oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia East >

Trả lời
Kết quả 31 đến 40 của 551
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #31






      NVS
      18.01





      Từ khi Mia lấy lại được hình dạng thật và một phần ký ức, cô bé hay trở về loli mỗi khi có nhu cầu đi tắm a.

      Tại vì loli đỡ tốn nhiều dầu gội sữa tắm nè, tại vì loli tắm nhanh hơn thiếu nữ, tại vì loli bé nhỏ nên tránh được kẻ xấu a.

      Bé nhớ chị tiên cá có kể chuyện hù bé rằng có loại kẻ xấu thích rình thiếu nữ tắm. Cho dù bé chưa biết thực hư thế nào, chị tiên cá cũng chưa từng bị rình mò. Cơ mà chị dặn bé thế thì bé làm theo thôi à. Sau cho cùng, những gì bé có thể nhớ về chị tiên cá cũng đâu nhiều nhặn gì. Nhớ được cái gì thì cứ nghe lời thôi a. Bé ngoan lắm mà.

      Thế là bé mang đủ các thứ linh tinh đi, để đi tắm đó.

      Nhà tắm ở đây lung linh lắm cơ. Đẹp lắm cơ. Thích lắm cơ.

      Kéo cái túi đồ của mình, bé dừng lại ở bên ngoài nghe ngóng coi thế nào. Tại vì chả biết có ai đang dùng nhà tắm đó.


      @Cừu. Oz có thể biến thành thỏ nghịch nước với bé nha



      Trả lời kèm trích dẫn





    2. Thời gian: 16/1/năm nào đó
      Địa điểm: Nhà vệ sinh

      "Cậu có chắc là muốn nhịn không vậy? Không tốt cho cơ thể đâu, trên báo người ta nói hoài ấy."


      Hắn nhùi xuống, làm động tác suy nghĩ như người đi cầu rồi quay sang nói với mật vụ bên kia, đưa tay lên như đang like

      - Không sao cả, mới nãy đi rồi nên không mắc lắm.

      Hắn gãi cằm suy nghĩ rồi nằm bẹp xuống kế bên mật vụ đó.

      - Lần này mục tiêu là ai vậy? Đen hay Ose hay Anubis?




      @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #33
      Lily (Zanna) x Arch C. Henri

      Thời gian: 17/1
      Địa điểm: Toilet rừng

      Bài trước

      Còn đang hoang mang về khả năng đọc hiểu cũng như xác định phương hướng của bản thân, Lily nghe thấy tiếng ai đó hình như nói với mình.

      - Này... Có gì lạ ở tấm bảng sao?

      Sinh vật bé nhỏ 20cm ngước mắt lên nhìn, người vừa lên tiếng là một thiếu niên có mái tóc màu xám, dáng người cân đối, cao ráo. Lily với phép lịch sự của mình, cúi chào chàng trai lạ mặt trước mắt.

      - Chào anh, tôi là Lily. Thật ra thì...tôi đang tìm nhà vệ sinh, nói đúng hơn là phòng tắm. Anh chỉ đường giúp tôi có được không?


      Wc: 108


      @Maeda Rinky
      Therapist: Sad Miao isn't real, it can't hurt you.
      Sad Miao:

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Trả lời kèm trích dẫn





    4. Thời gian: 17/1/năm nào đó
      Địa điểm: Nhà vệ sinh

      Sống trong thế giới daemon thật đa dạng, hắn cuối cùng cũng biết tiên là sao, à trước đó cũng biết thiên sứ luôn rồi nên chắc không cần ngạc nhiên cho lắm.

      - Lily à? Nếu vậy cứ gọi tôi là Henri.

      Hắn chỉ về một hướng rồi nói

      -Chỗ đó là nhà vệ sinh, phòng tắm cũng ở ngay bên cạnh. Nhưng chỗ dành cho nam, nữ và đặc biệt thì ở khu khác nhau. Hướng đó là chỗ dành cho nữ.

      Hắn nhìn chung quanh toàn là cây cỏ, chỗ này như cái rừng chứ không nghư cái nhà vệ sinh hay nhà tắm cả. Kêu lộ thiên thì còn dễ hiểu hơn nhiều. Cũng may là hắn tìm ra nhà vệ sinh rất nhanh, ừm, lần đầu có tìm lộn giới nên bỏ qua đi?


      #1 #2 #3 #4


      @Neith

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #35

      Địa điểm: Nhà vệ sinh
      Thời gian: A bờ cờ, à nhầm 17/01

      ------------------

      Con bé được nhận hồ sơ nè!!!

      CON BÉ ĐƯỢC XEM XÉT NÈ!!!

      SẾP ƠI EM EO ANH!!! OSE CHU MOAH MOAH MOAH~~~

      Thực ra trước khi đến đây con bé cũng tính nhắn tin cho anh sếp báo trước ồi, bất quá... đờ mờ hình như nàng bị chặn?! Nhắn liên tục đều bị nhà mạng báo không thể gửi...

      (; A ; )>

      Sếp, em đã làm gì sai, sếp nói ra em sẽ sửa, sếp không thích ăn bánh bạc hà thì em cũng không làm, đừng chặn em tội lắm...

      Ủa mà nãy sếp bảo làm gì?

      *

      Natalie được phân đi dọn phòng vệ sinh nữ, cánh trái. Con bé xách váy, buộc gấu cao đến đầu gối, búi tóc thành một cuộn tròn vo, sau đó xách thùng nước lẫn chổi cọ vào. Chân đi ủng cao su, khăn bịt mặt đầy đủ, đeo găng tay và quan trọng nhất là đội mũ che tóc, không cho tóc rớt. Đã bảo là nàng chiên nghiệp mà, ở nhà làm bà nội trợ có cái gì nàng chưa có làm đâu.

      Nhân loại thường nói, điển hình của nhà vệ sinh công cộng là mùi đặc biệt "lồng lặc", bất quá nhà vệ sinh ở đây chưa đến nỗi vậy. Hẳn là công của sếp. (smthing is wrong here). Nàng đi vào dọn nvs, vũ trang kín như ninja Hà Nội. Việc đầu tiên làm là hất nước nè, vì nàng không phải Element water, cũng hông phải element air, nên nàng không có cheat tool xài skill để xử lý việc dọn dẹp nhà vệ sinh được, nàng chỉ làm việc bằng chân tay. Nghe có vẻ mệt, nặng nhọc và lâu ha, less effective also. But you know what, does it look like i care? Không, nàng éo ke, mấy thứ trên không làm khó được gì nàng hết, vì nàng là bà hoàng của công việc nội trợ và nàng đã làm mấy việc nội trợ mấy ngàn năm, đủ để rate star SSSR+ rồi. Dọn dẹp chỉ là một phần rất nhỏ trong mí thứ này thoai.

      Nàng đổ dung dịch tẩy xuống bồn cầu, sau đó đóng cửa lại và dán lên tờ giấy tạm ngưng hoạt động. Dù sao thì giờ cũng hẻm đến giờ mở cửa của nhà vệ sinh, còn tiếng nữa cơ, nhưng để chắc chắn cứ dán lên. Xử lý xong bên trong thì còn bên ngoài. Nàng chạy đi cọ bồn rửa tay, phun nước lau kính và tẩy cả vòi rửa gần đó nữa. Như một phép màu, và có lẽ cũng là phép màu thặc, vì nàng là thần nội trợ và cái éo gì liên quan tới nội trợ nàng đều có thể biến chúng thành phép màu, chỗ nào nàng dọn thì chỗ đó đều sạch bong kin kít, đúng y như điều sunlight đã hứa với mọi khách hàng, phiên bản DC.

      Vì làm việc quen tay, nên làm ở đâu cũng ổn hết. Nàng chấp hết nhân loại.

      *

      Sau nửa giờ dọn dẹp, nhà vệ sinh đã sạch bong như mới, bóng loáng hương thơm. (cre: Sunlight) Natalie còn đủ rảnh để chạy đi sang khu nhà kế bên mượn cái bếp, làm cái bánh bạc hà mòe, bỏ vô hộp nhựa cẩn thận, cùng với một cốc thạch trái cây, mang về đưa cho sếp.

      Sếp chặn nàng vì sếp không phải mòe, chứ không phải vì sếp không ăn bánh ha.


      @.Tiểu Vũ.

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #36
      Lily (Zanna) x Arch C. Henri

      Thời gian: 17/1
      Địa điểm: Toilet rừng

      Bài trước

      -Chỗ đó là nhà vệ sinh, phòng tắm cũng ở ngay bên cạnh. Nhưng chỗ dành cho nam, nữ và đặc biệt thì ở khu khác nhau. Hướng đó là chỗ dành cho nữ.

      Lily rất mừng vì mình không đi nhầm chỗ, còn gặp được người tốt bụng chỉ đường cho.

      Nhưng mà Lily thắc mắc khu dành cho “đặc biệt” mà anh Henri nói tới là gì. Mà sao anh Henri lại chỉ cho Lily khu nhà dành cho nữ nhỉ? Lily tự nhận thấy nhìn thế nào mình cũng không giống phái nữ, phái nam lại càng không giống. Nói vậy, phải chăng Lily thuộc phái “đặc biệt”? Nghĩ vậy, Lily cười thân thiện và tiếp tục hỏi han Henri đường lối khu nhà vệ sinh.

      - Khu dành cho phái “đặc biệt” là gì vậy ạ, anh Henri có thể dẫn tôi tới đó được không?


      Wc: 145


      @Maeda Rinky
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #37
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Thời gian: 16.1
      Địa điểm: Nhà vệ sinh

      <<<





      Celes đột nhiên cảm thấy cái cuộc đối thoại này ngày càng đi theo chiều hướng mất mỹ quan nên quyết định gật gật một cái rồi cho qua. Lỡ có chuyện gì thì có điện thoại đây, nếu tâm trạng anh tốt anh sẽ gọi cảnh sát tới hốt xác cậu ta, nếu tâm trạng xấu sẽ gọi bệnh viện tới hốt phần dưới về chữa.

      ... Hình như ngược lại mới đúng thì phải.

      "Cậu nhóc à, người chuyên nghiệp thực sự không quan tâm xem đối tượng của mình là ai, chỉ cần có góc chụp rõ ràng và đẹp thì ai cũng có thể trở thành cây hái tiền, rõ chưa?"

      Thiệt ra anh cũng chẳng rõ đâu, cơ trong mấy phim bắn tỉa hay nói vậy, nghe cũng legit nên anh côpy.

      "Mà có điện thoại không thì lấy ra canh luôn đi."



      @Maeda Rinky




      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #38
      Sư phụ dượng kế
      You.
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      515
      Cấp độ
      18
      Reps
      811


      Thời gian: 16/1
      Địa điểm: Điều kỳ diệu của vệ sinh
      1 - 2 - 3 - 4



      "Ngươi đứng lên, không cần đa tạ gì đó."


      Ngài Ose để lại Cơ với quả trứng rồi bỗng đi vào một cái... thân cây? (Vi diệu quá! Tuyệt vời quá!!) rồi chốc đã thò ra, đưa cho Cơ một cái khăn:

      "Lau đi."

      Ơ...? Lau gì cơ? Cơ chột dạ, nãy mình đẻ bụp cái sạch sẽ lắm mà? Cơ cầm cái khăn bối rối nhìn quanh một tí. Phải lau sàn hả?

      Đằng sau đuôi công lòa xòa... À... chắc là kêu Cơ lau quần áo?

      "À... không sao..." Cơ vừa nói vừa biến lại hình dáng bình thường, một nàng thanh nữ ăn vận gọn gàng như bao người khác.

      "Mà ngươi sáng sớm đến đây không phải là để...... đẻ đó chứ..?"

      "Ơ..." - Cơ thẹn thùng "Thật ngại quá..."

      Nhưng quả đúng là như vậy mà. Cơ chỉ biết cười trừ.

      "Thiếp là giống chim tiên, cứ tới ngày lại phải đẻ trứng, không thì trong người kinh mạch khó thông..."

      @.Tiểu Vũ.
      Trả lời kèm trích dẫn











    9. <<<


      "Ơ...Thật ngại quá... Thiếp là giống chim tiên, cứ tới ngày lại phải đẻ trứng, không thì trong người kinh mạch khó thông..."


      ... Hừm... này là bản năng à? Thế thì cũng chẳng trách được thật. Hắn nhìn người phụ nữ biến về hình dạng sạch sẽ, thì chậm rãi thở phào. Lông công lông cánh bay tứ tung thì cực người dọn, là hắn, thôi.

      _ ... Không sao.. - Hắn dòm dòm xung quanh, rồi chỉ vào một thân cây khá lớn nằm phía gần phòng tắm chung - Lần sau vô đó cho sạch đi.

      Sạch cả đại sảnh cả cổ, mất công bầy hầy rồi lau dọn mệt lắm. Chắc là đi khắc cái bảng tên ịn lên cho dân chúng đỡ lầm tưởng luôn. Hy vọng không có ai học theo, sáng sớm đến Nhà vệ sinh đẻ... tổ mẫu chỉ có một thôi mà ha?

      _ Ngoài sáng đến ..đẻ, còn có làm gì không?

      Ví dụ như tắm rửa gì đó, để hắn còn biết đường dọn cái phòng tắm đó sớm sớm rồi tránh đi.

      @Mirin



      Trả lời kèm trích dẫn











    10. Thời gian: 16/01
      Địa điểm: Nhà vệ sinh Jungle

      <<<

      *bị bond 1 đập cho tỉnh*


      "Vậy sao? Quả là một điều đáng tiếc cho họ khi bỏ lỡ cơ hội tắm yên tĩnh này, nhưng bù lại, là may mắn cho chúng ta."

      Thực ra cũng chả đáng tiếc lắm. Họ thích đến đây tám chuyện, đám đàn ông có khi còn ồn ào hơn đám phụ nữ, họ nói chuyện to tiếng và thường hay phát ra nhiều âm thanh kì quặc. Chắc họ chẳng thích yên tĩnh gì cho cam.

      "Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao cả vùng này lại chỉ cho xây một nhà tắm chung? Chẳng nhẽ nước khan hiếm vậy?"

      Khan hiếm? Nói khan hiếm, không bằng nói rằng, xây thành phố cho đã xây nhà cho đã rồi mới nhớ ra không có dựng nhà vệ sinh nhà tắm đi? Nhiều khi hắn cũng không hiểu được bọn họ nghĩ cái gì. May mà nhà của mấy kẻ có tiếng tăm thì cũng đều có nhà vệ sinh riêng, không chắc có nhiều chuyện éo le diễn ra chỗ này mất.

      _ Nước thì không khan hiếm, căn bản là đám ngu ngốc đấy quên xây nhà vệ sinh riêng trong nhà họ. - Ose thở một hơi, tắm sáng trong nước nóng đúng là thích thú vô cùng - Ngay cả mấy chung cư cho dân ở cũng không có, ngươi nói xem, bọn họ nghĩ gì mà xây chung cư thiếu nhà vệ sinh chứ?


      @Scheherazade



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:26.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.