oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Diávolos > Kinh đô Thanatos >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 10
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      03-11-2015
      Bài viết
      446
      Cấp độ
      35
      Reps
      1744

      [Ngoại ô] Văn phòng đội 2


      Bách Quỷ Dạ Hành
      LOCATION



      Cuộc đời anh không có gì để nói




      Nhiệm vụ: Đội làm màu Chuyên phụ trách công việc chế tạo vũ khí và độc dược.

      Tuyển 5 người với điều kiện:

      + Có kiến thức dồi dào về lĩnh vực độc dược.






      Trả lời kèm trích dẫn








    2. Văn Phòng đội 2




      Khi trở thành quỷ, rất lâu rồi hắn không thể nghiên cứu độc dược một cách thoải mái

      Địa điểm thì có đó, muốn như thế nào có như thế đó, nhưng vấn đề ở đây là về dược liệu và vật thí nghiệm.

      Chủng loại quỷ thì vô cùng đa dạng mà hắn thì chỉ là một loại thôi, thí nghiệm không chắc chắn, mà cũng tại cơ thể hắn lại tích tụ nhiều thứ chất độc quá, triệt tiêu nhau, có khi chả thấy tí kết quả nào luôn, rõ là bi kịch.

      Mà dược liệu á, tốn thời gian đi thu thập, hồi trước nghiên cứu để danh quân đội có người tìm giúp thật tốt biết bao, giờ hắn còn phải mang theo xẻng và dao tự đi mò đây này, dù cho quỷ có thời gian dài vô tận, nhưng mà cũng không có nhiều sức lực đến vậy.

      Thế là hắn quyết định lại vào quân đội.

      Giải quyết được một trong hai điều trên là tuyệt vời rồi!

      Ngoại ô kinh đô Thanatos không xa nơi của hắn, lại hoang vắng, rất nhanh tìm được nơi cần thiết

      Hắn cầm theo hồ sơ, mở cửa bước vào

      - Chào ngài, tôi đến để xin gia nhập vào quân đội


      @Xương Rồng Đỏ







      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      #ngườithương
      Pan.
      Tham gia ngày
      09-11-2014
      Bài viết
      2,234
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      21
      Reps
      807
      Lilac Noah
      Lilac NoahMr. Vô DanhVăn phòng đội 2Ngày 9 tháng 4
      Nếu so sánh với gương mặt thì Lilac lại là một kẻ quá mạnh. Và sức mạnh ấy sẽ thật phí phạm làm sao nếu cô nàng cả đời chỉ nhốt mình làm chủ một quán bar. Thật vô nghĩa làm sao. Dù cho cô nàng có thích công việc đó đến đâu, chẳng phải sẽ thật vô nghĩa khi ở đó pha chế độc dược khi sẽ chẳng có ai muốn mua?

      Cuối cùng vẫn là nên thử gia nhập quân đội. Vậy thì sức mạnh này sẽ không thể hoang phí được nữa. Và cô nàng cũng được dùng hết sức lực của mình vào pha chế độc dược và đi đánh trận hơn. Lilac tuy không phải là kẻ thích bạo lực, nhưng giờ, không còn chút muộn phiền nào từ một mối tình dang dở nào nữa, tự do lại thật là thú vị. Và còn gì thú vị hơn khi gia nhập quân đội kia chứ?

      Đi ngang qua khu ngoại ô của kinh đô Thanatos, cô nàng bất chợt nhìn thấy một văn phòng rất nhỏ, ghi tên "Văn phòng đội 2". Có biển hiệu tuyển người là phải biết pha chế độc dược. Lilac thấy thật phù hợp với văn phòng đội 2 này, vì cô nàng có thể pha chế độc dược. Thật tốt làm sao. Thật sự thì đây chính là nơi cô nàng nên xin vào rồi. Và hơn nữa, nghe đồn đội trưởng đội này... diễn sâu lắm. Cô thật muốn biết diễn sâu như vậy là sao đây.

      Bước chân vào văn phòng, người đầu tiên Lilac gặp, không ai khác, chính là vị đội trưởng làm màu trong truyền thuyết đó mà. Lilac không thiếu phép tắc lịch sự, lập tức nâng váy và cúi xuống chào:

      "Xin chào... Ngài."

      Lilac nhìn thấy người này thật khó phân giới tính. Rốt cuộc nên gọi là Ngài cho xong. Nhầm lẫn hẳn sẽ gây khó chịu lắm nhỉ.
      330
      .


      @Xương Rồng Đỏ

      "If all hearts were open and all desires known - as they would be if people showed their souls - how many gapings, sighings, clenched fists, knotted brows, broad grins, and red eyes should we see in the market-place!"

      - Thomas Hardy

      "Have you ever been in love? Horrible isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up."
      - Neil Gaiman
      Trả lời kèm trích dẫn





    4. 9/4/2016
      Văn phòng đội 2


      Ở Diávolos, một trong những đội hiếm hoi thành viên nhất chắc hẳn phải kể đến tổ độc dược và vũ khí. Nói tổ này ít thành viên chẳng phải vì ở đây đòi hỏi yêu cầu gì cao, càng không phải do lương thấp mà nhân viên bỏ chạy đằng trời hết. Mà nguyên nhân chính ở đây cũng chỉ vì đội trưởng Vô Danh nổi tiếng là kẻ lười nhất vương quốc này. Hắn cứ luôn miệng quan niệm "Để mai tính" và "Cứ từ từ mà triển", riết rồi nhiều khi người ta chờ lâu quá, bực quá bỏ đi hết. Ở tổ độc dược và vũ khí, chỉ có những kẻ đủ sức kiên nhẫn mới có thể chịu nổi tên này.

      Nhưng Vô Danh thật ra cũng có ý đồ cả đấy. Hắn ta muốn thử thách lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của các thành viên trong tổ là chính. Bởi ở môi trường chế tạo độc dược thì vô cùng nguy hiểm, để đạt được tỉ lệ thành công thì người ta cần một sự bình tĩnh nhẹ, không áp lực, không trói buộc. Nhưng có vẻ như kế hoạch của hắn đã phản tác dụng thì phải, chẳng hiểu sao dạo này nhân lực thiếu thốn trầm trọng quá nah, chờ mãi cũng chẳng thấy "lính mới" đâu.

      Vô Danh chán nản cầm con dế selfie tí tách vài phát bên chậu cây kiểng văn phòng, rồi hắn up stt với một dòng nội dung như sau "Hiuhiu, chờ mãi không thấy ai đến hết, chẳng lẽ các bạn ghét Danh lắm sao?"

      Vừa up stt xong thì lập tức có ngay một cậu nào đó bước vào văn phòng bừa bộn, lâu ngày không dọn của hắn với hồ sơ xin việc trên tay. "Có lính mới!" Hắn liền ngồi bật dậy, chỉnh sửa lại quần áo thật nghiêm chỉnh.

      "Chào ngài, tôi đến để xin gia nhập vào quân đội"

      Vô Danh mỉm cười

      "Đội của chúng tôi sẵn sàng hoan nghênh bạn tham gia. Trước hết, mời bạn ngồi xuống ghế. Và xin được mạn phép hỏi bạn thích làm công việc nghiêng về "độc dược hay "chế tạo vũ khí" hơn?"

      Aides, gia nhập "Đội làm màu" + 50% chỉ số can đảm, báo tại văn phòng
      Không lâu sau đó, một ai đó cũng vừa bước vào văn phòng.

      "Xin chào... Ngài."

      Là một nữ quỷ, có mái tóc khá đẹp. Vô Danh cảm khái, hắn còn tính lát nữa sẽ đi hỏi thăm vị cô nương này làm đầu ở tiệm nào mà đẹp vậy.

      "Xin chào, bạn cũng ngồi xuống đây với chúng tôi nhé?"

      Vô Danh cảm thấy may mắn vì trong văn phòng có đủ ba cái ghế cho ba người, không thì hắn lại phải đứng lên để nhường ghế cho khách nữa.


      @Rouge @黄燕.

      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 06-07-2016 lúc 09:04.
      Trả lời kèm trích dẫn








    5. Văn Phòng đội 2



      Văn phòng đầy gió và bụi, làm hắn khó chịu, dụi mắt mãi cho đến khi ngồi vào ghế.

      - Đội của chúng tôi sẵn sàng hoan nghênh bạn tham gia. Trước hết, mời bạn ngồi xuống ghế. Và xin được mạn phép hỏi bạn thích làm công việc nghiêng về "độc dược hay "chế tạo vũ khí" hơn?

      - Nghiên cứu độc dược, tôi hứng thú với nó hơn là vũ khí

      Không lâu sau, có thêm một người bước vào, đội trưởng bắt đầu nói chuyện với người đó, lúc này hắn mới bắt đầu quan sát căn phòng. Cửa sổ mở, gió thổi làm bụi và lá cây bay đầy, may mắn hắn ngồi đối lại với cửa sổ. Căn phòng như đã được tu sửa nhiều lần, thêm tiện lợi, nhưng vẫn không cải thiện mấy, trần hơi ngấm nước mưa, giấy dán tường đây vết ố, có nhiều thứ đồ vật có thể liệt vào danh sách đồ cổ như một cái máy hát đĩa, hắn tò mò liệu nó có sử dụng được nữa không.

      Rồi hắn để ý đến người vừa bước vào phòng, nữ quỷ có lẽ sẽ là đồng nghiệp của hắn, một cô gái cổ điển với váy dài và tóc tết, có cử chỉ tao nhã như một tiểu thư nhà quý tộc. Khi cô nhìn đến, hắn mỉm cười, khẽ cúi đầu chào.

      @Rouge @Aeonis






      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      #ngườithương
      Pan.
      Tham gia ngày
      09-11-2014
      Bài viết
      2,234
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      21
      Reps
      807
      Lilac Noah
      Lilac NoahMr. Vô DanhAidesVăn phòng đội 2Ngày 9 tháng 4
      "Xin chào, bạn cũng ngồi xuống đây với chúng tôi nhé?"

      Vị trưởng phòng kì dị đó mời Lilac ngồi xuống chiếc ghế trước mặt mình. Đương nhiên, Lilac cũng ngồi xuống theo. Bên cạnh cô lại là một cậu con trai khá trẻ tuổi nữa, có vẻ cũng đến đây xin việc.

      Cậu trai đó, khi nhìn thấy gương mặt Lilac, thì mỉm cười và có hơi cúi đầu xuống chào. Lilac, tương tự như vậy, cũng nhẹ nhàng cúi đầu chào lại cậu ta. Tiếc là, nếu là con trai, Lilac sẽ không mỉm cười rồi.

      Lilac ngồi xuống ghế, tiếp tục nghe họ nói chuyện, chờ đến lượt của mình.
      119
      .



      @Aeonis @黄燕.
      Trả lời kèm trích dẫn




    7. 9/4/2016
      Văn phòng đội 2



      "Nghiên cứu độc dược, tôi hứng thú với nó hơn là vũ khí "

      Xem ra đúng lúc Vô Danh đang cần vài trợ lý phụ giúp anh ta trong việc thử nghiệm độ mạnh yếu của các loại dược tính khác nhau. Hắn ta vẫn luôn nung nấu ý định kết hợp giữa độc tố của "ngũ độc" đã được ghi trong vài văn tự cổ mà con yêu quái nào đó tốt bụng đã đánh cắp được ở thế giới loài người, cùng với một số loài cây có độc tố mạnh ở Diávolos. Xem ra, Vô Danh rất có hứng thú với phong cách "thuốc nam gia truyền", nhưng nếu cậu trai trước mặt hắn đây có sở thích nghiên cứu theo kiểu tân tiến một chút, bằng hóa chất chẳng hạn, thì hắn cũng rất lấy làm ưng ý. Chẳng qua là hắn rất thích trộn nhiều thứ lung tung thành một khối thống nhất, miễn sao cho đối thủ tử ẹo là được.

      "Rất tốt, tôi cũng có hứng thú với độc dược hơn. Thế bạn có gì thắc mắc muốn hỏi thêm chứ, trước khi chúng ta cùng bàn về lương tháng và thời gian làm việc?"

      Riêng cô gái lúc nãy thì không nói gì cả, cô chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế sau khi Vô Danh mời cô ngồi xuống. Có lẽ cô ta đang đợi đến lượt mình. Có lúc, cô ta còn mỉm cười dịu dàng nhưng chắc chắn nụ cười ấy không phải dành cho Vô Danh rồi. Xin hãy ngưng ảo tưởng đi Danh.

      Sau khi nói chuyện với cậu trai nọ, hắn quay sang nhìn cô gái, ra vẻ tác phong chuyên nghiệp một chút.

      "Xin hãy chờ chúng tôi một lát nhé, nếu bạn muốn có thể cùng tham gia thảo luận với chúng tôi. Ngồi chỉ nhìn thôi mà không nói gì tôi nghĩ là sẽ chán lắm đấy."


      @Rouge @黄燕.



      Trả lời kèm trích dẫn








    8. Văn Phòng đội 2



      Việc nói chuyện khá là chán, hắn không giỏi giao tiếp, và làm ra vẻ chững chạc đàng hoàng, nhưng trong trường hợp này nghiêm túc thì sẽ tốt hơn, gió thổi nhiều lằm hắn lạnh, muốn nằm ườn ra luôn.

      - Xin hãy chờ chúng tôi một lát nhé, nếu bạn muốn có thể cùng tham gia thảo luận với chúng tôi. Ngồi chỉ nhìn thôi mà không nói gì tôi nghĩ là sẽ chán lắm đấy

      Hắn rúc sâu vào trong ghế bành, tìm một tư thế thoải mái và ấm áp hơn trong khi đội trưởng quay sang nói chuyện với cô gái, nhưng vẫn nhìn hai người.

      - Ngài có thể nói chuyện riêng với cô ấy, dù sao chúng ta cũng bàn gần xong rồi, lát nữa nói tiếp được mà - Cô gái không mang theo hồ sơ, có lẽ chưa tìm hiểu kĩ về nơi này lắm, với lại hắn cũng nói mệt rồi, cần nghỉ ngơi, không thể một lúc nói chuyện với hai người được



      @Rouge @Aeonis






      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      #ngườithương
      Pan.
      Tham gia ngày
      09-11-2014
      Bài viết
      2,234
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      21
      Reps
      807
      Lilac Noah
      Lilac NoahMr. Vô DanhAidesVăn phòng đội 2Ngày 9 tháng 4
      "Xin hãy chờ chúng tôi một lát nhé, nếu bạn muốn có thể cùng tham gia thảo luận với chúng tôi. Ngồi chỉ nhìn thôi mà không nói gì tôi nghĩ là sẽ chán lắm đấy."

      Vị trưởng phòng kì dị đó nói tiếp khi Lilac vừa yên vị trong cái ghế trước mặt anh ta. Vẻ mặt và giọng nói vẫn thật lịch thiệp bao nhiêu. Tiếc là có vẻ đối với kẻ đã luôn nghi ngờ mọi thứ như Lilac, cô nàng lại thấy vẻ khiêm trang đó thật giả dối. Tác phong của anh ta có chút giống với Hải Lạc Nhân khi nói chuyện với người lạ. Cáo già trong lốt thiên nga.

      Chưa kịp đáp lại lời của vị trưởng phòng kia thì cậu con trai tóc vàng ngồi cạnh Lilac lại tiếp lời:

      "Ngài có thể nói chuyện riêng với cô ấy, dù sao chúng ta cũng bàn gần xong rồi, lát nữa nói tiếp được mà."

      Lilac có chút e ngại khi được nhường. Thế nhưng hiện tại cô nàng chẳng hào hứng gì khi ở trong đây tiếp chuyện với đàn ông chút nào. Quay về Vèrve rồi yên tĩnh dưới hồ nước có phải tốt hơn không cơ chứ. Vậy nên có vẻ Lilac sẽ không từ chối lời nhường nhịn này của cậu ta.

      "Vậy, tôi sẽ không khách sáo." - Lilac hướng mắt qua nhìn cậu trai bên cạnh trứic khi quay lại nhìn vị trưởng phòng - "Tôi cũng muốn xin việc ở đây.

      Lilac có chút ngập ngừng, tuy không phải khoe mẽ, nhưng cô nàng vẫn muốn nói cho trọn lời:

      "Tôi mạnh mẽ hơn là vẻ bề ngoài của mình." - Cô nàng nói giọng đều đều, không nhanh mà cũng chẳng chậm - "Tôi có thể pha chế độc dược."
      302
      .



      @Aeonis @黄燕.
      Trả lời kèm trích dẫn




    10. 9/4/2016
      Văn phòng đội 2



      "Ngài có thể nói chuyện riêng với cô ấy, dù sao chúng ta cũng bàn gần xong rồi, lát nữa nói tiếp được mà"

      Ngắt mạch cảm xúc của vị đội trưởng cũng là một trọng tội đấy cậu thanh niên trẻ ạ. Nhưng may mắn thay, đội trưởng dẫu sao cũng là một tên rất phóng khoáng và mạnh mẽ nên hắn không dễ dàng bị tổn thương vầy đâu. Chỉ là hắn cũng không biết trả lời lại thế nào. Dường như cậu ta không thích nói chuyện phiếm lắm hoặc do chủ đề của hắn... chán ngắt.

      Cậu ta rúc người vào ghế, xem ra có vẻ đã mệt rồi. Khổ thân. Thôi thì cứ để cậu ta nghỉ ngơi vậy.

      "Vậy coi như đã ổn định rồi. Tôi thấy sắc mặt bạn không được hài hòa cho lắm, cứ nghỉ ngơi một chút đi nhé. Tuần sau thì nhớ đi làm đều đặn."

      Thế là Vô Danh quyết định chuyển ánh mắt về phía cô gái, với mong muốn cuộc nói chuyện sẽ theo chiều hướng tích cực hơn.

      "Tôi cũng muốn xin việc ở đây." - Cô gái nói, giọng hơi ngập ngừng.

      Tốt quá, dường như đội lại sắp có thêm thành viên mới. Toàn là nam thanh nữ tú không đấy nhé.

      "Tôi mạnh mẽ hơn là vẻ bề ngoài của mình."

      Vô Danh lại nghĩ, vẻ bề ngoài không quan trọng, quan trọng là phẩm chất bên trong mỗi cá nhân mà thôi. Tỷ như hắn trước giờ toàn bị trêu chọc là yếu như cọng bún thiêu vì vẻ bề ngoài của mình, nhưng thật ra hắn cũng rất mạnh mẽ đấy chứ, chịu biết bao nhiêu gạch đá của xã hội mà vẫn đường đường ngồi chức đội trưởng đấy thôi.

      "Tôi có thể pha chế độc dược."

      Xem ra cô nàng dư tiêu chuẩn để vào đội luôn rồi, Vô Danh mỉm cười.

      "Chào mừng bạn gia nhập đội, tuần sau cũng nhớ đi làm đều đặn nhé." - Xem ra cô ấy không đem theo hồ sơ như cậu thanh niên kia, nên đến giờ Vô Danh vẫn chưa biết tên của cổ, như thế thì không tiện cho công việc sổ sách lắm. - "Nhưng trước hết có thể cho tôi biết danh xưng của bạn được không?"

      Quý cô (Lilac Noah), gia nhập "Đội làm màu" + 50% chỉ số can đảm, báo tại văn phòng


      @Rouge @黄燕.
      Aides cũng nhớ xem lại phần thưởng bên dưới nhé, bữa mới update sợ bạn lại không thấy ; w ;


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:05.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.