mình chả có tham vọng giật giải gì đâu, ngẫu nhiên mình đang viết 1 truyện thì mà nó trùng hợp đúng i chang đề đưa ra nên mình viết hoàn rồi nộp luôn, bởi zị mới có vụ ngày 10 nộp mà ngày 10 mình xong luôn
mình còn giữ một doujinshi ngắn khoảng 5 trang của bạn mình vẽ về 2 đứa trong truyện của mình cơ, post lên kèm có được không
Sửa lần cuối bởi Lonely Leaf; 16-07-2017 lúc 23:05.
mình chả có tham vọng giật giải gì đâu, ngẫu nhiên mình đang viết 1 truyện thì mà nó trùng hợp đúng i chang đề đưa ra nên mình viết hoàn rồi nộp luôn, bởi zị mới có vụ ngày 10 nộp mà ngày 10 mình xong luôn
mình còn giữ một doujinshi ngắn khoảng 5 trang của bạn mình vẽ về 2 đứa trong truyện của mình cơ, post lên kèm có được không
đợi có kq rồi post kèm vào đc mà
Je suis tombé en amour avec toi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste fait. Je suis attiré à ton sourire, tes lèvres, ton rire, tes yeux, tes baisers…ton tout.
Parfois je t'aime, parfois je te déteste…mais il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne te manque pas. Parfois je souhaite que tu étais à ma place, juste pour savoir comment je me sens.
mình chả có tham vọng giật giải gì đâu, ngẫu nhiên mình đang viết 1 truyện thì mà nó trùng hợp đúng i chang đề đưa ra nên mình viết hoàn rồi nộp luôn, bởi zị mới có vụ ngày 10 nộp mà ngày 10 mình xong luôn
mình còn giữ một doujinshi ngắn khoảng 5 trang của bạn mình vẽ về 2 đứa trong truyện của mình cơ, post lên kèm có được không
Tại sao không post luôn vào bài mới trong topic? Không đc phép à, tại mình thấy chưa lock.
Đọc nhận xét bạn @minami rikka nghe cưng quá ;;;;A;;;;
Đúng là lúc viết truyện này thì mình cũng không nghĩ gì nhiều vì nó vốn là món quà tặng cho một người bạn. Mình chỉ muốn viết một câu truyện đơn giản một chút, thoải mái một chút khiến người đọc có thể cảm thấy thư giãn ấy. Cậu thấy moe moe là tốt lắm rồi
Đoạn sau mình định làm câu truyện sâu sắc hơn một tí nên mới thêm mấy phần kiếp trước bi thảm, cơ mà không deep nổi nên cứ để thế, chỉ như kiểu truyện cổ tích đọc trước khi đi ngủ ấy
Định rep lại cậu bên kia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tám vẫn hợp hơn nên đành mention cậu sang đây, hi vọng cậu không phiền ;;;;A;;;;
Đọc nhận xét bạn @minami rikka nghe cưng quá ;;;;A;;;;
Đúng là lúc viết truyện này thì mình cũng không nghĩ gì nhiều vì nó vốn là món quà tặng cho một người bạn. Mình chỉ muốn viết một câu truyện đơn giản một chút, thoải mái một chút khiến người đọc có thể cảm thấy thư giãn ấy. Cậu thấy moe moe là tốt lắm rồi
Đoạn sau mình định làm câu truyện sâu sắc hơn một tí nên mới thêm mấy phần kiếp trước bi thảm, cơ mà không deep nổi nên cứ để thế, chỉ như kiểu truyện cổ tích đọc trước khi đi ngủ ấy
Định rep lại cậu bên kia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tám vẫn hợp hơn nên đành mention cậu sang đây, hi vọng cậu không phiền ;;;;A;;;;
Phiền gì đâu cứ tưởng không ai đọc cơ
Mình nhận xét được có mấy dòng đâu tính lá có tâm, chỉ nghĩ sao viết vậy thôi ^^ may mà c thích
Truyện moe thật mà, đọc đoạn cá soi "mông" diều hâu thấy mắc cưới muốn chết
Đánh dấu