Những ngày sau đó, trên bầu trời Lupus ngợp những bóng Rồng.
Kể từ cơn đại biến liên hoàn xảy ra tại năm vùng rìa Lupus, Hiệp hội Kỵ Sĩ Rồng đã tập trung tại Đế vương thành của các chiến binh để giải quyết những vấn đề liên quan đến bóng tối xung quanh toà thành. Kết giới ngày đêm được tu sửa tại trung tâm của Thần điện, đội ngũ y thuật sư được tập trung lại để thanh tẩy hắc khí cho một số lượng lớn người bị thương trong trận chiến với Vong, công việc tái tổ chức phòng ngự được diễn ra, và cả những chiến dịch dẹp Vong xung quanh địa phận của Lupus. Phải ba phần tư lực lượng của Hiệp hội được triệu tập đến Lupus để trợ giúp sau ngày mùng 1 tháng 9 nọ. Nguyên một tuần tiếp theo, công việc ở Lupus cứ thế đến tay các bạn, lúc này đã là thành viên chính thức của Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng.
Di tản dân chúng khỏi các khu vực chịu ảnh hưởng vào sâu trong toà thành, những nơi gần Thần điện hơn, là ưu tiên hàng đầu của Lupus. Đội Kỵ Sĩ Rồng ở Peiratis trở về đầu tiên và có vẻ không gặp trở ngại gì mấy, trong khi đội ở Salaam phải đến gần cuối ngày hôm sau mới quay lại cùng các đội lính đánh thuê. Cuối hôm mùng hai tháng chín cũng là lúc một đội trọng binh khác của Lupus trở về từ bên ngoài kết giới. Đó là quân đội hoàng gia của Quốc vương Lupus, Sveinborn Bernard.
Quốc vương Lupus năm nay năm mươi hai tuổi, được xưng tụng là chiến tướng hùng mạnh nhất mà đất nước chiến binh này có được từ nhiều trăm năm nay. Các bạn nhận ra điều đó ngay khi đoàn quân của ngài trở về từ biên cương, chiến mã giáp sắt phi vó qua cánh cổng lớn phía Đông Lupus. Với mái tóc vàng rực như bờm sư tử và đôi mắt sáng quắc, bộ giáp chiến binh nhuốm máu nhưng không mất đi vẻ lẫm liệt, thánh kiếm cầm chắc trên tay, Sveinborn Bernard trở về Thần điện của ngài với đầy đủ vẻ dũng mãnh của một vị Quốc vương.
Dân chúng Lupus, kể cả sau một thảm hoạ lớn và hỗn loạn như thế, vẫn ở khắp nơi đợi Quốc vương của họ trở về từ chiến trường. Các bạn có thể nhìn thấy sự kính trọng và nể phục trong mắt họ khi nhìn về phía vị Quốc vương này. Các Kỵ Sĩ Lupus sẽ còn hiểu rõ hơn, bởi các bạn đã sống trong sự bảo vệ của ngài và những tướng lĩnh quân đội hoàng gia suốt phần đời đầu tiên, và bởi các bạn dù là ai cũng sẽ mang một ít dòng máu chiến binh rạo rực trong người.
Họ dõi mắt theo khi ngài xuống ngựa, và họ nín thở khi ngài quỳ xuống trước mặt thánh nữ Calliope với thanh thánh kiếm dâng cao trước mặt. Người thánh nữ giáp phục tiếp nhận thanh kiếm ấy, một vầng hào quang toả rực rỡ từ tay nàng ta, để rồi lưỡi kiếm hạ xuống trên vai Quốc vương của họ cũng sáng lên như vậy.
"Quốc vương Sveinborn Bernard, Chiến thần uy lẫm ngợi ca sự trở về của ngài."
Khi vị Quốc vương tiếp nhận lại thanh kiếm từ tay người Thánh nữ và giơ cao lên trước Thần điện, thành Lupus tả tơi sau chiến trận giờ lại bùng nổ một sức sống rực trời.
...
Quốc Vương Sveinborn Bernard trực tiếp gặp mặt các bạn ngay trong hôm đó, các Kỵ Sĩ và Rồng đã viện trợ Lupus trong đợt tấn công vừa rồi. Nhìn gần, trông Sveinborn càng mang dáng dấp của một vị Vua nhiều hơn. Một vị Vua có thể đứng trên cả năm vùng lãnh thổ kiêu ngạo của Lupus và khiến họ chiến đấu như một thể duy nhất bên cạnh ngài. Chỉ nội một sự xuất hiện của ngài ta thôi đã khiến cho Lupus đang rối loạn, trở về nhất lòng một dạ như cũ.
"Các Kỵ sĩ Rồng, Sveinborn ta cảm kích trước sự tương trợ của những chiến binh thực thụ."
Ngài ta cùng toán chiến binh Lupus kế bên nghiêng đầu về phía các bạn. Hiện tại, cả Thủ lĩnh Kỵ sĩ và Rồng chúa Elg cũng đã tới Lupus. Các bạn sau đó trải qua một cuộc họp ngắn để tóm lược tình hình, trước khi tiếp tục được phân bổ đến các vùng thiệt hại.
Viễn Dương, hai cổng chính phụ đều đã đổ sập, tiểu thành là một vùng hoang tàn đổ nát.
Peiratis, Kết giới gặp thiệt hại nặng, nguyên nhân vẫn chưa được tìm ra.
Kadesh, thương vong hơn 100 thường dân, các Giáo sĩ đang hồi sức tại các lán dựng nên tại Khu Dân cư để chuẩn bị quay về tiền tuyến. Kết giới Ánh sáng ở đây đang dần phục hồi.
Orduudkhan, thương vong không nhiều nhưng Kết giới bị thiệt hại nặng, phát hiện dấu hiệu phá hoại từ bên trong. Thảo nguyên chưa rút về hết, cần hỗ trợ.
Salaam, tử thương nặng nề, tình trạng Bóng tối xâm chiếm chưa rõ, phần lớn đã rút về Karýda.
Ngoài ra, còn có những vật chất kì dị được các bạn tìm thấy và mang về. Một số mẫu của chúng cấp tốc được chuyển tới Sở nghiên cứu tại Đảo Kỵ sĩ để phân tích.
"Sẽ rất tệ nếu Lupus tiếp tục bị tấn công với tình trạng này; ngoài ra, còn nhiều điều chúng ta cần tìm hiểu. Đây là một sự sắp đặt có chủ ý." Alston trầm ngâm nói. Ngài hướng mắt về phía Quốc vương Bernard Sveinborn, cúi đầu.
"Mong Quốc vương và các vị tướng quân để chúng tôi điều tra tình hình phá hoại kết giới này."
Vị Quốc vương nhìn thẳng vào mắt người Kỵ Sĩ trong khoảnh khắc, thế rồi ngài ta đưa nắm tay lên trước ngực.
"Ngài có sự chấp thuận của ta." Bernard Sveinborn đáp lời. Đội tướng lĩnh xung quanh, bao gồm tướng lĩnh Lupus và cả những người các bạn đã gặp tại năm phân khu là Trần Nhiên, Sigvid Dansson, Erhi Enkhtuya, Addam Eshel, cũng cúi đầu nhận lệnh. Mert Abbasi không có ở đây, mà vị tướng phụ trách những toán lính đánh thuê là Geogry Crownel.
Player có thể tương tác tự do trong thành Lupus. Mở 5 mission quest với 5 force tương ứng sau đây:
Quest 3.1 - Force Hải quân Peiratis
Tới gặp Sigvid Dansson tại Cảng Sao Mai. Cần tối thiểu 3 player viết đủ 3 bài tối thiểu 300wc/bài tới Cảng Sao Mai để mở quest này.
Quest 3.2 - Force Bộ binh Viễn Dương
Tham gia công cuộc kiến thiết lại vùng đổ nát cùng với bộ binh Viễn Dương do Trần Nhiên phụ trách. Cần tối thiểu 3 player viết đủ 3 bài tối thiểu 300wc/bài tại Viễn Dương để mở quest này.
Quest 3.4 - Force Khiển thuật sư Kadesh
Hỗ trợ các Giáo sĩ Kadesh đi bảo trì 10 Golem trấn thủ thành Lupus do Addam điều phối. Cần tối thiểu 3 player viết đủ 3 bài tối thiểu 300wc/bài tại Thành Lupus để mở quest này.
Quest 3.4 - Force Du mục vùng Orduudkhan
Trở về Orduudkhan tìm Erhi Enkhtuya. Cần tối thiểu 3 player viết đủ 3 bài giúp người du mục vận chuyển lương thực từ thảo nguyên về nội thành, mỗi bài tối thiểu 300wc để mở quest này.
Quest 3.5 - Force Lính đánh thuê Salaam
Tới hẻm Karýda tìm Mert Abbasi và Hadees Hamdija. Cần tối thiểu 3 player viết đủ 3 bài đọ sức với những người lính đánh thuê, mỗi bài tối thiểu 300wc để mở quest này. Đối với Rồng, cần hoá form người để có thể đi vào hẻm và thực hiện đọ sức.
Quest bắt đầu chạy sau khi có đủ số player tối thiểu. Không chấp nhận gạch đá. (Bất kì bài gạch đá nào sẽ bị xóa sau 30')
Hạn nhận quest: 22h00 ngày 13/04. Nếu quá hạn quest chưa được unlock, quest sẽ hết hạn và route sẽ hoàn toàn bị khoá.
@
ruichan @
Alfred F. Jones @
黒い羊 @
リトルグミー @
Lufika @
Peacerod @
Tím @
Shin Ăn Hại @
Arthur Kirkland @
Pinky Bookaholic @
Heavenleena @
Kinyōbi @
InoyamaManaLisa @
Futabata @
Aria Verlotte @
himekou @
Arshes @
Maru @
Lia Fáil @
aiden.c @
BubbleTea @
Wes. @
Sil'Arc
Đánh dấu