oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Lưu trữ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 10
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Underground] Host Club L'ABC


      Bách Quỷ Dạ Hành
      L'ABC





       

       

       

       

       




      Tại một khu phố chính ở nội đô Thanatos, nơi có lẽ bạn đã lướt qua đôi lần, một khối kiến trúc đóng cửa im ỉm trong suốt thời gian xây dựng đến lúc hoàn thành hôm nay bỗng mở cửa. Bấy giờ đã là chiều tối, bước chân bạn chậm rãi và tò mò tiến gần đến nơi ánh đèn sáng trưng ấm áp bên trong cửa kính tản ra. Một biển hiệu chòi ra mang phong cách thập niên 80, dòng L’ABC in với phông chữ mảnh và chắn chắn, hàng dưới đề Bar & Restaurant. Bạn quyết định bước vào trong dùng một món nhẹ hoặc đơn giản hơn chỉ muốn thăm thú.

      Đứng ở ngưỡng cửa, bạn có dịp nhìn tổng quát nội thất bên trong, L’ABC được thiết kế với phong cách Steampunk, bạn biết phong cách này, nó thịnh hành từ thời Victoria ở nước Anh. Nhưng giờ chưa vội phải nhớ đến nước Anh vào thời kỳ đó, bạn tập trung trở lại với cửa tiệm duyên dáng và có phần kỳ lạ này. Hướng tay trái bạn là bộ đi văng dáng mũm mỉm xếp bên cửa sổ, những bàn cà phê dài đen bóng với các ghế thấp ngồi xung quanh. Trên trần nhà là những hộp đèn sáng màu vàng cam bạn đã trông thấy từ bên ngoài, ánh sáng phủ xuống những bộ bàn ghế khiến chúng có vẻ thật ấm cúng. Bàn bàn ghế ghế nối dài đến cuối căn phòng.

      Phía đối diện bạn là một quầy bar dài, treo trên tường một bức tranh nổi lạ kỳ. Những họa tiết giống như bánh răng, vô số họa tiết bánh răng và các phụ kiện của máy hơi nước đâm thẳng về tâm tròn. Ngoài bức tranh là lạ ấy thì bạn cũng bắt gặp ở quầy bar vài thứ đồ trang trí lạ mắt nhưng không lạc lỏng khỏi kiến trúc tổng quát, ngoài ra những kệ để rượu và hàng ghế ngồi cũng rất hòa hợp.

      Chỉ lạ mỗi một điều, bạn vẫn chưa thấy bóng nhân viên nào. Bạn ngó một lượt quanh cửa tiệm rồi tiếp tục thắc mắc. Bỗng nhiên, bạn cảm giác có gì đó mềm mềm cuốn quanh cổ chân mình. Cái gì đấy ấm ấm như bông vậy. Bạn nhìn xuống đôi giày mình, một cục trắng tinh quấn quýt dưới chân bạn. Chú ta dụi chiếc mũi ươn ướt mềm mại vào da bạn, khẽ kêu meo, tiếng lục lạc ở cổ chú reo vui như chuông gió. Đồng thời cùng tiếng lục lạc, một đôi chân dài thoăn thoắt tiến đến chỗ vị khách. Bạn chuyển cái nhìn lên con người bây giờ đang đối diện bạn. Anh ta, một thanh niên trạc tuổi hai mươi, vận bộ suit cắt may thật khéo, quỵ một chân trước mặt bạn khiến bạn không khỏi ngỡ ngàng. Anh ta nhẹ nhàng vươn tay đến bế chú mèo dưới chân bạn, rồi ngước lên nhìn xoáy vào mắt bạn bằng đôi đồng tử màu huyết. Anh ta không nói một câu nào, trên khuôn mặt cũng chẳng biểu hiện cảm xúc gì mà vẫn khiến vị khách không khỏi thấy áp lực. Có một loại khí chất tiềm tàng bên trong anh ta. Nhanh như lúc đến, anh ta lại đứng lên, mái tóc vàng óng như lông mãnh sư. Bạn mặt đối mặt với anh ta. Người con trai ấy chợt nở một nụ cười, tay vẫn gãi cổ chú mèo trắng làm chú rên rỉ trong dễ chịu.

      "Thật thất lễ với tiểu thư/ngài, chú mèo này vẫn luôn quấn người như vậy đấy."

      Anh ta ngừng lại, đoạn nhìn vào mắt bạn với vẻ dịu dàng rồi lại nói tiếp.

      "Chào mừng tiểu thư/ngài đến với căn nhà chung của chúng tôi. Tôi là William, chủ nơi này, cho phép tôi được mời tiểu thư/ngài món uống đầu tiên nhé?"

      Người con trai với chất giọng trầm mời bạn ngồi xuống một chiếc đi văng rồi xoay bước đến quầy bar. Dáng đứng thẳng tắp và kiêu ngạo, gõ hai tiếng lên thành quầy. Một chàng trai trẻ tóc vàng nhạt, tầm mười tám tuổi ló đầu lên, thì ra nãy giờ anh ta đang lục lọi gì ở bên dưới. Anh ta trao đổi vài câu với William rồi hướng mắt về phía vị khách, gật đầu như một cái máy chưa tra dầu. William mang đến cho vị khách bộ menu, anh ta đặt trước mặt vị khách bộ menu món ăn và món uống. Rồi khẽ khàng đặt tay lên cuốn còn lại, thứ này khác biệt, anh ta muốn nói như thế.

      "Một dịch vụ khác nữa của chúng tôi là lắng nghe mọi điều tiểu thư/ngài muốn trải lòng. Quý khách muốn có một người để tâm sự, xin hãy mở cuốn trình đơn Pandora này."

      Cuốn trình đơn đặc biệt có bìa cứng, loại giấy đắt tiền, viền những đường trang trí ánh bạc. Nó không dày, chỉ có một trang. Giải thích xong, anh ta cười nhẹ rồi đứng dậy bước đi, không quên chúc bạn một buổi tối an lành.

      Dù bạn có mở “Pandora” hay không, bạn cũng vẫn được đón tiếp như một người bạn thân thiết.

      Chẳng mấy chốc, lũ mèo của William ùa ra, lắm đứa nhảy lên đi văng, xếp chân nhìn bạn. Ở đằng xa bạn thấy thân hình dài thượt của một con sư tử đang nằm dài trên một tấm thảm, chốc chốc lại ngáp một cái. Ừ nhỉ, sư tử cũng là mèo mà.



      Tuyển 3 tiếp viên nam

      Yêu cầu: Ngoại hình đẹp, nhân cách tốt (theo tiêu chuẩn của riêng ông chủ). Ưu tiên người đã có kinh nghiệm.

      Lương: 4000 Neu/Tháng

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2




      List nhân viên (cameo)

      HOST

      TOSHI: Chàng cục phó ác quỷ, thanh niên nghiêm túc nhất trong cả bọn.

      “Đứa nào làm việc không nghiêm túc thì seppuku đi.”

      “Here we go! Let’s party!”


      GIN: Sweet guy, anh ta có thể là thiên thần, cũng có thể là ác quỷ. Ông thần cuồng đồ ngọt.

      “Are you ready?”

      “Just do it.”

      “Cho phép tôi được hộ tống em, không thể để đôi chân của một thiên thần bị vấy bẩn được.”


      SOUGO: Hoàng tử bạo dâm, ngọt ngào, tinh tế, tán gái đẳng cấp.

      “Tối nay phải thức cùng anh đấy, mèo con bé bỏng của anh.”


      “Loại A là Chủ nhân và nô lệ, loại B là Cưỡi ngựa thành Troy, loại C là Chơi với nến và loại D là để vầy luôn.”


      “Thưa cô, để tôi lấy lưỡi câu móc mũi cô lên rồi chụp hình đem dán khắp phố nha.”

      GURA: Trap, đáng yêu, đặc biệt tận tình với phái nữ.

      ISAO: Hostalker, host car, sẵn sàng để bạn cưỡi vòng vòng chơi.


      MADAO: Người đàn ông thùng các tông với bộ âu phục từ giấy các tông, giấy báo rất thân thiện với môi trường và cặp kính râm. Trên cổ đeo một tấm bùa ước nguyện của ai đó có nội dung “tôi muốn gặp Jang Gen Suk” mà ông ta gọi là dây chuyền. Cho bạn một trải nghiệm mới lạ.

      “Xin lỗi, tôi tin rằng vật này rơi từ lưng em. Một chiếc lông vũ thiên thần.”


      Bartender & đầu bếp

      Daiki: Bartender, nhát gái, cư xử hơi cứng nhắc. Đỏ mặt nếu bị con gái chạm vào.

      Saitama: Đầu bếp, nấu phát ngon luôn, hói, tỉnh.


       

       

       



      Phòng nghỉ chung là một gian phòng trang nhã đằng sau quán, các anh em nghỉ xả hơi ở đây sau hiệp ra quân.

      Trả lời kèm trích dẫn


    3. Tại sao một quý ngài sang chảnh như Lando lại ở trong host club?

      Đừng hiểu lầm, ngài không có sở thích đến đây ngắm trai hưởng lạc. Ngài thích đến salon tóc để giải trí hơn. Thật ra, ngài đến host club để xin việc.

      Yeah bạn không đọc lộn đâu. Ngài thật sự đến đây xin việc đó. Khi mà công việc mẫu ảnh không mang lại nhiều thu nhập và tiền dầu gội ngày càng đắt, ngài không còn cách nào khác ngoài việc tìm một công việc khác để có tiền dưỡng tóc mỗi ngày.

      Có vẻ công việc host club này hợp với ngài hơn cả. Tại vì cái bản mặt ngài thôi đã hiện lên chữ "host" rồi.

      Ngài bước vào quán. Cái quán ban ngày đìu hiu chả có ma nào. Với phong cách một quý ông sang choảnh, ngài gọi một li Rosa Rossa và gọi gã tóc vàng đứng gần đó.

      Ông nội đi xin việc mà tưởng ổng đi thu nợ.

      Ngài hất tóc rồi nói với gã tóc vàng.

      - Chỗ này còn tuyển nhân viên không?
      @La Merveille
      Sửa lần cuối bởi One Of A Kind; 10-10-2016 lúc 20:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4


      Địa điểm: L'ABC
      Thời gian: ???


      L’ABC mở cửa vào ban chiều. Ngày nào cũng vậy, khoảng mười phút trước bốn giờ chiều, bartender của quán sau khi chuẩn bị tươm tất (về mặt tinh thần lẫn vật chất) sẽ nhẹ nhàng lật tấm bảng treo trước cửa sang mặt còn lại. Từ close chuyển thành open. Lily từng hỏi hắn về ý nghĩa của cái tên L’ABC.

      - Nó nghe như tên một trung tâm bowling hoặc địa điểm mà bọn nhóc hay ghé đến để chơi điện tử vậy.

      Cuộc hội thoại từ đấy sẽ dẫn đến những chuyện vặt vãnh tầm thường, như là con nhỏ đã từng chơi bowling hay chưa. Tất nhiên là Lily chưa từng, dáng vẻ dặt dẹo đó có thể sao? Nhưng rốt cuộc gã vampire không thể lảng tránh câu hỏi này, gã chưa từng cố gắng làm thế. Gã chọn nó vì nó dễ nghe và dễ nhớ. Nó sẽ dễ dàng đi vào đầu gã, hiện lên giữa tâm trí hỗn loạn xoay vần bởi những vấn đề rối rắm của riêng gã.

      William chậm rãi, có phần lười nhác bước đến quầy bar. Hắn nghiêng đầu, xoa đằng sau gáy trong khi xem lại thu chi tuần qua. William trầm mặc. Doanh số không cao nhưng cũng chẳng thấp. Hắn nghiêm túc trong việc quản lý nơi này, vì vậy việc tìm ra hướng đi tạo lợi nhuận là cần thiết. Hắn xoay tròn chiếc bút chì trong tay, ngẫm nghĩ. Có lẽ mảng host chưa thật sự gây đột phá. Số khách hàng dùng dịch vụ này vẫn thấp. Gã vampire nhíu mày, tình trạng này nếu cứ tiếp diễn thì đám trai bao hắn thuê về sẽ thành đám ăn hại mất. Dẫu vậy, William vẫn canh cánh một điều rằng có thực sự vấn đề là ở nam tiếp viên hay không?

      Thanh âm từ máy quay đĩa phát ra bay bổng đến tai hắn. Một bản tứ tấu đàn dây của Beethoven. Hắn dần thích loại nhạc nghe không hề chán này, nó thích hợp để nghe khi đang suy nghĩ, thậm chí kể cả khi không suy nghĩ gì. Đặt số giấy tờ sang một bên, William gọi thức uống từ Daiki, tay bartender nhanh chóng đặt trước mặt hắn thứ đồ uống màu vàng nhạt có cồn. William uống một ngụm, quan sát người khách hàng vừa mở cửa bước vào quán. Người này thoáng nhìn xung quanh rồi tiến thẳng đến quầy bar và gọi Rosa Rossa.

      L’ABC thường nhộn nhịp hơn vào giờ tầm tối. Đỉnh điểm là vào nửa đêm đến sáng hôm sau, không lạ gì việc giờ này vẫn chưa có khách hàng. Nói cách khác, anh ta là khách hàng đầu tiên trong ngày hôm nay.

      Trong lúc chờ đợi đồ uống, người thanh niên quay sang nhìn William, kẻ đang tựa lưng vào quầy bar nhấm nháp cốc rượu on the rock. Người thanh niên hất nhẹ mái tóc mượt của mình rồi cất tiếng.

      - Chỗ này còn tuyển nhân viên không?

      Anh ta có một mái tóc đẹp.

      - Có thể. - William nhếch mép, nửa cười khiêu khích nửa dửng dưng. Cái trò mà hắn quá giỏi. - Anh đến xin việc?

      Nếu anh ta đến ứng tuyển vào vị trí nam tiếp viên thì đáng để mong đợi đây. Những gã từng đến hầu như không có chút tố chất nào để nổi bật giữa dàn tiếp viên mà William đã chiêu mộ. Quá mờ nhạt thì không thể làm công việc này.



      @One Of A Kind
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Tui hỏi còn tuyển tiếp viên không để xin việc chứ hông lẽ để xin làm giám đốc hả trời ơi là trời. Ai mà tuyển một tay quản lí có tâm vậy, hèn gì cái quán đông thấy sợ luôn, có ông quản lí với ông tới xin việc.

      Mà người hỏi ta tuyển hay không, đây là câu hỏi yes no question, có nghĩa là câu trả lời chỉ có thể "yes" hoặc "no", có thể là cái vẹo gì?

      Nhưng ngài đến đây xin việc, không thể cứ trưng ra cái mặt kênh kiệu hách dịch được. Ngài bèn đứa hồ sơ cho tên tóc vàng và hất tóc, gương mặt kiểu "tóc ta đẹp hơn, dòm nè".

      "Tôi muốn làm host ở đây. Thấy sao hả?"


      @La Merveille
      Trả lời kèm trích dẫn


    6. Nhân vật: Estavil Wollek - Teito Celestine
      Vị trí: Host Club L'ABC

      Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ khi anh và cậu bắt đầu đi du lịch cùng nhau, và trạm dừng chân lần này là kinh đô Thanatos của vương quốc Diávolos. Hôm đó trời vừa mưa vừa lạnh, mà Wollek do hậu quả của việc thiếu ngủ, đã chuệnh choạng kéo người bạn thân tấp bỪA vào một nơi nào đó để nghỉ ngơi. Nhấn mạnh là TẤP BỪA. Lúc nhận ra thì cả hai đã ở trong một không gian hoàn toàn mới lạ. Thật lòng mà nói thì đầu óc anh lúc ấy không được tỉnh táo cho lắm, chỉ nhớ mang máng mèo gi đó, nước uống... những người đàn ông ăn mặc lịch lãm, rồi gì mà trình đơn Pandora, dịch vụ... trải lòng hay đại loại vậy... nếu anh nhớ không nhầm. Lọt vào tai là những từ ngữ rời rạc nhưng anh đoán được một chút.

      _... Vừa khéo... - Wollek thều thào, không khí ấm áp bên trong tòa nhà như lời dụ dỗ ngọt ngào đưa anh về với đất mẹ thân yêu. Thế là tên ngốc tóc trằng nằm vật ra đất ngủ ngon lành.

      Lí do thức khuya kể ra cũng buồn cười lắm, nhưng quả thật là những lúc như vậy anh cần tìm người tâm sự. Nhưng trước tiên, ngủ một giấc đã.

      "Mà khoan... hình như Teito... Chắc không sao đâu, cậu ấy cũng lớn rồi..."

      @.Pride
      Trả lời kèm trích dẫn


    7. Nhân vật: Teito Celestine | Estavil Wollek
      Thời gian: Tối
      Địa điểm: Host Club L'ABC




      Được một ngày cuối tuần rảnh rỗi (mà thật ra ngày nào chẳng rảnh), Teito kéo Wollek ra ngoài chơi, bất chấp tình trạng có vẻ thiếu ngủ của cậu bạn. Dù sao cậu bắt anh đi chơi, chứ đâu phải đi tra tấn. Thế nhưng được giữa chừng thì trời bắt đầu đổ mưa, và cuộc đi chơi chính thức trở thành trận tra tấn thật sự đối với Teito. Cậu ghét nhất là trời mưa mà! Đã vậy còn lạnh nữa chứ!

      Thế là, mặc dù cũng chẳng biết rõ đường lối ở đây, Wollek kéo bừa tóc đỏ vào một nơi để trú tạm. Nhìn bên ngoài, thằng nhóc đoán chắc đây là một quán bar. Thật tình, muốn ngủ nghỉ thì kiếm nơi yên tĩnh chứ, chui vào vũ trường thì bố anh cũng chả ngủ nổi nói gì anh. Khổ nỗi vào trong rồi, càng lúc cậu mới càng thấy nơi này không phải là một club đơn thuần...

      Host club là cái gì...?

      Thằng nhỏ ngơ người, giương mắt nhìn người đàn ông đang giới thiệu về quán. Nam tiếp viên? Dịch vụ? Trải lòng?! Hình thức club gì đây??? Phụt một cái mặt Teito đỏ ké như quả cà chua.

      Gọi thằng nhóc là nhà quê lên tỉnh cũng được, nhưng cũng khó trách, vì khi còn ở nhà bố mẹ nuôi thì đương nhiên không ai cho vào những chỗ như vậy, sau này đi học dĩ nhiên Greg cũng không cho, còn đi với Wollek thì... đây là lần đầu tiên cậu được bước chân vào một "host club".

      Sau khi người đàn ông giải thích xong và quay đi, tóc đỏ mới túm lấy thằng bạn thân vô dụng đã ngủ gục trên ghế từ khi nào, lắc lắc liên tục.

      - Es, dậy đi!!! Đây là host club đó!!! Tôi không có nhu cầu... tâm sự gì với đám đực rựa đâu!!!

      Vừa la, Teito vừa lắc tên ngốc tóc trắng dúi dụi đòi anh tỉnh dậy mà không để ý dưới chân mình đang có một chú mèo quấn quít và kêu meo meo.


      @Psychedelic

      Trả lời kèm trích dẫn


    8. Nhân vật: Estavil Wollek - Teito Celestine
      Vị trí: Host Club L'ABC

      Trong cơn miên man anh nghe âm thanh quen thuộc của Teito cứ văng vẳng bên tai, giọng điệu đó hình như là không ổn.

      "Nhưng mình buồn ngủ quá..." - Mí mắt nặng trĩu không thể nào nhấc lên, anh cứ mềm oặt nằm đó mặc cho cậu lắc lắc thân thể vô lực.

      _ Es, dậy đi!!! Đây là host club đó!!! Tôi không có nhu cầu... tâm sự gì với đám đực rựa đâu!!!

      "Vậy nếu là con gái thì cậu sẽ chịu đúng không?" - Wollek nghĩ thầm, tỉnh táo hơn một chút liền mở miệng hướng mặt về phía con mèo đang quấn lấy chân Teito, nói với giọng ngái ngủ.

      _ Mèo kìa, dễ thương lắm, chơi với nó đi... - Mắt lại chập chờn nhắm lại - Hoặc cõng tôi về...

      Wollek gầy nhom đương nhiên sẽ không gây trờ ngại cho Teito, đó là nếu cậu ấy chịu cõng.





      @.Pride
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678






      Yêu quái 6

      Skill
      Tất cả cùng bay
      Nội tại
      122
      Máu
      1819



      Battle với yêu quái đến máu < 100 nhưng không được đánh chết. Mẫu tạo topic [Diávolos][Vị trí] Yêu quái 1/2/3 (ngày post 22/11)
      Viết bài bắt yêu quái đưa về nhà tù.
      Khi máu yêu quái =0, nhiệm vụ thất bại.




      Trả lời kèm trích dẫn


    10. Nhân vật: Teito Celestine | Estavil Wollek
      Thời gian: Tối
      Địa điểm: Host Club L'ABC




      - Mèo kìa, dễ thương lắm, chơi với nó đi... Hoặc cõng tôi về...

      Sao. Cậu. Dám!!!!!

      Teito gào lên, túm cổ áo thằng bạn vô dụng chết tiệt mà lắc mạnh thêm một đợt nữa. Sau khi thấy chửi mắng không có tác dụng, cậu táng vào mặt anh vài cái. Nhưng mặc cho mặt mũi in hằn mấy dấu tay đỏ lừ, Wollek vẫn ngủ như chết. Thế là rốt cuộc, cậu đành phải chịu thua.

      Chơi với mèo cũng được thôi, nhưng chơi với mèo trong một cái host club thì tóc đỏ thấy nó không bình thường tí méo nào cả. Vứt tên này ở đây thì không được, lỡ ai lôi đi mổ xẻ bán nội tạng thì mất cả bạn thân. Thằng nhóc đứng dậy, thở dài trong khổ sở rồi vươn vai, bẻ tay vài cái.

      - Được thôi, cõng thì cõng! Rồi khi cậu dậy tôi sẽ bắt cậu trả giá cho vụ này!!!

      Thằng nhóc bực bội, trong khi lôi Wollek dậy vẫn lẩm bẩm chửi anh thêm vài câu. Thực ra thể chất của Teito khá tốt, còn tóc trắng thì cũng không cao hơn cậu là mấy nên chuyện cõng được anh cũng không phải một vấn đề quá lớn. Vấn đề lớn ở đây là, cậu chỉ thích cõng gái thôi...

      Sau khi xoay sở cố định Wollek được trên lưng, tóc đỏ bắt đầu hành trình cõng thằng bạn ngu về nhà.


      @Psychedelic

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:02.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.