Gửi bởi
thienthantokyo_102
Tuy rất thích hình tượng của Đông Phương mỹ nhân, đồng nhân vik về ẻm cũng có rất nhìu, nhưng ta thật ra lại ít khi dám đụng tới, cơ bản là vì ái ngại công thụ không có tr*m ( つ﹏╰)bất quá dạo này đang đói truyện nên đột nhiên muốn thử tìm đọc 1 bộ cho vui, cảm giác cũng không tệ ╮(╯▽╰)╭
.
Xì poi:
Anh công kiếp trước bị lừa tình lừa tiền gì đó nên rất nà buồn đời, đột nhiên xuyên qua thế giới của tiếu ngạo. Lúc đầu ảnh cũng không biết đây là thế giới trong sách, mãi sau khi nghe mọi người tung hô Đông Phương giáo chủ thì anh mới được thông. Bất quá anh cũng không lấy làm sốc lắm, vì lúc này còn đang mải nhỏ dãi ngắm người đẹp =.,=.
Biết rõ thân thế cùng số phận của Đông Phương, anh vừa ái mộ lại vừa luyến tiếc, mong em có kết cục tốt hơn, thế nên trước khi em cùng Dương Liên Đình còn chưa kịp lần đầu liếc mắt đưa tềnh, anh đã nhảy bổ vào giữa, dùng mông hất văng tình địch ra mà thế chỗ nhận làm quản gia riêng của ẻm.
Từ đây anh luôn kè kè bên em, làm một người hầu rất ư là tận trách, vừa kiêm chuyên gia dinh dưỡng, vừa kiêm stylist, cùng vô vàn công việc lặt vặt khác của một bảo mẫu giữ trẻ, đến mức em dần dà trở nên không có anh thì không sống được. Sau anh có xì căng đan với mí chị bánh bèo trong giáo, giáo chủ mỹ nhân đương nhiên ăn dấm, cũng nhờ vậy mà hai bạn nhận ra tình củm của mình dành cho đối phương. Anh thẹn thùng tỏ tình, em cũng liền bẽn lẽn chấp thuận.
Sau đó em dạy võ công cho anh, cùng nhau ngao du giang hồ, không cần dùng độc chiêu gì chỉ cần nơi nơi bắn tim cũng đủ khiến nhân sĩ võ lâm coi muốn đui mắt chết. Bất quá trong lòng em lại lâm vào vướng bận khác, quằn quại vật vã chỉ vì muốn giấu anh cái bí-mật-mà-cả-thế-giới-đều-biết, chính là ẻm bị thiến rồi =.,=
Đánh dấu