Karýda lặng lẽ nghe các bạn. Lạ lùng như vậy, một con hẻm đông đúc không biết bao nhiêu thể loại người, bao nhiêu hình dạng, lại bao nhiêu xuất thân, mà lúc này một tiếng động cũng không tồn tại. Như là cảm xúc đã chết hết, hoặc như chiến binh bại vong, trở về trong thẫn thờ và lầm lạc.
Các bạn không trông thấy điều đó ở họ vào cái đêm táng niệm ngoài sa mạc. Khi họ thán ngưỡng ngắm nhìn điệu múa cầu hồn dành cho mình nhưng lại không nghĩ rằng nó có thể là của mình, khi họ lơ đãng giữ nụ cười để nhìn ngọn lửa bùng lên, khi những người chiến binh của mất mát đó không còn nghĩ họ đã mất điều gì nữa, họ tìm chỗ ngồi bên nhau. Có lẽ cũng bởi trước mặt họ đã có hai người người gánh thay những điều đó, đứng vững ở đó, và họ không phải tận tay tiễn đưa nốt mảnh linh hồn còn lại trong lòng.
Mọi chuyện đã luôn như vậy ở Salaam. Nhưng giờ, lại không phải vậy.
Đột nhiên có ai đó rơi nước mắt.
Đó là một lão hán tử bự con lắm, râu xồm xoàm che gần hết gương mặt. Lão chặn nắm tay vào râu để che một tiếng nấc không rõ, và quay đi để chùi cái mặt mình. Trông thế thôi chứ người ta hay gọi lão là Abdal mít ướt. Lão khóc vì nhiều thứ, cái tay đau, con chuột chết, tuyệt vọng. Hy vọng. Khóc vì cô gái đã múa điệu cầu hồn tiễn đưa đồng hương họ giờ đang bảo ai đó sẽ trở về chứ không đi đến chốn tuyệt vọng đó nữa. Khóc vì cậu trai tóc trắng đang giữ chặt thủ lĩnh của họ như giữ hy vọng, kia trông như cũng sắp khóc đến nơi rồi.
Khóc thì, luôn lây lan rất nhanh. Cảm xúc phải mạnh thế nào mới trào ra được thành nước mắt nóng rát, điều mà Salaam dường như đã mất từ lâu rồi.
Salaam vốn kiêu ngạo lắm. Họ là những chiến binh nắm giữ con dao Nufail, làm bạn với thần chết, thấu hiểu nguồn cơn của luân hồi. Rằng có sinh thì phải có tử, chẳng có gì lạ lùng cả. Và họ quen được với điều này.
Có lẽ khi không còn ai chống đỡ thay họ nữa, Salaam mới có thể thực sự tuyệt vọng như con người.
Tuyệt vọng để hy vọng.
Khóc để tiếp tục kiên cường chiến đấu, không chấp nhận đầu hàng.
"... Xin hãy cứu họ." Người phụ nữ cúi đầu quay mặt đi, giọng không còn lặng lẽ và êm ru như trước nữa.
"Xin hãy cứu thủ lĩnh của chúng tôi. Nhờ các ngài."
Salaam không có bất cứ truyền thống gì để thể hiện sự tôn trọng hay biết ơn. Nhưng khi người chiến binh Salaam nói câu ấy với các bạn, có cảm giác như bầu không khí về họ cuối cùng cũng đổi chiều.
Để rồi một ngày sau khi Stanford, Visrin và Linnea đem vũ khí trở về Karýda cùng Mert Abbasi, con hẻm dường như đã có gì thay đổi. Như là trước đây họ gọi các bạn là Kỵ sĩ Rồng như một danh xưng thân thiết đanh cho bạn hữu phương xa tới. Thì giờ, họ gọi tên các bạn và gọi vào uống rượu như những người anh em của Salaam.
Thang cảm tình của Salaam: +20
Story quest 3.5 - Salaam kết thúc
Thang cảm tình của force Lính đánh thuê Salaam hiện tại: 80
Curran, Melek, Lana, Visrin, Linnea, Stanford mỗi người +3 level.
Đối với story item Nhật ký cũ, Visrin có thể sử dụng cùng với các player đã hoàn thành story Salaam để tiếp tục unlock tại Karýda. Player có thể tương tác tự do tại Karýda.
@
Lia Fáil @
aiden.c @
BubbleTea @
Wes. @
Sil'Arc @
ruichan :ôm mọi người cái nữa: >w<b
Đánh dấu