1 2
Đời. Khi anh đang đau ốm không định tán ai hết thì tự dưng lại bị tán lại. Anh cho kem thiệt mà. Khồng, danh dự đờn ông không cho phép anh lép vế tí nào.
Thoạt nhiên, Samson khẽ cười khi nghe câu bình luận của cô gái. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện cô và đặt đống đồ ăn của mình lên bàn. Ừ giờ anh ta móc ra thêm điểm chung giữa anh ta và cô gái rồi đó: ăn nhiều vl.
Nhưng trông cô chẳng giống khi ở bảo tàng lắm hoặc tình hình lúc đó hơi khác, lúc đó anh ta trông Inarius giống một công chúa hiệp sĩ, tức là một nàng công chúa không sống trong đài cao mà sống trong trại lính, có chút thoải mái và hào sảng nhưng vẫn nghiêm túc. Mặt mũi trưởng thành mà. Ai dè cô gái còn có vẻ trẻ con và lém lỉnh hơn nhiều.
-
Em thích những câu như vậy sao? Coi chừng có ngày bị lừa đấy.
Samson chống cằm. Anh ta không thường nói thế lắm, những câu như là anh ta trở nên như thế nào khi gặp một cô gái vì nghe nó khá là dối trá. Ngợi khen vẻ đẹp hay sự đáng yêu của cô ta thì anh ta không ngại tí nào.
Anh ta đưa xâu ốc xiên lên.
"À mà lần trước chúng ta chưa có dịp tìm hiểu nhau. Số đo 3 vòng của anh là gì? Sở thích cá nhân của anh? Anh có nuôi con mèo nào không? Anh là người thích hoạt động ban ngày hay cú đêm? Buổi sáng hoàn hảo của anh là như thế nào? Nếu anh có tiền thì sở thích của anh là gì? Điều mà bạn bè và người thân thấy lạ nhất của anh là gì? Gia đình của anh có nhiều anh chị em không? Phần mềm quan trọng mà anh hay sử dụng trên điện thoại là gì?..."
Anh ta chờ cô nói hết mới ăn mà thấy Inarius vẫn tiếp tục nói nói và nói. Anh chưa bao giờ gặp cô gái nào hỏi nhiều như thế ngay trong lần gặp đầu tiên. Chờ cô gái nói xong thì anh ta cũng bật cười.
-
Số đo ba vòng của tôi là 112, 86 và 100. Đi phượt, chụp ảnh. Một bầy chó và một bầy mèo. Ban ngày nhé, em phải sống heo thỳ vào mới tận hưởng cuộc đời được. Ờm, chào cờ sảng khoái như mọi người đàn ông khỏe mạnh, sau đó tập thể dục và uống một cốc sữa tươi? Tiền à, xây nhà dưỡng lão cho người già neo đơn? - Anh ta suy nghĩ. Ừ anh ta cũng có tiền nhưng lại không giàu thực sự vì đó không phải tiền của anh ta. -
Điều lạ nhất chắc là tôi lúc nào cũng cười cả. Tôi có một em gái và một em trai, chúng đều rất đẹp và ngoan ngoãn. Hmm, Instagram, để chứa ảnh trên đó. Blah blah...
Inarius hỏi bao nhiêu Samson trả lời bấy nhiêu, như một cái áo giáp mạnh mẽ có thể kháng lại mớ đạn nã vào anh ta của cô gái trẻ. Anh ta tự dưng mình vừa trả lời đống câu hỏi trên với một vẻ hơi nghiêm túc hiếm lạ, lẽ ra anh ta phải xạo chó ra vài trăm kiểu khác để gạ gẫm cô mới đúng. Chắc bị thương xong thanh niên tóc màu biển có hơi hiền ra đôi chút.
-
Thế còn em? Số đo 3 vòng? Hoàn cảnh gia đình? Sở thích đặc biệt? Em có người yêu chưa? Thích ăn món gì? Em là người được luyện tập chiến đấu từ nhỏ phải không? Gia đình của em ai cũng nói nhiều thế à? Em thích mẫu người ra sao? Nếu em thích chó mèo thì có thể ghé nhà tôi chơi đấy, lũ mèo ở nhà rất dễ thương. Vân vân và vân vân...
Anh ta hùa theo nhịp điệu của cô gái cho vui mà thôi, cũng sẽ khá thú vị nếu Inarius trả lời. Tầm này đang là giờ ăn tối nên người kéo vào khu vực ẩm thực của Mall ngày một đông, anh ta thấy xung quanh mình đầy người là người. Bàn của họ có hai người mà nói gấp mười lần các bàn xung quanh mất rồi. Nói nhiều quá làm Samson thấy hơi tức ngực một chút nhưng vẫn ăn tốt. Ngồi một hồi anh ta chợt hỏi Inarius:
-
Hôm nay không có chàng hiệp sĩ nào hộ tống công chúa nhà Oakenshield sao? Em có muốn tôi đưa về không?
Anh ta chắc chẳng sợ đám du côn nào ăn hiếp cô nàng, có mà cô ta ăn hiếp bọn họ thì có.
Đánh dấu