Thời gian: Summer event 819
Địa điểm: Con đường Cẩm tú
---
Thứ gì khiến anh nhớ tới biển, chính là mưa.
Cùng là cảm giác ẩm ướt, mát lạnh, nhưng nhẹ nhàng hơn. Cũng không cứ dồn dập đến và đi như sóng biển, nó bền bỉ và dai dẳng, khiến thời gian trôi qua cảm giác thật chậm. Tựu chung thì, anh thích cả hai, đều dễ chịu như nhau. Mà hình như ở dưới mưa, trông hình ảnh của ai cũng thêm dịu dàng.
Stanford tiến gần đến sau lưng một người tóc đen, tà áo lụa trắng, thân hình cao hơn anh một cái đầu đang đứng nơi một góc cạnh những bông cẩm tú cầu. Người thanh niên trên tay cầm một cái ô trong suốt đã bung sẵn, giơ lên che trên mái đầu của Phương Hằng, một vài giọt nước chảy dọc từng thân ô rơi xuống trước tầm mắt thầy.
Khi Phương Hằng quay lại liền thấy gương mặt của học trò đang ngước lên nhìn, vì cách biệt về chiều cao, cũng vì người ở bậc thang cao người ở bậc thang thấp. Tóc thì bết lại. Dù tay đang cầm ô che cho thầy của mình, nhưng bản thân thì ướt sũng cả người. Rõ ràng cậu thanh niên này vừa đi nghịch về.
"Em cảm thấy chỗ này cũng sắp đổ mưa rồi"
Và những tiếng tí tách liền từng giọt rơi xuống.
---------
@
Joseph Brown
Đánh dấu