Thế giới này có lẽ đã luôn được bao trùm bởi một thế giới khác, và cả một thế giới khác nữa, giống như những con búp bê Nga nhỏ dần rồi nhỏ dần. Có lẽ đâu đó còn có một thế giới rộng lớn hơn nữa và chúng ta đơn giản chỉ là một phần tử nhỏ bé, như một hạt cát giữa biển khơi rộng lớn.
Một ngày nọ, tại cái thế giới rộng lớn hơn đó, Đấng Sáng Tạo ngồi vắt vẻo trên cây táo, ngắm nhìn thế giới nhỏ hơn vận hành. Trái đất đối với ngài chỉ như một chiếc đồng hồ nhỏ, chạy tích tắc tích tắc cho tới khi hoen rỉ và biến thành cát bụi, hoặc bị thổi bay chỉ bởi một tia sáng bất thần của vũ trụ và biến mất. Ở nơi đó, Ngài đã nhìn thấy những sinh vật lạc lối ở nơi không phải là nhà suốt hàng trăm năm, không biết mình là ai, thậm chí cũng chẳng biết đến quê hương thân thuộc. Rồi ngài chợt nghĩ rằng, đã đến lúc đưa chúng hồi hương, và ban cho chúng thứ mà chúng đáng lẽ phải có.
Ngài bắt đầu len lỏi vào tâm trí cũng những sinh vật đáng thương ấy, ngài đi sâu vào tận tiềm thức của họ, tiếp cận với bản thể đang bị giam cầm trong cái cơ thể mong manh bé nhỏ ấy. Họ không biết ngài là ai, nhưng ngài biết hết quá khứ và tương lai của từng người một. Và sau cuộc trò chuyện thân mật như một gia đình, ngài đưa cho họ một chiếc hộp bé như quả mận, lơ lửng và phát ra thứ ánh sáng xanh bí hiểm. Ngài cho rằng nó vốn là của họ, như tâm hồn, như trái tim, nhưng lại bị một thế lực đen tối tước đoạt mất. Ngài chúc họ có một chuyến hành hương an toàn và rồi cảnh báo về một thứ gì đó mơ hồ. Tiếng của ngài nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi nó trở thành một thứ tạp âm không rõ ràng thoảng qua.
Tại trái đất, cuộc diễu hành vẫn diễn ra như thường, như thể tâm trí của tất cả chưa từng đi lạc, chưa từng bị ai đó dẫn đi vậy. Mới có 1 phút trôi qua và cơ thể bạn vẫn quen thuộc với nhịp điệu của trận diễu hành, mặc dù tâm trí thì vẫn bâng khuâng và trống rỗng. Cuộc trò chuyện vừa nãy chỉ là một chút ảo mộng thoáng qua sao?
Và khi bạn vẫn băn khoăn về những gì xảy ra trước mắt, một thứ ánh sáng xanh dìu dịu nhẹ nhàng trốn ra khỏi khe áo, len lỏi vào trong cơ thể bạn như một sinh vật sống.
-----------------------------------------------------------
Mỗi nhân vật sẽ đăng kí 2 skill. Trong đó:
- Skill 1 dùng để
tấn công
- Skill 2 dùng để
phòng thủ
Skill 1 có hệ số bạo kích
Skill 2 có hệ số né tránh
Nói tóm gọn hệ số là chỉ số bên cạnh dấu + và tăng khi lên level.
Riêng nhân vật là loài người thì,
2 skill đó phải được phát huy từ vũ khí (vd: súng để bắn, khiên để phòng thủ,...)
Skill được dùng trong battle.
Lưu ý: Tránh đăng kí skill quá imba, quá mạnh mẽ, ví dụ như một phát chết luôn hay một chưởng nổ tung trái đất chẳng hạn, chỉ có Saitama mới được làm thế thôi!
Các player sẽ đăng kí theo mẫu sau đây:
Char:
Vũ khí: (đối với loài người)
Tên skill:
Miêu tả:
Tên skill:
Miêu tả:
HTML Code:
Char:
[B]Vũ khí:[/B] (đối với loài người)
[LIST][*] Skill 1[/LIST]Tên skill:
Miêu tả:
[LIST][*] Skill 2[/LIST]Tên skill:
Miêu tả:
Đánh dấu