"Bóng bóng gang bang."
Khách điếm tùy tiện | Mười hai tháng ba
"Nhưng con... không muốn mất trinh...!
- Nhưng trinh tồn tại là để biến mất, cũng giống như kiểm định là để qua mặt và rào là để vượt.
"Trinh chỉ có một, mất đi rồi không có gì hối vãn. Biết sai mà vẫn vấp phải, đó mới là tình yêu thưa đại tăng."
- Thì lúc đó rồi lấy hiếu làm trinh.
"Con yêu Trinh! Con sẽ không đánh mất Trinh!"
- Porrnnn!
Con cá bống bất thình lình quẫy đuôi thêm một lần nữa, tiếng chuông vang lên rền rĩ át đi những chữ lí rí trong miệng cuối cùng của chàng trai trẻ. Định hải thần châm chợt tan thành nước và lập tức chảy xuống thau nước bên dưới, rồi tất cả tan biến như chưa từng tồn tại. Một làn hương thoáng qua khiến tấm mạng che đầu của Trinh khẽ dao động.
- Dộ ôi, anh bạo thế.
"Nhưng nếu đại tăng muốn thì chúng ta cùng dùng..."
- Phần nội dung này bị kiểm duyệt rồi, anh muốn xem tiếp thì phải để lại tiền đặt quẻ.
Trinh phẩy tay thu dọn mớ đồ nghề, tặc lưỡi tiếc rẻ.
- Xem ra chuyến này tốn công toi rồi, nguyên thần của thánh tăng vẫn chưa vào đến luân hồi, mà nó lưu lạc ở một cõi không thể chỉ dùng bản lĩnh của Trinh mà với tới được. Nhưng anh an tâm, những vong chưa dứt hồng trần nó dai lắm, từ từ rồi về, không vội không vội.
Thoảng chống, toàn bộ mớ đồ đạc hương đăng hoa quả tiêu thất vào không khí, Trinh nhìn mọi thứ bằng một ánh mắt lưu luyến nhàn nhạt, có thể đây sẽ là lần cuối cùng Trinh lên đồng, không biết là tại sao, nhưng cảm giác đó rất rõ ràng.
- Anh ti hồng này, người ta bảo giữ trinh đến được ba mươi tuổi thì sẽ đắc đạo thành tiên, Trinh hai mươi bảy tuổi cũng đã thành tiên rồi, có đáng không?
Trinh hỏi một câu, vô thưởng vô phạt.
- Tất cả cuộc gặp trên đời này, chỉ là để chia xa mà thôi. Không có gì là vĩnh cữu, cái gì cũng sẽ trôi qua, đôi lúc, vì nghĩa lớn, ta phải đánh mất một phần bản thân. Giống như thánh tăng vậy.
Chủ yếu là tại vì em không có nhìn thấy được tư chất đại gia tỏa ra từ anh anh ơi.
Arian Unlock Bond 5 - Trinh
@
Scheherazade
Đánh dấu