oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia West >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 55
 
  • Công cụ
  • Hiển thị




    1. Thanh niên mệt tâm vcl. Nếu phải nói, thanh niên sẵn sàng chết bên cạnh thằng kia rồi. Ừ thì, trong một vài suy nghĩ, cậu có chút không đành lòng, nhưng dẫu sau cũng là chết trùm.

      Nói cậu không hối hận là sai!

      Sai hoàn toàn.

      Nếu được, trước khi chết, hãy để thanh niên bóp cổ đứa đang đứng gương cung kia. Thay vì nói, thanh niên facepalm, kinh hoàng, bất cam, hay hối hận, thứ còn sót lại khi nhìn kẻ mà cậu muốn bóp chết kia chỉ còn lại hai chữ thương hại to đùng.

      Vậy đó.

      Cơ mà, cũng không đáng. Đau là đau cho hai thằng đồng râm thôi. Với những kẻ không là gì của mình, thanh niên thừa nhận, cậu mất sạch hy vọng với cái thế giới này và không muốn có bất kì một mối liên hệ nào nữa. Thanh niên lặng lẽ nắm chặt tay thằng tóc đỏ. Nhưng điều đó không đúng. Có thể cho là như thế. Với người đã ở bên cạnh thanh niên, là thằng tóc đỏ, với những người bước vào trong tầm mắt của cậu để lại một dấu ấn, như thằng tóc đen hay hai người teammate.

      Được rồi, nếu có thể, thanh niên nhất định sẽ dùng hơn 200 agi của mình đập tiền xuống đổi Ice Age rồi cười vào mặt lão, dù Ice Age cũng không cần agi cho lắm.

      Nhất là khi cậu nhìn thấy hai lượt đánh xuống chỗ thằng tóc đen với teammate của mình hai lần lận.

      Đờ mờ.

      Nói gần không gần, nói xa không xa. Gần trong gang tấc dường như là vuột mất trong tầm mắt.

      Ngoài vòng tay anh em là bão tố!

      Glen à, thanh niên vẫn chưa... nói với nó rằng, đám rước của nó anh em sẽ lo từ A tới Z! Nếu còn sống mà về, mài chỉ cần lo đẻ thôi... Khụ. Dù thanh niên muốn nói với nó, quá khứ không phải là gánh nặng, hãy xem nó như một bài học để tiến về tương lai mà không phạm phải sai lầm trước đó.

      Nhưng được rồi, chuyện này để sau.

      Jelena, responsibility might form our bonds but it's our will which keeps it.

      Thanh niên không hối hận khi thừa nhận cô là động đội, là người đáng tin cậy và có thể đặt niềm tin nơi cô ngoài chiến trường và thằng đồng râm ở với cô có cơ hội sống sót khá cao. Dù trong tình huống này thì phụ huynh ngồi type cũng vô vọng bó tay.

      Arian, your wise words make (im)possible things possible.

      Thanh niên nghĩ rằng, nếu thời gian có quay trở lại, thanh niên vẫn sẽ nhận anh chàng sống trên mây này làm đồng đội, và quản lý. Bởi dòng máu gian thương chảy trong người thanh niên approved max bond với những chuyện trừ tiền khi mua đồ mà anh chàng nhận được trong thời kì cuối của thế giới.

      Glen, Jelena, Arian - Unlock Bond 6 Water [Hyou]

      .
      .
      .

      Your very existence is the one and only that maintains the reason of mine.

      Thanh niên nắm chặt tay thằng tóc đỏ, suy nghĩ về việc có nên xài hơn 200 agi strike lão trước.

      Nói thẳng ra là, cậu không cam tâm để bản thân cùng thằng bạn chết ở đây.

      Ầu, nếu thanh niên còn sống, thanh niên nhất định sẽ bóp cổ lão.

      Suoh - Ultimate Bond

      .
      .
      .

      Khó khăn lắm thanh niên mới nghĩ về việc thế giới này cũng không tệ lắm, nếu có họ.

      Không đứa nào được gây nguy hiểm với bạn và teammate của cậu!

      Route 1 - Unlock Bond 4 Water [Hyou]

      Sau đó thanh niên nhìn thấy phía xa xa, sinh vật lạ cậu nhặt về đang đứng bơ vơ, tuy rằng thanh niên biết mục đích nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đồng ý.

      ... ... ...

      Cậu không có nhiều điều để nói với nó, chỉ là không đành lòng để nó bơ vơ lại, rồi bị người khác lừa. Cũng không muốn dẫn nó theo, cứ như thể cuộc hành trình của nó mới chỉ bắt đầu, vốn dĩ không kết thúc ở nơi này, kết thúc vào lúc này.

      Thanh niên xoa cằm rồi lắc đầu. Ngay cái tên mới của nó (phụ huynh thanh niên ngồi ngáp vs search) thanh niên cũng chưa có nói vs nó.

      Mà thôi kệ đi. Nếu có thể sống, thì sống cho vui vẻ là được rồi, Kurage (Jellyfish).

      Your journey has only just begun.

      Sadakun - Unlock Bond 6 Water [Hyou]

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 16-04-2017 lúc 16:13.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12






      ♣ Tháp - Hướng 1 || 07/04
      With all my hopes, i'm here. But you...





      En nhìn thấy người đó, một người quen đã từ rất lâu rồi. Có hình ảnh một buổi chiều hoàng hôn muộn trong ngày người ta nói với nhau những lời yêu thương ngọt ngào và trao cho nhau một thứ vừa ngọt vừa đắng, cái vị như ngày hôm nay ở đây. Tại sao họ phải đánh nhau như vậy, vì thế giới này vốn khắc nghiệt như vậy đấy sao.

      En đau lòng lắm, cô đã đứng ở đó, lắng nghe những lời cuối cùng của người đó, không dám nhìn vào đôi mắt chị Deliah bởi vì có lẽ chị ấy cũng đang đau lòng lắm, ánh mặt trời của En nếu như bị mây đen che phủ thì quyết tâm này của cô sẽ bị lung lạc mất thôi. En vừa muốn ôm chị ấy vào lòng vừa bối rối không biết phải làm sao cả.

      Cứ như vậy đấy, lại có một ai đó rời khỏi thế giới này đem theo một mảnh hi vọng trong lòng En đi mất. Nhưng mà chỉ còn một chút vẫn phải tiến lên đúng không, vì thế cho nên họ vẫn cứ bước về phía trước trong tâm tình phức tạp vô cùng của cô và sự do dự đó. En chẳng nghĩ gì cả, bước tới phía trước với một trái tim có chút rỉ máu từ nhiều điều.

      Như thế, cho đến khi người kia xuất hiện cùng với lửa, ngọn lửa chết chóc và những lời nói thật khó nghe. En chưa bao giờ có ấn tượng tốt về người này cả, và nó đúng, cô vẫn chưa sai.

      Chưa sai cho đến khi En nhận ra điều đó.

      Những ngọn lửa lao xuống từ trên bầu trời. En không đứng bên chị ấy. En sai rồi, lẽ ra En phải giữ lấy chị ấy, nắm thật chặt bàn tay đó ngay từ lúc bắt đầu.

      Nếu như vậy chị Deliah có thể giúp em không, ở đây với em và nhắc cho em nhớ rằng chúng ta vẫn có thể hi vọng vào điều đó.

      Chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ em ở lại đâu.


      When the sun can't shine, you're my sunshine

      When there is no hope, you're my hope

      En đứng giữa mọi người, một vị trí gần trung tâm nhất, nhìn những ngọn lửa lao xuống sượt qua mà bản thân không hề tổn thương một chút. Nhưng vậy thì sao chứ, thứ may mắn không thể giúp được cho ai đó. En sinh ra không phải là để còn lại một mình như vậy. Một tiếng thét câm lặng thảng thốt trong khoảng không vào thời khắc ngọn lửa ấy lao thẳng xuống chỗ chị Deliah.

      En không thể thay đổi vận mệnh. En cũng không thể ngăn điều đó lại. Quá muộn để làm những điều như vậy. Không thể cứu bất cứ ai trong số họ, càng không thể cứu được chị ấy.

      Nếu như không có chị, em phải tin vào điều gì để tiếp tục cuộc hành trình này? Vậy cho nên xin chị và tất cả những điều nhiệm màu trên thế giới này đừng để em ở lại.

      Chỉ thế thôi, En chẳng cần thêm điều gì nữa.


      Deliah - Unlock Bond [Water] - Rank 6
      Tất cả những người khác unlock 1 Bond Rank.



      Sửa lần cuối bởi annalinh83; 16-04-2017 lúc 20:49.



      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      BATTLE FRONTIER
      The blazing end
      .
      “Arian… Cậu thật sự mạnh mẽ hơn đó.… “

      #ừ

      Cho đến khi đoàn người đã bắt đầu lục đục kéo đi tiếp sang phía bên trái, Arian vẫn ngước nhìn lên vòm trời đen thẳm, níu kéo một hình ảnh trắng muốt, cùng nụ cười hồn nhiên nhí nhảnh nào đó, đã từng một lần làm rạng rỡ một khoảng kí ức trong lòng anh.

      Tôi đã mạnh mẽ hơn ở đâu vậy, hỡi nữ hoàng Cleopatra. Liệu nàng có thể nán lại và chỉ cho tôi, thay vì tan biến cùng một nụ cười buồn như thế? Vì điều đó khiến ngay lúc này đây, tôi cảm thấy có gì đó nặng chịch trong lòng ngực, một nỗi thất bại và xấu hổ quằn quại tìm chỗ trốn.

      "Nữ hoàng à, có lẽ tôi đã hiểu được ý muốn bảo vệ người khác mà nàng nói."
      .
      .
      .
      .
      .
      .


      Chỉ tiếc là, với một cái giá quá đắt, cùng một sự muộn màng không thể cứu vãn.




      - Ả đàn bà vô dụng. Đến chết cũng chỉ là một thứ rác rưởi.

      Một ngọn lửa lạc từ phía kẻ vừa phát ra tiếng nói ấy xém rượt qua người anh, nhưng chẳng khiến anh mảy may để ý. Vì ngay lúc này đây, sức nóng của nó không thể át nổi sự căm phẫn đang dâng tràn bỏng rát trong lồng ngực Arian. Nếu cái thằng lùn cơ mồm hoạt động át cơ não đó ở sát đất hơn một chút, có lẽ anh đã vứt cả cung cả tên mà tay đôi xông vào lấy nghiền nó ra thành hữu cơ dạng nguyên thủy. Thay vì vậy, anh chỉ trút nỗi hận của mình vào ba mũi tên được bắn cùng lúc nhắm vào kẻ đó.

      Và không ngạc nhiên gì lắm, nó trượt.

      Anh với tay lấy những mũi tên thay thế, nhưng phải vội vàng chạy khỏi vị trí khi một quả cầu lửa tiếp tục lao về phía mình. Căm phẫn và bất lực, Arian tiếp tục dùng mọi cách để lao về phía lão, để rồi nhận ra mình vẫn chưa tiến thêm được một bước nào.

      Như một kẻ ngông cuồng thách thức mặt trời, đến khi anh nhận ra, anh đã yên phận trong góc chết với hai quả cầu lửa lao về phía mình. Bên cạnh là ví dụ điển hình của việc chơi đùa với lửa - hiện thân của Icarus, Deliah (hay cái gì đó tương tự vậy).

      "Tôi thua rồi!"

      Arian buông cung, phẫn uất ngó cái mặt hãm tài đang dần bị che khuất bởi quả cầu lửa ấy, cố nhập tâm ghi nhớ còn hóa kiếp làm ma đeo bám. Nhưng rồi anh chợt éo muốn đó là gương mặt cuối cùng mình nhìn trước khi chết, Arian lướt qua những gương mặt thân quen khác đang phải hứng chịu những cảnh tượng tương tự.

      Trước cái chết đã cận kề, Arian cảm thấy mình vẫn còn muôn vàn tiếc nuối, nhưng anh cũng có một niềm tin đủ mạnh để mang theo bên mình.

      Đó là, một trong những người ở đây, họ sẽ tìm đường tới được đỉnh tháp.

      Tất nhiên không phải thằng mặt lìn kia.

      À và không phải cô gái đang đứng bên cạnh anh nữa.

      "Tôi tự hỏi, liệu số mệnh có đưa chúng ta gặp lại nhau lần thứ ba không?" - anh thở dài, trao cho người con lưu lạc của vùng đất Hy Lạp thần thoại một nụ cười đành-phải-thế-thôi, rồi nhắm mắt chờ đợi cái kết không tránh khỏi.

      Tất cả player nhánh 1 unlock Bond Rank 5 with Arian Philipps

      Deliah unlock Bond Rank 6 with Arian Philipps
      May our journey surpass even death

      @Lufika

      ???w
      <<



      Sửa lần cuối bởi Scheherazade; 16-04-2017 lúc 20:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14


      Suoh.

      ---------------------------------------------

      Lười tip quá, thôi kệ vậy.

      Đại để là cậu có hơi ích kỉ khi kéo thằng bạn đứng chung với mình. Đáng ra anh bạn vui tánh trông như đi bắt pokemon tanker kia phải đứng cùng cậu, song do cậu bạn ấy đã nhảy nhanh tới một vị trí khác, và do cậu chậm nên đứng ở đây thôi.

      Âu cũng là fate, cậu còn tính tới nước để chừa chỗ để đẩy thằng kia đi nếu có lỡ ăn chưởng.

      Nhìn về phía Ra, cậu chỉ biết thở dài.

      Cái người này luôn rất khó hiểu ẩn ý, kể cả khi ông ta đốt cháy cái cây của cậu, luôn có một ẩn ý gì đó. Nhưng tới hiện tại cậu đã hoàn toàn chẳng hiểu nổi ổng nữa.

      Thôi, dù vậy.

      Có vẻ như những quả cầu lửa né cậu ra và hút tới chỗ đồng đội cậu thì phải. Anh Ngựa là người đầu têu nhường chỗ cho cậu, và ảnh có vẻ cũng sắp sml cùng với cô gái tóc đỏ. Deliah hôm nay đẹp rạng ngời, với đôi mắt có vẻ như đã tìm được ý nguyện cho chính mình, nên sáng hơn cả. Hoặc do trang phục cô ấy mặc. Nghe đâu họ là chú cháu, cũng không rõ chết chung với gia đình có ổn không nữa. Cậu thì không, cậu giữ thằng bạn lại là để đẩy nó đi nếu cần đó, hahaha.

      Ở một chỗ khác, Jelena cùng thằng đồng râm Glen đang đứng. Nghe đồn cô gái muốn chết cùng trai đẹp, giờ thỏa nguyện ha, thèng tóc đen cũng xì tai lắm đấy. Âu cơ mà cậu không rõ lời nó có đả động gì quá nhiều tới Ra không. Và hẳn là có, ổng tương cho nguyên hai quả cầu lửa đang dần bay tới, phá nát địa bàn chỗ đó. Xẩm xị mặt mày là chuyện đương nhiên, cậu muốn bảo vệ cả nó, nhưng coi mặt nó thì lúc nào cũng thấy muốn chết.

      Thấy nó đáng ghét lắm, nhưng ý chỉ của nó thì cậu cũng tôn trọng. Chỉ là, diễn sâu mà bảo vệ cô Dê của nhóm giùm đi, đàn ông con trai với nhau hết cả còn gì?

      Không phải cái gì viết dài ra mới là đau.

      Lúc gặp ổng với thấy nguyên một bầy xông ra gangbang ổng đã thấy có cái gì nhoi nhói rồi. Người ganbang cũng toàn là người thân đó thôi.

      Jelena, Arian, Glen, Deliah - Unlock bond rank 6 with Suoh.


      Nhưng mà, ý chí ổng có, cậu cũng có. Nếu nó bài trừ nhau thì cậu buộc phải nâng kiếm thôi.

      Bèn nắm chặt tay thằng bên cạnh để giữ nó ở với mình, bỗng có linh cảm có chuyện gì đó sắp tới.

      I stand for them, for you, till the end.

      Hyou - Unlock infinity bond with Suoh

      Những người trong team - Unlock +1 bond rank with Suoh



      @Scheherazade @Lufika @Arshes @Aria Verlotte @Violet Nightshade


      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 16-04-2017 lúc 16:11.
      Trả lời kèm trích dẫn




    5. The Tower | 7/3
      the Shrine Maiden - Sunset




      "Nếu một ngày, con gặp một mặt trời khác, hãy nói với hắn rằng, hắn sẽ không bao giờ có thể lộng lẫy như con được. Vì con là con của ta."

      Hãy tỏa sáng thật rực rỡ, và tự do hơn bất cứ ai.

      Cô nghe những lời nói đó thì thầm vào tâm trí mình, lần thứ bao nhiêu, không rõ. Chỉ biết luồng sáng trước mặt càng ngày càng trở nên chói gắt. Cô ghét những gì quá chói sáng, nhưng không thể căm ghét chính bản thân mình.

      Vì cô là con của thần mặt trời vĩ đại nhất, chỉ duy nhất điều đó, cô không cho phép mình chối bỏ.

      Và...

      Cô đã nhìn thấy một thần mặt trời khác ở nơi đây. Phải, ngay từ những giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn, bản thân cô vẫn lưỡng lự trước những lời của cha mình. Nhưng bây giờ, đã không còn như thế nữa.

      Cleopatra.

      Amon Ra, ngươi sẽ không bao giờ lộng lẫy được như ta, vì ta là mặt trời của chị.

      Còn chị, đã rạng rỡ hơn ngươi gấp ngàn lần rồi.


      Long ago
      Just like a hearse you

      Die to get in again


      Cô đã nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân mình, múa hát trước khoảng không bao la của trời đất, xung quanh lửa cháy như nuốt chửng cả thế gian. Khoảng thời gian cô phải chiến đấu với chính ngọn lửa hung tàn trong tâm khảm những tưởng sẽ không bao giờ phải lặp lại. Như cô gái đi giày đỏ, múa hát suốt những chiều hoàng hôn rực lửa.

      Rồi cô tìm thấy một dòng nước, vắt ngang ngọn đồi khô cằn chết chóc. Cô lao xuống đó, đằm mình suốt hàng trăm năm. Ngọn lửa lịm dần, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy khi mở mắt ra là một màu xanh bao la của đại dương. Cô có thể nghe mọi loài sinh vật đang bơi quanh mình thốt lên rằng, "Quả là một tiểu long ngư xinh đẹp!" Cô bé đã yêu dòng nước, yêu đại dương ấy, trong mọi ngóc ngách sâu thẳm của tâm hồn. Chỉ có ở đây, cô mới được tự do.

      Rồi cô nhận ra, mình đã không bao giờ có thể quay về nơi đó nữa. Chỉ có một Arkcadia không có biển, cùng những thứ khiến ngọn lửa trong cô cứ ngày một quay lại, hung tàn hơn.

      Và cô tìm được em, giữa những ngày nóng bỏng ấy, giữa ngày bầu trời không có nổi một tia sáng ấy. Cô cố gắng quay lại là chính bản thân mình, vì em, vì khát vọng hòa bình, vì một mặt trời dẫn đường giữa màn đêm mênh mang nơi ranh giới sự sống và cái chết.

      Cô đã làm được.

      Sao có thể để em lại với nơi mà ánh sáng không thể chạm tới, hay để những niềm tin tốt đẹp ấy bị bóng đêm nuốt chửng giữa lưng chừng cuộc hành trình. Và cô đã thấy những người yêu thương em, những người sẽ vì em mà tồn tại, để dành cho những giây phút như thế này.

      - Chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ em ở lại đâu.

      Những khối cầu lửa, như một trận mưa thiên thạch đã phá hủy cả một vùng đất trù phú trong kí ức năm xưa. Cô cười, nó chẳng thể nào so được sức mạnh của thiên nhiên hùng vĩ. Nó lại còn mang sức mạnh bóng tối, những mảng đen bảo phủ lấy những khối cầu.

      En, chị chắc chắn sẽ không bỏ em lại. Ý niệm giữa chúng ta sẽ không bao giờ tan biến, cho đến khi em hoàn thành chặng đường này.

      Hãy tin vào may mắn của em.


      I'm sorry, my little ocean.


      En - Unlock Bond Rank 6 Fire [Deliah]

      @annalinh83






      The Tower | 7/3
      the Shrine Maiden - Sunset




      We are so far from you

      Burning on
      just like a match you
      strike to incinerate
      The lives of everyone you know


      Đối với con người, thời gian là hữu hạn, mọi thứ đều trôi qua như một cái chớp mắt.

      Còn đối với thần thánh, mỗi giây mỗi phút đều tựa như cả thế kỉ.

      Vì sao cô lại ở đây? Tại sao không phải là bên cạnh người mà cô yêu thương đến hơn cả bản thân mình?

      Có lẽ là do những lá bài tiên tri, và do cô muốn anh sống. Cô là người duy nhất có thể thay đổi nó, nên giờ cô sẽ làm, bất chấp tất cả những gì mình có. Chỉ cần anh sống, mọi thứ khác, chắc là không còn quan trọng...

      À không, vẫn còn một điều rất quan trọng, trong giờ khắc này, khi những khối cầu lửa đen ngòm xé gió lao đến. Cô không nhìn chúng, cô chẳng quan tâm đến chuyến đi xa xôi bí ẩn đang mở ra trước mắt mình. Cô chỉ nhớ đến một điều.

      Deliah quay sang, khẽ siết nhẹ tay chàng nhân mã bên cạnh. Cảm giác về gia đình lại cồn lên choán đầy lồng ngực, hệt như những ngày xưa cũ, vạn năm không thay đổi.

      Ai đó nói, family zone luôn là zone mạnh mẽ và quyền lực nhất, cô thấy không sai chút nào cả. Vì dù có đi đến đâu đi nữa, cũng sẽ không quên.

      Và nếu một ngày kia gặp lại, chắc chắn sẽ luôn nhận ra nhau giữa muôn trùng khác biệt và xa lạ, như ngày đầu tiên cô gặp anh ở Arkcadia này.

      "Tôi tự hỏi, liệu số mệnh có đưa chúng ta gặp lại nhau lần thứ ba không?"

      - Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Vì người ta thường nói, quá tam ba bận. Mà đã là người nhà, thì sẽ không lạc mất nhau đâu.

      Rồi trong giây phút ấy, dường như tâm trí của họ có thể nghe được nhau. Cũng phải thôi, bọn họ đều là con cháu của Hy Lạp vĩ đại.

      Cảm ơn vì đã đến gặp tôi, Arian.

      Masticha!


      Arian - Unlock Bond Rank 6 Fire [Deliah]

      @Scheherazade





      Sửa lần cuối bởi Lufika; 18-04-2017 lúc 00:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16













      Thời gian: 07/04/2XXX
      Địa điểm: Bên trong Tòa tháp
      <<< Diễn biến trước <<<


      CHAPTER 5


      Vào thời khắc những khối cầu lửa lao vun vút trên không, tất cả cảnh vật như dừng lại trước mắt cô gái. Một giọng nói kì lạ không rõ là của ai vang lên trong tâm trí Lia.

      - Ngươi...

      - Kẻ đã khởi đầu với Vanitas...

      - Kẻ đã cảm thông cho một thiên thần...

      - Kẻ đã làm bạn với linh hồn của ngọn tháp...

      - Kẻ đã nhận ra sự thực về thế giới bên kia bờ tường...

      - Kẻ đã nhìn thấy những việc áp đặt từ chính quá khứ...

      - Ta hỏi ngươi...

      - Vì thứ gì mà ngươi tiếp tục chiến đấu ?



      Special Trigger dành cho Lia Fáil - Deadline là 11h45'


      @Lia Fáil


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831




      07/04/2xxx - Tháp YHVH


      - Vì tương lai cho toàn thể mọi sinh vật. Một tương lai khác hạnh phúc hơn.



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18










      Thời gian: 07/04/2XXX
      Địa điểm: Bên trong Tòa tháp
      <<< Diễn biến trước <<<


      CHAPTER 5


      Một khối cầu lửa phóng thẳng đến vị trí của Klay mang theo tiếng gọi của tử thần. Cái chết gần như là thứ không thể tránh khỏ-...


      UỲNH!!!

      Một lưỡi gươm vung lên với nhát chém chặt đôi khối cầu lửa khiến nó nổ tung trên không tạo ra chấn động hất bay mọi thứ. Từ trong làn khói bụi, nhanh chóng xoay người lại, dùng những phiến áo giáp trên cơ thể che chắn cho tên còn lại khỏi vụ nổ, một bóng đen toàn thân đầy giáp trụ xuất hiện trước mặt Klay.




      - Tại sao anh mày chỉ bỏ đi có một chút mà mày xém mất cả mạng là thế nào hả thằng kia ?

      Hắn giơ bàn tay sáng rực nguồn ma lực tuôn trào mãnh liệt ra phía trước, với lấy và... púng mạnh vào trán thằng tóc vàng.

      - Nói rồi anh mày không chết dễ vậy đâu Và... - giọng hắn hơi nhỏ lại - anh mày cũng không phải loại thất hứa.

      Dứt lời, hắn đảo mắt nhìn sang những người còn lại. Một thằng đầu trắng, một thằng đầu vàng, một thằng đầu đen và một cô gái tóc hồng.

      Với cả họ cũng vậy.




      Fate Collide - Heart



      • Nhờ vào những lời nói và tình cảm mà Klay, Henry, Suoh, Hyou, Mia, Charles và Lia đã dành cho Roru nên plot đã thay đổi.

      • Roru / Đen vốn không còn muốn sống trên cuộc đời này nữa nên đáng lẽ con người này sẽ chấp nhận cái chết của mình một cách yên bình. Nhưng, nhờ vào những lần gặp gỡ, những lần tương tác mà cậu ta đã trở nên muốn sống và cực kỳ tiếc nuối cuộc sống khi chết đi. Chính nhờ điều đó và sức mạnh của Mara đã khiến Essence của cậu ta vẫn còn tồn tại và được tái sinh với cơ thể của Dagda theo di nguyện của ông ta.

      • Cám ơn vì đã tương tác với Đen / Roru.


      @Wes. @Arshes @HT Rosa @InoyamaManaLisa @Maeda Rinky


      Sửa lần cuối bởi Roru; 16-04-2017 lúc 01:42.
      Trả lời kèm trích dẫn











    9. Thời gian: 07/04/2XXX
      Địa điểm: Bên trong Tòa tháp
      Diễn biến trước: <<<


      CHAPTER 5


      Khối cầu Magma vung thẳng đến nơi mọi người đang đứng, chỉ cần trong tích tắc sinh mạng của cậu sẽ biến mất, nhưng bây giờ họ còn có thể làm gì. Và rồi khi mọi chuyện tưởng chừng đã hết, trước mặt họ hiện ra một đóa sen vàng nở rộ, một bóng người lao ra đá văng quả cầu lửa đi thật xa. Bóng người kia đáp xuống, chậm rãi mỉm cười nhìn họ.

      _ Phổ độ chúng sinh.
      – Giọng nói ấm áp vô cùng quen thuộc vang lên – Nếu đã có thể phổ độ chúng sinh, há lại không thể bảo vệ mọi người?

      Đường Tam Tạng đứng trước mặt họ, con người tưởng chừng đã hoàn toàn tan biến, giờ đây xuất hiện trở lại dưới hình dạng một linh hồn huyền ảo trong suốt. Nhưng cho dù có là gì cũng không thể ngăn cản vị sư thầy đem những gì còn sót lại của mình, bảo vệ bọn họ, để họ có thể sống bình yên.


      Unlock Bond Rank 6 - Nana và En

      Fate Collide - Bond


      • Đường Tam Tạng vốn đã hoàn thành tâm nguyện của mình khi có thể cứu được Arkcadia, nhưng những tình cảm của Nana và En khiến ngài vẫn còn day dứt khi không thể giúp đỡ bọn họ đến cùng dẫn đến còn sót lại essences thay cho ước nguyện cuối cùng của mình.

        Cám ơn mọi người vì đã tương tác với Đường Tam Tạng.


      @Mya0505


      Sửa lần cuối bởi .Tiểu Vũ.; 16-04-2017 lúc 00:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20













      Thời gian: 07/04/2XXX
      Địa điểm: Bên trong Tòa tháp
      <<< Diễn biến trước <<<


      CHAPTER 5


      "- Vì tương lai cho toàn thể mọi sinh vật. Một tương lai khác hạnh phúc hơn."

      - Đã nói được thì phải làm được.

      Giọng nói lớn vang lên từ phía sau Lia cùng với hai dãi lụa màu nâu bay phất phới trong cơn gió.




      - Ta không cho phép kẻ kế thừa di sản của Tua Tha'de Danann đi trái lại lời nói của mình.

      Cơ thể của vị thần ẩn hiện đứt đoạn một cách không hoàn chỉnh do nó cũng chỉ là những phần còn lại từ dữ liệu của ông. Nhưng sự tồn tại này ở đây cũng đã có thể gọi là phép màu rồi. Phép màu không phải mình ông tạo ra. Và ông sẽ tận dụng nó hết mức có thể.

      Dagda đưa một tay ra đặt lên đầu Lia.

      - Ta... xin lỗi vì khi còn sống đã khó khăn với con. Ta... chỉ muốn con không phải trải qua những gì đau đớn mà ta từng trải qua.

      Đôi bàn tay mờ ảo trượt xuống những lọn tóc xanh rồi dừng lại ở hỏm má.

      - Nhưng bây giờ thì khác. Con đã chứng minh được cho ta thấy, con có thể nhìn sự việc từ nhiều góc độ khác nhau. Miễn đừng đánh mất việc đó thì hãy cứ sống như cách con muốn cùng những người quan trọng với con. Hãy làm ta cùng tự hào về một Tua Tha'de Danann chưa bị tận diệt.


      Lia Fáil - Unlock Bond 6 với Dagda


      - Nhưng... đây không phải là lúc để nói nhiều về những việc này. Chúng ta vẫn còn việc để làm... - Ông chỉ tay về phía thần Ra - ...đó là tiêu diệt hắn.




      Fate Collide - Family



      • Nhờ vào những lời nói và tình cảm mà Klay, Henry, Suoh, Hyou, Mia, Charles và Lia đã dành cho Roru nên plot đã thay đổi.

      • Sau khi mất đi tất cả trong quá khứ, Dagda đã quyết định mình sẽ chết để phục vụ cho mục đích cao nhất của mình và tuyệt đối không bị lay động bởi những thứ tình cảm xung quanh. Nhưng ông tính vẫn thua định mệnh một bước dài, ông vô tình tìm được một kẻ mà ông mong muốn để trở thành người nối dõi cũng như những kẻ xứng đáng để ông gọi 2 chữ đồng bạn. Lần đầu tiên trong lâu lắm rồi, ông cảm thấy phần nào luyến tiếc vì khi còn sống đã không làm gì cho họ. Ấy là đến khi dữ liệu của ông nhìn thấy được một dãy ánh sáng dẫn đường từ Sherlock.

      • Cám ơn vì đã tương tác với Dagda.



      @Lia Fáil


      Sửa lần cuối bởi Roru; 16-04-2017 lúc 00:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:14.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.