oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Anivia > Toà nhà >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 92
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #41
      Nhà kính - Cùng đi dạo nào ~






      Ngồi ăn nhem nhẻm một lúc, ta mới nhớ ra là đại ca chưa ăn gì mấy.

      Ta liền chìa hộp đồ ăn ra trước mặt đại ca, cất tiếng hỏi:
      - Đại ca ăn nhé? À mà đại ca tự ăn hay là để Ly Ly đút?

      Hỏi dở hơi quá ha...


      @Lãnh Nguyệt Tiên Gia
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #42



      Nhà net || Đầu tháng 10
      __________________________________________________

      Ngải Ly ăn rất ngon miệng, đến cậu cũng thấy nghi ngờ tài nấu ăn của mình sắp xứng tầm mở nhà hàng. Có lẽ cậu nên thử tìm một việc ở Nhà hàng lớn nhất xem sao?

      "Đại ca ăn nhé? À mà đại ca tự ăn hay là để Ly Ly đút?" Đang nghĩ ngợi, hộp đồ ăn bỗng được dâng tới trước mặt, khiến cậu ngẩng ra.

      Trong hộp không còn nhiều thức ăn, hình như cả hai chỉ chuyển đổi vị trí để ăn thì phải...? Bất quá cậu không có hỏi cô bé chuyện này, mà hỏi chuyện khác.

      "Đút bằng miệng?"

      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #43
      Nhà kính - Cùng đi dạo nào ~






      - Đút bằng miệng? - Đại ca hỏi

      Ta gật đầu hai cái, nhận ra sự sai sai ở câu hỏi của đại ca, liền ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy:
      - Không a.... Đại ca ngốc a, tất nhiên là đút bằng đũa!

      Dứt lời, ta gắp miếng trứng cuối cùng lên, giơ trước mặt đại ca, mặt thách thức kiểu nếu đại ca không ăn thì Ly Ly đây sẽ ăn hết.



      @Lãnh Nguyệt Tiên Gia
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #44



      Nhà net || Đầu tháng 10
      __________________________________________________

      Ngải Ly nhanh chóng gật liền hai cái mới phát hiện bị cậu hỏi lệch đi, vội vàng đính chính.

      "Không a.... Đại ca ngốc a, tất nhiên là đút bằng đũa!"

      Cậu thật sự há miệng đón nhận mẩu trứng cô bé đưa tới.

      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #45
      Nhà kính - Cùng đi dạo nào ~






      Lần này thì đại ca hợp tác một cách rất ngoan ngoãn, khiến ta đây rất hài lòng. Ta đút miếng trứng cuộn vào miệng đại ca rồi ngồi yên đợi đại ca nhai hết. Đại ca nuốt xong miếng trứng, ta liền đưa tay tới xoa đầu đại ca:
      - Đại ca ngoan ghê.

      Kiểu gì thì kiểu, câu này nghe xong vẫn có chút không đúng. Nhưng mà không đúng ở đoạn nào a...



      @Lãnh Nguyệt Tiên Gia
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46



      Nhà net || Đầu tháng 10
      __________________________________________________

      Cậu chậm chạp nhai nuốt mẩu trứng Ngải Ly đút cho. Đã là mẩu cuối cùng, cậu còn nghĩ cô bé định xấu xa đút giữa chừng giật lại. Nuốt xuống phần trứng, cậu hết ý kiến nhìn cô bé đang vương tay xoa đầu mình.

      "Đại ca ngoan ghê."

      Cứ tưởng tượng ngươi nuôi một con cún, bỗng một ngày cún con cho ngươi ăn, còn xoa xoa đầu ngươi, thì sẽ rõ suy nghĩ cứng ngắc của cậu lúc này.

      Cậu che miệng ho khan một tiếng, hỏi cô bé.

      "Ăn no?"

      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #47
      Nhà kính - Cùng đi dạo nào ~





      Vẫn phong cách kiệm lời, đại ca hỏi đúng hai chữ:
      - Ăn no?

      Là đại ca hỏi ai đang ăn no a... Đại ca kiệm lời, ta thật là đau khổ mà a...
      Hai chân đung đưa trong không trung, tay đặt lên đầu gối, ta ngiêng đầu cười với đại ca:
      - Ly Ly ăn no rồi. Nhưng mà... Ly Ly ăn mất phần của đại ca rồi..

      Trong giọng điệu còn pha chút tiếc rẻ, ta đành chép miệng. Tiếc thật đó, hiếm khi đại ca nấu ăn, vậy mà ăn loáng cái đã hết rồi a...


      @Lãnh Nguyệt Tiên Gia
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48



      Nhà net || Đầu tháng 10
      __________________________________________________

      "Ly Ly ăn no rồi. Nhưng mà... Ly Ly ăn mất phần của đại ca rồi.."

      Ngải Ly ngoan ngoãn trả lời, trên gương mặt thoáng tiếc rẻ, chắc là cảm thấy thức ăn còn ít lắm. Cậu nhìn cô bé, rồi cúi đầu xếp gọn lại hộp thức ăn. Vô lo vô nghĩ thật tốt.

      "Ừm" Cậu đơn giản trả lời, nhìn cô bé hỏi lại. "Thích trứng cuộn đến vậy?" Một hơi ăn gần hết hộp thức ăn, cậu không nghĩ ra cô bé này có bao tử lớn vậy.
      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #49
      Nhà kính - Cùng đi dạo nào ~






      Đại ca hình như có vẻ dè chừng khi nhắc tới chuyện ta đã ăn gần hết hộp thức ăn. Cũng phải ha, vừa nãy đã ăn há cảo rồi, giờ lại thêm hộp thức ăn này nữa, thật sự một tiểu nha đầu bình thường không ăn nhiều tới vậy. Nhưng ta nói rồi mà ha, ta là con nhà võ nên ta có cái dạ dày ăn mãi không no của con nhà võ. Thực ra bây giờ ai bày súp hoành thánh ra trước mặt ta, ta vẫn còn có thể ăn được.
      Nhưng mà thôi.

      Đại ca xếp gọn hộp đồ ăn, "ừm" một tiếng rồi hỏi:
      - Thích trứng cuộn đến vậy?

      Ta ngước mắt lên nhìn đại ca. Ta có nên trả lời là vì dạ dày ta không đáy, ăn hoài cũng không no, nên phải ăn nhiều? Không được không được, như vậy thì thật là mất thể diện phái nữ.

      - Không phải là quá thích. Vì nó là đồ ăn đại ca làm nên mới thích.

      Ta nói xong liền vội vã bịt miệng. Chết rồi! Nói hớ mất rồi...


      @Lãnh Nguyệt Tiên Gia
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #50



      Nhà net || Đầu tháng 10
      __________________________________________________

      "Không phải là quá thích. Vì nó là đồ ăn đại ca làm nên mới thích." Ngải Ly nói xong, vội bịt miệng.

      Cậu nghe xong ngẩn ra giây lát. Chuyện này không phải cậu cũng biết sao? Nhưng mà chính miệng cô bé nói ra thì... Cậu "ừm" một tiếng, mắt lại đảo sang hàng cây đối diện. Vành tai hồng hồng, cũng may tóc cậu dầy, đã che kín.


      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:17.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.