oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 61 đến 70 của 121
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #61
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446



      Thời gian: 04/01/2063
      Địa điểm: Mittellos Dormitory - Room 4

      <<

      "Thấy chưa, tôi biết ngay mà".

      Thanh niên tóc vàng vui vẻ reo lên, mỗi tội do giọng đang khàn nên không có hiệu ứng kira kira như thường lệ. Hầy, phiền thật. Quay lại với vấn đề anh chàng tóc nâu, kiểu nhân vật này xuất hiện khá nhiều trong shounen nên Sou đoán được ngay. Anh cá là thể nào trên mạng cũng có 7749 doujinshi lẫn fanfiction của hội con gái gán ghép anh ta với nhân vật chính cho coi, dù có thể đó chỉ là tình bạn thuần khiết giữa những người đàn ông. Đúng vậy, vô cùng thuần khiết.

      "Ồ, ra là vậy".

      TIL cardgame không đắt như anh tưởng. Nhưng khi Kiyama hỏi Sou có muốn chơi thử không thì thanh niên vẫn lắc đầu từ chối. Sou bảo nó có vẻ hơi phức tạp với anh, cái gì mà vanguard rồi rearguard rồi clan rồi perfect guard rồi stand rồi gì gì đó anh xem nãy giờ vẫn không hiểu. Anh vẫn xem tập anime đang chiếu nhưng nhìn nó như một bộ anime bình thường chứ không phải là một loại game anh có thể chơi được. Lúc này hai nhân vật trên phim hình như đã đánh xong, đã chuyển cảnh sang một nơi nào đó trông như phòng họp.

      "A!!" - Sou bất ngờ chỉ tay vào màn hình - "Cái người tím hồng trên kệ kìa!!".

      Ý anh là cái người tím hồng Kiyama chê rồi ném cho anh hôm bữa thi ăn. Thanh niên tóc vàng nom hết phần thịt xông khói rồi mới chuyển sang xử lý tô súp khoai tây, lúc này đã nguội đi một chút.

      "Tàm tạm thôi" - Anh lặp lại câu đàn em vừa nói, cười cười - "Đùa đấy, ăn cũng ngon, tuy tay nghề vẫn không bằng đầu bếp hạng nhất phòng tôi. Anh sẽ cho món khi nãy 8/10, còn món này thì... hm, 6/10, vì nó hơi nguội rồi".

      Dù rõ ràng người để nó nguội là Sou.


      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #62
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Room 4 04.02 - "Idiots can't catch colds"

      <




      Kaiba chỉ đơn giản là nhún vai khi Souichirou reo lên, thì cậu cũng chẳng có thêm bình luận gì trừ việc ừ đúng vậy thật. Mối tình thuần khiết của hai con người này đã kéo dài tám năm nay và khả năng là sẽ còn tiếp diễn trong tương lai, nó thuần khiết đến mức page official nước ngoài khi chúc mừng năm mới cũng phải đặt standee hai người cạnh nhau, còn page việt nam mừng lễ tình nhân cũng phải treo ảnh hai người lên.

      Thật là thuần khiết.

      "Vẫn đơn giản hơn Yugioh đấy."

      Tóc trắng nghe đàn anh nói thì trả lời như vậy. Đơn giản hơn Yugioh nhưng chắc là phức tạp hơn Buddyfight một tẹo, cậu thấy cái trò này nằm ở mức độ khá là vừa phải, dễ cuốn hút người mới và không đến nỗi làm người cũ thấy nhàm. Khá là oke trong mắt Kaiba.

      "Và ừ, anh ta đấy, hồi đầu còn là nhân vật phản diện cơ."

      Kaiba liếc mắt lên màn hình nơi mà con người đó xuất hiện, nhưng cũng chẳng được bao lâu thì hết tập phim, vậy là cậu bèn bấm tua qua thêm vài tập nữa tới cảnh anh chàng tóc hồng kia đánh đấm cho đàn anh xem.

      "Anh ta dùng một deck toàn mấy nhân vật edgy dark alter các thể loại. À và cả rồng nữa."

      Lại cân nhắc thêm một chốc mới nói, Kaiba sau đó cũng rời ghế sô pha đi lại tủ lạnh lấy một bịch bỏng ngô rồi nhét vào lò vi sóng, quay trong vòng 3 phút xong ôm trở ra, thế là đã có ngay một bịch bỏng nóng hổi, giờ thì vừa nhau vừa coi phim vừa làu bàu.

      "Nghe anh phân tích mà cứ như mấy con bot random trên mạng không bằng."



      @Christell

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #63
      Tham gia ngày
      03-11-2017
      Bài viết
      194
      Cấp độ
      1
      Reps
      5

      Thời gian: 31/1
      Địa điểm: Phòng số 4

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

      Ăn cỗ á?

      Anh xoa xoa cầm một lát rồi đập hai tay vào nhau:

      - Nếu thế, tôi sẽ nấu cỗ cho họ! Thế thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền! Chúng ta là nhân viên quèn mà, làm đám cưới cần gì phải xa hoa quá, cứ làm ở nhà rồi để bạn bè tới nấu bếp giúp là chuẩn cơm mẹ nấu rồi còn gì!

      Anh húp một ít nước mì, khoan khoái "chà" một tiếng thật dài:

      - Ôi, tôi sẽ nấu tuyệt kỹ long phượng trình tường của gia đình, bảo đảm không ngon không ăn tiền!


      @Christell
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #64
      Tham gia ngày
      03-11-2017
      Bài viết
      194
      Cấp độ
      1
      Reps
      5

      Thời gian: 14/02
      Địa điểm: Phòng số 4

      1

      Anh Tần mới về tắm gội cho bớt đi cái cảm giác hoang đường sau khi ăn chocolate lúc nãy... Đang xõa tóc định sấy thì anh nghe thấy tiếng có người gọi cửa:

      - Xin hỏi... Anh Tần Phong có ở phòng không ạ?

      Anh hơi ngạc nhiên. Tìm mình à? Quàng khăn lên cổ, anh Tần ra mở cửa, trông thấy một người quen quen:

      - Là... Esme? Esme Arnold? Có phải em không?


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #65
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446



      Thời gian: 04/01/2063
      Địa điểm: Mittellos Dormitory - Room 4

      <<

      "So nó với một cardgame phức tạp vkl thì tất nhiên là dễ hơn rồi...".

      Sou nhăn mày. Thật ra anh cũng không biết cái game Yugioh kia có phức tạp không, nhưng nghe có vẻ lâu đời thì chắc là phức tạp. Kiểu, càng lâu năm thì càng phải ra nhiều card mới nè, rồi mechanic mới nè, vân vân mây mây, anh đoán thế. Có khi đối với người chưa chơi bao giờ thì nhìn đâu cũng thấy khó.

      "Nhân vật phản diện bây giờ toàn người đẹp vậy? Với lại anh thấy cậu ta rất thân thiện mà".

      Dù lúc đánh đấm thì trông cũng edgy thật, trai tóc vàng cảm thán. Hết cậu trai tóc nâu khi nãy tới anh chàng tóc đỏ này, họa sĩ tạo hình thiên vị phản diện ghê. Thảo nào thời nay nhiều người thích làm phản diện hơn. Sou chợt nhớ tới sếp nhà mình, thở dài. Chắc tại đầu tóc vậy nên mới đi làm sếp đám này.

      "Đâu có, anh đánh giá bằng cả tấm lòng yêu ẩm thực của anh đó~".

      Sou đang dùng phần súp khoai tây của mình thì thấy đàn em lấy bỏng ngô, bèn thò tay bốc.


      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #66
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Room 4 04.02 - "Idiots can't catch colds"

      <




      Kaiba nhìn đàn anh, cuối cùng chỉ nhếch mép cười. Cậu sẽ không bảo là cái phim cậu đang coi cũng có tuổi đời gần 10 năm đây, và có những cardgame có tuổi đời lâu hơn cả Yugioh vẫn đơn giản hơn Vanguard. Newbie, không chấp. Và cũng vì cậu không biết đọc suy nghĩ nữa.

      "Ừ, phức tạp thật."

      Sau đó thì liếc Souichirou một cái. Chẳng lẽ bây giờ bảo là Ừ nhưng hồi xưa cậu ta bị khùng, đợi nhân vật chính khai thông mới tỉnh ra. Cậu trai lắc đầu, sau đó nói.

      "Hồi xưa khác cơ. Nói chung cũng có lý do mới làm phản diện."

      Thực ra là không, mà thôi cứ nghĩ là có đi. Tóc trắng bấm bấm tua một hồi đến cảnh trai tóc hồng đấu với gái tóc xanh bị infected à nhầm zombified, sau đó nói.

      "Cái trận này xem cũng được. Ý là nội dung ấy, đừng để ý đến card nhiều quá."

      Sau đó giơ bịch bỏng ngô đi chỗ khác luôn.

      "Đang bệnh, anh không nên ăn mấy thứ này đâu."



      @Christell

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #67
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446



      Thời gian: 31/01/2063
      Địa điểm: Phòng 4 - Mittellos Dormitory

      <<

      "Đúng rồi, tiết kiệm là quốc sách! Tần-kun có thể phụ trách nấu ăn, còn tôi sẽ... hm, phụ trách trang trí và chương trình văn nghệ, kiêm luôn MC! Sẽ vui lắm cho mà coi".

      Dù chưa biết tin đồn tự tạo vừa nãy có thật không nhưng Souichirou vẫn tỉnh queo cùng Tần Phong bàn kế hoạch tổ chức đám cưới như thật.

      "Mà long phượng trình tường là món gì thế?".

      Nghe tên rất hợp với đám cưới đó, nhưng mà không đoán được là món gì. Thanh niên tóc vàng sụt sịt mũi, hình như anh đánh giá hơi thấp sa tế do Tần-kun làm rồi...


      @Tần Phong

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #68
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446



      Thời gian: 04/01/2063
      Địa điểm: Mittellos Dormitory - Room 4

      <<

      Sou nghe thế thì gật gù, ra là thể loại phản diện có background có lý do chính đáng, sau khi được thông não thần chưởng và hướng thiện thì thành bạn bè đồng minh với nhân vật chính. Motif khá quen thuộc. Nhưng ít ra thì cậu ta vẫn đẹp.

      Có điều lát sau, khi Kaiba bấm tua qua một hồi rồi dừng lại ở cảnh người con trai tím hường nọ đấu với gái tóc xanh idol, Sou ngớ người, tròn mắt chỉ vào màn hình, hỏi:

      "Cái cô đó bị làm sao thế?".

      Mới nãy vẫn còn khí chất ngầu lòi thong thả lắm mà, sao bây giờ nhìn hung hăng thế? Lại còn có cái dấu đỏ xấu ỉn trên trán lúc ẩn lúc hiện nữa.

      "Ơ... Kiyama-kun xấu thế, mang đồ ăn ra trước mặt mà không cho anh ăn. Một miếng không chết đâu mà~".

      Thanh niên tóc vàng nhích lại, với với tay muốn chụp bịch bỏng ngô của đàn em, làu bàu như con nít vòi kẹo.


      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #69
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Room 4 04.02 - "Idiots can't catch colds"

      <






      "À, cô ấy bị Infected bởi PSYqualia rồi. Nó cho anh siêu năng lực nhưng bù lại làm anh hung hăng hơn, gặp ai cũng muốn đánh (cardfight). Chỉ cần thua một Infected là anh cũng sẽ bị Infected y chang thế."

      Kaiba nói, cũng chẳng rõ vô tình hay cố ý mà cậu trai tả PSYqualia zombies nghe y như Infected ngoài đời thực, nhưng chắc cũng có nhiều điểm tương đồng. Hung hăng hơn, suốt ngày chỉ có đánh đánh đánh, cuộc đời không còn làm gì khác ngoài đánh, từ một người có thể lây ra cả mớ người, sợ hết biết. Trên màn hình là cảnh cô Idol xinh đẹp ban nãy, giờ đã bị Infected, mới làm một cô gái tóc xanh xinh đẹp khác bị Infected theo và ép cổ đánh với anh chàng tím hòng nọ.

      Cơ may là miễn bạn không chơi cardgame thì sẽ không bị sao.

      "Một miếng."

      Kaiba nhìn đàn anh, lại tự động nhích ra xa hơn, sau đó búng một mẩu bắp sang chỗ Souichirou rồi xem phim tiếp.





      @Christell

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #70
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446



      Thời gian: 04/01/2063
      Địa điểm: Mittellos Dormitory - Room 4

      <<

      "Sao nghe giống...".

      Thanh niên tóc vàng nhíu mày. Sao nghe giống Infected ở đây thế? Anime lấy cảm hứng từ đời thật hả? Mà khoan hình như bộ anime này lâu rồi, vậy đây là một kiểu tiên tri à? Sou cảm thấy chuyện này thiệt là thú dzị. Nhưng ít ra cũng may là ngoài đời thật không phải cứ thua Infected là bị infect theo, là có khả năng thôi. Mỗi tội anh thấy mấy trường hợp bị "cào yêu" một phát đã dính luôn nên chắc cái "khả năng" này hơi to.

      "Nhưng mà cô gái tóc xanh kia không muốn đánh anh chàng đó phải không? Cổ đang cố gắng chống lại kìa".

      Sou cuối cùng cũng đã xử lý xong tô súp, bèn đặt xuống bàn. Trên màn hình, cô gái tóc xanh đang khổ sở chống chọi với bản năng (?) muốn đập người kia.

      "Ý anh là, vài miếng không chết đâu mà" - Anh há miệng đớp miếng bỏng ngô vừa được búng qua, nhăn mày - "Miếng này chả có tí bơ nào cả".


      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:08.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.