hai sư trò Song Tử đang cùng tu luyện ở bãi tập. Rồi con nghe giọng Paradox hét lên cái gì mà "Another Dimension". Rồi con thấy trời đất đảo lộn. Rồi con thấy mình đang hiện diện ở giữa một khu vườn.

      Thưa thầy, dường như con đã đạt đến cảnh giới giác ngộ rồi cũng nên. Bởi vì quang cảnh mà con đang được chiêm ngưỡng nơi đây không khác gì vườn Sala song thụ ngay phía sau dinh Xử Nữ của chúng ta cả. Khác biệt có chăng là, ở khu vườn này không có Sala song thụ. Nhưng mà con không cảm nhận được cosmo của thầy đâu, nên chứng tỏ con đã không còn bị ràng buộc bởi những sân si nộ ái ố của nhân sanh nữa mà đã chạm đến Niết Bàn.

      Hoặc là thầy viên tịch quá nhanh quá nguy hiểm sau khi con rời khỏi dinh Xử Nữ được ba mươi hai phút đồng hồ.

      À, quay lại chuyện chính.

      Trong lúc con hẵng còn đang băn khoăn mình đang lạc trôi nơi nào thì đột nhiên con trông thấy ai đó như... Albafica-sensei??? Và thầy ấy còn đi cùng một Specter nào đó mà con không chắc lắm là ai trong số Tam Phán Quan. Không, không phải do con lại nhìn bằng tâm nhãn như thầy vẫn dạy mà không nhìn ra kẻ kia là ai mà đơn giản vì hôm nay hắn ta không mặc Ma Y nên con đến là chịu chẳng nhận diện nổi.

      Mà, bên cạnh đó, quan trọng hơn chuyện kẻ kia là ai thì, sao đột nhiên tên đó lại tỏ ra rất thân mật với Albafica-sensei quá đi thế này.... Ờm.. con phải mô tả thế nào đây nhỉ? Cảm giác mà hai người bọn họ đang thể hiện ra xung quanh là... cảm giác giống như.... mấy cặp đôi đang gây nhau. Đại loại là Albafica-sensei thì đang rất cự tuyệt tên Specter nọ, nhưng mà tên đó thì đang làm cái bộ mặt như thể hắn đã quá quen thuộc với sự cự tuyệt này của thầy ấy rồi. Hơn nữa, hắn còn đang dùng mấy từ ngữ kỳ cục để gọi Albafica-sensei, cả cử chỉ cũng là đang tỏ ra vô cùng thân mật. Con không chắc là thầy có hiểu được thứ mà con vừa mô tả không, nhưng mà, shishou, con đã-không-được-biết-rằng Albafica-sensei có quan hệ bất chính với một Specter.

      Dù thầy có định nói đỡ gì cho Albafica-sensei đi nữa thì nó vẫn toát ra đầy mùi bất chính, thưa shishou.

      Rồi, ừm, trong lúc con vẫn còn đang hoang mang trước cảnh tượng luyến ái của hai người kia, thì ở một góc khác con lại được thấy hai người tóc trắng khác đang bàn tán gì đó với một vẻ vô cùng thâm sâu và uyên bác. Khoan đã thưa thầy, xin đừng vội nóng giận. Lần này con cũng không có chủ đích muốn nghe trộm, nhưng trong quá trình tu luyện của chúng ta, giác quan của con đã trở nên nhạy bén dị thường, khiến cho mọi lời họ nói ra con đều nghe thấu được hết.

      Đâm ra là con đang có một sự hoang mang không hề nhẹ về những gì họ đang trao đổi.

      Thưa thầy, trước nay con cứ nghĩ những lời thầy răn dạy đã là khó hiểu lắm rồi, mà hóa ra con đã lầm. Đã lầm to!!!!! Cái gì là tương lai, cái gì là định mệnh, cái gì là đại cục, cái gì là wifi?? Thưa thầy, khoan hẵng trách con trần tục ngu muội mà hãy thử đặt mình vào vị thế của con đã. Những từ lẻ đó, trừ wifi ra, thì nghĩa đơn lẻ con đều có thể hiểu được. Song, khi ráp vào một câu một ngữ cảnh như vậy, thì con lại chẳng thể thông suốt được cái gì cả.

      Thêm vào đó, như thể nói những lời đao to búa lớn gây hoang mang kia vẫn chưa đủ, một trong hai người tóc trắng nọ lại còn đột nhiên từ phụ nữ hóa nam nhâm????????

      Shishou, con muốn về nhà. : ) Lần này về rồi con nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện cùng thầy. Nhất định sẽ chăm chỉ đọc kinh kệ mà thầy mang từ Ấn Độ sang. Nhất định sẽ chăm chỉ ngoan ngoãn làm theo bất cứ yêu cầu nào của thầy.

      Cho nên là, lần này con về rồi, xin thầy đừng đuổi con đi nữa. Bởi lần dạt nhà vừa xong đây đã khiến nhãn quang của Fudou này đã được mở rộng không ít rồi."

      Chắp bút xong bức thư, Fudou lại thấy cảnh vật trước mắt nhòe đi lần nữa. Lần này, xen lẫn với cảnh vật hư ảo đó còn văng vẳng một giọng nói điềm tĩnh vô cùng quen thuộc.

      - Con có đi đâu cũng là không thoát được bàn tay Phật tổ của ta thôi. Và đừng mơ đến chuyện bỏ trốn lần nữa khi hôm nay đến phiên con dọn dẹp dinh Xử Nữ.
      ____________________________

      Lia, Glen, Cave và Thiên Vũ - Unlock special bond element Giác Ngộ với Fudou.

      @Tâm Sự EVA @hpkid2002 @Aria Verlotte @Lia Fáil

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #595


      Thời gian: ????
      Địa điểm: Vườn
      Liên quan: <<<


      - Không hẳn - hắn trầm ngâm, suy nghĩ lời thích hợp để trả lời câu hỏi của vị pháp sư. - Vì nếu chỉ đơn giản là công cụ thì chưa đủ để thực hiện điều mà tôi mong muốn.

      Có quá nhiều cản trở để vị vua có thể thật sự đạt được điều mà bản thân mong muốn. Cái cần thiết nhất không chỉ đơn giản là công cụ, mà còn phụ thuộc vào thời điểm và nhiều thứ khác.

      Còn về thứ ở trên đỉnh tháp kia.

      Uống một ngụm cacao, vị vua đứng dậy

      - Nơi này không thích hợp lắm để ngồi nói chuyện dông dài, anh có muốn thay đổi địa điểm không?

      Ban nãy hắn chỉ tính ngồi ở đây hóng gió một lát rồi quay về ngôi đền của mình để ăn sáng cùng với Goetia thôi; không ngờ lại gặp được người pháp sư này. Nên hiển nhiên là bộ đồ trên người không thích hợp để ngồi lâu ở một nơi tan hoang thế này rồi.



      @Tâm Sự EVA

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #596
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218

      Thời gian: ???
      Địa điểm: Vườn - <<

      "Vì hình như công cụ đó không có ở đây đâu. Nhưng mà, ngài có vẻ cũng biết nhỉ."


      Thấy Vua phép thuật đứng dậy nên gã cũng đứng. Để lều báo bắt gặp được hai Grand Cátơ ngồi hút cần thì không được hay lắm, chi bằng đi dạo quanh khu này trong lúc tám nhảm.


      "Định rủ bệ hạ ra hàng quà vặt nhưng nó sập mất tiêu rồi." - Merlin gợi ý - "Hay là mình cứ đi loanh quanh xem có chỗ nào còn bán hàng không nhé."

      @hpkid2002
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #597
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831




      Thời gian: Hư cấu
      Địa điểm: Vườn cần hồng




      Albafica thật không thể hiểu nổi vì sao tên Specter này luôn dùng vẻ bỡn cợt với anh ngay cả trong lẫn ngoài trận chiến như thế. Hơn nữa, hắn luôn cố xoáy vào gương mặt luôn khiến anh đau khổ khi tiếp xúc với người khác.

      Anh càng tránh xa họ, họ càng cố gắng tới gần anh, cơ thể anh là độc, liệu họ có hiểu?

      Nhưng với tên Minos này, anh sẵn sàng nhân đôi chất độc ấy để giết hắn bất cứ lúc nào.

      - ...

      Hắn nhanh quá.

      Khi anh nhìn lại, gã Minos đã đến sau lưng và nắm lấy vai anh, áp sát và thở những lời bỡn cợt tiếp theo của hắn vào tai anh.

      Nhưng lúc đó, điều Albafica nghĩ đến không phải mối đe dọa đến từ Minos, mà cơ thể mà hắn nương tựa vào đang chạm vào anh.

      - Buông ta ra!!!

      Những sợi xích bạc vút lên từ mặt đất trói chặt Minos và kéo hắn ra xa trong khi Albafica lao mình về phía trước kéo dãn khoảng cách của cả hai giữa vườn hồng.

      Nếu Minos nhìn kĩ vào đôi mắt chau lại căm ghét của Albafica sau làn tóc, có một nỗi buồn đang ám ảnh lên anh.

      Cơ thể anh là độc. Không được để ai chạm vào.

      - Tránh xa ta ra! Ngươi muốn cái gì? Nếu không giết nhau thì đi đi!

      Anh quay người đi.

      - Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, đừng có chạm vào tôi, Shion.

      - Bởi vì tớ không sợ máu của cậu, Albafica.

      @Aria Verlotte

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #598


      Thời gian: ????
      Địa điểm: Vườn
      Liên quan: <<<


      - Thế cũng được - vị vua thoáng gật đầu rồi niệm phép cho bàn chân trần của mình là là trên mặt đất chừng vài centimet. Ừ thì việc ngoài kế hoạch ban đầu, hắn cũng không phải là dạng toàn năng biết chắc chắn được hôm nay ra đường sẽ gặp ai nói gì. Tương lai cả trăm ngả rẽ, hắn chỉ cần biết cuối ngày hắn sẽ quay về ngôi đền của mình và tiếp tục ngồi đọc sách với Goetia là đủ.

      Hắn không phải là một vị vua như con người Uruk kia.

      - Vậy mời pháp sư của loài hoa đi trước; tôi nghĩ Thiên lý nhãn của anh sẽ thích hợp trong việc dẫn đường hơn.

      Dù gì thì việc đi đâu với hắn cũng không quan trọng; còn Goeti thì cũng biết đường mà kiếm đồ ăn trước rồi.



      @Tâm Sự EVA

      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Link tương tác: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52



      Ồ không thể nào, anh ta là người bình thường nhất mà nó gặp ở đây đấy. Nếu bảo bản chất Henry là không bình thường thì toàn thể Arkadia này điên hết rồi.

      - Vậy sao, thế mà lúc mới gặp tui thấy anh thánh thiện giống như thiên thần vậy. Cái đó cũng tính là không bình thường hở?

      Vậy bình thường tức là xông vào bốc phốt nhau chứ không phải cười hiền dịu chào hỏi làm quen ư. Ngẫm lại thời này cái việc đi trên cầu thang vô tình đụng trúng nhau rồi làm quen nó đã xưa như chuyện cổ tích rồi, nói gì đến chào nhau đàng hoàng. Mà hình như từ cái tương tác đầu tiên thì cả hai gặp nhau trong hoàn cảnh có bình thường ếu đâu

      - Nếu nói về không bình thường thì... anh thử đoán xem hình dạng thật của tui là gì?
      @Maeda Rinky

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #600
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: Hư cấu
      Địa điểm: Vườn cần hồng
      [1] [2] [3] [4] [5] [6]




      Minos để yên cho những sợi xích bạc trói cứng mình, không thèm phản ứng. Biết tại sao không? Không phải vì hắn thoát không được đâu nhé, hắn chỉ đang bận ngắm gương mặt xinh đẹp nhưng nhuốm đầy vẻ đau thương trong đáy mắt kia thôi. Quả là thứ gì khi được phủ lên màu sắc của tuyệt vọng đều tuyệt mỹ vô cùng.

      Albafica ơi là Albafica, ta vốn định chỉ đùa giỡn với ngươi cho vui, nhưng xem ra Griffon Minos này sẽ phải nghiêm túc hơn một chút rồi. Tại ngươi hết, đừng có đổ thừa qua ta.

      Gã Specter tóc trắng tươi cười, bàn tay bị trói búng tách một cái, cả cơ thể hắn lập tức phụt biến thành khói đen tan vào không khí. Những sợi xích bạc mất điểm tựa rơi loảng roảng xuống đất. Khả năng này của con quỷ hắn mượn tạm xác kể ra cũng tiện lợi thật. Lần này Minos không chơi trò tấn công sau lưng nữa, hắn đường hoàng đứng trước mặt Albafica với khoảng cách vừa đủ, tay giơ lên tạo thành một tư thế quen thuộc. Với khoảng cách này, thiếu niên tóc xanh vẫn hoàn toàn có thể nghe thấy lời hắn, cũng như giọng cười ẩn ẩn trong từng câu chữ

      "Cosmic Marionation"

      Hình minh họa


      Minh họa tăng hiệu ứng ngầu lòi đẹp trai cho hắn thôi, chứ Ma Y đâu mà trùm lên chứ.

      Không làm thế này, còn lâu tên nhóc xinh đẹp kia mới chịu tự nguyện lao vào vòng tay hắn. Gã Specter khẽ cử động đầu ngón tay bắt Albafica đi về phía mình. Đợi khi khoảng cách giữa đôi bên không còn có thể rút ngắn hơn được nữa, Minos mới gật gù hài lòng giải thuật, xong tiện tay vòng qua ôm eo đối phương một cách rất tỉnh, tỉnh hơn sáo. Hắn cố tình kề mặt sát mặt người bảo hộ cung Song Ngư, để đảm bảo rằng cậu ta sẽ phải nhìn thẳng vào mắt hắn

      "Ta không phải là người, cơ thể này cũng không thuộc về con người. Chẳng có lý do gì ta phải để ngươi đi..."

      Ngưng một chút để nhẹ nhàng nhấc cằm người trong lòng lên

      "...khi mà ta không hề sợ thứ máu ngấm đầy độc của ngươi, Albafica yêu quý."






      @Lia Fáil: xin lỗi Đá, ngộ lầy quá Ọ A Ọ

      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 31-03-2017 lúc 22:47.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:39.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.